Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 120: Thất Tro Tinh

16 Bình luận - Độ dài: 1,417 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Nóng như thế này thì làm sao phải trans, làm sao phải edi..... Ấy ấy, ae bình tĩnh, ko có nhu cầu gạch đá đâu!

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Để tôi nói cái này trước. Đây là một vùng cỏ rộng. Cây to mọc lấm chấm chỗ này chỗ nọ, nhưng vì chúng tôi không ở trong rừng nên thu lượm cành cây rơi không dễ dàng đến vậy.

Nói là đi thu nhặt cành cây nhưng chỉ là để được nói chuyện với Haru thôi, mà tôi thật sự không có ý định đi thu nhặt cành cây đâu.

Không thể để Carol và Stella một mình lâu được nên tôi bảo Haru quay lại trước, còn mình thì dịch chuyển đến Thế giới của Tôi bằng kĩ năng Hikikomori.

Có thể nó được đặt tên là Hikikomori nhưng, Nữ thần đã từng ghé qua và tôi còn có cho riêng mình một trợ lí nữa, nên mặc dù là nơi riêng tư thì chặng đường để gọi là Hikikomori vẫn còn xa lắm. Trong khi suy nghĩ như vậy, thứ chào đón tôi là một cánh rừng trải rộng bạt ngàn.

Và khi đang ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy một ngôi nhà bằng gỗ nguyên thanh [note8641] đang được xây dựng.

Nó sử dụng gỗ màu kem.

“Thật đáng kinh ngạc…”

“Mừng anh trở lại, chủ nhân.”

Thứ đáng kinh ngạc là cảnh tượng gây sốc, cánh tay phải của Pionia có hình dạng lưỡi cưa.

“Đó là đồ phụ tùng à?”

“Là Biến hình ạ ạ.”

Pionia nói trong khi cánh tay cưa của em ấy biến thành hình cái búa rồi sau đó biến thành hình một thanh kiếm. [note8642]

Tuyệt thật, có lẽ em ấy có thể chiến đấu ở vị trí tiên phong với thứ như vậy.

“Em chỉ có thể biến đổi tay mình thôi à?”

“Không, không phải đâu ạ.”

Pionia nói, đồng thời cả cơ thể em ấy biến đổi.

Và trông em ấy … giống hệt Haru. [note8643]

“Như vậy, em có thể tự do biến đổi bất cứ bộ phận nào. Nhưng đáng tiếc là em không biến đổi quần áo mặc trên người được.”

Đùa à! Còn thay đổi được giọng nói nữa!?

Mà đúng hơn, tôi tự hỏi có bao nhiêu người sinh ra trong thời Heisei [note8645] hiểu được câu nói đùa này. Tôi cũng đâu có biết về ‘Real-time’ đâu. [note8644]

Mà bỏ qua chuyện đó … uwaa … cả ngực cũng to hơn kìa.

“Tuy nhiên, nó khiến em khó giữ thăng bằng nên hình dạng này là thoải mái nhất rồi ạ.”

Pionia nói và trở về diện mạo ban đầu của mình. Chẹp, thế này hợp với Pionia hơn. Ừm.

“Phải rồi, Pionia, em đang xây nhà nên có gỗ vụn không?”

“Nếu anh muốn gỗ vụn, chúng được đặt ở sau nhà cùng với hoa quả đấy ạ.”

“Trái cây? Không phải cà chua sao?”

“Vâng. Trong số những cây con làm giống em nhận được từ Chủ nhân Haurvatat và Chủ nhân Carol, chỉ có cây thông và cây sồi là có thể sử dụng để làm gỗ xây nhà. Em sẽ dùng gỗ sồi để làm sàn. Phần cây non còn lại là nho, táo và cây xa kê [note8646] nên em đã thu hoạch và cất trữ chúng. Em có thể làm rượu vang từ nho nếu chủ nhân muốn?”

“Để xem nào, anh muốn có một lượng nhất định, nhưng nó đâu phải số lượng có thể tiêu thụ được đúng không? Được rồi, nhờ em dùng chỗ nho còn lại để làm rượu vang nhé.”

“Đã rõ, chủ nhân. Vậy thì, em có thể lấy chút MP được không ạ? Vì em cũng sử dụng kha khá MP rồi.”

“À, tất nhiên rồi.”

Tôi nói đồng thời cởi áo và quay lưng về Pionia.

Sau đó, tôi cảm thấy MP thoát ra khỏi cơ thể đồng thời cũng được Pionia mát-xa.

“Nhân tiện này, hôm qua anh đâu có cho em nhiều MP, nhưng việc em có thể trồng được nhiều cây thế này rất tuyệt đấy. Giờ mới để ý kĩ, chẳng phải có một dòng sông đang chảy qua đó sao?”

“Về chuyện MP thì em có sự trợ giúp từ Chủ nhân Marina rồi ạ.”

“Ế?”

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Pionia và thấy một cái mũ tam giác quen thuộc.

Ah, là Marina đã bất tỉnh.

Chắc là do việc con bé gọi cô ấy là Chủ nhân Marina đã khiến máu xông lên não.

Sau khi em ấy tiêu thụ MP của tôi, tôi mặc lại áo, bước về chỗ Marina và đặt bàn tay lên cổ cô ấy.

Hình như cô ấy đang ngủ. Nhịp thở bình thường và có cả mạch nữa.

Đây là triệu chứng thường thấy khi cạn kiệt MP.

“Pionia, lần tới kể cả Marina có nói là không sao đi chăng nữa, đừng hút MP đến nỗi làm cô ấy ngã gục nhé.”

“Đã rõ, chủ nhân.”

Chắc cứ để Marina ngủ ở đây vậy.

“Phiền em nói với Marina là sáng mai anh sẽ đến đón cô ấy nhé.”

“Rõ. Đến lúc đó, em sẽ hoàn thành việc xây dựng căn cứ của chủ nhân.”

“Cảm ơn em.”

Tôi đáp lời đồng thời mang theo đống gỗ vụn và rời khỏi Thế giới của Tôi.

Trở về Thế giới khác, tôi quay lại nơi mọi người đang tụ tập và bốn người chúng tôi cùng nhau nướng cá ăn.

Món cá được Stella nướng khá ngon đấy.

Sự thật khá buồn là trong những đồng đội nữ tôi đã chu du cùng, người đầu tiên nấu được một bữa ăn tử tế lại là Cat Sith Stella.

※※※

Haru, Carol và Stella đang ngủ trong xe hàng.

Vừa nhận nhiệm vụ gác trại, tôi vừa hướng mắt lên bầu trời đầy sao.

Đã quá thời gian đổi ca một chút, nhưng vì không thấy buồn ngủ nên tôi tính thức một lúc nữa.

Ngay khi nghĩ vậy … có chuyện xảy ra.

Kĩ năng Phát hiện Sự hiện diện của tôi đã phát hiện ra nhiều sự hiện diện.

Tuy nhiên, số lượng không phải chỉ là một hay hai.

Xét theo sự di chuyển có tổ chức như đang bao vây chúng tôi, tôi đoán khả năng cao họ là kẻ thù.

“Chủ nhân!”

“Dậy rồi à, Haru.”

Đúng như mong đợi. Đối phương đang áp sát từ cuối gió nên tôi nghĩ em ấy sẽ không đánh hơi được chúng và em ấy cũng không có kĩ năng Phát hiện Kẻ địch, có lẽ là nhờ trực giác hoang dã chăng?

… Ấy chết, Haru đâu phải là thú hoang. Tôi lỡ miệng cho dù chỉ là tự nói với bản thân.

“Haru, gọi Carol và Stella dậy! Là cướp!”

Tôi la lên, ngay lúc đó,

“Oi oi, Nhân tộc. Bọn tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh gộp chung bọn tôi với cướp đấy nya.

“Giao nộp Stella cho bọn tôi nya.”

“Ô, tôi ngửi thấy mùi cá nữa nya. Đưa luôn cả cá đây nya!”

“Đưa cả Nho Bạc nữa nya!”

“Chúng tôi không cần tiền nên đưa thức ăn đây nya!”

“À, giao cả Stella cho chúng tôi nữa nya!”

Những kẻ vừa thông báo vừa bao vây chúng tôi theo hình cánh quạt là sáu con mèo xám … không phải, là Cat Sith.

Bọn họ đều được trang bị kiếm cỡ dao găm.

“Oi, Stella, họ là bạn cô à?”

“Kh … không thể nào, sao Thất Tro Tinh [note8647] lại đến đây … chuyện gì đã xảy ra với Vua nya …”

Stella vừa làm tư thế vừa nói gì đó nghe có vẻ ngầu lòi.

Ờm, nghiêm túc đấy, chuyện gì đây?

Cho dù đây đáng nhẽ là một công việc thu hoạch Nho Bạc đặc biệt, đúng như dự tính, tôi đã cảm giác nó sẽ khiến cả bọn vướng vào những sự kiện rắc rối như thế này.

Tuy nhiên, trước đó tôi có điều phải hỏi cho rõ.

“Tại sao chỉ có sáu người mà lại gọi là Thất Tinh vậy?”

Ghi chú

[Lên trên]
Log house, là một cấu trúc được xây dựng với các thanh gỗ ngang đan xen ở các góc bằng cách khía. Thanh gỗ có thể tròn, bình phương hoặc đan xen với các hình dạng khác, hoặc được chế tác thủ công hoặc nghiền.
Log house, là một cấu trúc được xây dựng với các thanh gỗ ngang đan xen ở các góc bằng cách khía. Thanh gỗ có thể tròn, bình phương hoặc đan xen với các hình dạng khác, hoặc được chế tác thủ công hoặc nghiền.
[Lên trên]
Trans: fan Terminator gáy lên nào :O
Trans: fan Terminator gáy lên nào :O
[Lên trên]
Katsu: T-850 ak
Katsu: T-850 ak
[Lên trên]
Eng-trans: Hình như là một câu nói đùa ở một chương trình TV của Nhật tên là ‘Real-time’ thì phải / trans: Có người cần nốc muối gấp :v / Katsu: cố mà quen đi, lão author này đùa nhạt lắm
Eng-trans: Hình như là một câu nói đùa ở một chương trình TV của Nhật tên là ‘Real-time’ thì phải / trans: Có người cần nốc muối gấp :v / Katsu: cố mà quen đi, lão author này đùa nhạt lắm
[Lên trên]
Heisei là niên hiệu hiện tại ở Nhật Bản. Thời kỳ Heisei bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1989, ngày đầu tiên sau cái chết của Thiên hoàng Chiêu Hòa và cùng với việc con trai của ông, Akihito lên nối ngôi.
Heisei là niên hiệu hiện tại ở Nhật Bản. Thời kỳ Heisei bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1989, ngày đầu tiên sau cái chết của Thiên hoàng Chiêu Hòa và cùng với việc con trai của ông, Akihito lên nối ngôi.
[Lên trên]
Xa kê hay sa kê là một loài cây gỗ có hoa trong họ Dâu tằm, bản địa của bán đảo Mã Lai và các đảo miền tây Thái Bình Dương, nhưng hiện nay đã được trồng rộng khắp trong khu vực nhiệt đới, trong đó có miền Nam Việt Nam.
Xa kê hay sa kê là một loài cây gỗ có hoa trong họ Dâu tằm, bản địa của bán đảo Mã Lai và các đảo miền tây Thái Bình Dương, nhưng hiện nay đã được trồng rộng khắp trong khu vực nhiệt đới, trong đó có miền Nam Việt Nam.
[Lên trên]
Bảy Ngôi sao Xám
Bảy Ngôi sao Xám
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

:)))) để ý tiểu tiết vãi lozz
Xem thêm

Stella này có bay lên trời và nổ bùm không
Xem thêm
Tác giả lắm muối thặc sự
Xem thêm
lão tác giả này đúng là lúc nào đùa cũng nhạt :v
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Thất tro tinh mà có 6 người
Có lẽ nào.....






















Stella trốn việc ko ta
Xem thêm
Mèo méo meo mèo meoooo ..... ( Một thanh niên cho hay )
Xem thêm
Meeeeooooo~~~~~ ( oẹ... )
Xem thêm
1 đứa chắc trốn đâu đó
*Cắn
Xem thêm