Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 124: Bóng hồn tụ hội nơi Đầm lầy

24 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Dạo này mưa liên tục. Mai chắc quần đùi đi học mất!

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Tôi tiến vào rừng. Tôi nhờ Stella chỉ đường tới những địa điểm mà quái vật có thể xuất hiện.

Khi tôi hỏi về những loài quái vật có thể lộ diện, cô ấy nói phần lớn sẽ là loại hồn ma, vậy nên tôi chuyển nghề sang hướng phép thuật.

Tôi xác nhận lại chỉ số của mình.

(Trans: làm ơn đừng)

Tên: Ichinojo

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp:

Thất nghiệp Lv88 (9↑)

Thổ Pháp sư Lv1

Hoả Pháp sư Lv1

Giả kim thuật sư Lv29

Pháp sư Lv64 (32↑)

HP: 332/332 (10+19+19+105+124) (x1.2) (65↑)

MP: 895/895 (8+58+58+201+421) (x1.2) (382↑)

Tấn công Vật lí: 326 (9+11+11+123+91) (x1.2) (19↑)

Phòng thủ Vật lí: 294 (7+13+13+122+113) (x1.1) (28↑)

Tấn công Phép thuật: 916 (4+39+39+294+541) (x1.1) (311↑)

Phòng thủ Phép thuật: 973 (3+29+29+252+498) (x1.2) (387↑)

Tốc độ: 222 (4+9+9+82+98) (x1.1) (2↓)

May mắn: 55 (10+10+10+10+10) (x1.1)

【Trang bị】

Quần áo Sợi – Giày Da – Giáp sắt nhẹ – Trượng Asclepius

【Kĩ năng】

「Trang bị Kiếm II」「Trảm II」「Trảm Xoáy II」「 Gia tăng Kiếm kĩ (trung)」「Song Vũ khí」

【Danh hiệu đã nhận được】

「Thợ săn Hiếm」「Cuồng bạo Kỹ năng」「Cuồng bạo Nghề nghiệp」「Kẻ chinh phục Mê cung IV」 「Kiếm Đạo」「Pháp sư Tập sự Đỉnh cao」「Thợ săn Đỉnh cao」「Thầy thuốc Tập sự Đỉnh cao」「Võ sĩ Đỉnh cao」「Người dùng Búa Đỉnh cao」「Thợ rèn Tập sự Đỉnh cao」

【Những nghề nghiệp có thể thay đổi】

Thất nghiệp Lv85 • Thường dân Lv75 • Nông dân Lv8 • Thợ săn Lv60★ • Tiều phu Lv14 • Kiếm sĩ tập sự Lv40★ • Pháp sư tập sự Lv40★ • Người bán hàng rong Lv6 • Thương sĩ Tập sự Lv1 • Kiếm sĩ Lv60★ • Cung thủ Lv1 • Giả kim thuật sư Tập sự Lv37 • Pháp sư Lv64 • Người dùng rìu Lv1 • Người dùng búa Lv40★ • Võ sĩ Lv60★ • Trai bao Lv13 • Kí giả Ma thuật sư Lv7 • Thầy thuốc Tập sự Lv40★ • Giả kim thuật sư Lv29 • Phân giải sư Lv16 • Thợ rèn Tập sự Lv40★ • Thợ rèn Lv29 • Thầy thuốc Lv48 • Nhạc sĩ Lv1 • Ca sĩ Lv1 • Vũ công Lv1 • Hoạ sĩ Lv10 • Ma pháp Kiếm sĩ Lv12 • Hoả Pháp sư Lv1 • Thuỷ Pháp sư Lv1 • Phong Pháp sư Lv1 • Thổ Pháp sư Lv1 • Samurai Lv1 • Thánh kiếm Lv1 • Đấu sĩ Lv1 • Búa Chiến binh Lv1

【Phước lành】

20x điểm kinh nghiệm thu được

1/20 điểm kinh nghiệm cần thiết

(Trans: agggggghhhhh!!!)

Kể cả có chuyên về tấn công ma pháp, chỉ số tấn công và phòng thủ vật lí của tôi cũng ngang bằng với những mạo hiểm giả thông thường.

Hiện tại vũ khí của tôi là một cây trượng.

Chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm rạp, cành lá xum xuê đúng với bầu không khí nơi ma sẽ xuất hiện.

“Có cảm giác chúng sắp ra rồi ấy Ichino! Chúng sắp xuất hiện rồi!”

Marina đang phấn khích và hứng khởi ghê lắm. Cô gái này chắc chắn là loại cực kì phấn khích trong những trò chơi thử thách lòng dũng cảm, mà kiểu gì cũng thành ra phá hỏng cả sự kiện.

“Marina, tôi đoán là Malina sẽ sợ ma thay phần cô nhỉ?”

“Không, cô ấy không đặc biệt tệ với linh hồn người chết đâu. Vì dù gì cô ấy cũng không nói chuyện với họ mà.”

Không ngờ đấy, Malina cũng ổn với ma à? Mà hơn nữa, Carol cũng đang rất bình tĩnh.

“Carol cũng không sợ ma à?”

“Vì em còn sợ sức mạnh của em vào buổi tối hơn nhiều.”

… Làm ơn đừng nói mấy thứ đau buồn như vậy chứ. Đúng rồi, khi nói về ma thì nghĩ tới buổi tối, nhưng với Carol thì buổi tối là sợ bị tấn công bởi quái vật vì khả năng của em ấy chứ không phải ma. Ngay cả khi đã ở trong phòng kín, nếu không khí rò rỉ ra ngoài từ đâu đó, quái vật sẽ bị lùa đến chỗ em ấy. Nỗi sợ ma có lẽ không thể so sánh với nỗi sợ ấy được.

Giờ tôi mới để ý chung quanh, không có cô gái nào trông có vẻ như là sợ ma cả.

“Nếu đối thủ là ma, Carol và Haru chẳng có dịp động tay đâu … ế?”

Tôi nhìn Haru đang đi ở sau cùng – Ế?

Hình như chân Haru đang run thì phải.

“Haru?”

“ … Gì ạ? Chủ nhân.”

“Không, không có gì.”

Tôi nghĩ rõ ràng là em ấy sợ ma, nhưng Haru vẫn lãnh đạm như mọi ngày. Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng nhưng khi nhìn vào đuôi em ấy, nó đang dựng thẳng đứng lên. Em ấy có sợ.

“Haru, đừng nói với anh là em sợ ma đấy?”

“Không ạ, em không sợ ma, em sợ thứ mà hai thanh kiếm này không cắt được.”

Haru nói vậy và rút hai thanh kiếm ra.

“Đó là lí do em nhất định sẽ cho anh xem em chém một con ma như thế nào.”

“À … được rồi. Cố lên nhé.”

Ngay từ đầu, không thể cắt ma đã là thường thức ở thế thới của tôi, có lẽ ở thế giới này không như vậy.

Dùng kiếm thường là bất khả thi, nhưng thanh kiếm ưa thích của Haru, Nanh Hỏa Long thuộc tính hoả. Nó có thể đánh bại ma.

“Stella, có thể đánh bại ma bằng những đòn tấn công vật lí không?”

“Miễn không phải là đòn đánh mang thuộc tính Bóng tối thì có thể nya. Nhưng cần phải tấn công nhiều lần nếu sử dụng những thanh kiếm mang thuộc tính khác thuộc tính ánh sáng nya.”

Ra vậy. Không thể đánh bại chúng bằng những đòn tấn công vô thuộc tính, kháng cự mạnh với những thuộc tính khác và yếu trước thuộc tính ánh sáng.

“Hiểu rồi. Vậy thì Haru cũng có thể đánh bại chúng đấy. Cung tên của Marina sẽ đóng vai trò quan trọng nhưng anh nghĩ quang ma pháp sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất.”

Mà đúng hơn, nếu không phải thế thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Ví dụ, Haru đánh bại một con quái vật cho ra 200 điểm kinh nghiệm, số kinh nghiệm đó sẽ được chia thành 125 cho Haru, 25 cho tôi, 25 cho Carol và 25 cho Marina.

Nhưng nếu tôi đánh bại một con quái vật, điểm kinh nghiệm sẽ gấp 20 lần nên tôi sẽ được 2500, Haru sẽ được 500, Carol 500 và Marina là 500.

Sự khác biệt chính là bằng chứng.

“Hồn ma sẽ xuất hiện quanh khu vực nào vậy?”

“Ở quanh đầm lầy đằng trước nya … hãy cẩn trọng nya.”

Giọng nói của Stella trở nên nghiêm trọng.

Ma đầm lầy hử? Tôi thấy hơi ớn rồi đấy.

Nhưng vì những người bạn đồng hành bảo không sợ, bản lĩnh đàn ông của tôi cũng bị cuốn theo.

“Vậy có khi nào chúng là những người chết đuối ở đầm lầy không?”

Có lẽ nào dính líu tới truyền thuyết bi kịch nào đó không?

“Ichino-sama, ma không chỉ là con người mà còn là hiện thân của ám khí từ những quái vật bị tiêu diệt tụ tập ở một môi trường đặc biệt ạ. Ở đầm lầy, có khả năng cao là ám khí liên quan tới cá nhiều hơn.”

“A, vậy à, có cả chủng cá nữa à?”

Cá ma hử? Khi tôi tưởng tượng ra thì cũng không đáng sợ lắm. Yup.

“Nếu là cá thì vào kiếm của Haru là thành cá nướng hết – Haru?”

“Có gì không ạ?”

“Kh, không, không có gì đâu.”

Nét mặt của Haru thì bình thản nhưng cái đuôi thì không chỉ dựng đứng lên đâu, nó còn run khoảng 30 nhịp một giây nữa. Làm sao em ấy vẫn có thể nhìn tôi và hỏi ‘Sao vậy? Chủ nhân?’ được khi đang run nhiều như thế? Bí ẩn thật đấy.

Chẹp, chắc sau khi đánh bại một con cá ma thì Haru sẽ không sợ nữa.

Chúng tôi tiến về chỗ đầm lầy trong khi tôi nghĩ vậy.

Ở đó chúng tôi thấy, đang bay trong không trung -- một con ma chuột.

“Hôm nay cũng là một đại thành công nya. Chúng tôi lúc nào cũng săn chuột ở đây nên chỗ này chẳng có gì khác ngoài ma chuột nya!”

Một số lượng lớn chuột to khoảng cỡ chuột nhà bình thường đang bay nhảy trong không trung. Chẳng phải số lượng này đã vượt quá một nghìn rồi sao?

Chưa kể, họ đã săn bao nhiêu chuột để khiến chúng tụ tập lại đông khủng khiếp thế này?

Trong khi tôi còn đang sững sờ, một mũi tên gió xuyên qua con ma chuột.

“Yếu quá … hãy trở thành sứ giả của ẩn giới, ta sẽ soi đường chỉ lối cho các ngươi đến đó.”

Marina đang nhiệt tình bắn tên ma pháp.

Khá lắm, tôi không thể thua cô ấy được.

Vừa nghĩ đến đây thì, --

Tôi nghe có âm thanh đổ rạp đằng sau lưng.

“Ichino-sama! Haru-san ngất rồi ạ!”

“ … Yup, cứ để em ấy ngủ vậy đi. Gọi Haru dậy bây giờ thì tội em ấy lắm.”

Haru đang gắng gượng bản thân quá.

Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận


Thiếu dòng Phước Lành của Setolance giáp bikini-sama rồi kìa
Xem thêm

Haru ơi là Haru =]] cố quá làm chi
Xem thêm
Clm, dài vãi lollllll thế
Xem thêm
Vãi beep ảo thật đấy
Xem thêm
Tưởng khi chó sợ nó quắp đuôi giữa hai chân chứ còn mèo ms kiểu dựng đuôi xù lông
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm