Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 121: Lục Tinh

30 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Tấu hài time!

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Asakura

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

“Tại sao chỉ có 6 người mà lại gọi là Thất Tinh vậy?”

Sáu người họ lảng mắt khỏi câu hỏi của tôi.

Mình không nên hỏi vậy sao?

Vừa nghĩ như thế, một người trong nhóm nhìn sang tôi và nói.

“Đã không còn chỗ ở đây cho cô ấy trở về nữa rồi nya! Chúng tôi không còn là Thất Tro Tinh nữa! Mà là Nyanto Lục Tinh nya!”

“Lục Tinh Gàu Nam [note8653] …thế giới này cũng có nhóm sao Bắc Đẩu [note8654] à?”

“Không phải Nanto nya! Là Nyanto nya!”

Vẫn thế mà, không phải ý cô cũng là Nanto Roku Sei sao? Nhưng khi nghĩ kĩ, tôi nhận ra.

Tôi những tưởng đó là lỗi phát âm Nanto thành Nyanto, nhưng dường như Nyanto Lục Tinh mới là danh hiệu của họ.

Yup, cái tên quá hợp với họ.

“Quan trọng hơn, xin hãy trả lời! Chuyện gì đã xãy ra với Vua nya! Có chuyện gì đã xãy ra sao nya!?”

“Im lặng, nếu muốn biết câu trả lời thì hãy đi với chúng tôi nya!”

“Tôi không thể đi mới mọi người được nya! Tôi phải mang Nho Bạc về cho Vua nya!”

Stella và Nyanto Lục Tinh đối mặt với nhau.

Yup, dù đây đáng lẽ là một hoàn cảnh nghiêm túc. Mà họ cứ nya nya nên thật sự mất hết sự căng thẳng.

“Stella, đúng như dự đoán, lúc đó, trái tim của cô đã bị chiếm giữ bởi ác quỷ rồi nya.”

“Cô đã quên điều mà ác quỷ đã gây ra cho chúng ta rồi sao nya?”

“Cô, kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ, đã không còn giá trị gì để đưa về cho Vua cả. Tôi sẽ tiêu diệt cô ngay tại đây nya!”

Họ nói và trang bị vuốt trên cả hai tay.

Nghề của bọn họ đều là Võ sĩ.

Không phải là tôi không thể thắng, nhưng…nhìn phía sau, Carol cũng nghiêng đầu với vẻ mặt phiền phức.

Đúng thế. Dù theo phe chó, tôi cũng không thể nghiêm túc đánh với Cat Sith, đối thủ còn chẳng cao bằng đầu gối của tôi.

Haru có nghĩ như tôi không nhỉ?

Khi tôi nhìn sang Haru với suy nghĩ đó,

“…Uoo!”

Tôi đã sốc vì bất ngờ.

Hai thanh gươm của em ấy va chạm với vuốt mèo.

“Cái gì! Con chó này không tệ đâu nya!”

“Mặc dù chỉ là một con chó, mặc dù chỉ là một con chó.”

“Làm như Cath Six đáng tự hào chúng ta sẽ thua một con chó ấy nya!”

Bị gọi là chó mặc dù là sói, nhưng biểu cảm của Haru không hề tức giận hay buồn gì cả.

“Mấy lời khiêu khích đó chẳng có ý nghĩa gì trước lòng trung thành của tôi đối với chủ nhân cả.”

Rồi Haru chỉ hai thanh gươm của mình vào Nyanto Lục Tinh.

“Lần này tôi sẽ nhắm vào cổ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Stella-san. Không phải là giết mấy người. Nên tôi sẽ không truy đuổi nếu mấy người bỏ chạy đâu.”

“Tch, đúng là chó sói đội lốt chó mà.”

Không, Haru là sói thật đó.

“Cô không nên hạ thấp chúng tôi nya!”

Nhưng mấy người thấp thật mà.

“Chúng tôi chẳng sợ mấy thanh kiếm của cô đâu nya!”

Chân mấy người đang run hết lên kìa.

“Một ngón tay là đủ rồi nya!”

Tất nhiên, vì 9 trên 10 cái vuốt của mấy người đã bị Haru đập bể rồi còn gì. [note8655]

“Nyanto Lục Tinh chúng ta không bao giờ bỏ chạy! Không bao giờ van xin! Không bao giờ hối hận!”

Không đâu, cái vẻ ngoài dễ thương đó cũng làm xao lòng mọi người một chút rồi.

“Vì mục tiêu của chúng tôi, cô —”

“Vậy là vẫn muốn đánh à…ngay cả khi chiến thắng đã được định đoạt.”

Haru thủ kiếm với tâm lý sẽ chặn cho đến đứa Cat Sith cuối cùng.

Em ấy đang cố gắng thực hiện yêu cầu của tôi, luôn luôn bình tĩnh.

Nhưng tôi không muốn Haru chém giết Cat Sith. Đó là mong muốn của bản thân tôi.

Nhưng, nhìn không giống như Nyanto Lục Tinh sẽ rút lui.

…Chúng tôi có xe ngựa. Vậy nên sẽ rất dễ chạy trốn, nếu có thể kéo dài một khoảng thời gian.

Đã vậy thì…

“Haru, Carol! Đây là lệnh! Hãy lái xe ngựa với Stella! Mình anh là đủ rồi.”

“Nhưng mà Chủ nhân.”

“Haru, đây là lệnh!”

Tôi nói đây là mệnh lệnh. Nên Haru không thể từ chối được. Đó là tác dụng của Vòng cổ Nô lệ.

Xin lỗi, Haru. Anh sẽ vuốt ve tai em thật nhiều sau, nên hãy tha lỗi cho anh.

“Đi thôi, Stella-san.”

Carol nắm lấy Stella và chạy đến xe ngựa.

Haru cũng theo sau họ.

Vậy, tôi…

“Tên ngốc, định một mình đánh với 6 chúng tôi à nya?”

“Tôi không có ý định đánh nhau.”

Tôi cười và bỏ tay vào túi vật phẩm,

“Này này này!”

Tôi lấy ra 6 quả táo và lăn chúng đi.

“Anh nghĩ là mình đang làm gi thế nya.”

“Làm như chỉ với mấy quả táo này sẽ cản đường Nyanto Lục Tinh vậy nya.”

“Anh nghĩ điều này sẽ thành công sao nya?”

“Trò đùa gì thế nya.”

“Nyanya!”

“Tôi không thể dừng tay của mình lại được nya.”

Nyanto Lục Tinh đang vui vẻ chơi đùa với mấy quả táo lăn.

Rất tốt, cơ hội đây rồi.

Tôi xoay sang phải và phi thân lên xe ngựa.

“Quả đúng là Chủ nhân! Đi thôi!”

Xe ngựa tiến lên và làm một vòng lớn để né đám Nyanto Luc Tinh rồi chúng tôi không còn thấy họ nữa.

Vậy thì, chúng ta đi thôi.

Đến làng Cat Sith.

Ghi chú

[Lên trên]
Nanto Roku Sei: 1 phần của nhóm sao Bắc Đẩu, là nhóm 6 ngôi sao sáng trong chòm Xạ Thủ (thường bị nhầm thành chòm Nhân Mã trong chiêm tinh học và thiên văn học).
Nanto Roku Sei: 1 phần của nhóm sao Bắc Đẩu, là nhóm 6 ngôi sao sáng trong chòm Xạ Thủ (thường bị nhầm thành chòm Nhân Mã trong chiêm tinh học và thiên văn học).
[Lên trên]
Bắc Đẩu Thất Tinh, 7 ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Đại Hùng, có hình giống cái gàu.
Bắc Đẩu Thất Tinh, 7 ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Đại Hùng, có hình giống cái gàu.
[Lên trên]
Katsu: thôi thôi m, bố rớt cmn hàm rồi đây này
Katsu: thôi thôi m, bố rớt cmn hàm rồi đây này
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

cái rạp xiếc trung ương nào đây? :))
Xem thêm

Hết cặp đôi rạp xiếc rồi giờ đến bộ 6 con mèo đi bằng 2 chân trong rạp xiếc ra nữa à
Xem thêm
Mèo vẫn là mèo
dù thông minh cỡ nào
Xem thêm
Team tấu tấu hài mới ah :))
Xem thêm
Đúng là mồn lèo:))
Xem thêm
Mèo hoàn mồn lèo :))
Xem thêm
Vcl ở đâu thì mèo vẫn là mồn lèo thôi à.
Xem thêm
Mèo biết gáy kìa,xịn vcl
Xem thêm