Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 131: Bí quyết trồng Nho Bạc

32 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Trans mới tiếp theo

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Rocket

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Stella và tôi rời cung điện hoàng gia và đi đến vùng ngoại ô của thị trấn.

Stella hỏi cách tôi về cách mình sẽ làm ra rượu Nho Bạc nhưng tôi im lặng không trả lời. Hay đúng hơn là chẳng thể trả lời câu hỏi đó được.

Bởi có những Cat Sith khác xung quanh chúng tôi mà. Chẳng khôn ngoan chút nào khi ai đó khác nghe thấy nó.

Đến được vùng ngoại ô của thị trấn,

“Thứ nhất, tôi cần hạt giống của Nho Bạc từ cái cây huyền thoại kia, có thể lấy nó không?”

"Chúng ta phải lấy nó trong cung điện hoàng gia nya."

Chết tiệt, tôi nên hỏi điều đó đầu tiên chứ, thật lãng phí thời gian khi phải quay trở lại đó.

Carol giơ tay lên khi tôi nghĩ về điều đó.

“Ichino-sama, em có hạt giống của cây Nho Bạc đó nếu anh đang cần ạ.”

Carol nói và đưa cho tôi một hạt giống màu nâu to ngang viên đá cẩm thạch bên trong chai soda chanh.

"Đây là hạt giống?"

Hạt giống Nho Bạc trong tưởng tượng của tôi là một hạt giống nhỏ chui lọt qua cái lỗ trên đồng xu năm yên cơ.

Khá bất ngờ khi nó lại lớn đến vậy.

"Vâng, em đã dùng thẩm định, nên chắc chắn không thể sai được."

Ah, phải rồi, Carol có kỹ năng Thẩm định Thực vật mà.

“Carol, tại sao em lại có hạt giống Nho Bạc vậy?”

Haru hiếu kì hỏi nhưng Carol chỉ trả lời 'Đó là vì lợi ích của Ichino-sama’. Chắc Caron cũng đã nhận ra. Những gì tôi định làm.

“Stella, hãy dán nó vào đâu cũng được miễn là trên người mình. Ngoài ra, đừng nói bất cứ điều gì hay với ai về những gì cô sắp thấy. ”

"Đ ... Được thôi nya."

Hơi lúng túng trước câu nói của tôi, Stella vẫn dán con dấu ngôi sao tôi đưa cho lên tay mình.

Làm vậy, con dấu liền in chặt vào lòng bàn tay của cô ấy.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi niệm.

"Thế giới của Tôi!"

Một vết nứt không gian hiện ra.

"Vậy thì, đi thôi nào."

Tôi nắm lấy bàn tay Stella, đang chìm trong sự hoang mang và dẫn cô ấy đến thế giới của mình.

“Nya! Đây là đâu nya! ”

Stella có lẽ khá sốc khi mình bất chợt ở một nơi lạ hoắc.

Do việc thay đổi đột ngột, cô ngồi bệt xuống, cả bốn chân và đuôi bủn rủn, láo liếc nhìn quanh.

“Chà, cứ nghĩ là nó giống như một không gian con đi… dù vậy…”

Ngoài căn nhà gỗ, một vài tòa nhà khác đã được hoàn thành và thậm chí còn có một cái chuồng nhỏ.

Bên trong cái chuồng nhỏ, Fuyun trông đang cực kì chán nản. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để nó tự do lang thang vì có cả một đồng cỏ phía sau mà.

“S‧te‧lla‧saaaaan! Em đến gặp chị à!”

Malina lập tức thay đổi, điên cuồng tiếp cận, ôm lấy Stella và chà má mình với cô.

“Mừng anh về nhà, Chủ nhân Ichinojo. Anh muốn ăn trước? Tắm trước? Hay muốn cung cấp MP?”

Em ấy học nó ở đâu vậy hả? (Rocket: hỏi thừa, tất nhiên là từ con đa nhân cách-Malina rồi -_-)

“… Cảm ơn vì lời chào thú vị đó, Pionia. Anh có thể cung cấp MP cho em nhưng chắc anh phải dùng nó ngay bây giờ rồi. Anh định trồng Nho Bạc ở thế giới này. ”

“Nho Bạc… Em hiểu rồi, vậy thành viên thứ năm đã gia nhập harem của Chủ nhân Ichinojo.”

"Mối quan hệ của anh với Stella không phải thế và ngay từ đầu anh đâu có ý định lập harem chứ."

Phải, tôi có hứa với Carol để được trong mối quan hệ như vậy trong tương lai nhưng tôi mong rằng nó không đến mức trở thành dàn harem .

Hơn nữa, Stella hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Nếu vùng tấn công của tôi rộng đến mức đó, nó chắc còn chẳng thể cho batter một cú đi bộ lên chốt ấy chứ [note10137] . Mà, tôi thừa nhận rằng cô ấy là một sinh vật dễ thương.

Trong khi nhìn vào ngoại hình mèo đen của Stella vẫn đang bị Malina cọ má,

“Em nghĩ gì về hạt giống này? E có nghĩ là nó sẽ phát triển thành một cái cây lớn được không?”

Tôi đưa cho Pionia xem hạt giống Nho Bạc. Em ấy nhìn chằm chằm vào hạt giống.

“Trước tiên hãy cho em MP. Em sẽ cố gắng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của nó. ”

"Ổn thôi."

Tôi bước về phía Pionia, trượt tay mình từ bên dưới áo sơ mi và đặt lên lưng em ấy.

Trong khi tôi đang cung cấp MP, Haru thì đến chỗ Fuyun, Carol đến nhà kho kiểm tra các loại cây trồng đã thu hoạch, còn Malina và Stella đã biến mất không chút dấu vết. Tôi hy vọng cô ấy an toàn ... Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể chấp nhận nếu đến giai đoạn hôn nhưng tôi chân thành hy vọng rằng nó không đi xa hơn thế.

… Lưng của Pionia ấm áp như lưng của một con người thật và cũng hơi mềm mại nữa.

“Chủ nhân Ichinojo, ma lực của anh sẽ trở nên dữ dội khi bị kích động nên xin hãy bình tĩnh đi ạ.”

“Anh… anh đâu có mất bình tĩnh!”

"Vậy ạ?"

Tôi chối bay chối biến theo phản xạ nhưng Pionia hành động như chẳng thèm quan tâm.

Em ấy thực sự chẳng khác con người chút nào vào những lúc như thế này.

"Mà nhân tiện, vừa rồi em nói Stella là thành viên thứ năm trong harem của anh, vậy thành viên thứ tư là ai chứ?"

Ba người, Haru, Carol và Malina hẳn nằm trong số đó.

Tôi nghĩ rằng có lẽ em ấy đã tính riêng Malina và Marina nhưng,

"Thành viên thứ tư là Fuyun-sama."

“Fuyun là một con ngựa, nó là một con ngựa đực đấy! Chưa kể, sao em lại gọi Fuyun trang trọng vậy?”

"Xác thực. Em là một dạng sống tạm thời, không phải sinh vật sống. Như vậy, sinh vật sống là những sinh mệnh cao hơn so với bản thân em. ”

Cách nói đó hơi cô độc nhỉ.

“… Dạng sống tạm thời… Anh thực sự không thấy vậy đâu. Anh cảm thấy rằng em đang rất vui vẻ trêu khi chọc anh nãy giờ mà. ”

"Phủ định. Em không lấy niềm vui từ việc trêu chọc chủ nhân mà mình coi là bề trên. Em chỉ trêu chọc chủ nhân để ngài thư giãn.”

“Em… ha… vậy, em vẫn cần MP sao? Anh bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi. ”

"Khẳng định. MP cho việc nuôi dưỡng Nho Bạc đã đủ lâu rồi nhưng sẽ tốt hơn nếu em có nhiều hơn nữa.

Tôi nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi áo Pionia.

Sau đó, tôi đưa cho em ấy hạt giống.

“Vậy, làm ơn.”

"Rõ. Anh muốn trồng hạt giống ở đây không?”

"Ah, nơi này chắc sẽ ổn."

“Vậy thì…”

Pionia trồng hạt Nho Bạc và cầm một cuốn sách trên một tay.

Cuốn sách tỏa sáng yếu ớt.

Sau đó - hạt giống trồng phát triển thành hai mầm.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, những mầm đó dần dần mở rộng và trở thành những nhánh cây mỏng trong chớp mắt. Cỏ xung quanh bắt đầu khô héo.

Không đủ dinh dưỡng.

Rồi, ngay khi tôi nhận ra, cây đã cao hơn 5 mét -

“Chúng là… những trái Nho Bạc? Thật đấy à?"

Những trái cây vàng rực rỡ như lê mọc rất nhiều trên cây.

Dù sao thì, tôi đã có được trái Nho bạc.

Rồi, bước tiếp theo là làm rượu ở đây … eh?

Nghĩ lại thì, cần bao lâu để làm rượu vang từ Nho Bạc nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
tác giả chơi chữ. Vùng tấn công (strike zone) mà main nói là khẩu vị với phái nữ của đàn ông, tác giả liên hệ với vùng tấn công (strike zone) trong bóng chày. Đi bộ lên chốt (intentional walk) là một chiến thuật, pitcher đội phòng thủ cố ý ném bóng ra ngoài strike zone (vùng đánh bóng hợp lệ) để cho batter của đội tấn công lên chốt luôn, tránh đối đầu với batter đó. Ý main ở đây là, nếu strike zone rộng đến vậy thì sẽ chẳng thể ném bóng ra ngoài strike zone để tạo cú đi bộ lên chốt được. Tóm lại vẫn là lối chơi chữ dở tệ của tác giả.
tác giả chơi chữ. Vùng tấn công (strike zone) mà main nói là khẩu vị với phái nữ của đàn ông, tác giả liên hệ với vùng tấn công (strike zone) trong bóng chày. Đi bộ lên chốt (intentional walk) là một chiến thuật, pitcher đội phòng thủ cố ý ném bóng ra ngoài strike zone (vùng đánh bóng hợp lệ) để cho batter của đội tấn công lên chốt luôn, tránh đối đầu với batter đó. Ý main ở đây là, nếu strike zone rộng đến vậy thì sẽ chẳng thể ném bóng ra ngoài strike zone để tạo cú đi bộ lên chốt được. Tóm lại vẫn là lối chơi chữ dở tệ của tác giả.
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận


Tất cả tránh ra Pionia là của riêng Bần Đạo
Xem thêm

Ichinojo x fuyun à hay fuyun x ichinojo mặn quá mặn =]]
Bần Đạo không thể hiểu dc lãnh vực nghệ thuật này lắm
Xem thêm
Tưởng ẻm bảo đứa thứ 4 là em chứ?
Xem thêm
Đâu còn một thành viên nữa là em gái chú đó main à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chitoka
Thx team
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
nghi con ngựa ntr
*Cắn
Xem thêm
Humm nghe bùn nhỉ
Xem thêm