Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 132: Cùng làm Rượu Nho Bạc

27 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Trung thu vui vẻ (Sao mk lại phải ngồi edit truyện nhỉ?)

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Kawaii Killer

Edit: Katsuki + DeHooker

---------------------------------------------------------------------------

Mà, đúng là một cái cây khổng lồ. Dù không có mặt trời, bầu trời trong thế giới này vẫn toả sáng nhè nhẹ.

Nhờ đó, một cái bóng mờ nhạt xuất hiện bên dưới tán cây.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến việc hái quả Nho Bạc nhưng quyết định kìm lại.

“Nya nya! Cái cây này từ đâu ra vậy nya!?”

“Tuyệt vời đúng không. Đây là sức mạnh của Ichino-san.”

Stella ngạc nhiên đến mức không để ý cái má Malina đang cọ vào cô, còn Malina trả lời và cọ má vào Stella. Malina trở nên lắm mồm, khác hẳn thường ngày.

“Ta có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển của cây ở nơi này.”

“Nhưng cây Nho Bạc Huyền Thoại không thể mọc được ở những nơi bình thường nya …”

Thật à? Nghĩ lại thì, nơi trồng cây Nho Bạc chắc hẳn phải rất đặc biệt.

Trần hang lúc đó được bao phủ bởi pha lê.

“Nhờ lớp pha lê ở nơi đó, ánh sáng sẽ chiếu thẳng xuống dưới khi mặt trời không mọc, hơn thế nữa, nó còn tập hợp ánh sáng mặt trăng nên là nơi nuôi dưỡng cây rất hoàn hảo nya.”

“Vậy ra nơi đó là như vậy… sáng thật đấy cơ mà … quên mất, mình nhớ rằng có nhiều cây khác quanh đây mà.”

Trả lời câu hỏi của tôi, Pionia cúi xuống nói trong khi nhìn đám cỏ khô héo.

“Chắc hẳn bởi vì cái cây này đã hút hết chất dinh dưỡng của các cây khác.”

Ah, ra vậy. Tôi nhìn xuống chân mình.

Đám cỏ xung quanh cái cây đã bị khô héo.

“Một vị vua sống nhờ hấp thụ sức sống của dân đen (cỏ rác) à?”

“Nhà Vua không bao giờ làm những việc như thế nya!”

“Ah, xin lỗi. Tôi không có ý đó. Ý tôi là có những vị vua khác như thế.”

Stella bực mình. Vì đối với cô, vua là ám chỉ cha của cô ấy.

“Tôi không cố ý trách mắng anh nya. Xin lỗi nya.”

Stella cúi đầu ngay khi tôi kiểm điểm lại lời nói của mình.

“Được rồi, mau mau hái quả Nho Bạc nào.”

“Không, sẽ rất nguy hiểm nếu Stella trèo lên hái quả. Cô có thể bị ảnh hưởng khi ở trên cây và ngã xuống. Hơn nữa, tôi muốn để Carol làm việc này… nhưng…”

Tôi cởi bỏ mặt nạ dự phòng đã mua giống như cái mà Marina luôn đeo và đưa cho Malina.

“Ichino, nó là mặt nạ không có nghĩa là nó cũng sẽ có tác dụng? Mặt nạ tôi nhận được từ Kannon có một sức mạnh độc nhất ẩn chứa trong đó.”

“Ổn mà, cô đã ở đây rồi. Cái mặt nạ này cũng đặc biệt lắm.”

Malina đã thành Marina. Nhân đây, nó không đặc biệt đâu, thật ra chỉ là mặt nạ thường thôi.

“Oops, xin lỗi, Stella.”

Marina thả Stella ra.

Và, tôi lấy một cây cung thường cùng một ống tên thay vì cây cung ma thuật của cô ấy.

“Liệu cô có thể làm được như Robin Hood [note10291] không?”

“Umu, chẳng có gì tâm nhãn của tôi không xuyên phá được. Dễ như ăn cháo.”

Nghe có vẻ đáng tin cậy. Không rõ trực giác của cô ấy thế nào nhưng chúng tôi đều biết rõ kĩ năng dùng cung của Marina.

“Vậy, Stella. Chúng ta nên hái bao nhiêu quả?”

“Hmm, ba là đủ rồi.”

“Umu, hiểu rồi.”

Marina rút một mũi tên từ ống.

Oya, tôi bỗng tưởng tượng cảnh Marina rút ba mũi tên một lúc và bắn rơi cả 3 quả một cách dễ dàng, nhưng tôi đoán Marina sẽ làm từ từ chắc chắn.

Mà thì, đây là một loại quả quý nên có lẽ cô ấy nghĩ rằng nên cẩn thận không làm hỏng quả.

Vừa nghĩ đến khả năng đó - tôi bỗng thấy một tia sáng chớp nhoáng trong mắt Marina.

Đúng lúc đó, Marina bắn tên.

(- Một sợi dây!?)

Tôi để ý thấy một nút thắt ở đuôi mũi tên.

Và rồi, ngay sau khi mũi tên phóng ra, trước khi tôi kịp nhận ra, Marina giật mạnh sợi dây.

Marina sẽ biểu diễn một kĩ năng hoàn toàn mới chăng?

Ở thời điểm như thế này?

Mũi tên bắn đứt cuống của quả Nho Bạc một cách chuẩn xác.

Quả Nho Bạc rơi xuống và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Sau đó, mũi tên bay đi xa – là tôi nghĩ vậy, nhưng nó bay một vòng rất rộng và quay trở lại.

(Làm thế nào cô ấy có thể điều khiển mũi tên với một sợi dây nhỉ?)

Sau cùng thì, Nghệ Sĩ Đường Phố cũng là một phước lành đấy nhỉ?

Quả là một kĩ năng thượng thừa.

Mũi tên quay lại theo một đường thẳng, bắn xuyên qua cuống của hai quả Nho Bạc, chúng rơi đúng trước mặt Stella và Marina.

Cuối cùng, mũi tên cắm thẳng vào trong ống đã mở sẵn nắp một cách vừa khít. Ống tên không hề bị đổ.

Sẽ thật lạ nếu không ai thấy ngạc nhiên trước kĩ năng đó.

Ống tên không hề rơi ra. Để làm được như vậy, mũi tên phải cắm thẳng từ trên xuống.

Hơn nữa, còn có rất nhiều mũi tên khác trong ống.

Dù vậy, mũi tên vẫn chui lọt vào trong ống.

"Marina, kĩ thuật của cô đã gia tăng à?"

"Umu, như mong đợi, đó là do kĩ năng trang bị cung của tôi. Quả là một cảm giác dễ chịu.”

Hiểu rồi, đó là sự thuần thục nhỉ? Thông thường, những kĩ năng chuyên dụng không thể sử dụng được nếu không có kĩ năng trang bị tương xứng, nhưng Marina lại xuất sắc điều khiển những mũi tên trong khi lơ đẹp chuyện đó.

"Rồi, mau đem Nho Bạc về làm rượu thôi ... hử?"

Eh? Tôi nghĩ bình thường Stella phải "Tuyệt vời nya, quá kinh khủng nya!" nhưng cô ấy lại im lặng. Vừa nghĩ vậy thì cái cô Stella ấy,

"Umyaaann"

Stella ôm quả Nho Bạc và nằm ngửa phát ra những âm thanh khiêu gợi.

Có vẻ như cô ấy đã bị hớp hồn bởi mùi của Nho Bạc rồi.

"Chủ nhân, em quay lại rồi... eh? Có chuyện gì với Stella vậy?"

“Chắc cô ấy bị Nho Bạc hấp dẫn rồi. Anh thật ngốc khi quên không hỏi công thức làm rượu Nho Bạc… eh, khoan. Nếu Kannon đã làm rượu Nho Bạc trước đó rồi thì Marina chắc cũng biết rõ đúng không?

"Umu, tôi biết. Kannon pha chế Rượu Nho Bạc bằng cách ngâm Nho Bạc trong rượu trắng."

... Rượu trắng là một loại cồn được chưng cất đúng không? Tôi không có cái đó.

“Chủ nhân Ichinojo, nếu quả Nho Bạc có chứa sẵn đường, thì có thể làm rượu luôn rồi. Chúng ta có thể sử dụng thêm men rượu và mật hoa.”

“... Có được không?”

"Khẳng định. Cứ để đó cho em."

Và rồi, việc pha chế rượu Nho Bạc bắt đầu.

Nhân tiện, quá trình lên men bình thường sẽ diễn ra trong khoảng vài tuần, nhưng sự lên men vẫn được coi như sự phát triển của thực vật nên có thể lên men chúng trong chốc lát nhờ MP. Chính xác hơn, phải tạm dừng quá trình lên men trong khi thêm mật hoa để duy trì lượng cồn, vì vậy việc này không thể làm nhanh chóng được. Hơn nữa, còn cần chuẩn bị trước khi bắt đầu lên men, vậy có vẻ cần khoảng năm tiếng để hoàn thành.

Đúng hơn là, làm loại rượu này trong vòng chỉ năm giờ là một vấn đề không đơn giản.

"Vậy, Pionia. Cách làm chi tiết như thế nào?"

"Bắt đầu với --"

Lời nhắn của tác giả:

Bắt đầu với ---

Arc Rượu Nho Bạc sẽ kết thúc sớm thôi.

Eh? Tại sao á?

Trước tiên bởi làm rượu Nho Bạc là một trọng tội.

Novel này chắc sẽ gây khó chịu với Hello Work nhưng,

Nó sẽ không hỗ trợ tạo ra moonshine đâu (Moonshine ban đầu là một thuật ngữ tiếng lóng đối với rượu mạnh chưng cất cao thường được sản xuất bất hợp pháp, không có sự cho phép của chính phủ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, moonshine đã được hợp pháp hóa ở nhiều quốc gia và đã trở thành một sản phẩm thương mại).

Nhân tiện, rượu Nho Bạc…cũng không tuyệt lắm.

Thông tin ngoài lề: Actinidia polygama (còn được gọi là nho bạc, bột mèo và matatabi) là một cây không độc hại trong họ Actinidiaceae. Nó phát triển ở các khu vực miền núi của Nhật Bản và Trung Quốc ở độ cao từ 500 đến 1900 m. Trái của cây này có thể được lên men để làm cho Matatabi sake và miso ; lên men thành rượu vang; hoặc lá chiết xuất từ lá cây, chồi và thân cây cũng có thể được nghiền thành bột hoặc cắt, hấp, và được ngâm để pha trà. Cây nho bạc gợi ra phản ứng hưng phấn ở mèo. Phản ứng với cây nho bạc tương tự như phản ứng catnip (bạc hà mèo), nhưng dường như mãnh liệt hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Trong các bộ phim, Robin Hood thường được mô tả mặc bộ trang phục màu xanh lá cây, được gọi là màu xanh Lincoln.
Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Trong các bộ phim, Robin Hood thường được mô tả mặc bộ trang phục màu xanh lá cây, được gọi là màu xanh Lincoln.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nói tóm lại là cần sa cho mèo chứ j
Xem thêm
Ấy sao lại nói thế :))
Xem thêm
Hoặc thuốc kích dục
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thông tin thú vị
thx trans
Xem thêm
thông tin thú zị
*Cắn
Xem thêm
Humm rắc rối phếch
Xem thêm