Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc

Chương 126: Mở màn trận chiến với Rồng

16 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!

Vừa giả lập được Persona 5, đang nghiện cày nên chắc tiến độ sẽ chậm đấy. Ae thông cảm nhé :v !

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Rồng.

Đại diện cho những thiết lập Giả tưởng.

Trong những câu truyện, có nhiều trường hợp chúng được tôn lên làm thần và nếu bị chống đối, chúng là những tồn tại có thể thách thức các nhân vật chính với sức mạnh áp đảo.

Tin vào việc chúng có thể phun lửa bằng miệng cũng là bình thường thôi, cơ mà gần đây thì chúng là những sinh vật dơ dáy đến nỗi thường được mô tả là phun ra băng và hơi thở độc tố.

Song, mấy cái đó chỉ là những miêu tả viễn tưởng trong game hay tương tự.

Tuy nhiên, Koshmar-sama cũng nói rồi. Ngay từ đầu, để tiện cho Thế giới khác dễ được những người tái sinh như tôi chấp nhận hơn, những người tới từ Trái Đất đang được sai khiến trong tiềm thức tạo ra các loại trò chơi ở thế giới chúng tôi.

Thật ra, con Pochi mà Suzuki nuôi như thú cưng – con wyvern ấy giống hệt như tôi đã tưởng tượng.

Nếu đúng là như vậy thì kiểu gì chúng tôi cũng phải cẩn thận.

“Đi lối này nya.”

Stella dẫn đường bằng giọng thì thầm nhỏ nhẹ.

“Những lúc thế này thì có một cơ thể nhỏ nhắn rất tiện để trốn. Đúng không Carol.”

“Ichino-sama, sao anh lại mong em đồng tình với chuyện như vậy … em có nhỏ như thế đâu.”

Carol bĩu mỗi và hờn dỗi.

“ … Em có ý thức được kích cỡ của mình không vậy?”

“Không … em không ý thức được kích cỡ của mình nhưng (… là vì Ichino-sama không coi em như người lớn đấy).” [note9206]

“Xin lỗi, anh không nghe được phần cuối câu nói của em.”

“Không có gì đâu ạ.”

Hình như tôi vừa làm em ấy giận thì phải. Carol bình thường rất đáng tin cậy nên tôi đã vô tình quên mất em ấy vẫn còn là trẻ con. Có lẽ mức độ stress của em ấy đã nhiều lên vì cuộc hành trình gian nan này. Khi về tới thị trấn chắc tôi phải để bốn người họ đi mua sắm một buổi thật thoải mái hay gì đó tương tự để giảm bớt căng thẳng.

“Ichino. Đây không phải chỗ để chơi đùa đâu.”

“ … Đúng thật nhỉ. Tôi vừa cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ.”

Sự hiện diện của kẻ thù khác với sự hiện diện bình thường của quái vật một chút. Đối với quái vật yếu, ừm, nói sao nhỉ, sự hiện diện của chúng sẽ ở một mức độ nhất định, trong khi những con quái vật có sát ý sẽ toát lên vẻ sắc nhọn.

Tuy nhiên, số lượng kẻ địch tăng lên khiến sự hiện diện của chúng hoà lẫn với nhau thì sẽ khó phân biệt hơn, song lần này sự hiện diện – diễn tả bằng lời thì rất mạnh mẽ. Cảm giác nó chỉ cần đứng kia cũng có thể toả ra một cơn gió mạnh trực diện vậy.

Có lẽ chúng tôi sẽ nhìn thấy nó khi băng qua đám cỏ này.

Mà ngay cả thế, nói sao nhỉ?

Tôi cảm giác nó không phải đối thủ không thể đánh bại.

“Carol, phiền em thử dùng Ma thuật Quyến rũ từ xa xem sao. Marina, nhờ cô nhắm vào điểm yếu của kẻ địch bằng cây cung phép thuật đó – những chỗ như mắt hoặc bên trong miệng chẳng hạn.”

“Hiểu rồi ạ.”

“Để đó cho tôi – không gì có thể thoát khỏi con mắt thứ ba của tôi đâu.”

Carol gật đầu, Marina thì nói với vẻ tự tin.

Trước khi Marina mở con mắt thứ ba, tôi muốn cô ấy bỏ mặt nạ xuống để mở rộng tầm nhìn của con mắt thứ nhất và thứ hai hơn đấy.

"Haru, chúng ta sẽ lên trước. Với kĩ năng của Marina, anh không lo lắng lắm nhưng chúng ta sẽ chiến đấu trong khi tránh đường tấn công của cô ấy. Hãy bắt đầu với đòn Trảm thông thường. Với cả, khi anh kêu ‘Tản ra’, hãy tránh khỏi con Rồng càng xa càng tốt. Anh sẽ dùng đến phép thuật có sức công kích mạnh nhất."

“Đã hiểu.”

Haru gật đầu.

“Stella, phiền cô trốn ở đâu đó vậy. Tôi không biết liệu mình có tự do thao tác để Stella theo sau nếu cô mắc lỗi hay không đâu. Còn nữa, bất cứ ai ngoài Stella, tôi sẽ mở không gian. Nếu mọi người thấy nguy hiểm thì hãy chạy đến chỗ đó.”

Nói đoạn, tôi sử dụng kĩ năng Hikkikomori để tạo ra cánh cổng đến Thế giới của Tôi.

Cứ chuẩn bị kĩ thì không phải lo lắng gì.

Tôi sẽ đặt ra nhiều bảo hộ nhất có thể.

Lần này không phải để lên cấp mà là ra trận.

Tôi chỉnh nghề nghiệp sang Thất nghiệp, Thánh Kiếm, Kiếm sĩ, Ma pháp Kiếm sĩ và Đấu sĩ.

Tôi chỉnh thành những nghề gắn liền với kiếm.

Mặc dù đòn quyết định có khả năng cao là bằng phép thuật.

Sau đó, tôi ló đầu ra khỏi bụi cỏ.

Có một cái hang trên vách đá ở độ cao gần như không thể với tới và bên cạnh cái hang còn có một con thằn lằn to khoảng gấp đôi Thằn Lằn Cá Chúa – một con Rồng.

Con rồng có màu nâu.

Nếu màu nâu thì có thể là một con Thổ Long, nhưng vì màu của nó ngả sang đỏ nên cũng có thể nó là một con Hoả Long.

“Vậy ra là một con Mâu [note9207] Long…”

Carol lẩm nhẩm ở góc dưới phía bên phải tôi.

Hiểu rồi, thay vì nâu, màu của nó là hợp kim vàng-đồng như màu của xu mười yên.

“Nó được phân loại thuộc nhóm yếu nhất vì không có đòn tấn công đặc biệt nào và không thể tấn công bằng hơi thở – song vẫn là một đối thủ cần phải có một party 6 Mạo hiểm giả trên hạng B để tiêu diệt.”

“Hạng B … ra vậy.”

Haru lẩm nhẩm. Em ấy hiện đang là Mạo hiểm giả có mức hạng thấp nhất.

“Đừng lo. Em nên biết là khả năng và hạng của em không khớp nhau đâu. Haru mạnh lắm.”

Tôi xoa đầu Haru.

“Được rồi, lên nào Haru.”

“Vâng, chủ nhân.”

Haru và tôi phóng ra khỏi bụi cỏ.

Cùng lúc, một mũi tên gió bay ra từ phía sau chúng tôi nhắm thẳng đến mắt con rồng.

Tuy nhiên —

【Guaaaaaaaaaaa!】

Tiếng gầm khiến tôi vô thức lấy tay bịt tai lại làm không khí phải rung động. Vì lẽ đó, mũi tên gió bay tạt đi theo một hướng chẳng ai ngờ.

Mặc dù trong danh sách bị xếp yếu nhưng vẫn là Rồng mà nhỉ?

Trong khi nghĩ như vậy, Haru và tôi cùng nhau thi triển 「Trảm」.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Đoạn trên ta thấy sai sai thế nào ấy…
Trans: Đoạn trên ta thấy sai sai thế nào ấy…
[Lên trên]
màu đồng
màu đồng
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thế quái nào con stella còn đó mà main đi sài skill hikikomori vậy
Xem thêm
@Chitoka: main nói là "mở không gian" chứ không gọi đó là "thế giới". Ma thuật không gian tuy hiếm nhưng không phải thứ chưa nghe bao giờ, nên Stella sẽ chỉ ghi nhận đó là một ma pháp không gian thôi.
Xem thêm
Rồng cũng chỉ là con thằn lằn quá cỡ thôi21.gif
thx trans
Xem thêm
Yeah teah. Sắp có thịt rồng ăn rôig
Xem thêm
Yeah! Yeah! Cho thằng cheat này ăn tí hành nào. Come on
Xem thêm
Vãi nghề :))solo vậy ai chơi
Xem thêm
Tội Carol-chan bị thường thức của Main phá cỗ theo thường thức của Carol-chan thì tuổi của Em đã đủ tuổi "bày mâm dọn cỗ mời Anh xơi". Nhưng đến giờ toàn nhìn , nghe và ngửi Main xơi nhà Bạn "tai chó" . Thanks!
Xem thêm
thằng main hình như đã bảo là khi e nó đủ 18 mới xơi đó :v

8 tháng rồi nhưng kệ mẹ nó
Xem thêm