Lần cuối
Số từ
194.985
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
932.873
Tên khác:
佐伯さんと、ひとつ屋根の下I'll have Sherbet!
Saeki-san to, Hitotsu Yane no Shita: I'll Have Sherbet!

Tóm tắt

Vào cao trung năm thứ hai, tôi - Yumizuki Yukitsugu đáng nhẽ ra phải ở một mình kể từ mùa xuân này, nhưng vì một sơ suất nhỏ mà tôi phải sống chung phòng với một cô gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tên là Saeki Kirika.

Cô ấy thường hay thử rút ngắn khoảng cách với tôi, thành ra tôi phải luôn đề phòng, nhưng thế quái nào mà cô ấy lại học cùng trường với tôi chứ!

Kể từ đó, dù là ở nhà hay trong trường, thanh niên nghiêm túc Yumizuki luôn bị bối rối bởi những trò đùa tinh quái của Saeki xinh đẹp, và bắt đầu cuộc sống ở chung đầy lãng mạn!

__________________________________________________

Ok, tóm tắt chắc có hơi cliché đối với đại đa số người, nhưng tin mình đi, nội dung bên trong hay hơn rất nhiều. Enjoy!

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia Heijie
Chú thích thêm

Truyện được dịch từ bản raw LN (và có thêm một số phụ chương từ WN). Nhưng cách bố trí chương sẽ đăng theo bản WN, vì LN rất dài. Các bạn có thể đọc raw WN ở đây: https://ncode.syosetu.com/n0860u/

Từ Tập 2 trở đi ở đầu truyện sẽ có một đoạn manga ngắn. Sẽ đăng một cách ngẫu hứng, không theo lịch cố định như LN.

                 

Nhân sự của project:

Novel: Azi (Active), Heijie (Inactive)

Manga: Heijie

            

LƯU Ý: Nếu bạn nào đã từng đọc bộ này rồi thì xin vui lòng KHÔNG SPOIL DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Illustrations
  2. 02.Tập 1
  3. 03.Tập 2
  4. 04.Tập 3
  5. 05.Tập 4
Reviews mới
Illustrations
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (3937)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1083 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
@azi dakaha: Mới ăn mừng 2000 lượt theo dõi hồi nào, giờ đã 3000... Tụi mình cũng quen nhau được hơn nửa năm rồi ha?
Btw, truyện sẽ có banner quảng bá nhé anh em.
(Một điều thú vị nữa, cái comment đây là comment thứ 999 của Project này. Hóng comment thứ 1000 nào.)
Xem thêm
Nice... và vinh dự lấy chỗ thứ 1k nào :))) hóng ngày up tiếp :)))
Xem thêm
TRANS
@M lập acc này để đọc: :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tôi mới đọc xong tập một. Trên đây là một số nhận xét của cá nhân tôi về bộ truyện này.
Trong bài có thể có vài lúc tôi sử dụng vài từ khá mạnh để bày tỏ. Mấy ông thông cảm nhé.
Xem thêm
Rồi, ấn tượng đầu với tôi về bộ truyện này là một bộ truyện romcom thông thường, không có gì quá đặc biệt. Motip sống chung quen thuộc, lồng ghép những tình huống éo le, hài hước, ngọt ngào của bộ đôi MC. Cài này thì không có gì đáng nói.
Cái đáng nói ở đây là cách tác triển khai bộ truyện...
Xem thêm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái đéo gì thế này????????? Thứ nhất là main: loằng ngoằng, dài dòng, khó đoán hơn cả con gái, xử lý tình huống thì như đầu buồi, này nọ lọ chai. Thế đéo nào lại tiết lộ mình đang sống chung với một gái khác trước mặt người yêu cũ???????? cái đéo gì vậy???? Ông tác viết truyện trong lúc phê cần học à????
Thứ hai là nữ chính: Lấy hình tượng là một du học sinh. Có thể phong cách sống của mấy ông tây lông nó thoải mái thật. Nhưng thế l*n nào mới gặp được ngày qua ngày mà đã thân như dính đít từ khi còn bé ra thế???????? Tất nhiên, tôi cũng có đặt ra giả thuyết rằng hai người này là bạn thuở nhỏ với nhau vì không thể nào tác triển khai truyện theo phong thái như này lại không có mối liên kết. Nhưng không, đoạn thứ 37 trong POV của Saeki đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết đó. Quá hời hợt, quá thô kệch, không có một chút chiều sâu nào là thứ mà tôi cảm nhận được trong phong cách diễn tả nhân vật của tác giả.
Thứ bar, người yêu cũ của main: Đóng vai trò là một supporter khá chủ đạo. Bé này thì không phải bàn cãi nhiều bởi nhìn thế nào thì cũng thấy bé này còn tình cảm với main. Chỉ có một điều hơi bị khúm núm là tình cảm của bé này hơi cực đoan. Nhưng chấp nhận thôi, thân ẻm được xây dựng là một loser ko có một tía hi vọng nào mà.
Ông tác giả bộ truyện này mở đầu quá ngượng ép, thật sự luôn ấy. Nó làm tôi có cảm giác như ổng viết giao thoa đầu cho có để nhanh vào phần chính truyện viết cơm chó vậy. Nói một cách nặng nề thì như kiểu đang cố che giấu khuyết điểm bằng cách nhét thật nhiều tình tiết lãng mạn vào giữa truyện để làm độc giả quên đi phần mở đầu nát be nát bét.
Tất nhiên, nếu chỉ đọc qua loa vui vẻ thì bộ này cũng khá được (Với trường hợp bỏ đọc những chapter đầu truyện)
Trên thang điểm 5* của hako, tôi đánh giá 1* về bộ truyện này.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
lại là tôi đây, sắp 2 năm r, vẫn ngóng từng ngày
Xem thêm
Đào lại đi nào
Xem thêm
hóng từng h một, hãy sống lại đi nào. Trans tạo hint như thế rồi mà. Gửi cái tk đấy, tôi donate cho plssssssssssssssss
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Xin lỗi bạn nhưng mình không nhận donate...
Xem thêm
Hóng từng ngày
Xem thêm
phù phù
Xem thêm
comeback nào
Xem thêm
TRANS
Vẫn ngóng chờ cái drama của bộ này
Xem thêm