Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 214: Thân Phận Của Chúa

6 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:

Nó tỏa sáng rực rỡ...đến nỗi bóng tối bị lấn áp trong thế giới này.

Cường độ ánh sáng tăng lên, như muốn làm sáng tỏ cả thân phận của Chúa. Nó dường như thể hiện rằng vụ mùa thu hoạch linh hồn sắp bắt đầu.

[Giờ nó đã được mở ra, ta có nên sắp xếp tí không nhỉ? Việc tiếp theo chính là loại bỏ các vật cản đường.]

Bỏ lại phía sau thứ gọi là “Chúa” kia, Libra giơ tay cao, và vung xuống phía tôi.

Ngay lập tức, hắc khối làm lõi và bắt đầu hút các linh hồn xung quanh lại gần nó.

『Fate!』

Một con quái vật được hình thành từ linh hồn và lao đến tấn công tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ xài sức mạnh Siêu thoát để đối phó...ít nhất đó là ý định của tôi, cho đến khi tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt Libra.

[Không nên làm vậy.]

『Có chuyện gì?』

Bế Roxy trong tay, tôi liên tục tránh né con quái vật. Tôi cảm nhận được...mỗi khi hai bên cận chiến nhaul

Tôi không thể hiểu được những linh hồn này.

[Ta đã nói rồi, ta sẽ không để phạm phải sai lầm tương tự. Những linh hồn này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Ta cũng không ngờ rằng những thí nghiệm ta thực hiện trong lúc tạo ra Eris lại sẽ có ích vào lúc này. Sau chuyện này phải khen ngợi cô nàng nô lệ đó mới được.]

[Libraaaaaa!]

[Ối chà, sợ quá ta. Đây là lỗi do ngươi. Do ngươi đi ưu tiên cha ngươi trong khi có việc còn quan trọng hơn thế. Thật không may khi mà ngươi thậm chí còn không giữ được lời hứa.]

[Eris không phải là của ngươi.]

[Phải rồi, cô ấy chỉ là con rối của ta. Nhìn đi, kể cả khi ta đã chuyển giao quyền sử dụng cô ấy cho ngươi.]

Càng có nhiều quái vật linh hồn áp sát từ mọi hướng. Không hề có lối thoát.

[Sẽ thú vị lắm đây khi chính chủ nhân nắm giữ Bạo thực kĩ bị nuốt chửng ngược. Dĩ nhiên, không chỉ mình ngươi. Cả cô gái đó nữa.]

[Ngươi...]

Hắn ta đang tự tung tự tác bằng việc lấy Roxy làm bình phong. Hắn ta biết trước được điều này nên mới cố tình thả cô ấy ra.

『Phải dứt điểm trong một đòn thôi.』

[Phải vậy thôi.]

Nhưng một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí tôi. Rằng Libra nói rằng hắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự.

Nhanh chóng chuyển từ hắc kiếm sang Hắc Thương.

Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm để tìm kiếm cơ hội phản công.

[Nổi sấm lên nào!]

『Rất sẵn sàng.』

Hắc Thương thay đổi hình dạng sau khi rút cạn chỉ số tôi. To hơn, nhọn hơn. Hắc Thương được ném đi và biến thành hình dạng không thể diễn tả nên lời.

Kích hoạt bí kỹ hình thái thứ sáu,《Thánh Lôi Giáo》. Tôi đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào đó.

Là ngọn thương của sự hủy diệt, ngay cả hắc khối bất diệt cũng phải chào thua. Quái vật kia lao đến. Tuy nhiên, lõi của con quái là hắc khối ngay lập tức bốc hơi.

Âm thanh máy móc vang lên báo hiệu rằng chỉ số đang được thêm vào. Hơn nữa, ngay cả những kĩ năng được thêm vào cũng bằng chất giọng như thường lệ đó.

Chỉ số thì ngon đó nhưng kĩ năng sẽ chả là gì với Libra. Dù vậy, tôi đã mất quá nhiều để sử dụng nó. Giờ phải cẩn trọng hơn.

[Kuhh, Greed!]

Làn sóng xung kích cực lớn lao qua.

Thể hiện rằng ngọn Hắc Thương của sự hủy diệt,《Thánh Lôi Giáo》đã bị chặn lại. Không thể nào một hắc khối có thể làm được điều đó.

Đối đầu trực diện với《Thánh Lôi Giáo》. Có thể luôn ư...? Nhưng tôi đã hiểu ra khi nhìn thấy thứ vũ khí đối nghịch kia.

[Y đúc nhau...]

Nó y hệt như Greed. Có cùng hình thái và xài cùng bí kỹ để triệt tiêu lẫn nhau.

Không hề có sự giải quyết triệt để giữa hai bí kỹ đối lập. Hai Hắc Thương trôi nổi trên bầu trời.

Tôi gọi một trong số chúng.

[Trở về đây, Greed.]

Hắc Thương liền vẽ một quỹ đạo trông như sấm chớp và trở về tay tôi.

『Ai mà ngờ có thứ giống hệt được ta chứ.』

[Chỉ cần hiểu được cơ chế thì ta có thể dễ dàng sao chép nó.]

Hắc Thương còn lại về tay Libra và biến thành hắc khối.

Nó có thể làm được vậy luôn ư?! Libra cất tiếng như đọc được suy nghĩ tôi.

[Không chỉ có vậy đâu. Đây, đây nữa. Muốn xem thêm không? Ta tự hỏi ngươi làm sao chống lại được tất cả.]

Không chỉ có mỗi Hắc Thương. Hắc Kiếm, Hắc Cung, Hắc Liêm,... toàn bộ hình thái của Greed tôi đã mở khóa đến hiện tại. Và như thế vẫn chưa đủ. Còn có cả Hắc Phủ và lưỡi lê đen.

[Ngươi đã bao giờ tự hỏi, rằng ai đã làm ra những món vũ khí này không?]

Vũ khí không phải con người. Chúng không được sinh ra. Phải có người đã tạo ra chúng.

[Chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám kiêu ngạo về việc mình là kẻ duy nhất có vũ khí mạnh. Nhưng ta cũng đã có một số dữ liệu có ích. Ngọn giáo này rất tuyệt. Khác biệt hoàn toàn Vanity. Đáng lẽ Hắc Thương là phải như vầy mới đúng.]

[Nhưng nó ngốn rất nhiều chỉ số để sử dụng.]

Những bí kỹ tiêu hao rất nhiều chỉ số. Và một đi không trở lại.

Tôi không nghĩ một kẻ thận trọng như Libra lại sẵn sàng mạo hiểm như vậy.

[Ngươi nói gì vậy? Chả phải tại nơi này có RẤT NHIỀU để xài sao?]

Hắn nói trong khi tiếp nhận những linh hồn vất vưởng.

Không thể nào?! Đáng lẽ linh hồn phải được dâng hết lên cho Chúa chứ. Sao giờ hắn lại dùng cho mục đích cá nhân?!

Libra chỉ vào Thánh Kinh trên mặt.

[Chúa sẽ tha thứ tất cả. Đây chỉ là chuyện nhỏ trong đại cuộc. Hoàn toàn có thể khỏa lấp. Không đời nào ta sẽ làm một điều thông minh như ngươi, đó là tiêu hao chính linh hồn ta. Có nhiều lựa chọn thay thế hơn kia mà. Hãy nhìn kìa! Vật tế đã đến.]

Một cơn sóng thần linh hồn đang tràn về phía tôi.

[Thôi thì, nên kết thúc đi chứ nhỉ? Hãy nói hết những điều trong lòng khi còn có thể.]

[Kuh...]

Một vài con quái vật linh hồn đã bị tiêu diệt, nhưng không phải tất cả. Chúng vẫn tiếp tục tấn công tôi ngay giờ đây.

Trong lúc né đòn, tôi nhìn sang Roxy. Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

Đối thủ không hề dễ xơi nếu tôi cứ phải liên tục bảo vệ cô ấy. Chỉ khi mà cô ấy chịu tỉnh dậy thì...

Tia sét đen trút xuống đầu tôi từ trên cao. Khi tôi nhìn lên thì thấy Libra đang xài bí kỹ hình thái thứ nhất《Bloody Ptarmigan》.

Vỗ hắc vũ, tôi bay lượn để tránh né, nhưng vai trái vẫn bị trúng đòn. Cơn đau xuyên thủng cả cơ thể tôi. Không chỉ cơn đau. Tôi nhớ rõ cảm giác này. Y hệt khi tôi luyện tập với Greed và Luna ở thế giới tâm linh hằng đêm vậy.

Lần đó Greed nói rằng. Nếu linh hồn chịu quá nhiều sát thương thì tinh thần sẽ sụp đổ.

Đả thương mỗi thể xác tôi không làm Libra thỏa mãn. Hắn định đánh sập cả trạng thái tinh thần của linh hồn tôi.

Và hắn không hề bỡn cợt. Một trận mưa sét《Bloody Ptarmigan》được thi triển lần nữa.

[Roxy! Tệ rồi đây... Snow, trả lời anh mau!]

Cùng lúc đó, một nhóm các linh hồn lũ lượt kéo đến trước mặt chúng tôi. Chúng đang lao tới. Nếu đúng theo lời Libra thì đó là những linh hồn bị cuốn theo dòng chảy chảy vào thế giới này. Nhóm linh hồn kia nhiều đến mức tôi không thể thấy rõ những gì trước mắt.

Trong khi tất cả đều tiến về quả cầu hoàng kim kia, chỉ có một linh hồn đi ngược lại với dòng chảy. Linh hồn bay xung quanh Roxy trong khi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Tôi chạm vào và như thể bị hút vào.

[Fate Barbatos. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, và trong hình dạng này...]

[Ngài Mason?!]

[Ta chết đi nhưng rồi được hồi sinh, nhờ vậy mà ta đã được gặp gia đình thân yêu. Ta không còn nuối tiếc gì nữa. Tuy nhiên, ta hoàn toàn tỉnh táo kể cả khi giờ đây chỉ là một linh hồn. Đây có phải là một phép nhiệm mầu..Fate, cho ta mượn sức mạnh của cậu được không? Linh hồn con gái ta đang bị giam cầm.]

[...Tôi nên làm gì bây giờ?]

[Sử dụng linh hồn ta. Ta sẽ dẫn đường cậu đến chỗ con gái ta.]

[Nhưng nếu tôi làm thế...Ngài sẽ ra sao, ngài Mason?]

[Không sao đâu. Ta vốn đã chết rồi mà. Nếu là vì con gái thì ta sẵn sàng sử dụng cả linh hồn này.]

Quyết tâm của ngài Mason thật vững chắc.

Greed nói rằng giờ đây đó là cách duy nhất. Ông ta đã từng trải qua nên từng lời nói ra sẽ có trọng lượng hơn.

『Khi ngươi vào đó rồi thì ta sẽ câu giờ cho ngươi.』

[Nhưng...]

『Ta làm được trong trạng thái Cộng hưởng mà, đúng chứ? Chần chừ hết giờ rồi, lên đường thôi.』

Greed hợp nhất với tôi. Ông ấy đá văng tôi khỏi cơ thể tôi luôn, giờ đây tôi chỉ là một linh hồn. Cùng Mason, tôi vào bên trong Roxy.

Greed, người ở lại, dùng cơ thể tôi nháy mắt như muốn nói rằng hãy để ông ta lo.

Khi vào bên trong Roxy, tôi nghe thấy âm thanh linh hồn Mason vụn vỡ. Ông buông những câu chữ cuối cùng.

[Con gái ta, Roxy... Ta giao nó cho cậu.]

________________________________________________________________________

Riêng chương này tác giả đặt tên khá lờ mao khi mà cả chương chả nhắc gì đến thân phận/danh tính của Chúa cả. 

Như các chương trước đã nói, Fate sau khi hợp nhất với linh hồn Mikuriya thì Bạo thực kĩ đã có khả năng mới: Siêu thoát - có thể đối phó với linh hồn. Chạm nhẹ vào linh hồn, Bạo thực sẽ ăn hết toàn bộ chỉ số và kĩ năng, và phân tán linh hồn tại chỗ. Điều kiện kích hoạt là phải có sự "cho phép" của linh hồn đó (ví dụ như cầu cứu). Đọc truyện vui vẻ ^^.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Và bố vợ đã chính thức gả con gái ổng cho anh main
sắp có đám cưới rồi :))

Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
chúa chắc là kiểu thiên thần máy nhưng vipro hơn à =))
Xem thêm
Thế ruốt cuộc thì chúa là ai
Đặt tên chương sus thế
Xem thêm