Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

Xin chào mọi người, là Isshiki Ichika tôi đây. Cũng được ít lâu rồi nhỉ.

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi đến tập truyện thứ 8, nơi câu chuyện của Fate, của [Bạo Thực] và những cuộc chiến đi đến hồi kết.

Đã lâu lắm rồi nhỉ. Bộ truyện được bắt đầu từ năm 2017, và có vẻ chúng ta đều đã cùng đi với nhau một đoạn đường dài. Berserk of Gluttony đa số được kể dưới góc nhìn của Fate, và mặc dầu tôi cũng đã phần nào giữ cho dàn nhân vật của mình “trong tầm kiểm soát”, họ vẫn từng chút phát triển qua từng tập truyện.

Trong trận chiến cuối cùng đã có sự góp mặt của tổ hợp lớn gồm Fate, Roxy, Myne, Eris và Snow! Ngày trước thì đâu có được tổ đội như vầy. Trong quá trình viết, tôi cũng đã cố gắng dẫn dắt câu chuyện sao cho độc giả không lú! Tôi cũng xâu chuỗi các tình tiết nhằm hạn chế sạn.

Mong là có thể làm hài lòng các bạn độc giả.

Tôi cũng xin lỗi vì mãi tới hai năm sau tập 7 mới có tập 8. Tôi vẫn luôn muốn viết, nhưng rồi bệnh tật, mổ xẻ rồi dưỡng bệnh cứ luôn bủa vây tôi. Chưa hết, tôi còn phải đổi nghề. Cuộc đời tôi lộn xộn thế đấy. Có những lần tôi cảm thấy mình sắp về vườn, rồi cả những lần chỉ muốn bỏ cuộc. Mặc dù luôn quay trở lại phút chót nhưng tôi vẫn cứ viết. Tôi nghĩ bản thân truyện tranh cũng là một sự hỗ trợ lớn về mặt tinh thần, vậy nên cám ơn anh, Takino-sensei.

Khi hay tin anime vừa được thông báo chuyển thể, tôi đã nhận ra rằng mình phải đặt ra cho bộ truyện một kết thúc. Trong quá trình theo dõi kịch bản của anime, tôi cảm thấy kết thúc (cho season 1) khá mơ hồ, và cốt truyện thì thiếu mất điểm nhấn vì cuộc hành trình của Fate cũng mơ hồ. Nhờ vậy mà tôi đã có cơ hội quan sát cốt truyện dưới một góc nhìn khách quan hơn nhằm “tinh chỉnh” lại. Và từ đó đã thêu dệt nên đường lối cho diễn biến tập 8.

Tôi quyết định trở về nơi câu chuyện bắt đầu – vùng đất của những trận chiến. Tôi cảm giác mình phải viết như vậy. Nếu bạn đọc nhận ra thì Berserk of Gluttony được bắt đầu bằng một cuộc chiến và kết thúc cũng bằng một cuộc chiến. Tôi cũng đã thêm vào 2 cấp bậc (hình thái) mới cho Greed mà tôi đã để đóng bụi trong kho. Ý tưởng cho hình thái số 0 là từ cuộc trò chuyện với editor trước khi cho xuất bản sách. Đó là một ý tưởng đã được thực hiện trong 5 năm.

Dù tôi rất muốn tiếp tục kể câu chuyện này nhưng phiên bản sách truyện sẽ dừng tại đây. Trước khi kết thúc, tôi muốn mời một số diễn viên từ Berserk of Gluttony cùng nhìn lại hành trình. Riêng tập này thì tôi được khuyến mãi thêm vài trang cho lời bạt, vậy nên ta sẽ có nhiều thứ để bàn luận lắm đây. Và không để mọi người chờ lâu, xin mời, Fate!

[Ể, đây là đâu?]

[Xin chào cậu, Fate.]

[Lại nữa? Có vẻ anh thích làm chuyện như này mỗi khi phát hành tập mới nhỉ? Tôi cũng phần nào quen rồi.]

[Vậy thì tốt.]

[Hay là anh được khuyến mãi thêm nhiều trang quá nên cố gắng chày cối, kiếm chuyện để viết cho đủ?]

[Thôi đi! Ahem, giờ có mặt cậu ở đây, hãy lựa chọn một người mà cậu muốn tôi “triệu gọi”.]

[Chà, khó dữ. Nên là ai đây nhỉ?]

[Chắc chỉ có thể là đấy thôi nhỉ.]

[Ồ, đúng rồi, là đấy đấy. Có vẻ cuộc trò chuyện này không đơn giản rồi. Xin lỗi em nhé, Roxy.]

[Cậu hiểu chuyện nhanh thật. Giờ thì, chào mừng cô đã đến, Myne!]

[Gì vậy?]

[Myne này, cô chấm Fate bao nhiêu điểm trong tập này?]

[Hmm...]

[Ugh...]

[Trông cậu khá căng thẳng, Fate.]

[Tất nhiên. Đó là trận chiến cuối cùng đấy! Vậy, tôi bao nhiêu vậy... Myne?]

[Chín.]

[Trên thang điểm mười?]

[Thang 100.]

[Ặc, tàn nhẫn quá... Tôi đã làm sai điều chi?]

[Cậu đã bỏ rơi tôi.]

[Ý cô là lúc tôi tiến vào Nơi đấy ư?]

[Đúng vậy. Đã vậy kết thúc chỉ có mỗi cậu và Roxy hú hí với nhau trong thế giới riêng của mình.]

[Lúc đó cô còn chả có ở đó! Sao mà cô biết được?]

[Eris cũng dỗi cậu lắm đấy. Tôi đã bảo là tôi giận cậu chưa? Nghĩ xem cậu phải biết ơn những ai cũng đã cùng cậu đuổi theo Roxy chứ hả?]

[Tôi nợ mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất!]

[Giỏi. Giờ thì, khi nào cậu sẽ quay lại?]

[Uh... Chẳng phải chúng ta nên hỏi tác giả sao?]

[Hmm... Chúng ta hãy cùng đón chờ câu trả lời NẾU có xuất bản tập 9 nhé.]

[Ra là vậy.]

[Đó không phải là câu trả lời! Đã vậy thì tôi biết cách đem Fate trở lại nè.]

[Cô cứ khéo đùa. Những độc giả đang ngơ ngáo trước những gì cô đang nói kìa.]

[Không đúng. Bây giờ nó là tiêu chuẩn! Cậu không có quyền chối từ!]

[Để tôi giải thích cho. Myne đang nói về món Cơm Phẫn nộ của cổ. Món ăn tạo bởi Myne và chỉ dành cho mỗi Myne. Cô ấy luôn bày ra chiêu trò dẫn dụ mọi người thử món, và kết cục thì không màu hồng vậy đâu. Không một ai được quyền phản đối một khi cô ấy đã quyết. Bạn sẽ phải ăn sạch dĩa. Không-sót-một-miếng. Và cô ấy sẽ luôn dùng những nguyên liệu quái gở nhất.]

[Bản thân tác giả tôi đây không có ý kiến. Sau cùng thì đây là món ăn được đặc chế nhằm cứu Fate từ Nơi đấy mà.]

[Giờ anh cũng ở đây thì anh cũng ăn luôn đi, tác giả.]

[Anh nghe rồi đấy. Bó tay chịu trói đi. Anh hết cứu rồi.]

[Nhìn thấy cậu vừa run vừa nói làm tôi muốn vắt giò lên cổ chạy rồi đây.]

[Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. Đừng đi đâu nhé.]

[Lần này sẽ là thứ gì đây trời...]

[Tôi mong là không có độc.]

[Ha ha ha. Anh không hiểu rồi. Phải chi là độc tố thì dễ thở cho tôi rồi.]

[Có vẻ tôi nên chim cút khỏi đây thôi.]

[Tèn ten, tôi về rồi đây.]

[Cô chỉ mới rời đi thôi mà!]

[Nhìn thấy được tình hình nên tôi đã đi làm bánh mì nướng. Có ba mẩu đây, chọn đi.]

[Liệu đây có phải là bẫy hay gì không?]

[Ha ha ha. Anh lại không hiểu rồi. Nó đều là bẫy cả đấy.]

[Argh!]

[Xin lỗi Myne. Tôi xí miếng này nhe. Nom.]

[Còn tôi thì miếng này. Nhăm.]

[Vậy thì miếng còn lại là tôi nhé. Măm.]

[Mm! Ngon quá... không thể diễn tả thành lời. Chuyện gì thế này?!]

[Một hương vị hoài niệm. Thấm nhuần cái chất của Berserk of Gluttony.]

[ [Chúng ta đã làm hết sức... Waaah! Chúng ta thật sự đã làm hết sức rồi!] ]

[Tôi đã nướng bằng cả hồi ức của bản thân đấy. Có khiến hai người kinh ngạc chứ?]

[Đúng là không bao giờ đoán được cô sẽ làm gì nhỉ. Có vẻ cũng đã đến lúc tôi quay trở về rồi.]

[Ừa...]

[Nhiệm vụ thành công! Hẹn gặp lại mọi người ở tập 9!]

[Đừng nói những thông tin không chính thống chứ Myne!]

[Bái bai.]

Và đó là bộ ba Fate, Myne và tôi. Mong là mọi người tận hưởng.

Takino Daisuke vẫn tiếp tục bộ truyện tranh cùng tên. Lúc tôi viết lời bạt này thì anh ấy vẽ đến tập 9 rồi thì phải. Mimir đã trở thành thành viên gia tộc Barbatos, và chuỗi hỗn loạn xảy đến sau đó. Ngay cả khi là tác giả, tôi vẫn rất thích đọc bản truyện tranh.

Cuối cùng, tôi xin cám ơn fame đã lên bìa và minh họa cho tập này. Vẫn cứ là đẹp một cách hút hồn như mọi khi. Đồng thời tôi xin cảm ơn editor và tất cả những người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình phát hành.

_________________________________________

Đã update đầy đủ minh họa vol.8 (chương 181 - 218) cũng như các chương của vol.8 nha mọi người. Cheers cho volume đầu tay tôi (cùng với anh Kreed) hoàn thành. Đọc truyện vui vẻ ^^.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận