• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:

Chương 04 - Từ giờ về sau

11 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc cuộc chiến với bọn cướp, tôi cuối cùng cũng có thể về nhà.

Có vẻ như tất cả bọn cướp bị bắt bởi những mạo hiểm giả đều trở thành nô lệ tội phạm và bị đem bán.

Số tiền bán chúng được chia đều cho hành khách và các mạo hiểm giả tham gia.

Mặc dù tôi đã giúp đỡ nhưng tôi vẫn không biết liệu có nên nói với ai về 【Cắt và Dán】,vì vậy tôi giữ im lặng.

「Oh, về rồi hả Myne. Nhóc nhận Kỹ năng suôn sẻ chứ?」

Edgar-san, người gác cổng mà tôi quen thuộc, chào tôi.

「Vâng ạ」

「Thế thì tốt」

Nở một nụ cười thân thiện, anh ta quay trở lại gác cổng sau khi trao đổi vài câu với tôi.

--------------------

Tên: Edgar · Munsell

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 24 tuổi

Nghề Nghiệp: Lính gác

【Kỹ năng】

Giáo hai tay- Huyền thoại

Lễ Nghi

Tường sắt

--------------------

Wow, Edgar-san bá phết.

Anh có 【Giáo hai tay · Huyền Thoại】.

Hơn nữa, anh  ta còn có 【Tường sắt】 nghe có vẻ mạnh

Để xem cái 【Tường sắt】 kia là gì nào.

--------------------

【Tường Sắt】: Loại kỹ năng kích hoạt. Có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào người dùng muốn.

Khi kích hoạt, Sức mạnh phòng thủ tăng gấp 3 lần.

Thời gian cooldown là 30 phút trước khi được sử dụng lại.

--------------------

Oh, ba lần sức mạnh phòng thủ, huh. Edgar-san là một người giỏi cả tấn công lẫn phòng thủ hả.

Thời gian cooldown ...... chắc là khoảng thời gian mình cần để dùng Kỹ năng lần nữa hả..

Có cả những kỹ năng như vậy hả? Phải nhớ mới được.

   

Nhân tiện, mặc dù nó hiển nhiên, không đời nào tôi sẽ cắt bỏ Kỹ năng của Edgar-san.

Tôi quyết định sẽ chỉ sử dụng nó với những kẻ xấu như là kẻ thù và bọn cướp. 

Nếu tôi sử dụng nó một cách bừa bãi, tôi sẽ không khác gì một tên cướp.

    

Sau khi chi tay Edgar-san, tôi ngay lập tức bước vào thị trấn.

Trong khi sử dụng Thẩm định không ngừng, tôi tiến thẳng về phía nhà tôi.

Điều thú vị là tôi đã khám phá được những kỹ năng trước tôi không biết là có tồn tại.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Nhà tôi ở ngoại ô thị trấn.

Mặc dù bây giờ chỉ có một mình tôi sống, ban đầu nó là nơi mà tôi sống với bố và mẹ tôi. Tôi không thể nói rằng đó là một căn biệt thự nhưng tôi thấy nó vẫn khá thoải mái.

「Con về rồi」

Mặc dù không có ai để trả lời, nhưng tôi vô thức nói to.

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bước vào nhà, và ngồi bệt xuống sàn nhà.

「Phew ...... tự dưng thấy mệt quá.」

Tôi không làm gì một lúc và nghỉ ngơi.

Bằng cách nào đó, ngày hôm nay toàn những điều bất ngờ.

Ah, phải rồi, tôi nên tự thẩm định bản thân.

--------------------

Tên: Myne

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 15 tuổi

Nghề nghiệp: Thợ săn nghiệp dư

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn

Cắt & dán

Dao găm · Cao cấp

Lẹ chân (nhỏ)

May vá

Ma thuật · Gió

Kiếm hai tay

Thiên lỹ nhãn · Trung bình

Lễ nghi

Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ

Nấu nướng

Nghệ thuật đàm phán

Chế thuốc

-------------------- 

Ba người kia, do trông nguy hiểm hơn so với mấy người còn lại, tôi lấy luôn cả mấy kỹ năng vô hại luôn. (Trans: tàn nhẫn vl :V)

Nấu ăn, Nghệ thuật đàm phán, và Chế thuốc. Ba cái này.

        

Mấy kỹ năng này về sau sẽ hữu ích.

Tuy nhiên, tôi đã có được quá nhiều kỹ năng chỉ trong một ngày. (trans: một ngày của mày chắc là kiếm được bằng cả dòng họ người khác quá.)

Nó vẫn ổn bây giờ, nhưng về sau, nó sẽ rất là khó nhìn.

Các kỹ năng mà tôi thu được sắp xếp theo thứ tự, nhưng tôi tự hỏi liệu 【Cắt & Dán】 có thể điều chỉnh nó.

...... Và kết quả là, các kỹ năng có thể được sắp xếp lại

--------------------

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn

Cắt & dán

Dao găm · Cao cấp

Kiếm hai tay

Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ

Thiên lý nhãn · Trung bình

Lẹ chân (nhỏ)

Ma thuật · Gió

Nấu nướng

May vá

Lễ nghi

Nghệ thuật đàm phán

Chế thuốc 

--------------------     

Phù, sắp xếp thế này dễ nhìn hơn thật.

Chắc thi thoảng mình nên sắp xếp lại một lần..

                

...... Bây giờ, phải suy nghĩ về những việc cần làm sau này.

     

Đầu tiên, thực tế là tôi có thể cắt Kỹ năng và làm cho chúng trở thành của mình với 【Cắt & Dán】..

Tôi có nên nói với mọi người hay không, huh .......

Tôi nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn cực kỳ quan trọng.

              

Ngay cả khi tôi đã quyết định rằng tôi sẽ chỉ cắt đứt các kỹ năng từ đối thủ của tôi, người khác chắc gì đã tin tôi.

Điều đó đúng là khá đáng sợ, tưởng tượng rằng kỹ năng của mình bị cướp mất mà không hề hay biết.

               

Tuy nhiên, tôi cũng không thể sống mà không có mối quan hệ với người khác.

Vì vậy, như tôi dự đoán từ trước, tôi cần phải giữ bí mật này.

            

Tiếp theo là cuộc đời của tôi từ bây giờ.

Nhờ những cái bẫy và dụng cụ của thợ săn mà cha tôi để lại cho tôi, tôi làm vừa đủ để sống, nhưng, kể từ khi tôi được ban cho kỹ năng, tôi muốn tận dụng chúng.

             

Thế thì, tôi nên làm gì ...... 

Một công việc sử dụng tốt nhất 【Cắt】 ......, cách tốt nhất là nhận tháo dỡ hộ các Mạo hiểm giả ở một cửa hàng nào đó?

                

Tuy nhiên, dù là Mạo hiểm giả cũng có những loại người khác nhau, cũng có thể là sẽ có những người sẽ không trả tiền nếu tôi chỉ làm công việc tháo dỡ.

Chỉ cần đi theo họ một lần, tôi có thể sẽ phải theo họ suốt cuộc đời.

Có thể là tôi lo hơi thái quá, nhưng điều đó thực sự có khả năng xảy ra.

Tôi sẽ chọn một cách, nhưng bây giờ, tôi sẽ để nó lại sau.

                     

Thế còn về 【Dán】?

Không, tôi vẫn chỉ nghĩ ra việc làm thuê ......, kể cả nếu tôi có【Cắt】, sẽ mất quá nhiều thời gian để trở nên độc lập.

            

Kyakka da, Kyakka !! (trans: sound-effect, chả biết dịch kiểu nào :V)

                 

Không sử dụng những kỹ năng mà tôi không được trực tiếp ban từ Thần trước mặt người khác, quả là một điều khá khó huh.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Kyakka = bác bỏ, không chấp nhận, ý là thằng main nó không thích phải đi làm thuê ấy 😆
Xem thêm
Cắt vs dán trong tầm nhìn là bá không biên giới rồi khỏi cần cắt skill
Xem thêm
May vá của ngta cũng lấy, giờ tụi kia làm nô lệ mà chả có skill gì, ai thèm mua chứ. Main tương lai khá mong đợi đây :)))
Xem thêm
Ak vâng gluttony k ăn chỉ số mà là skill -_-)
Xem thêm
lẹ chân cứ tưởng lẹo chân ... :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!
Xem thêm
Truyện lâu rồi nhưng mà mình góp ý chút . kyakka nghĩa là bỏ đi , từ chối , không chấp nhận, không đồng ý.
Xem thêm