• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:

Chương 05 - 'Khả năng' và trận đánh đầu tiên

16 Bình luận - Độ dài: 1,793 từ - Cập nhật:

Có vẻ không có nhiều cách sử dụng 【Cắt & Dán】cho lắm.

Chỉ dùng để tháo dỡ huh........Từ từ đã? Vì tôi cướp được thêm một tá kỹ năng, trở thành một thợ săn thực thụ thì sao?

【Dao găm · Cao cấp】【Lẹ chân (nhỏ)】【Thiên lý nhãn · Trung bình】【Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ】, nếu sử dụng tốt, tôi có thể săn thú nhỏ như thỏ ở khu vực xung quanh, hay thậm chí cả những con lớn hơn.

...........Ok, để thử xem nào.

Bằng cách này, kể cả số lượng Kỹ năng tôi có tăng, bí mật của tôi sẽ không bị phơi bày vì không có ai ở xung quanh tôi cả.

Hãy ngay lập tức đi săn vào ngày mai.

Vì tôi đã quyết định hành động của mình, mặc dù còn sơ sài, tôi sẽ ngủ sau khi tôi ăn tối.

Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, tôi đã đi ăn một bữa tối đơn giản.

Vì hôm nay tôi không có thời gian để đi mua sắm, tôi chỉ có bánh mì khô và bánh lúa mạch đen.

Tôi ăn xong nhanh vì không có nhiều, nhưng tôi thấy bữa tối ngon hơn bình thường.

Có lẽ đó là do Kỹ năng【Nấu ăn】?

Nếu là thế, tôi muốn tăng mức độ thành thạo Kỹ năng đó bằng cách nấu ăn nhiều lần.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Tỉnh dậy khi buổi sáng vẫn còn tối, tôi ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn.

Tôi trang bị một tấm giáp ngực da và bao tay sắt. Ngoài ra, tôi gài con dao vào một bên hông.

Thông thường, tôi sẽ đặt bẫy cho những con vật nhỏ như thỏ, nhưng mục tiêu của tôi ngày hôm nay là một con cừu.

Mặc dù nó không nhanh lắm, nhưng việc nó lao tới với cái sừng, và cả đòn tấn công ru ngủ của nó nữa, khiến con cừu khá là khó nhằn. Vì thế, thông thường khi đụng mặt chúng, tôi thường chuồn luôn.

Tuy nhiên, chính vì nó khó nhằn, nó có thể được bán với giá cao.

Ngoài việc thịt có hương vị đặc biệt, sừng, móng của nó và các bộ phận tương tự có thể được bán với giá cao.

Nếu tôi có thể săn chúng đều đều, đời sống của tôi sẽ được cải thiện.

Sự chuẩn bị của tôi đã kết thúc, và vì đây là lần đầu tiên tôi đi săn, trái tim tôi sẽ "doki doki". Tôi bước qua cổng sau, nhắm tới cánh rừng gần đó.

Người gác cổng bày tỏ sự quan tâm và nhắc: 「Đi sớm thế nhóc, cẩn thận đó」

Trên đường đến rừng, tôi có thể cảm nhận được những ảnh hưởng từ những kỹ năng mới.

Phải, đó là 【Lẹ chân (nhỏ)】

Chỉ bằng bước chân, tôi đạt được tốc độ mà tôi không bao giờ có thể đạt được mà không chủ động chạy nhanh. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không bị hụt hơi.

Một lần nữa, tôi đã cảm thấy sự hữu ích của các hiệu ứng từ kỹ năng.

Và thế là, trong nháy mắt, tôi đã đến đích.

「Bây giờ mới khó nè ......」

Có thể là do căng thẳng, tôi vô tình để ý nghĩ của mình vuột ra khỏi miệng.

Với sự thận trọng, tôi tiến vào rừng.

----------

Tên: Thỏ rừng

Chủng tộc: Gia đình thỏ

Giới tính: ♀

【Khả năng】

Trống

--------------------

Mặc dù đó không phải là con cừu mà tôi đang nhắm đến, nhưng tôi đã tìm được con thỏ mà tôi luôn mắc nợ.

...... hmm? Gì đây? Một từ tôi chưa bao giờ thấy trước đây xuất hiện trong kết quả thẩm định?

Khả năng?? Đây là gì?

Tôi sẽ để từ chưa biết vào trong tay của 【Thẩm định】.

                

【Khả năng】: Một kỹ năng độc nhất dựa trên cơ thể và vóc dáng của quái vật, nói chung là ngang bằng Kỹ năng.

                

...... Một phiên bản của Kỹ năng, nhưng cho quái vật? Dựa trên lời giải thích đó có vẻ như là chúng là những Kỹ năng mà chỉ quái vật mới sở hữu.

Vì nó nói dựa vào cơ thể và vóc dáng, ngay cả khi nó được Cắt, Hume có lẽ không thể sử dụng nó. 

Cho đến bây giờ, mặc dù tôi thường đánh bẫy nó, nhưng lần này tôi sẽ đánh bại nó để xem sức mạnh của chính mình.

Tôi cầm dao găm của tôi, và đứng đối diện với cón Thỏ rừng.

Còn thỏ nhìn thấy và nhảy thằng vào tôi một cách trực diện.

Tôi kích hoạt 【Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ】và né nó trong găng tấc, và cùng lúc đó, tôi dùng dao đâm nó.

<Pigyaa - !!> .(trans: Pikkaa? Cùng là thỏ mà :)))   (Edit: Pikachu là chuột mà >.<)

Tôi có thể cảm nhận được mảnh dao găm trong thịt con Thỏ Rừng và khi nó hét lên, tôi có thể nhìn thấy máu của nó chảy xuống đất.

Mặc dù vẫn thở, nó bắt đầu co giật do vết thương nghiêm trọng.

Tôi nhấc con dao lên trên đầu, và sau đó tôi đâm vào tim nó.

「Yosh, tôi đã đánh bại nó!」

Ngạc nhiên vì có thể hạ nó khá nhanh, tôi sử dụng 【Cắt】 để tháo rời con thỏ.

Sau đó, tôi ném nó vào trong Túi lưu trữ mà tôi mang theo.

Đây cũng là một công cụ mà cha tôi để lại, nó có thể chứa được khoảng 50kg đồ vật bên trong.

Sinh vật không thể được đút vào túi, và đồ ăn thửa ở bên trong vẫn sẽ thối. Tuy nhiên, nó vẫn là một công cụ rất hữu ích.

Bây giờ, chúng ta hãy tìm kiếm con mồi thực sự - Cừu rừng.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇  

Ngay cả sau khi lang thang trong rừng 20 phút và đánh bại hai con thỏ, tôi vẫn không tìm thấy con cừu nào.

Trong khi tôi vẫn đang tự hỏi tại sao, tôi có thể nhìn thấy một bóng đen to lớn đang đi bộ từ xa.

Tôi sử dụng 【Thiên lý nhãn · Trung bình·】 , và những gì tôi nhìn thấy ở hình bóng đen lớn là ...... Orc.

Orc là một quái vật hình người được gọi là "Quỷ tộc".

Nó sở hữu thể chất sức mạnh khủng khiếp và một lớp da cứng, Nó là một đối thủ đáng gờm.

Chúng khác với các loài khác vì chúng nổi tiếng vì bắt cóc phụ nữ và cưỡng dâm họ để sinh sản. (Edit: *khụ khụ*)

Và đó là lý do tại sao đây là loại quái vật mà những người dân sống trong thị trấn ghét cay ghét đắng.

Thành thật mà nói, tôi không tin rằng tôi có cơ hội chiến thắng.

Với sức mạnh thể chất hiện tại, tôi không nghĩ rằng con dao của tôi sẽ xuyên qua được lớp da cứng đó.

Ít nhất , tôi cũng thử Thẩm định nó đã.

--------------------

Tên: Orc

Loài: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Tay khỏe (trans: eng: strong arm. ai dịch hay hơn không comment dùm nhé)

【Khả năng】

Gầm

--------------------

Mu, nó có cả Kỹ năng lẫn Khả năng.

Đúng như tôi đã nghĩ, nó ở một mức độ khác hẳn so với con thỏ.

Bây giờ, tôi sẽ cướp Kỹ năng của nó.

Đối với khả năng, tôi sẽ cướp nó và dán nó vào cái cây gần đó. (trans : tưởng tượng cây biết gầm đi XD)   (Edit: nhỡ đâu thành Treant?)

Vì nó có vẻ như Humes không thể sử dụng nó.

     

【Tay khỏe】: Loại kỹ năng kích hoạt. Có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào người dùng muốn.   (Edit: Dịch là 【Cường thủ】 các bợn thấy thế nào?)

Khi được sử dụng, sức mạnh cánh tay của người dùng sẽ được nhân đôi.

Thời gian cooldown 30 phút trước khi sử dụng lại.

                               

...... Nếu như thế này, tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự mình hạ nó không.

Nó yếu đi vì tôi đã lấy đi Kỹ năng và Khả năng của nó, và tôi cảm thấy như tôi có thể nỗi lo lắng trước đó - lớp da cứng - với kỹ năng Tay khỏe.

Nhưng nó cũng không phải là ý tưởng hay khi đối đầu trực diện

Aa, đúng rồi! Tôi có phép thuật cơ mà! Vì tôi chưa bao giờ sử dụng nó nên tôi hoàn toàn quên mất.

Tôi sẽ móc lốp nó một phát bằng ma thuật, sau đó sẽ chiến đấu.

Nghĩ ra một kế hoạch, tôi vòng ra sau nó, và

「Ăn này!」

Trong khi tôi hét lên trong tâm trí tôi đã kích hoạt 【Ma thuật · Gió】.

Trong khi cắt các cành cây của những cây bụi ven đường, và ma thuật gió bay về phía orc.

<Gya?>

Tiếng ồn của những cành cây từ bụi cây đang bị cắt đánh động con orc, nên nó quay về phía này.

Nhưng, đúng như mong đợi, nó không thể kịp phản ứng, và ăn trọn ma thuật vào mặt.

<Guoooooo - !!>

Ngay bây giờ!

Tôi đã sử dụng 【Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ】 và 【Lẹ chân · Nhỏ】, ngay lập tức nhảy lên ngực của orc.

Sau đó, tôi sử dụng 【Tay khỏe】 mà tôi lấy từ nó, và dùng dao đâm vào bụng nó.

Con orc quằn quại trong đau đớn.

Tôi lùi lại một bước, và một lần nữa kích hoạt 【Ma thuật · Gió】.

Ma thuật gió trực tiếp đâm vào phần bụng đã bị đâm, và chuyển động của nó bị chậm lại đáng kể.

Tôi lấy cơ hội này để đi phía sau con orc, và đâm các con dao găm vào nó với tất cả sức mạnh tôi có

Việc này có vẻ như đã kết liễu nó. Con orc kêu một tiếng thảm khốc trước khi ngã xuống.

Tôi đã ... đánh bại nó?

Tôi đợi một lát nhưng nó thậm chí không cử động.

Tôi đã tháo rời nó bằng 【Cắt】, và vì nó không thể dùng cho sinh vật, nó có thể được sử dụng để xác định xem nó còn sống hay đã chết.

...... Vì tôi có thể tháo rời nó, vậy thì nó phải có nghĩa là tôi đã đánh bại nó. Phù, quả vừa rồi hú hồn thật.

Tuy nhiên, tôi đã đánh bại orc! Thậm chí Orc tôi cũng đánh bại được !!

.

.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

M xứng làm ma vương
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cái lùm má
M gặp ma vương rồi steal sạch skill của nhỏ luôn à :))
Xem thêm
skill hạ nhân này ko làm ma vương hơi phí :))))
Xem thêm
h mới bik thẩm định thiếu j đó là HP MP SP
Xem thêm
Giờ thì đi cướp skill của quái. Th này ko làm phản diện thật phí mà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mỡ cừu hôi vl ra mà bảo ngon -_-
Xem thêm
Biết đâu được, mỡ cừu fantasy mà :))
Xem thêm
dịch hài vcl
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm