• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:

Chương 07 : Orc, một lần nữa

6 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Sr vì lâu không đăng, mấy hôm rồi ốm do Hn mưa suốt :V.

Đã thế, tối qua còn quẩy tiệc cuối cấp nên không đăng được.

Dù sao đi nữa, tuần sau hè rồi, nên sẽ cố gắng dịch nhiều hơn.

           

------------------ Chương 7: orc, một lần nữa.

Bởi vì bây giờ còn chưa quá trưa, tôi tự hỏi có nên đi săn orc luôn hôm nay không nhỉ?

Đằng nào thì tôi cũng muốn cảm ơn sớm nhất có thể việc chú đã cho tôi mượn chiếc túi.

Orc sống khá sâu trong rừng, nhưng có một số con đi lang thang như con orc dạo trước.

Trong lúc săn orc, tôi cũng có thể săn thỏ, cừu,... vì túi đồ này rất lớn.

Tôi vòng về nhà, nhai chỗ thịt khô từ hôm trước rồi quay lại cánh rừng.

Người gác cổng thay ca vào buổi sáng, nên giờ là một người khác. Nhưng anh ta cũng là một gnười quen của tôi, nhắc tôi "cẩn thận" khi thấy tôi chạy đi săn. Tôi cảm thấy vui vì chuyện đó.

Với một tâm trạng tốt, tôi tiến sâu vào trong rừng.

Trên đường đi, tôi săn vài con thỏ rồi nhét chúng vô túi đồ.

Sau khi hạ được 3 con thỏ, tôi phát hiện ra một đối thủ mới.

                

Tên: Sâu Bướm Rừng  (trans: chả biết dịch thế nào :V editor giúp cái) (edit: okie)

Chủng tộc: Sâu Bướm

Giới tính: Không có

【Kỹ năng】

Ma thuật hỗ trợ · Giảm tốc độ

                 

Oh? Con này có phép thuật.

Hãy ăn cắp nó ngay và luôn, rồi tiệu diệt nó.

Tôi, người đã đánh bại cả orc, làm sao có thể thua trước con quái yếu ớt này được.

Với suy nghĩ kiêu ngạo như vậy, tôi bất cẩn lao đến.

Đứng trước con Sâu Bướm, tôi dùng 【Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ】để lao thẳng vào nó.

Nâng dao găm lên, tôi nghĩ mình dã nắm chắc phần thắng, cho đến khi con c-hó đó nó nhổ ra một cái gì đó.

Dù đã nhận ra nguy hiểm, đã quá muộn để tôi kịp phản ứng. Thứ đó bay đến đầu gối phải của tôi.

              

「Uwa!」

            

Không đau chút nào?! Mặc dù không có bắt kỳ cảm giác đau đớn nào, chân tôi bị bao phủ bới cái gì đó như là những sợi tơ tinh khiết.

Vì thế, chân tôi bị gắn chặt xuống đất.

「Ah, không cử động được chân rồi!」

Tôi vội vàng cố gắng di chuyển chân nhưng nó bị dính quá chặt.

Trong lúc tôi tập trung sự chú ý vào cái chân, con quỷ đó lao vào tôi.

                  

「Ouch!」

Những chiếc răng sắc bén bất ngờ đâm vào cánh tay tôi.

「GYAAAAAA」

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi cần phải làm điều gì đó!

Mặc dù tôi đang cầm một dao găm, bởi vì chân của tôi không thể cử động như tôi mong muốn, tôi không thể đứng vững để đánh trúng con quỷ đó.

                      

Con c-hó đó tiếp tục phun ra một thứ khác giống như trước đó vào tôi, người đang vật lộn với đám tơ.

Lần này nó nhằm vào cơ thể tôi.

                  

Sự di động của tôi đã giảm đáng kể.

Oh yeah ...... tôi còn 【Ma thuật · Gió】!

Tôi bắn ma thuật tứ tung, vài phát trúng chính xác và máu của nó phủ lên người tôi.

Tôi kích hoạt【Tay khỏe】 và đâm dao vào con quái đã bị thương nghiêm trọng đang lao đến.

                        

Nó dần dần ngã xuống mặt đất. Bằng một cách nào đó, có vẻ như tôi đã đánh bại nó.

-「……May..May vãi.....」

                         

Tôi đã sai.

Chắc chắn nó không thành vấn đề bao nhiêu kỹ năng tôi có, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn trước tiên.

Tuy nhiên, sau tất cả, tôi mới chỉ là một thợ săn tập sự mới sang tuổi thiếu niên. (15 tuổi)

               

Khi tôi đánh bại con orc, đó là do tôi đã chiến đấu cẩn thận nên mới thắng được.

Không đời nào tôi sẽ thắng nếu như cứ hành động bất cẩn như thế này cả

Vì nó là Crawler, nên tôi may mắn giết được nó, nhưng cứ tưởng tượng nếu nó là một con orc…..

Tôi tự kiểm điểm bản thân, và khắc sâu vào tim kinh nghiệm xương máu này.

                    

Nếu không nhớ kĩ, tôi sẽ mất mạng một cách dễ dàng.

Cuộc chiến với Crawler trở thành một bài học tốt cho tôi.

                                   

Trong khi khắc ghi bài học vào trong tim, tôi đánh giá lại tình hình.

Tôi đang tắm trong đống máu xanh của con crawler, cảm giác tởm vãi :V.

Và cái gì đó giống như sợi dây trắng đang bao bọc cơ thể và chân phải tôi.

Trước hết, phải làm gì đó với đám dây này.

Tôi dùng 【Cắt】 để cắt đám dây ra khỏi người tôi.

[Vì nó có thể bán được giá , nên giữ nó lại luôn]

                         

Nói vậy, tôi nhét đám dây này vô chiếc túi mà bồ tôi để lại.

Tôi quyết định dựng những thứ nhỏ vô túi này và những thứ lớn vào chiếc túi mới.

                      

Đồng thơi, tôi lôi mấy lọ thuốc và rưới nó lên vết thương bị con Crawler cắn.

Một làn khói phun ra và vết thương đã lành lại.

[Phù, may mà mình mang bình thuốc đi đề phòng cho trường hợp khẩn cẩn]

                                           

Loại thuốc mà tôi đang dùng có thứ hạng thấp nhất, nhưng nó phù hợp với dịp này.

Dù là thấp nhất, nhưng tôi cũng chỉ có một lọ.

Nếu như tôi có tiền, tôi sẽ phải kiếm thêm một ít thuốc từ tiệm chế thuốc nhỉ.

Hmmm? Chế thuốc? Hình như tôi có nó thì phải?

【Chế thuốc】: Kỹ năng chế tạo nguyên liệu mới từ các nguyên liệu thô.

Level càng cao, chế ra nguyên liệu càng đắt giá.

Ô, đúng là chế thuốc kìa.

Chẳng phải đây là kỹ năng dùng để tạo thuốc hay sao?

【Thuốc cấp thấp】: Thuốc với độ hiệu quả thấp.

Có thể làm từ việc trộn nước sạch và thảo dược

Hmm, nó nói là nước sạch, túc là không thẻ dùng nước bình thường à.

Từ bây giờ tôi phải chú ý nhặt thảo dược nếu tôi thấy chúng.

Có lẽ tôi nên hỏi thử chú ở hàng chế thuốc cho tôi xem chỗ chú làm việc.

Yoshi, tôi cần phải thão dỡ con Sâu Bướm này đã.

Vì tôi không biết có ai mua nó không, cứ nhét nó vào túi đã.

Đằng nào, nếu chỉ có thế này, tôi sẽ nhét nó vô túi nhỏ.

                   

Sau khi tháo dỡ con crawler, tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng.

Sau khi đi bộ một lúc, tôi săn vài con thỏ trên đường, tránh không hành động bất cẩn.

           

Sau khi tiến sâu một lúc nữa, tôi thấy con cừu - thứ đã từng là mục tiêu của tôi sáng nay

Tên: Cừu rừng

Chủng tộc: Cừu

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Ma thuật hỗ trợ · Ngủ

【Khả năng】

Húc

Như dự đoán, nó cũng có Kỹ năng. Đương nhiên, tôi cướp nó luôn.

Tôi cũng cắt Khả năng của con cừu và ném nó đi.

Yosh, phải đánh nó cẩn thận.

Tôi vòng sang và phóng 【Ma thuật · Gió】vào nó.

Tất nhiên, ma thuật trúng vào con cừu và nó bị thương nặng, nhưng nó nổi điên lên và quay về phía tôi. Tôi thu hẹp khoảng cách, và dùng 【Tay khỏe】và cắt nó bằng con dao với một nhát.

Con cừu gục ngay lập tức và kết quả đã được quyết định.

Tôi tháo dỡ con cừu trước khi có quái vật nào bị mùi dị đến.

Chiếc túi gần đầy rồi.

Sáng nay, tôi dừng lại khi túi đầy thế này, nhưng vì vẫn còn chỗ trống, tôi đi tiếp.

Đằng nào thì, tôi cũng chưa hạ một con orc nào cả.

Đương nhiên, tôi vẫn thận trọng mà không làm gì bất cẩn.

Sau khi hạ vào con cừu và thỏ trên đường, tôi tiến sâu vào trong rừng và cuối cùng cũng tìm thấy orc.

Tuy nhiên, chúng đi thành cụm 3 con.

Nếu như chỉ một con một lần, thì không có vấn đề gì lắm, vì tôi chỉ cần tấn công bất ngờ.

Để phá vỡ tình hình, tôi cần 2 ma thuật hỗ trợ tôi lấy được lúc trước.

【Ma thuật hỗ trợ · Ngủ】và 【Ma thuật hỗ trợ · Giảm tốc độ】

Trước hết, tôi cần phải ru ngủ một con. Nếu không bị phát hiện, thì 2 con.

Nếu chúng không ngủ, tôi sẽ dùng 【Ma thuật hỗ trợ · Giảm tốc độ】 từ xa và quăng 【Ma thuật · Gió】vào chúng.

Sau đó, thì cứ tùy cơ mà ứng biến.

Nếu tôi có thể ru ngủ 2 con lúc đầu, tôi sẽ xử lý chúng đơn giản.

Đầu tiên, tôi dùng 【Tay khỏe】,【Nâng cao sức mạnh chân · Nhỏ】và 【Thiên lý nhãn · Trung bình·】.

Tất nhiên, tôi không quên cướp Kỹ năng và Khả năng của chúng trước.

Tôi tiến tới gần nhất có thể, và căn giờ tung đòn…. Bây giờ. 【Ma thuật hỗ trợ · Ngủ】!!

Yosh, có một con ngủ rồi.

Một lần nữa! 【Ma thuật hỗ trợ · Ngủ】!

……………Tch, không hiệu quả rồi, nó chống cự lại.

Tôi tiếp tục theo kế hoạch, kích hoạt 【Ma thuật hỗ trợ · Giảm tốc độ】và lao về phía chúng.

Tôi né những đòn tấn công đã bị làm chậm của chúng, và đâm con dao với toàn bộ sức lực mà tôi có.

Có vẻ tôi cắt được tay phải của một con.

Nó kêu gào thảm thiết.

Sau đó, tôi nhắm và quăng 【Ma thuật · Gió】vào con orc bị làm chậm.

Con orc có vẻ bị bất ngờ, và ma thuật gió bay thẳng vào mặt nó.

Với việc này, cả 2 con orc đều bị thương, và chuyển động của chúng bị chậm lại do vết thương và cơn giận của chúng.

Con orc ăn ma thuật của tôi chắc không phải là vấn đề và có thể để sao, và tôi quyết định nhắm vào con bị tôi cắt tay.

Trong khi tôi nghĩ vậy, tôi ăn một đòn từ phía sau.

[Guo!]

Có vẻ một trọng 2 con đánh một đòn vào lưng tôi.

Trong khi chân vẫn còn đang run lên do đòn đó, tôi đứng dạy và lấy khoảng cách.

Tôi một lần nữa quăng 【Ma thuật · Gió】 vào chân nó, làm nó ngã và tiến lại gần nữa.

Tôi đâm con dao vào cổ họng con orc.

Con orc kêu tiếng kêu cuối đời. Và con orc bị dính ma thuật vào mặt vung rùi đá lung tung.

Vì không cần phải lại gần kẻ thù đã không nhìn được nữa, tôi giữ khoảng cách và quăng 【Ma thuật · Gió】 từ xa và giết nó.

Chỉ còn lại con đang ngủ.

Nó sẽ không hay nếu nó thức dậy, vì thế tôi đứng từ xa và bồi thêm vài phát 【Ma thuật hỗ trợ · Ngủ】.

Tôi xác nhận là nó không còn có thể di chuyển, và đâm một phát toàn lực vào tim nó.

Nó là một trận chiến căng thẳng nhưng tôi đã sống sót bằng một cách nào đó. Tôi nằm xuống mặt đất, thoả mãn trước thành tựu của mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Có cheat mà vẫn bị hành. Nhục vl
Xem thêm
May nhờ con sâu bướm triệt hạ sự tự mãn trong main chứ k là vì nó chết khi nào không hay :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team!! Chương này có 4 lỗi chính tả, xin được góp ý. ;)
Xem thêm