• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 58. Giấc mơ của Arna

8 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Chương 58. Giấc mơ của Arna

Translator: Yandere

—————

   Sau khi Sierra đã trở về phòng, Arna ỉu xìu ngả lưng lên giường.

   Trông cô rất mệt mỏi——Cũng đúng, bởi vì hôm nay cô lại lần nữa bị đe dọa đến tính mạng.

   Ngay cả ở một nơi quan trọng như buổi gặp mặt đó mà cũng bị tập kích.

   Đương nhiên không phải chỉ mỗi mình Arna bị nhắm đến, nhưng điều đó một lần nữa cho cô thấy tầm quan trọng của vị trí hiện tại cô đang đứng.

   

Nhưng...

   

   Dù có nhiều điều làm cô thấy bất an, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sierra là cô bình tâm trở lại.

   Sierra vẫn luôn là bản thân Sierra, lắm chỗ kỳ lạ mà cũng lắm thứ bất ngờ, nhưng như thế mới đúng là Sierra.

   Hôm nay, cô nhóc ấy còn cất công đến chỗ của Rolly, rồi còn nói muốn Arna và Rolly trở thành bạn.

   

Ước gì chuyện đó thành sự thật nhỉ.

   

   Cho dù quan hệ giữa họ là chủ nhân và quản gia của gia tộc Cartor thì cũng không hẳn là Arna có hiềm khích gì với Rolly.

   Vì thuở còn bé, bọn họ đã cùng trải qua những tháng ngày thân thiết với nhau——Cho đến khi Rolly tự xưng mình là một quản gia, mọi thứ đã thay đổi từ đó.

   

Trên mắt của Rolly có lẽ vẫn còn thứ đó nhỉ?

   

   «Ấn chú ma pháp» của nhà Cartor.

   Tất cả những ai trong gia tộc Narshe đều có ấn chú đó trên cơ thể mình. Đó là bằng chứng cho lòng trung thành của họ.

   Nếu đó chỉ là cách để gia tộc Cartor trói buộc người hầu của họ thì quả thật, Arna không thích hợp với gia đình này.

   Cho dù vậy, Arna tỏ ra do dự bởi lòng cô vẫn còn trân trọng gia đình, em trai của mình.

   

Rolly có thật là muốn ở bên mình hay không......?

   

   Arna chỉ có vai trò là người thế thân cho em trai mình.

   Vì thế nên tính mạng cô sẽ luôn bị đe dọa, những ai ở gần cô sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm.

   

Nhưng mà, nếu Sierra đã nói vậy thì...

   

   Dường như bản thân Arna cũng không thể nhận ra, rằng Sierra đã trở thành một người rất quan trọng với cô ấy.

   Là một cựu chiến binh, là con gái của Ains Worker - người mang danh hiệu «Chiến Binh Tối Cường».

   Nếu có thể, cô ấy muốn bọn họ sẽ cùng nhau ở một nơi nào đó không có gì trói buộc, chứ không phải như thế này.

   

Mình thật là, ngốc quá đi. Có suy nghĩ thế nào cũng vô nghĩa mà thôi.

   

   Arna tự cười nhạo những suy nghĩ của mình.

   Đầu cô cứ lảng vảng những suy nghĩ về giấc mơ không thành đó đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

   

   * * *

   

   Tiếng giày lộc cộc vang lên, có bóng dáng một người đang ông gầy gò đang rảo bước đằng sau những con hẻm trên phố.

   Người này vừa mới trở về khi nhận báo cáo từ Rolly.

   Gã ta có lẽ là một người của gia tộc Cartor——Hơn nữa, dòng máu Cartor đang chảy trong cơ thể ấy.

   Chính vì vậy, gã mới có thể chi phối một người hầu của nhà Narshe như Rolly.

   

"Cơ mà......"

   

   Gã lẩm bẩm gì đó.

   Hắn nhớ lại bóng dáng khẩn cầu của Rolly——Lời van xin ở bên cạnh Arna bằng mọi giá.

   Vì thế, cậu mới được phái đến với danh nghĩa hộ vệ cho Arna.

   Đây là một quyết định mà gia tộc Cartor phải đưa ra, một là để giữ vai trò liên lạc, hai là dù ít nhiều gì thì cũng có tiếng bảo vệ.

   Nó là một con bài úp với ý nghĩa để cho thiên hạ nghĩ rằng gia tộc Cartor không có hứng thú với «Quyền thừa kế ngôi vương».

   Trong số những ứng viên kế vị, Arna là người duy nhất có tiềm lực yếu kém–—Đáng lý là thế, điều ngoài dự liệu duy nhất là cô gái bên cạnh Arna.

   

"Sierra Arcnis...... Theo như những gì điều tra được, đó là người vừa mới nhập học vào Học viện gần đây. Hơn nữa, dường như cô ta hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với Arna...... Nhưng, chiến lực đó không phải là thứ khoác lác."

   

   Cũng như trong trận đánh ở tòa tháp, trước đó cô ta cũng là người bảo vệ cho Arna khi bị sát thủ tấn công.

   Quả thực là một sức chiến đấu đến mức dị thường.

   Ngoài ra, báo cáo của Rolly còn nói đến một «Xích Kiếm».

   

"Giai thoại ngoài chiến trường à......"

   

   『Thanh «Xích Kiếm»thứ hai của chiến trường』——Đây là cụm từ dùng để chỉ một nhân vật sở hữu năng lực chiến đấu ngang ngửa với Ains Worker.

   Nếu đây là sự thật, Cartor đang có trong tay một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

   Nhưng nhân vật này đáng tin đến đâu vẫn chưa thể rõ được.

   

"......"

   

   Người đàn ông này chợt dừng lại những suy nghĩ của mình, rồi hét lớn.

   

"Định đi theo ta đến bao giờ nữa hả? Mau xuất đầu lộ diện đi."

"——Hờ, không ngờ là ngươi có thể nhận ra đấy."

   

   Một gã khác với bộ dạng toàn thân màu đen xuất hiện đáp lại lời của gã.

   Từ thân hình vạm vỡ và giọng nói có thể suy ra đây là một đấng mày râu.

   Một sợi chỉ trắng lóe sáng đập vào mắt.

   

"Ta đã nghĩ đây chỉ là một người đưa tin bình thường, nhưng có vẻ như không phải thế nhỉ. Tay nghề cũng khá đấy."

"Khả năng ta ra sao cũng được. Nhưng ngươi hiểu lầm gì đó rồi...... Ngươi nên biết gia tộc Cartor nổi danh về phép thuật, ám sát là chuyện bất khả thi rồi chứ?"

"Thật hết cách nói.——Nếu thế thì đi thẳng vào vấn đề thôi."

   

   Người bận hắc phục lên tiếng, dang rộng hai tay ra ngoài.

   Một hình nhân xuất hiện từ phía sau, đi cùng với những tiếng lộp cộp xuất hiện.

   Người đàn ông kia vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh.

   Nếu tên kia đã ẩn nấp theo đuôi gã, có nghĩa đây là loại người không có ý định đánh trực diện.

   Nhưng thực tế, một con hình nhân đã xuất hiện.

   

"«Nhân Hình Thuật» à...... Ra thủ phạm tấn công tòa tháp là ngươi. Nhưng những người sử dụng thuật điều khiển rối chỉ có vỏn vẹn——!?"

   

   Sắc mặt của người đưa tin chuyển sang kinh ngạc.

   Ngay sau khi nhìn vào con rối sau lưng tên mặc đồ đen triệu gọi, gã ngay lập tức hiểu ra.

   Dù chưa được tận mắt chứng kiến lần nào, nhưng gã biết đến con hình nhân đó.

   

"C, Con hình nhân đó......!"

"Đúng vậy, ta vẫn chưa vứt nó đi đâu. Ta cũng không nghĩ là có con thứ hai giống nó xuất hiện đâu."

   

   Sợi tơ trắng nhảy múa giữa không trung, tạo thành những âm thanh vun vút. Con rối bắt đầu cử động.

   

"Được rồi, cũng là chỗ quen biết, cho ta gửi lời chào nhé."

   

   Tên đàn ông mặc đồ đen ấy lặng lẽ thốt lên.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thank trans nha !
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000