• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 68. Rolly, Thỉnh cầu Sierra

7 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

Chương 68. Rolly, Thỉnh cầu Sierra

Translator: Yandere

—————

   Rolly đang bước đi một mình trên con phố vắng người qua lại.

   Người qua đường ai nấy nếu nhìn cậu thì sẽ hiểu cậu đang làm một bộ mặt kinh khủng đến thế nào.

   Đi một hồi cạn kiệt sức lực, cậu ngồi xuống.

   

Hình như tiểu thư Arna cũng khóc. Tất cả đều là lỗi của mình.

   

   Rolly cũng hiểu được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

   Arna trân trọng Sierra hơn bất kỳ ai khác.

   Cậu biết được điều đó thông qua những ngày sinh hoạt cùng lớp.

   Vậy mà cậu dám cả gan ra tay với Sierra, dù là không có ý định hạ sát đi chăng nữa.

   Đã làm chuyện ngu ngốc đến như vậy, Arna có giận cũng là điều dễ hiểu.

   Trông thấy Rolly như vậy, người đàn ông nhà Cartor nhẹ nhàng lên tiếng.

   

"Ngươi không cần phải do dự. Chúng ta sẽ bảo vệ cho Arna——Hãy tin tưởng ở ta [note47720], Rolly. Sierra Worker với chúng ta là một mối nguy hiểm. Ngươi hiểu chứ?"

   

   Hắn nói.

   Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất mà hắn làm chỉ là sử dụng ma pháp chi phối của gia tộc lên Rolly.

   Nhiệm vụ lần này mà Rolly được giao, là gọi Sierra ra ngoài.

   Rolly biết được một điều rằng——Sierra vẫn chưa tỏ ra thái độ thù địch với cậu.

   "Ngươi chỉ cần gọi ả ra đây, còn lại để chúng ta [note47721] lo liệu," là những gì gã căn dặn Rolly.

   Nhớ lại cuộc đối thoại với người đàn ông, Rolly nhận ra một sự thật.

   

Khoan, không thể nào có chuyện đó được... Nhưng, nếu lỡ như——

   

"Tìm thấy rồi."

"!"

   

   Một giọng nói phát ra từ sau lưng Rolly, làm cậu giật mình quay lại.

   Ngươi đang đứng ở đó là Sierra.

   Mới lúc nãy Sierra còn diện bộ váy liền thân mà bây giờ đã đổi sang áo sơ mi cùng một cái quần short.

   Nhìn thấy đây là bộ dạng thường ngày của Sierra, cậu ngay lập tức hiểu ra.

   

"...Giờ đã thế này rồi còn tìm tôi có việc gì?"

"Arna đang tìm cậu đó, Rolly."

"Tiểu thư Arna tìm tôi sao...?"

   

   Rolly không thể tin vào những gì tai cậu vừa nghe được.

   Mới vừa nãy thôi, Rolly vẫn còn nghe những lời đoạn tuyệt của Arna.

   Vậy mà bây giờ Arna lại đi tìm cậu, thật là khó tin.

   

"Tại sao, lại tìm tôi chứ... Mà quan trọng hơn, cô không ở cạnh tiểu thư Arna mà đến đây làm gì?"

"Từ đây thì không sao đâu. Quan trọng hơn là Arna muốn nói chuyện với Rolly đấy."

   

   Nếu Sierra đã nói vậy, có thể hiểu rằng Arna vẫn đang trong phạm vi bảo vệ của cô ấy.

   Không rõ khoảng cách cụ thể là bao xa, nhưng nhất định Arna đang ở gần đây.

   

"Cô ấy định nói gì chứ. Chuyện tôi đã làm với cô đúng là chuyện không thể tha thứ——"

"Mình không để bụng đâu."

"...! Cô đừng có nói dễ dàng như thế. Cô có thể đã chết đấy có biết không?"

"Bao nhiêu đó thì mình không chết đâu."

   

   Sierra trả lời lại cậu bằng giọng đều đều của mình.

   Cô biết rõ sức mạnh của bản thân nên mới có thể tự tin tuyên bố mình như thế.

   Chí ít cô đang muốn bảo Rolly rằng mình không hề giận cậu ấy.

   

"Không được, tôi đã làm chuyện không thể tha thứ. Lúc này tôi đã không thể về bên tiểu thư Arna được."

"Arna muốn nói chuyện với cậu."

"...Cô ngưng việc nhắc đi nhắc lại tên tiểu thư Arna đi có được không?"

"Bởi vì Arna nói muốn gặp cậu mà. Bộ Rolly có lý do gì không gặp được sao?"

"Chuyện đó thì..."

   

   Nếu Arna đã nói rằng muốn gặp cậu, Rolly nghĩ mình cũng muốn gặp lại cô.

   Nhưng cậu hiểu tiểu thư sẽ không dễ dàng tha thứ cho những gì cậu đã làm.

   Đã thế, Rolly giờ còn đang có một nhiệm vụ là dẫn Sierra ra ngoài.

   Sierra giờ đang ở trước mặt, nếu không dẫn cô đi thì đó là bằng chứng rõ ràng chống lại mệnh lệnh.

   Nhưng chỉ với sức mạnh của cậu, Rolly không thể nào chạy thoát khỏi Sierra được.

   

Nhưng... Nếu suy nghĩ của mình chính xác thì...

   

   Rolly hạ quyết tâm, cậu nói với Sierra.

   

"...Hiểu rồi."

"Vậy đến chỗ của Arna——"

"Đánh với tôi một trận đi, ngay tại đây."

"...? Tại sao thế?"

"Đây là chuyện cần thiết với tôi. Một đòn thôi cũng được. Tôi muốn thấy một đòn nghiêm túc nhất của cô."

   

   Cậu đã từng thấy dáng vẻ cô chiến đấu, cũng đã từng chiến đấu với cô.

   Cậu biết rằng Sierra mạnh hơn cậu rất nhiều——Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn xác nhận lại lần cuối.

   Sierra tuy không thể hiểu được cảm giác của Rolly đến đâu.

   Nhưng trước những lời nói đó, cô gật đầu.

   

"Được thôi."

   

   Nói xong, hai tay cô cầm lấy «Xích Kiếm».

   Rolly không sử dụng vũ khí, cậu chỉ nắm chặt hai bàn tay mình lại.

   Nhờ vào ma pháp cường hóa thân thể, đây là cách chiến đấu nâng cao năng lực vận động của cơ thể đến mức cực hạn——Đó là lối đánh cơ bản của gia tộc Narshe, những người đang ra sức bảo vệ cho gia tộc pháp sư Cartor.

   Khoảng cách giữa hai người bọn họ vừa đúng khoảng mười mét.

   

"Nếu mình thắng thì chúng ta đến chỗ của Arna nhé?"

"...Chuyện đó không thành vấn đề."

"Được rồi."

   

   Không cần tín hiệu bắt đầu trận đấu, hai người bọn họ đối diện lao vào nhau cùng một lúc.

   

"——"

   

   Trước cả khi cánh tay của Rolly đưa ra, kiếm của Sierra một cái đã kê sẵn ngay cổ cậu, một cái đã nắm sẵn phần cánh tay.

   Thấy mình bị chặn lại chính xác ngay những giây cuối cùng, Rolly đã hiểu ra được.

   

Quá nhanh... đây đúng thật là con gái của Ains Worker rồi.

   

   Tuy chưa nhìn thấy người thật ngoài đời bao giờ, nhưng Rolly có thể đánh giá được sức mạnh của người khác.

   Đối đầu với những chuyển động nghiêm túc của Sierra, Rolly biết mình không hề đủ trình độ để chống cự lại.

   Sierra thả tay cầm Xích Kiếm ra, chúng hóa thành những hạt bụi đỏ, tan vào không khí rồi biến mất.

   

"Vậy chúng ta đến chỗ của Arna thôi nhé?"

"Trước đó, tôi có một thỉnh cầu."

"Thỉnh cầu?"

   

   Sierra nghiêng đầu thắc mắc.

   Rolly gật đầu đáp.

   

"...Nếu cậu xem tôi như một người bạn, hãy lắng nghe nó có được không?"

"Bạn... Ừm, được chứ."

   

   Nếu cậu dùng những lời lẽ như thế để nói chuyện với Sierra——Rolly biết cô ấy sẽ lắng nghe mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây nhân vật này tự xưng là ta - watashi - 私
Ở đây nhân vật này tự xưng là ta - watashi - 私
[Lên trên]
Tương tự chú thích trên, nhân vật này đang tự xưng là chúng ta - watashitachi - 私達
Tương tự chú thích trên, nhân vật này đang tự xưng là chúng ta - watashitachi - 私達
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Đàn ông mà dùng watashi? Không phải không có nhưng mà hơi lạ
Xem thêm
Watashi là biết ai luôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
trans năng suất nhở?
thanks
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm