I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 01: Lúc mở mắt ra thì tôi đã trở thành gái

7 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:

  Trong khi đang say ngủ, tôi bất chợt tỉnh giấc bởi cái cảm giác đang bị ai đó gọi lại vậy.

  Chỉ vừa mới tỉnh ngủ mà hình bóng một bé gái đáng yêu phản chiếu trên mặt nước trong suốt đã đập vào mắt tôi rồi.

  Nhìn ngay là đã biết cô bé này đang trong tuổi niên thiếu. Với mái tóc vàng óng dài đến tận đầu gối như mật ong đang chảy xuống và mặc trên mình một bộ đồ chỉ toàn là màu đen cứ như tạo điểm nhấn cho cái sự trẻ trung và đáng yêu của cô. Đôi đồng tử đỏ xích đầy mê hoặc đem đến sự cân đối trong vẻ bề ngoài của cô gái.

  Ê khoan, chờ đã.

  Người đẹp ngụ bên kia ơi! Chắc đây chỉ là trò chơi khăm của một ai đó đúng không... chứ không phải đó là【Tôi】chứ. Tuy nhiên, tôi lại không tài nào nhận ra nổi cô gái này là ai, nói đúng hơn là tôi vẫn có thể ngờ ngợ nhớ rằng mình từng là đàn ông……….

「――――Ai vậy!?」

  Mỗi khi nghĩ đến điều đó thì đầu tôi lại lên cơn đau. Nhưng vấn đề chính không phải nằm ở cơn đau.

  Bất kể tôi có cố nhớ lại thì cũng không thể nào nắm rõ danh tính hay kí ức của tôi. Nhưng một điều chắc chắn là những tri thức và thường thức như một công dân Nhật Bản vẫn còn đó và đương nhiên tên, kiểu người hay cách sống của tôi đều hoàn toàn là ẩn số. Ký ức của tôi cứ như lu mờ đi và thiếu sót vài chỗ.

  Phải chăng tôi đang bị hội chứng【Mất trí nhớ】thường hay thấy trong các bộ manga hay tiểu thuyết? Tạm thời thì đó là những gì mà tôi có thể nghĩ tới.

「Hmmm, coi bộ là đã thành công rồi nhỉ.」

  Đột nhiên có giọng nói phát ra ở đằng sau. Mặc dù mang ngữ khí già dặn nhưng nó lại đến từ một cô gái tương đối trẻ. Có hơi đáng ngờ song tôi vẫn quay người hướng về phía người nói.

  Đó là một cô gái với biểu cảm nhẹ nhõm trông thấy.

  Mái tóc dài mượt mà với ánh đen như lông quạ, làn da trắng sứ đến mức gần như là trong suốt cùng với đôi mắt đỏ xích giống với của tôi lúc nhìn hình ảnh tôi phản chiếu qua mặt nước. Bộ váy đen đã tả tơi như thể nó đã bị bỏ mặc trong nhiều năm dài, qua đó làn da trắng nõn ấy lộ ra khắp nơi.

  Nếu như là tôi trước khi chuyển sinh thì hoặc là tôi sẽ quay đi như một quý ông hoặc là bị hút hồn bởi làn da trần ấy.

  Nhưng, tôi đã không thể quay đi.

  Bởi vì người con gái này đang bị một thanh kiếm gỉ đâm sâu hoén ở ngực trái cũng như bị mắc vào một bên thân của cái cây cao như một toà nhà.

  Dẫu cho cô ấy có nhìn tôi với vẻ mặt như thể mọi thứ đều đang bình thường thì với cái vết thương chí tử đó, tôi cũng không bất ngờ nếu cô ấy đột nhiên ra đi bất kì lúc nào.

「Hmmm? Bộ có gì sai à? Chờ ta chút, à… Ngươi lo lắng cho ta sao? Không cần thiết đâu, nhìn vết thương có vẻ là vậy nhưng nó thực sự không có đến mức đó. Nó chỉ là một phương thức phong ấn mà trông hơi dị hợm thôi, ngoài chức năng đó ra nó chả làm được gì khác. Bên cạnh đó, ta cũng phải nói lời cảm ơn với ngươi vì đã đáp lại lời mời gọi của ta. Ta rất cảm kích ngươi. Tên của ngươi là gì?」

  Như thể nhìn thấu được khúc mắc của tôi, cô giải thích và sau đó bỗng nở nụ cười. Ấn tượng ban đầu thì người này trông khá bí ẩn, nhưng có vẻ không như vậy nhỉ.

「Kh-khoan đã, cô là ai? Và cả cái lời mời gọi gì kia… Tôi còn không biết tôi là ai! Nếu cô biết chút gì đó thì xin hãy cho tôi biết với.」

「......Hmmm, có vẻ việc cưỡng ép chuyển sinh đã khiến linh hồn chịu một vài tổn thương. Tuy tri thức không bị ảnh hưởng, nhưng ký ức của ngươi thì lại không may mắn đến vậy.」

  Cô gái lắng nghe thắc mắc của tôi và rồi lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không tài nào hiểu được.

「Cho ta xin lỗi nha, đột nhiên nghe những lời như vậy thì bối rối âu cũng hiểu được. Vì vậy, ta sẽ đi từ từ và chậm rãi vậy… Đúng rồi, đầu tiên ngươi hãy tưởng tượng về【Trạng thái】đi.」

  Trạng thái? Có phải là cái bảng trạng thái trong game mà hay dùng để hiển thị thông số và khả năng không nhỉ?

  Ban đầu thì tôi có hơi hồ nghi nhưng cũng cùng lúc đó một cái bảng mờ mờ xuất hiện trong tâm trí tôi với một vài thông tin được khắc trên đó.

  Cái này, nó có khác gì so với cái trong game mà tôi đã nói đâu nhỉ.

 Tên: - Không rõ -

 Chủng loài: Vampire Hạ cấp (F)

 Trạng thái: Bình thường

 LV: 1/10

 HP: 12/12

 MP: 13/14

 STR: 3

 END: 5

 AGI: 4

 MAG: 8

 LUK: 3

-Kỹ năng đặc biệt-

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv-】

【Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa Lv1】

-Kỹ năng kháng-

【Kháng ánh sáng mặt trời Lv-】

-Kỹ năng ma pháp-

【Trạng thái lv1】

【Thẩm định lv1】

【Lưu trữ lv1】

【Huyết khí giới lv1】

【Huyết thống lv1】[note30805]

-Kỹ năng thông thường-

【Kiếm thuật lv1】

【Đào tẩu lv1】

  Eh? Cái gì đây? Bảng trạng thái của mình đây sao? Có vẻ chủng loài của mình là Vampire Hạ cấp… Hạ cấp ở đây nó ám chỉ cái gì vậy nhỉ? Bộ mình chỉ là một cái gì đó nhỏ bé và thấp kém ấy nhỉ? Không, đúng là mình nhỏ thật, nhưng… không nói về cái đó nữa nhưng cái đống kỹ năng đặc biệt này là gì đây? Có một vài điều mà tôi hơi băn khoăn.

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv-】sẽ nhận được thông qua quá trình chuyển sinh song lại nảy sinh một vài trục trặc dẫn tới sự thiếu sót.

「Hmmm, để coi nào…… chờ ta một chút nhé.」

  Cô gái đưa mắt nhìn về phía tôi trong khi tôi vẫn đang bối rối về chuyện này. Khi cô ta nhìn chằm chằm tôi, tôi cảm thấy như có cái nhìn khó chịu nào đó quét khắp thân thể tôi.

「Được rồi, đó là cái cảm giác khi mà một ai đó cố sử dụng【Thẩm định】lên cơ thể ngươi đấy. Cố mà nhớ lấy đấy. À mà nếu như level【Thẩm định】của ngươi đủ cao thì đối tượng bị tác động lên sẽ thường không cảm thấy điều này…… Và ngoài ra còn có những kỹ năng có thể phát hiện ra hoặc ngăn chặn【Thẩm định】, vì vậy hãy nhớ cẩn thận mỗi lần sử dụng kỹ năng. Ta khuyên ngươi là nếu có thể thì hãy tránh việc sử dụng lên bất kỳ ai trừ khi thực sự cần thiết hoặc đã có sự đồng thuận của đối tượng.」

「Thẩm định? Và cả trạng thái nữa……  tôi là ai và đây là đâu?」

「Khoan, kiên nhẫn tý đi…… ta đã bảo là sẽ giải thích từng chút một rồi mà. Cái đầu tiên là trạng thái, nó được phân vào loại ma pháp dùng để tính toán và đưa ra các thông số linh hồn của ngươi theo một cách dễ hiểu. Ta không rõ người cổ đại đã làm bằng cách nào, tuy nhiên nó được cho là bắt nguồn từ những【Chuyển sinh giả】đến từ thế giới của ngươi, với việc tận dụng hệ thống ma pháp của thế giới này…… Có thể nói nó là ước lượng sức mạnh thông qua quy luật của thế giới này, ta cũng đã từng nghe được rằng ma pháp này được tạo ra dựa trên việc so sánh với khái niệm thị giác[note30833]. Ưu điểm của nó là bất kì ai miễn là dùng được ma pháp bất kể khả năng cũng có thể sử dụng được. Nó đã trở thành một lẽ thường trong thế giới này.」

  Những chuyển sinh giả đến từ thế giới của mình? Và về ma pháp…… tóm lại thì đây là thế giới của kiếm và ma pháp đúng không? Dẫu cho có là vẫn còn rất nhiều khúc mắc xoay quanh bản thân tôi thì nhiêu đó thông tin có hơi vượt quá khả năng tiếp thu của tôi.

「Muu, là lỗi của ta…… Là ta đã đẩy vấn đề đi hơi xa quá, ngươi không theo kịp được thì cũng đành vậy thôi. Trước mắt thì có lẽ ta nên giải đáp những thắc mắc mà ngươi muốn biết trước vậy. Về thế giới mà ngươi đã từng sống…… vì ngươi đã đến đây rồi thì tức là ngươi đã chết ở thế giới đó, bằng không thì linh hồn của ngươi không thể nào đi đến thế giới này được…… Tức là ngươi vốn đã đặt chân lên con đường đầu thai đến thế giới này…」

  Nhưng điều đó đã không xảy ra. Kể cả khi có mù mịt kiến thức về chuyển sinh hay đầu thai thì tôi vẫn biết rõ một điều rằng đã đầu thai rồi thì tôi sẽ là một em bé. Mặc cho đầu thai là trở về làm trẻ sơ sinh thì tôi cũng đã chuyển sinh đến thế giới này trong cái cơ thể ở tuổi trưởng thành này rồi. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó! Ý tôi muốn nói là nguồn cơn của chuyện này là do…

「Chính xác luôn, do ta đấy. Ta là người đã giữ linh hồn của ngươi vốn phải đầu thai vào đứa bé kia lại.」

  Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, làm vẻ mặt như vậy thì lại khiến tôi càng bối rối hơn nữa đấy biết không?...... Nhìn thì giống như là một lời thú tội hoặc gần giống vậy, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tôi đã thắc mắc lại càng thêm thắc mắc thay vì giận cô đấy.

  Có vẻ cô ấy nhận thức được tội lỗi mình gây ra cũng như cô sẽ phải chịu đựng vì điều đó, tuy vậy mà cô vẫn hạ quyết tâm và "vẫy tay" gọi tôi. 

  Ờ thì, nếu cô nàng này nói rằng tôi là một anh hùng hoặc một người vĩ đại nào đó ở kiếp trước, có lẽ việc cô trở nên quyết tâm đến vậy âu cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi chưa từng nhớ đến mình là một người như vậy kể cả là với cái trí nhớ nửa vời này. Tôi có thể khẳng định chắc nịch điều này với kiến thức tôi có.

  Nếu sự thật là vậy thì tại sao… tại sao phải là tôi…… không, chắc là do không có ai khác nữa nên mới chọn tôi.

「Ah, lỗi của ta, về chuyện đó thì không nhất thiết phải là ngươi, nhưng lại không có ai hồi đáp ngoài ngươi cả. Không phải ý ta là sẽ ổn hơn nếu là một ai khác……. chỉ là vấn đề của ta bây giờ đã không cho phép ta kén chọn nữa rồi.」

「Nếu là vậy thì tại sao phải là tôi…… Vì sao?」

「Đó là vì…… ta muốn ngươi phải kết thúc mạng sống này của ta.」

Ghi chú

[Lên trên]
Bên Eng thì nó là kinship nên tui tạm dịch là huyết thống chứ không biết chính xác đến mức nào
Bên Eng thì nó là kinship nên tui tạm dịch là huyết thống chứ không biết chính xác đến mức nào
[Lên trên]
Check bên raw lại thì coi bộ nghĩa khác. Chỗ này sửa lại là so sánh quy luật của di giới với trí tưởng tượng và thế giới quan của một chuyển sinh giả
Check bên raw lại thì coi bộ nghĩa khác. Chỗ này sửa lại là so sánh quy luật của di giới với trí tưởng tượng và thế giới quan của một chuyển sinh giả
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ơ sao nhỏ triệu hồi main cách nói chuyện cứ như bà già ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì về cơ bản nó là lolibaba chứ còn gì, vampire cả mà
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Thừa có thiếu có nh vẫn hiểu được ý chính nên tạm ổn
Xem thêm
Yuri à, tuyệt ghê ~`
Xem thêm
cảm giác hơi thô và dư từ một số chỗ nhưng vậy là ổn với ng mới dịch , thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch tay với cả Văn không được tốt =)) cơ mà cảm ơn ông, tui sẽ ngồi check sau
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm