I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 05: Lưu trữ, Thẩm định và của vật thiên nhiên ban tặng

8 Bình luận - Độ dài: 1,897 từ - Cập nhật:

  Nhân tiện, tôi cũng nên thử xài cái【Lưu trữ】đã.

  Tùy thuộc vào sức chứa của thứ này mà qua đó quyết định phạm vi hoạt động của tôi. Có cái hố đen mini mở ra trước mắt tôi nè. Thọc cái tay vào cũng rất dễ và dĩ nhiên là nó trống không. Ném hòn đá vào thì nó mất hút ở trỏng luôn, và khi tưởng tượng lấy hòn đá ra thì nó xuất hiện lại trên tay tôi.

  Lần này thì đưa hòn đá vào kho lại trong khi nghĩ về tổng thể cái không gian lưu trữ. Bỗng có những dòng chữ hiện ra trong tâm trí tôi.

| Danh sách lưu trữ |

╰❥ Đá cuội [1 cái]

  Có cái gì là liệt kê ra cái đó nhỉ. Ngoài ra, mọi vị trí gần cơ thể tôi đều mở được không gian này ra.

  Tuy vẫn chưa thực sự nắm được cách dùng nhưng chắc chắn nó sẽ rất hữu ích.

  Sau đó tôi ngồi bệt xuống bờ suối, nhúng tay xuống nước và mở không gian ra. Nó hút lấy một lượng nước đáng kể trong khi phát ra tiếng rít lớn.

「Ma pháp【Lưu trữ Lv1】thăng cấp thành【Lưu trữ Lv2】.」

  Thông báo hiện lên trong đầu tôi sau khi không gian này hút vào vài lít nước. Oh, thành quả này ngoài mong đợi thật. Chắc chỉ cần lấy ra và cất lại đồ là có thể tăng cấp cho kỹ năng này rồi. Nhưng cũng không cần vội chi, nếu có dịp thì tôi sẽ tăng cấp kỹ năng này nhiều nhất có thể.

  Trong lúc tôi đang nghiền ngẫm thì nước đã không còn bị hút vào nữa. Vậy ra đây là giới hạn của nó à. Mới nãy mở danh sách ra thì thấy đá cuội [1 cái]. Theo suy đoán của tôi thì chắc nước cũng sẽ được liệt vào với đơn vị là lít và tôi cũng sẽ biết được xấp xỉ lượng thể tích giới hạn.

  Tuy nhiên cái hiển thị trong danh sách thì lại vượt ngoài dự đoán của tôi.

| Danh sách lưu trữ |

╰❥ Đá cuội [1 cái]

╰❥ Nước ma pháp+++ [19,9L]

  Nước ma pháp? Thứ gì đây? Mình nhớ là mình lấy nước từ suối mà ta…… hay là con suối này chứa nước ma pháp?

  Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì xài【Thẩm định】. Cái bảng dữ liệu hiện lên cũng không khác so với Lưu trữ.

【Nước ma pháp+++】

• Phẩm chất: C

• Độ hiếm: B+

- Mô tả -

Đây là loại nước được rót ma lực mạnh mẽ vào.

Trong một vài trường hợp, sự rò rỉ ma lực từ những cá thể có nguồn ma lực mạnh sẽ tạo ra nước ma pháp.

Chủ ý hoà ma lực vào vào nước cũng có thể tạo ra nước ma pháp.

Nó thường được sử dụng trong các nghi thức và phù phép. Ngoài ra, nó còn có khả năng phục hồi ma lực nếu uống vào và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Vì thế nên giá cả của nước ma pháp trên thị trường luôn cao, dù giá cả như vậy nhưng chúng vẫn luôn đắt hàng.

- Công dụng -

• Tiêu thụ sẽ phục hồi một lượng MP đáng kể.

「Ma pháp【Thẩm định Lv1】thăng cấp thành【Thẩm định Lv2】.」

  Thì ra là do Leticia bị giam cầm ở đây từ lâu về trước nên nước suối này mới trở thành nước ma pháp.

  Cơ mà đọc công dụng của nó có khác gì cái lọ MP của tự nhiên đâu! Đối với người chiến đấu bằng ma pháp như mình thì đây quả là của trời cho.

  Để kiểm định công năng của nó thì tôi sẽ mở đồng thời bảng trạng thái lên và không gian lưu trữ ở trước miệng tôi. Tôi cũng vô tình biết được là【Thẩm định】,【Lưu trữ】và【Trạng thái】đều tốn 1 MP mỗi lần sử dụng.

  Vì mấy cái kỹ năng này nó giống giống trong game nên cũng hơi khó nhớ chuyện hao tổn MP này. Cơ mà mấy cái này vốn không nằm trong hệ thống của dị giới mà chỉ là một kiểu ma pháp sáng tạo thêm vậy.

  Nó có hơi bất tiện nhưng tính đến những lợi ích mà nó mang lại thì đành chịu thôi. Quay lại chủ đề chính đi nào, tôi sẽ nốc một ngụm nhỏ để thử coi lượng MP phục hồi lại là bao nhiêu.

  Yoshi, để coi mi giúp ích cho ta được bao nhiêu!

  ……Tôi muốn nhảy cẳng lên vì phấn khởi như lần trước.

  Không lâu sau đó, tôi cứ thế liên tục thẩm định mọi thứ xung quanh như cái cây khổng lồ, mấy thanh kiếm gỉ, kể cả thực vật xung quanh nơi Leticia bị phong ấn mặc kệ MP có tiêu hao bao nhiêu đi chăng nữa. Nhiều MP để làm gì! Cứ MP cạn là tôi lại uống nước ma pháp trong khi đang làm công chuyện lấy vào và đổ nước ra từ con suối để coi thử tôi có tăng sức chứa của kho đồ hay không. Cứ thế lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn.

  Và thế là nó thành ra như này……

「Ai cha…… mình cần phải đi tè.」

  Iyaa, làm gì bây giờ!!?! Dù đã biết chuyện sẽ thành ra thế này, tôi lại cứ bị bối rối và chả biết phải làm gì khi chuyện xảy đến. Có vào thì phải có ra, tôi đã uống nước không ngừng nghỉ nên chắc chắn nửa dưới của tôi đang biểu tình nãy giờ. Đó là lẽ tự nhiên. Toang thật, mình bất cẩn quá.

  Hết cách rồi, tôi phải giải quyết nó càng sớm càng tốt! Mặc dù có tương tự như game thì rốt cuộc cũng không phải là game. Hậu quả của việc nốc lấy nốc để nước ma pháp quả là khôn lường……

「Ahhh. Jeez… Không còn đường lui nữa rồi!!」

  Tôi không thể cứ thế mà đi luôn được. Tôi bèn xắn gấu váy một mảnh lên và luồn tay vào quần lót. Thế là đập vào mắt tôi là làn da trần trắng nõn mềm mại cùng với chiếc nội y ít vải màu đen. Vùng cấm địa được che chắn kỹ càng, xuống dưới nữa là đôi tất quá đầu gối đến nửa đùi [note31381]. Oi, Leticia thích những thứ này à!?

  Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi, chắc chắn là tội lỗi. Mỗi khi nghĩ đến mấy chuyện thế này là tôi lại cảm giác như đang đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng. Người ta thường bảo quay đầu là bờ nhưng giờ mà quay là đã quá muộn rồi. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

「Eeeeiii, làm như ta để tâm chuyện đó vậy, cái gì đến rồi cũng sẽ đến!」

  Tôi sợ là mình đang vô tình dựng death flag [note31383]. Cơ mà sau khi giải quyết xong sự vụ, tôi thực sự đã bật khóc đấy.

  Gạt mấy cái chuyện đáng quên này qua một bên đi, tôi đã biết được thêm rất nhiều điều.

  Đầu tiên là kỹ năng Lưu trữ và Thẩm định đã lên cấp 3 rồi. Tôi cũng tình cờ biết được rằng việc tăng cấp độ không liên quan tới số lượng đồ mình đã chứa hay nhận dạng mà là ở cách sử dụng kỹ năng.

  Sau chục lần lấp đầy và làm rỗng cái kho đồ thì cấp độ chả hề lên tý nào. Tương tự đối với Thẩm định, liên tục thẩm định cùng một vật chả có tác động gì đến cấp độ cả.

  Nhưng khi dùng Thẩm định lên khu vực nơi Leticia bị phong ấn cũng như những vật quanh đó và Lưu trữ lên những vật tìm được xung quanh như thanh kiếm phong ấn kia, cấp độ lại vọt lên. Ngoài ra, có mấy thứ đáng chú ý như là【Phẩm chất】và【Độ hiếm】xuất hiện thì tôi nghĩ cũng không quá chính xác vì chúng có thể biến động. Nhưng dù gì nắm được quy chuẩn về đồ vật trong thế giới này cũng giúp tôi định lượng được giá cả của chúng.

  Nhân tiện thì trong đống thứ thẩm định được thì có mấy thứ này là nổi bật hơn cả.

【Ma cây vô danh】

• Phẩm chất: S

• Độ hiếm: EX

- Mô tả -

Đâu đó trong cõi trần gian này, nó được biết đến như là Ma cây huyền thoại, nơi phong ấn Ma vương vĩ đại, yên vị trong đại lâm với đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm.

Dưới sự ảnh hưởng của lượng ma lực thoát ra từ Ma vương, nó phát triển và tiến hoá.

Dân gian quan niệm rằng sự tồn tại của nó chỉ được gói gọn trong một quyển truyện cổ tích. Vì vậy trong thực tế, sự tồn tại của nó có hay là không thì vẫn còn là một ẩn số mà chưa ai giải được. [note31382]

【Lá ma cây】

• Phẩm chất: C

• Độ hiếm: B

- Mô tả -

Chiếc lá mang trong mình một lượng ma lực nhất định.

Nếu dùng để đắp lên những vết thương, chúng sẽ nhận được một lượng hồi phục kha khá.

Dân gian vẫn luôn truyền tai nhau câu chuyện về một vị Ma vương bị phong ấn dưới cái cây này, nhưng sau cùng thì vẫn chỉ là truyền tai nhau.

- Công năng -

Chữa lành vết thương quanh vùng được lá đắp lên.

  Vì vài lý do, cái cây bự tổ chảng này lại được coi là một thứ huyền bí. Cơ mà chấm hỏi luôn. Cái Thẩm định này dựa trên quan điểm của ai vậy? Nếu là của mình thì có gì đó sai sai thật. Tuy nhiên, tôi không có khả năng xác minh mấy chuyện này nên đành gạt nó qua một bên vậy.

  Bên cạnh đó, tôi cố thẩm định thanh kiếm phong ấn Leticia nhưng…… chỉ nhận lại được 3 cái dấu chấm hỏi to đùng【???】. Ngoài ra cũng không thấy mục phẩm chất hay độ hiếm nào cả, duy chỉ có dòng chữ "Một thanh kiếm rỉ" trong phần mô tả. Chắc do cấp độ Thẩm định của tôi không đủ chăng? Và thế là em nó cũng vút bay vào một góc xó nào đó để khi lên đủ cấp, tôi sẽ lại bế nó ra và kiểm tra tiếp.

  Hiện tại, cái không gian trữ đồ của tôi đã thành như này.

| Danh sách lưu trữ |

╰❥ Nước ma pháp+++ [20L]

╰❥ Lá ma cây [50 cái]

╰❥ Thanh kiếm rỉ [1 cái]

  Có vẻ lên cấp là tăng sức chứa. Thậm chí tôi còn có thể trữ đến tận 50 lít nước ma pháp.

  Nhưng làm thế thì còn chỗ đâu cho thức ăn nếu tìm được cơ chứ, sẽ khó cho tôi nếu phải tay không bưng đồ ăn về chỗ trú ẩn này.

  May mắn thay, công cụ hồi phục đều đầy đủ và rất nhiều là đằng khác. Vì vậy, tôi có đủ cơ sở để nhấc đôi chân lên và đi khám phá khu rừng này.

Ghi chú

[Lên trên]
Đọc bên eng lẫn raw đều khó hình dung quá nên bèn dựa vào minh họa bìa mà tả thôi :))
Đọc bên eng lẫn raw đều khó hình dung quá nên bèn dựa vào minh họa bìa mà tả thôi :))
[Lên trên]
Eng lẫn raw đọc đều thấy khô khan quá nên ae cho tôi chém tý. Về bản chất thì nghĩa vẫn có nét tương đồng nên không cần lo sẽ bị trật ý diễn đạt.
Eng lẫn raw đọc đều thấy khô khan quá nên ae cho tôi chém tý. Về bản chất thì nghĩa vẫn có nét tương đồng nên không cần lo sẽ bị trật ý diễn đạt.
[Lên trên]
Bên eng thì kiểu như mấy người sắp chết mới nói câu đó nên tui thử dịch như này coi sao
Bên eng thì kiểu như mấy người sắp chết mới nói câu đó nên tui thử dịch như này coi sao
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main này vẫn tỉnh phết, thay vì đi speedrun thì đi lo cuộc sống trước
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Lịch thế nào vậy trans ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thông thường thì T6 và T7 là có chap mới, cao hứng thì có thêm chap nữa trong tuần đó
Xem thêm
Ko ai tem thì tôi tem nha
Xem thêm