I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 24: Tới Công Hội nào

6 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

「Nói mới nhớ, Công Hội là tổ chức như nào thế? Nghe mấy người nhắc về nó rất nhiều, tôi cũng biết đó là một tổ chức lớn vì sức mạnh của bọn họ, nhưng……」

Tôi không rõ cụ thể nó như nào nữa.

「Để coi, chính thức mà nói thì nó là Hiệp hội mạo hiểm giả, hoặc cứ đơn giản gọi là Công Hội cũng được. Như tên gọi, Công Hội thường sẽ điều hành và quản lý các mạo hiểm giả.」

「Những mạo hiểm giả rải rác khắp nhiều quốc gia và chủ yếu nhận các nhiệm vụ đa dạng như thảo phạt quái vật, đánh thuê, thu thập nguyên liệu, v.v. và cả đứng trung gian cho các mạo hiểm giả khác nữa.」

「Vì các mạo hiểm giả được Công Hội xác nhận tư cách qua năng lực và thành tích, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển giữa nhiều nước. Nếu gây ra vấn đề gì, bản thân họ phải có trách nhiệm xử lý lấy nó.」

Hiểu rồi, tôi đã có thể hình dung được ở một mức nào đó, nhưng phải công nhận cái tổ chức này to lớn hơn cả những gì tôi nghĩ. Tôi muốn tạo một mối quan hệ tốt với bên đó, nhưng nghĩ đến chuyện có kẻ mạnh nào đó ở trỏng với Thẩm định Lv10 thì hơi khoai.

「Tiện đây nói luôn, mạo hiểm giả về cơ bản bị cấm can thiệp vào chiến tranh, nhớ lấy điều đó.」

「Ủa? Vậy hả? Chẳng phải ông chú đang nhờ vả tôi chuyện tương tự sao……」

「Không hẳn, đúng là ta đang làm vậy, nhưng hiện giờ em không phải là một mạo hiểm giả nên cái đó không áp dụng được với em…… Có thể việc ra vào thị trấn sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần em được công nhận là có tham gia vào cuộc chiến cùng với Công Hội là được thôi. Mà, hiện giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.」[note37392]

「À còn nữa, Jou-chan.」

Adlas quay về phía tôi.

「C-có chuyện gì?」

「Giờ chúng ta sẽ đi gặp Trưởng Công Hội cùng Jou-chan…… Maa, nói ra thì em sẽ đi gặp người quản lý chi nhánh của Công Hội ở Folserras đấy.」

「……Tsu!」

「Được gặp người quyền cao chức trọng vậy sao――?」

Quả nhiên…… chuyện thành ra vậy âu cũng dễ hiểu. Đối với tôi hiện giờ thì có lẽ đây là một cơ hội tốt. Làm sao mà bỏ qua được. Tuy nhiên, tôi có cảm thấy lo âu hay hồi hộp hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Chibi nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe nhưng em ấy có hiểu hay không thì chịu. Tôi hơi ghen tỵ với sự lạc quan và hăng hái của em nó đấy, nhưng tôi cũng không để ý điều đó quá làm chi.

Có lẽ nhận ra vẻ căng thẳng toát ra từ tôi, Youmu đã ném cái thuyền cứu hộ cho tôi.

「Sao, tất nhiên tụi tôi cũng đi theo mà. Không cần phải lo lắng đến vậy. Có thể chức vị cao nhưng tôi đảm bảo cô ấy là người tốt. Mà, chỉ là cô ta có đôi chút lập dị thôi.」

「Cái này thì ta đồng ý.」

Sau đó Adlas cười lớn「Gahaha」.

「Nè Chủ Nhân. Ngài còn có Chibi mà! Mọi chuyện sẽ ổn thôi―?」

「Ugh, cảm ơn Chibi nha.」

Chibi đã khích lệ tôi, không thể để bản thân mình chôn chân ở đây được. Tôi nên nghĩ cách làm sao để thu được lợi nhiều nhất từ cuộc gặp gỡ này thay vì thận trọng quá mức.

Vấn đề không nằm ở chuyện đi hay không mà là nếu không xử lý chuyện này đàng hoàng, nó sẽ ảnh hưởng đến hành động của tôi và Chibi trong tương lai. Công Hội chắc chắn có một thế lực nào đó đứng sau và nếu làm đồng minh được với bọn họ, tụi tôi sẽ nhận được hậu thuẫn vô cùng đáng kể. May mắn thay, chỉ số trạng thái của tôi dường như đủ cao để đem lại sức thuyết phục ở mức tối thiểu. Tôi sẽ cho người ta thấy mình ra dáng đàn ông cỡ nào……! Mà, mặc dù hiện tại đang là một thiếu nữ.

Dù sao thì cứ đi cái đã, chần chừ lại thành ra đổi ý.

「Yoshi, nếu vậy thì ông chú có thể dẫn bọn này đến đó ngay bây giờ được chứ?」

「Ou, để đó cho ta.」

Và thế là cả đám rời Trăng Non Quán để đi tới Công Hội. Có vẻ nó nằm ở đằng sau quảng trường chính thông qua con đường chính trải từ cổng thành vào. Nơi đây tụ tập đủ kiểu quán xá và địa điểm dành cho mạo hiểm giả, có thể coi nơi đây là đặc trưng của một thế giới huyễn tưởng. Còn tôi á, thứ tôi mong chờ là đa dạng các cửa tiệm đồ ăn thức uống có thể đáp ứng cái bụng đói của thực khách.

Khi tới nơi, tôi không kìm được mà há hốc mồm trong ngạc nhiên, Chibi ở bên cạnh tôi cũng kêu lên「Tuyệt―――ghê! Cao qu―――á!!」trong khi hương mắt về tòa nhà trước mặt. Khác xa so với một Hiệp hội mạo hiểm giả tôi mường tượng, toà nhà trước mặt tôi theo một cách thần kì nào đó cao lên đến 10 tầng trong thế giới giả tưởng này. Tuy không đến mức gọi là hiện đại nhưng nó vẫn mang nét kiến trúc khác hẳn so với kiến trúc thông thường nơi dị giới.

Giờ nghĩ lại, lúc đi trên con đường chính tôi đã mải mê quan sát các toà nhà xung quanh mà hoàn toàn không để ý đến nó…… Dù nhiều chuyển sinh giả sở hữu đủ loại kiến thức, kiểu kiến trúc này lại dường như rất hiếm, số lượng toà kiến trúc đồ sộ với kiểu cách tương tự như cùa Công Hội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

「Gahaha, thế nào hả? Chi nhánh của Công Hội cũng nhiều mà trông cái nào cái nấy cũng đều lố bịch thực sự…… không có nhiều toà nhà hào nhoáng được như vậy đâu. Vì vậy ai đến đây lần đầu cũng đều ngạc nhiên hết.」

「Un! Tuyệt vời ghê―――!! Trông nó còn to lớn hơn cả cái cây lớn nhất trong khu rừng―――!」

Adlas khoe khoang với vẻ tự hào. Ông ta là cư dân của thị trấn này mà, đó là lý do ông ấy lấy toà nhà vốn đã là một phần của nơi này làm tự hào. Còn Chibi thì lúc lắc cái đuôi vì phấn khởi.

「Maa~, tay Trưởng Công Hội này thích mấy thứ phô trương lắm. Cơ mà bên trong vẫn không có gì mới với tầng 1 làm quầy rượu, tầng 2 là quầy lễ tân và tầng 3 là quầy tiếp tân nơi quy đổi và mua bán nguyên liệu. Từ tầng 4 trở đi không cho phép dân thường đi lên. Vì không thể chuẩn bị một miếng đất rộng hơn nên đành phải làm theo cách này.」

Youmu bổ sung thêm thông tin.

「Và nơi chúng ta cần đến nằm ở lầu 3.」

「Mà đừng có lo, ở chỗ này người ta không có bán thứ gì khả nghi đâu.」

Youmu cứ thế tiếp tục đi như thể quen thuộc với nơi này. Từ đây tôi có thể thấy sắc trời nhuốm màu cam đào hoàng hôn, có vẻ trời sắp tối nên tôi phải giải quyết cho xong chuyện này thật sớm.

「Yoshi, Chibi! Vào trong đó nhớ giữ im lặng nhé, ok chứ?」

「Okay―! Chibi hứa sẽ im lặng!」

Yoshi yoshi, bé ngoan nào. Nếu sau đó có rảnh thì mình sẽ ghé chỗ nào đó mua chút đồ vặt chẳng hạn như bò khô hoặc cái gì đó cho em nó…… Mặc dù hiện giờ mình đang rỗng túi. Trái Alp nghe nói là nguyên liệu giá cao nên chắc bán vài trái sau vậy? Không biết là…… thôi kệ. Tôi theo sau Adlas và Youmu, 2 người họ đã bước vào Công Hội rồi.

Ngay khi bước vô, tôi bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào và đầy náo nhiệt cũng như sức sống nơi đây. Nơi đây đầy rẫy đàn ông, một quầy rượu đông nghẹt với kích cỡ gấp đôi Trăng Non Quán. Chỉ mới gần đến giờ ăn tối mà cái không khí quán đã rộn ràng rồi, chưa kể nó lại đang trở nên xôm hơn chứ không có dấu hiệu ngớt đi.

Khoảng chừng 1 phần 3 số mạo hiểm giả cả nam lẫn nữ đang trò chuyện thân thiết với Adlas và Youmu, trong khi mấy người còn lại đang quan sát tụi tôi với biểu hiện lạ và đôi khi còn giật mình. Bộ họ lấy làm lạ với chuyện có đứa con nít như mình ở đây sao? Nhìn kỹ thì có vẻ không phải như vậy. Hầu hết ánh mắt đều hướng về cái cơ thể đồ sộ kia của Chibi. Kuuh, không phải là tôi đang cảm thấy thất vọng hay gì đâu, nói cho mà biết đó!

「Này này, đây không phải cái triển lãm đâu. Ai về việc nấy đi.」

Adlas để ý chuyện đang xảy ra liền xua đuổi ánh nhìn của mấy mạo hiểm giả khác. Chibi hoàn toàn ngơ ngác trong vấn đề này. Thân là Chủ Nhân của em nó thì mình phải dạy cho em ấy không nên làm lơ trước những kiểu chú ý như này. Nhưng mình cũng không thể để thua mãi được……

Trong khi di chuyển lên các tầng trên, Adlas có nói rằng sẽ lên nói chuyện với Trưởng Công Hội trước và ông ta đã đi lên tầng 2 trước bọn tôi. Lần này tôi phải có trách nhiệm đứng ra che chắn cho cặp bồng đào vô tội của Chibi khỏi ánh nhìn của mấy kẻ kia……

Và trong khi đang nghĩ vậy thì.

「Yoooo―――muuu-Chaaa―――nnn!!」

Một cô gái tóc màu tối lớn tiếng gọi Youmu. Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen, đôi găng tay và giày bốt đi cùng với bộ đồ bên trong tựa như đồ bơi. Trông như một con **** vậy…… Khuôn mặt cô ấy thon gọn và xinh xắn, nhưng lộ da thịt nhiều quá thành ra hỏng mất hình tượng luôn. Cô ấy dạt đám đông qua một bên và gọi tên Youmu.

「Shi-Shino!?」

「Ể, người quen của Youmu à?」

Với người phụ nữ trông damdang đó sao.

「Ừ thì là người qu…… Guha―!!!?」

Đang nói thì Youmu nhận một cú lao mình trực diện của Shino. Cô gái đ- ấy nhầm Shino ôm chầm lấy Youmu đến độ sắp ngã ra đất và bắt đầu khóc「Mừng quá đi à~~~~Mồ Youmu-chan, làm tớ cứ tưởng là đã quá trễ rồi chứ, ugh~~~uwaaaa~~~~h.」

Hiện tại, cô đ- gái ấy…… là thành viên sống sót mà Youmu đã nhờ trở về Công Hội để trình báo và gọi viện trợ.

「Aa mou, bỏ ra coi nào!! Xấu hổ quá!! Oi Leticia, giúp tôi một tay với.」

Youmu đang vùng vẫy cố đẩy Shino ra, nhưng phía bên kia lại nói không. Mà, đứng ở vị trí của cô ấy thì mình cũng thấy lo lắng cho Youmu thôi. Cứ để như vậy đi là "nhân đạo" nhất có thể rồi.

「......Oi, đừng có bỏ rơi tôi như thể đó là điều tốt chứ?」

Oops, bị nhìn thấu rồi.

「Aa, um, Youmu trông như đang gặp rắc rối, để yên như vậy có ổn không?」

Haizz, hết cách rồi, để yên như vậy cũng chỉ tổ cản trở công việc của chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi vỗ vai Shino và bảo cô ấy tách ra được không.

「Fuee? Aa! Xin lỗi Youmu-chan! Mou, làm tớ tưởng toang rồi…… chứ. À rế? Nhân tiện thì em là ai?」

Shino cuối cùng cũng nhận ra tình hình và buông Youmu ra. Nhưng, là ai á?...... Tôi băn khoăn một lúc. Biết là phải trả lời nhưng thực sự tôi không biết nên diễn tả làm sao cái thân phận của tôi hiện giờ trong một lần nói.

「Ah, đó là Leticia, em ấy đã tới cứu giúp tôi lúc chuyện trở nên tệ hơn sau khi cô chạy thoát. Trông vậy thôi chứ mạnh hơn tôi gấp mấy lần đấy biết không?」

「Ể, thật vậy à!?」

Bất ngờ trước câu trả lời của Youmu, Shino nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghi hoặc.

Ghi chú

[Lên trên]
Raw đoạn này khó hiểu thật thề luôn, thành ra phải bám theo eng
Raw đoạn này khó hiểu thật thề luôn, thành ra phải bám theo eng
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Có tag harem ko thế để tôi còn bik đường mà mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái mùi này nghi là có lắm, coi như ta không đọc vế sau đi :>
Xem thêm
@Seijin: You will never know :))
Xem thêm
TRANS
Hehe :)
Xem thêm