I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 20: Cách thế giới vận động

10 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

「Vậy, với cái thân phận khủng bố thế kia…… tôi đời nào dám lộ diện trước mặt người khác? Quả nhiên, sẽ không tốt nếu tôi đến chỗ của con người nhỉ?」

Thôi thì tôi nên là người mở lời trước. Kể cả khi không quá đắn đo về điều đó, thì tôi vẫn còn nhân dạng này để còn có thể tiếp xúc được với những người khác. Có lẽ tôi cần phải thay đổi cách nói chuyện trong một ngày không xa…… thì ý là, cách tôi nói có vẻ hơi trịch thượng ấy.

Suy nghĩ một hồi, Youmu đáp lại tôi.

「Trước tiên là về việc con người…… à không, phải là thế giới này nghĩ thế nào về【Chuyển sinh giả】nhỉ? Dù câu trả lời sẽ có hơi lòng vòng, nhưng việc nắm được kiến thức thông thường vẫn luôn quan trọng hơn. Vì sinh ra và cứ mãi ru rú trong khu rừng này, em vẫn chưa biết một chút gì phải không?」

「Quả thực là vậy, tôi sẽ rất lấy làm ơn về điều đó.」

「Chibi cũng muốn nghe nữa!」

「Yoshi, nhưng nói trước là tôi chỉ biết được lẽ thường ở thế giới này thôi đấy. Dù gì đây cũng chỉ là những kiến thức mà tôi tích lũy được. Nên là thông cảm cho tôi nếu có sai sót nhé.」

Youmu sau đó đứng lên lặt một cành cây rồi vẽ lên mặt đất thứ gì đó và bắt đầu giải thích. Nên diễn tả sao nhỉ, trông phức tạp chăng?

「Trước hết,【Thế giới】này là một nơi khác xa hoàn toàn so với Trái đất - nơi Nhật Bản toạ lạc. Tôi chỉ là xác nhận lại điều này thôi, mà em cũng có vẻ đã nhận ra sau khi trải nghiệm qua mấy thứ như ma pháp và tiến hoá rồi.」

「Kế đó, 1 ngày có xấp xỉ 24 giờ, 1 tháng có 28 ngày và 1 năm có 13 tháng. Tổng số ngày trong năm so với Trái đất gần như là bằng nhau, duy chỉ khác mỗi số tháng. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của nơi này so với Trái đất có lẽ là kích thước nó gấp 3 lần. Ngoài ra, con người chỉ mới định cư được 1/3 tổng diện tích của thế giới này. Phần còn lại chủ yếu là nơi sinh sống của ma tộc và quái vật mạnh, vì thế nên đến giờ vẫn chưa có ai am hiểu tường tận về thế giới này cả…… có thể coi là vậy.」

「Có thể? Vậy là còn có khả năng khác nữa sao?」

「Tất nhiên rồi, trên thế giới này có rất nhiều quốc gia, mỗi nơi có mỗi tiềm lực khác nhau, liên minh lại với nhau. Quả thực có thứ gọi là Liên minh các Quốc gia, nó chỉ là các đất nước thành viên cùng hợp tác với nhau thôi. Vì lẽ đó, tùy đất nước mà giá trị của thông tin sẽ thay đổi vô cùng lớn, đặc biệt là thông tin mà không được biết đến rộng rãi trong công chúng. Dù có thể thông tin đó không còn toàn vẹn, vẫn sẽ có những đất nước nhắm đến nhằm tiếp cận được luồng thông tin đó.」[note36017]

Việc có được thông tin về đối thủ sẽ vô cùng giá trị nên cũng không khó hiểu nếu có người đội giá thông tin đó lên trời, cơ mà phải phụ thuộc vào độ chi tiết của thông tin nữa.

Vì thế nên thông tin trong thế giới này là rất quý giá, không chỉ trên mỗi phương diện tiền tệ đâu.

Thêm nữa, thế giới này không chỉ có xung đột trong tôn giáo mà còn giữa các chủng tộc với nhau. Có đa dạng chủng tộc y chang trong mấy tác phẩm giả tưởng trên thế giới này như Elf, Dwarf và các loài Á Nhân khác, cùng với đó là Nhân Loại và các quốc gia của họ với đa dạng nền văn hoá. Tất nhiên vẫn có những đất nước nhất định chấp nhận đa chủng loài.

Vì thế giới này muôn hình vạn trạng mà từ đó cũng nảy sinh những mâu thuẫn theo nữa.

Chưa kể là một đất nước có sáng kiến hay phát hiện gì đi chăng nữa, cũng sẽ vô cùng khó để thông tin này tiếp cận đến được các nơi khác.

「Thì ra là vậy…… thế, nhân tiện thì đất nước này trông ra sao vậy?」

「Đây là【Linbell】, một đất nước toạ lạc ở trung tâm lục địa lớn thứ 2 của thế giới này. Đất nước này theo thể chế quân chủ, sức mạnh của quốc gia này nằm ở tầm trung. Với vị trí địa lý như vậy, nó nhanh chóng trở thành trung tâm phân phối và thương mại. Ở đó cỡ cô bé Fenrir này trong trường hợp tệ nhất là sẽ bị đối xử như một nô lệ thú nhân. Tuy nhiên……」

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt phiền muộn.

Quả nhiên phải có vấn đề rồi.

「Thú thật, bảng trạng thái của em gái đây có hơi đáng ngờ thôi chứ cũng không đến nỗi tệ đâu.」

「……Ý cô là sao?」

「Quay lại chuyện hồi nãy về【Chuyển sinh giả】, hầu hết những người này được coi trọng trong thế giới này, nhưng cũng ở mức độ vừa phải thôi.」

「Muu? Tôi cứ nghĩ là do họ sở hữu kỹ năng mà sẽ có ích vào một lúc nào đó, nhưng…… không phải à?」

Trường hợp như của Youmu thì kỹ năng đó khá khó sử dụng, mà cũng sẽ có sự hiệu chỉnh tăng trưởng bù lại thôi. Ngoài kia cũng không thiếu người nhận được kỹ năng đặc biệt rất đáng giá. Nếu có thêm những kiến thức từ thế giới khác, giá trị của họ sẽ tăng lên rất chi là nhiều.

Tuy nhiên, Youmu cười mỉm và tiếp tục nói.

「Trước hết, số lượng chuyển sinh giả có tri thức hoặc kỹ năng đủ để lay chuyển thế giới này đếm trên đầu ngón tay thôi. Mặc dù chỉ có một vài người đủ mạnh để được gọi là anh hùng, rất ít người thật sự thuộc về một đất nước nào đó đặc biệt là khi họ nhớ được hầu hết các ký ức của mình. Vì vậy, kể cả khi dựa vào thực lực và kỹ năng, người đó thường sẽ không được trao cho quyền cao chức trọng đâu.」

「Như em thấy từ cái Thẩm định và Trạng thái đấy, thế giới này đã xuất hiện những chuyển sinh giả từ lâu về trước rồi. Bọn họ là những người đã để lại một nền tri thức dị giới kết hợp với thế giới huyễn tưởng như này, và nó phát triển đến tận thời nay. Vào thời điểm xa xưa nhất đâu đó khoảng 1000 năm trước, họ đã không ngại sử dụng kiến thức của mình vào những việc lớn. Thời nay nếu em còn mơ mộng hão huyền về việc làm cái này cái nọ như bọn họ, thì tốt nhất nên bỏ đi mà làm người, không có ý gì xấu đâu.」

Có vẻ như trong thế giới này, Chuyển sinh giả tương đối mạnh, nhưng để được công nhận thì hơi khó đấy.

Riêng tôi thì đã kế thừa danh hiệu và kỹ năng của Ma Vương ngay từ khi mới đến đây. Tôi biết là nếu không có nó, tôi có lẽ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn rồi.

Chưa tính đến chuyện trường hợp của tôi là chuyển sinh không hoàn chỉnh, tôi chỉ nhận một lượng vừa đủ để cải thiện khả năng thôi.

「Còn một yếu tố khác nữa…… đó là dòng kỹ năng【Danh hiệu】có tác động mạnh trong thế giới này. Và nó không thuộc diện bẩm sinh mà có…… mà là thông qua cách sống cũng như những gì đạt được trong thế giới này. Vì thế, dù có là mạnh thì chuyển sinh giả vẫn nằm trong giới hạn của cái gọi là thường thức, vốn dĩ họ đã được xem như là một tồn tại thông thường rồi.」

「Phụ thuộc vào cách sống của bản thân à.」

Cách sống…… nhỉ?

Tôi đang sở hữu danh hiệu Ma Vương. Chắc chắn trách nhiệm đặt lên đôi vai bé nhỏ này của tôi còn nặng hơn tôi có thể nghĩ tới.

「Vì vậy thường thì cô em sẽ được xếp vào diện người chuyển sinh. Nhưng tôi đây cũng không chắc nữa, vì từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chuyển kiếp thành ma tộc đấy.」

「Maa~ chắc là do họ đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó, sống ẩn dật, hoặc phục vụ một vài quốc gia như vũ khí bí mật, thậm chí là đã ngủm củ tỏi ở xó nào đó trước khi được người khác biết đến. Mà dù gì thì mấy người kiểu đó cũng không phải là nhân tố gì to tát cho cam. Nhưng…… thứ lỗi nhé, cho tôi nhìn chút xíu, được chứ?【Thẩm định】.」

Đột nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi hoàn toàn quên béng đi chuyện người khác thẩm định tôi thì sẽ gây ra cảm giác không hề thoải mái tý nào.

Cho đến giờ tôi cứ tự do mà xài nó lên đối thủ trước khi chiến đấu. Đúng là không nên xài vô tội vạ, tôi cần tránh những cuộc đụng độ không cần thiết. Sau này cần phải sử dụng kỹ năng này hợp lý hơn vậy.

「Fumu, tôi thấy không có vấn đề gì cả, ý là Hấp Huyết Tiểu Công Chúa thực sự mạnh lắm sao? Như tôi nghĩ nó không vượt quá hạng C, nhưng cũng không nằm ở mức quái vật hạng D luôn?」

「Iya, cô thấy đấy…… tôi cũng không biết chính xác mình mạnh đến đâu.」

「Fumu, thế thì thôi. Nếu đem ra so người như em với mấy con quái ở khu vực như này chẳng hạn một con ngân lang đi thì nó cũng chỉ hạng E là cùng.」

Giờ mới chợt nhớ, cấp độ của mình đã tăng chút đỉnh từ trận chiến hồi nãy, chắc sẽ kiểm tra bảng trạng thái của mình với cả Chibi sau vậy.

「Cơ mà……【Chuyển sinh không hoàn toàn】à, nghe qua kỹ năng này thì thấy hơi khổ sở đấy. Mà ít nhất cũng vẫn có thể giao tiếp bình thường không như quái vật và ma tộc.」

「Nãy tôi cũng đã nói rồi, thị trấn hiện giờ đang phải đương đầu với vấn đề về con Chúa tể Goblin. Một Hấp Huyết Tiểu Công Chúa như tôi đây đến đó thì có khác gì đổ dầu vô lửa nữa không.」

「Trước mắt tôi cần phải báo cáo cho Trưởng Công Hội về tình hình hiện tại, sau đó em gái có thể đi tiêu diệt con Chúa tể đó chứ? Nếu được thì tôi có thể ít nhất đảm bảo một thân phận cho em ở một mức nào đó…… Maa~ bản thân tôi nghĩ nếu có thể đổi lấy lợi ích như vậy thì không nên khước từ nhỉ.」[note36016]

Dù vậy thì, đã nhờ vả thì phải bày tỏ sự thành khẩn chứ. Và Youmu cứ thế tiếp tục.

Khi không nhận lại được lợi ích gì thì mất lòng tin cũng là chuyện tất yếu thôi. Đặc biệt là khi người ra yêu cầu đó đang nắm giữ một vị trí nào đó rất chi là có quyền.

Không biết Công Hội ra sao chứ, tôi lúc bấy giờ vẫn chưa hình dung chức vụ ở trỏng ra sao. Nhưng tôi không nghĩ là có một người có thể đạt đến vị trí cao mà không có sự tín nhiệm của những người khác.

Tôi hơi do dự khi phải đưa tay ra giúp những người quá tính toán hay thủ đoạn. Nhưng thế giới này vốn không chỉ có màu hường rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Moá chương này là chương t phải đối chiếu qua bên raw nhiều nhất luôn ấy, mà đối chiếu xong r cũng chẳng hiểu gì :(( dịch xong chương này tiêu tốn mất mấy tế bào não rồi
Moá chương này là chương t phải đối chiếu qua bên raw nhiều nhất luôn ấy, mà đối chiếu xong r cũng chẳng hiểu gì :(( dịch xong chương này tiêu tốn mất mấy tế bào não rồi
[Lên trên]
Em nhà ta bị dụ vào tròng rồi :))))
Em nhà ta bị dụ vào tròng rồi :))))
[Lên trên]
Đừng hỏi t vì sao nó khó hiểu nhé, vì lúc t dịch t cũng cảm thấy chấm hỏi y chang đấy :)))
Đừng hỏi t vì sao nó khó hiểu nhé, vì lúc t dịch t cũng cảm thấy chấm hỏi y chang đấy :)))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Từ chối liền đê , đưa cái đề nghị là thấy không hấp dẫn rồi
Xem thêm
TRANS
Đánh xong con Gob lại tiến hóa :)))
Xem thêm
Nếu thế thì hơi nhàm
Xem thêm
TRANS
@Rikonomia: lv1 đấm nhau với gob lv20 chẳng hạn :v kiểu gì chả nhảy vài cấp :3
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời