I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 35: Chuẩn bị

5 Bình luận - Độ dài: 2,234 từ - Cập nhật:

「Cô biết đấy, chuyện sao rồi……」

Trên đường đến Công Hội, tôi bí mật gọi Youmu đang bước đi bên cạnh tôi và muốn hỏi về chuyện gì đã xảy ra với Shino khi tôi còn có thể hỏi.

「À, về chuyện đó thì……」

Ngay lúc Youmu vừa mở miệng ra nói, Shino nói chen vào như đang che đậy chuyện gì đó.

「Xin lỗi, tớ đã quyết định sẽ đợi ở Hội rồi.」

Ôi chà, tôi lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời này. Mới hôm qua Shino đang còn cảm thấy căng thẳng vô cùng khi một mực muốn xin chân vô đội thám hiểm, mà giờ cô ấy nói chuyện như thể cái gai vướng bận trong lòng đã được gỡ bỏ rồi.

「Tớ biết nói ra điều này trông hơi giống một cái cớ, nhưng mới nhiêu đó đã vứt bỏ bản thân mình dễ dàng như thế…… thì có lẽ tớ đã sai rồi nhỉ?」

「Vì vậy tớ đã quyết định sẽ đợi ở Hội phòng hờ có chuyện gì xảy ra.」

Shino điềm tĩnh nói dù vẫn còn đượm chút hối hận.

Đối với những người luôn trốn chạy…… họ sẽ có thể thấy vậy. Và có lẽ chính bản thân Shino là người hiểu điều đó nhất.

Tuy nhiên, Ruka đã nói trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là ta sẽ dùng Shino như con tốt thí…… Nhưng thực sự lực lượng chính tụi tôi sẽ khó mà bỏ qua chuyện đó…… và chắc là cô ấy cũng biết điều đó nữa.

Cho nên tốt nhất là cứ để cô ấy trong tâm thế sẵn sàng và đợi ở Hội ngay từ ban đầu, không phải đi theo để rồi đặt gánh nặng tâm lý lên bọn tôi một cách không cần thiết. Nhưng ép buộc làm vậy cũng chỉ khiến cô ấy bất mãn. Có lẽ cô ấy đã dành cả một đêm hôm qua để suy tư rồi nguyện ý từ bỏ.

Tôi nghĩ vậy……

「Ara? Chẳng phải vẫn còn nhiều cách khác cơ mà?」

Bỗng chợt Ruka từ đâu ló dạng ra trước mặt tôi.

「Uwaa!? Tr-Trưởng Công Hội!?」

「Ara? Ta nhớ đã bảo là hãy gọi Ruka-chan rồi còn gì? Chà~o, dạo này khoẻ không?」

「Hế lô Ruka-chan!」

Ruka cười hồn nhiên và vui tươi, Chibi giơ tay lên chào đáp lại Ruka. Ý tôi là, cứ như bọn họ đang đọc tâm trí tôi ấy…… Ơi là trời, người lớn trong thế giới này thật đáng sợ.

「Mà quan trọng hơn, cái nào trông được hơn……」

「Ý ta là……」

Sao mà Ruka lại nhóp nhép miệng trong khi lấy bó dây thừng màu đỏ son ra khỏi túi? Sau khi bó dây được lấy ra, Ruka……

Ruka đã thực hiện kiểu trói mai rùa.

……Ể, củ lợn giòn tan?

「Ta sẽ là người bị bắt để thâm nhập hang ổ bọn chúng.」

……Gì cơ?

「「「Hảaaa!?」」」

Cả 3 người bọn tôi đồng loạt kêu lên. Tai và đuôi Chibi vểnh lên khi thấy cảnh tượng này. Xin lỗi Chibi. Cơ mà không phải, ý tôi là giữa thanh thiên bạch nhật mà cô ấy mặc cái hợi gì vậy!?

「C-Cô đang nói gì vậy……」

Tôi không kìm được mà cất lên.

Cố lơ đi và không phản ứng gì là một việc bất khả thi. Người lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt mà lại trở thành mồi nhử kẻ địch, cái chiến thuật gì thế này. Đó rõ ràng là một bước đi không sáng cửa mấy.

「Ara? Không phải ta đã nói rồi sao? Rằng ta sẽ là người bị bắt để có thể thâm nhập và thu thập thông tin ở trỏng, làm sao mà ta dám để một thành viên mới của Hội đảm nhận vai trò đó trong khi ta ngồi chơi xơi nước ở trụ sở cơ chứ?」

Nhưng mặt khác, Ruka lại xem như đó là điều hiển nhiên. Theo một cách nào đó, cô ấy là kiểu người chủ nhận được sự thiện cảm của cấp dưới. Nhưng cảnh tượng cô ấy đang trong trạng thái trói mai rùa với bộ mặt kích thích đang phá hỏng mọi thứ.

「Và còn……」

Ruka vừa nói vừa chỉnh lại tóc.

「Công Hội vẫn sẽ hoạt động tốt kể cả khi không có ta ở đấy.」

「Thế tóm lại là ngay từ đầu chúng ta đã phải đối mặt với vấn đề trọng đại còn gì? Thật sự điều đó không ổn tý nào luôn đấy?」

「Ara, có thể nói là vậy đó.」

Cái bà này…… thậm chí còn không thèm chối luôn kìa.

Tôi gần như tựa cả đầu vô lòng bàn tay, nhưng Youmu đã vỗ vai tôi.

「Maa, cô ấy đã vậy rồi thì có hỏi nữa cũng như không, thôi bỏ đi. Nhìn vậy thôi chứ người phụ trách cả một Hội không phải tầm phào đâu, cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà.」

Youmu nói với vẻ đành chịu, quay sang Ruka nói thêm「Vì thế nên đừng có mà trông mong tôi sẽ giúp gì cô đó!」.

「Ồ, lo cho ta hả? Thật dễ thương làm sao. Em có thể làm với ta như cái cách em làm với Shino-cha―……」

Youmu ngay lập tức bịt miệng Ruka lại với vẻ mặt quỷ dữ.

Còn Shino kêu lên「Muheee?」như thể muốn thoát khỏi chuyện này. Tôi không tài nào nghĩ thêm được gì ngoài thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Chibi nói trông Youmu có vẻ như mạnh hơn, nên chắc có ẩn ý đằng sau chuyện đó.

「Iyan~ thật là táo bạo, giữa ban ngày ban mặt thế này mà.」

「Cô muốn tôi lột hết mấy mảnh vải trên người cô xuống và ném vào ổ Goblin hay gì?」

Youmu lẩm bẩm nói. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng tốt nhất không nên đào sâu vào. Tôi đổ mồ hôi lạnh trong khi nhìn bộ dạng của Ruka lần nữa. Cơ thể hơi mảnh khảnh như được tôn lên vẻ khêu gợi và quyến rũ của nữ giới của qua từng thớ dây bó vào. Thật lòng với nhau đi, nếu không phải đang trong thị trấn thì tôi đã từ từ ngắm nhìn rồi, nhưng thế thì làm gương xấu cho Chibi quá.

「Không được trở nên như vậy nha Chibi?」

「Gâu?」

Em ấy không hiểu, quá hồn nhiên để tiếp thu ba cái thứ này. Vậy cũng tốt.

「Cô nghiêm túc về chuyện này sao? Dù có bảo là Hội vẫn sẽ hoạt động trơn tru kể cả khi Ruka vắng mặt, nhưng đó vẫn là tự đặt mình vào thế nguy hiểm đấy? Ít nhất chúng tôi…」

「Hmm không sai. Thật là mừng khi biết em cẩn trọng như vậy, nhưng ta đã có dự tính cho chuyện này rồi. Nếu bọn Goblin nằm trong dự đoán của chúng ta thì ta vẫn có thể xoay sở với nhóm tụi em. Ta không có yếu đến mức dễ bị giết đâu mà? Và ta cũng không có khờ đến mức để mình bị giết đâu.」

「Nhưng lỡ may con Chúa tể đã phát triển vượt ngoài dự đoán, ta sẽ có mặt ở đó ngay lập tức để đối đầu với nó. Tất nhiên nếu chuyện đó xảy ra, ta sẽ không đảm bảo giữ được cái mạng này, thế nên ta đã dặn nhân viên Công Hội những gì cần làm khi chuyện đó xảy ra rồi. Nói đi cũng phải nói lại, mức độ tăng trưởng của con Chúa tể lần này rất lạ thường.」

「Vì vậy phòng trường hợp ta mắc sai lầm, kể cả khi phải mạo hiểm cả mạng sống, ta vẫn sẽ làm theo cách của ta, được chứ?」

Ruka nói với biểu cảm cứng rắn như thường. Dù vậy nhưng sự quyết tâm trong lời nói ấy…… khiến bạn bị lấn át chỉ từ sức mạnh ý chí của cô ấy. Chắc chắn đây là quyết ý của một người đứng trên cương vị lãnh đạo của một tổ chức. Cho dù hành động của bản thân họ là chưa từng có tiền lệ nhưng ắt có ý nghĩa nào đó đan xen vào.

Tôi cần học hỏi nhiều từ người như cô ấy nếu sau này phải gánh vác cái danh【Ma Vương】trong tương lai.

「Cơ mà sao lại trói mai rùa làm chi? Nếu có ý định để bị trói và bắt đi, sao không cứ trói kiểu bình thường……」

「À, do sở thích của ta đó.」

………Tôi có nên rút lại lời vừa nãy không?

「Có hơi lạc đề rồi nhỉ, cùng đi gặp mấy đứa nhóc kia thôi nào. Ta bảo tụi nó chờ ở căn tin trước rồi.」

Tôi theo sau Ruka cùng đi lên sảnh ăn ở tầng 1 của Hội. Chắc bọn họ cũng là mạo hiểm giả hạng D như Youmu và có 3 người theo như tôi được biết. Có vẻ như họ đã được biết về tôi ở một mức nào đó từ trước và cô ấy cũng đã bảo là tôi đừng lo lắng, nhưng tôi khó mà không cảm thấy bồn chồn thật.

「Không cần phải lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Mấy đứa nó có hơi kỳ lạ nhưng đều là người tốt cả…… Ô?」

Ruka tia đùi tôi trong khi nói vậy.

Đúng là khó mà không hướng ánh nhìn xuống phần đùi lộ ra giữa váy và tất đùi, nhưng bị nhìn như vậy thì xấu hổ lắm. Người ta bảo phụ nữ nhạy cảm với ánh nhìn ngực của cánh đàn ông, và ừ…… chuyển động mắt của cô ấy đang lộ liễu vô cùng.

「Ể, cá…… cái gì?」

「Aa thứ lỗi, ta chỉ đang nghĩ là em đã mua được cái trượng phép khá tốt đấy chứ.」

Nãy cô ấy nhìn con dao được bọc trong túi treo ở đùi sao? Nhưng sao cô ấy biết được đó là trượng phép?

「Aa và trông thứ này đắt…… đấy nhỉ?」

Nghĩ lại mới nhớ là mình cũng có thể thẩm định đồ vật nữa. Vì tôi cứ mãi bận kiểm tra sức mạnh của quái vật và con người mà tôi đã gặp trước đó, nên tôi quên béng đi chuyện thẩm định cũng hoạt động được trên đồ vật. Để thử xài lên cây trượng này coi nó có hoạt động không.

_____________________________________

【Nghi Kiếm của Khúc chạng vạng】

Hạng: Độc nhất

Độ hiếm: A

- Mô tả -

Một thanh nghi kiếm được cho là rèn từ một loại khoáng vật đặc biệt được biết đến với cái tên Giọt lệ của màn đêm.

Vì được sử dụng trong nghi thức thờ phụng Dạ Thần nên nó có khả năng tương thích cao với ma pháp thuộc về màn đêm.

Vì chỉ là một thanh nghi kiếm, nó không được dùng như một thanh kiếm thực thụ.

- Công năng -

• Lực công: 5

• Hiệu suất khuếch đại ma lực: 150%

_____________________________________

[Kỹ năng ma pháp【Thẩm định Lv3】tăng cấp thành【Thẩm định Lv4】.]

「Ueeeh!?」

Lại một thuật ngữ mới mà tôi không hiểu được nữa…… đó là Độc nhất. Tôi không định lượng được độ đáng giá của thứ này nhưng chắc chắn không phải dạng vừa nhỉ? Đây không phải là món đồ bạn có thể lấy như một món quà tặng kèm được đâu.

「Ồ, em mua mà không biết giá trị thực của nó sao? Bình thường muốn mua nó thì em tốn không ít hơn vài tá xu vàng đâu đó?」

「Naa!? Không biết…… vì ông chủ cửa tiệm cho nó như quà tặng kèm, tôi chỉ nghĩ điều đó cũng tốt chứ không biết nó đến cỡ này……」

Tôi biết đây là món đồ mà ông chủ tiệm kỳ quặc tặng cho, nhưng không đời nào người tầm cỡ ổng lại không xài thẩm định được…… Vậy ông ấy vốn biết rõ điều mình đang làm nhưng vẫn cho tôi mà không giải thích gì nhiều. Tôi hỏi vậy có ổn không và ông ta kêu ổn, nhưng như vậy có hơi quá mức cần thiết không.

Dù là người được Adlas giới thiệu tới đó nhưng được đối đãi đến vậy đúng là có hơi quá.

Ông ta còn nhắm đến một mục đích khác nữa sao? Dòng suy nghĩ cứ thế lẩn quẩn trong đầu mà không có câu trả lời.

Ruka nhận ra điều đó đã vỗ vai tôi và nói「Cũng tốt mà, cứ xem như đôi bên cùng có lợi đi」.

「Và hễ con Chúa tể còn lởn vởn ngoài kia, thương nhân họ sẽ mất nhiều thứ hơn là chỉ vài tá xu vàng, vì vậy đó vẫn là sự đầu tư thích đáng mà phải không? Hơn nữa nó lại cũng đến từ cửa tiệm Kifukuya chứ gì. Làm một chuyện như vầy. Mà tuy là tên chủ tiệm kỳ quặc nhưng ta có thể đảm bảo về tính cách của ông ấy.」

Cô ấy nói vậy đó.

Có được sự tín nhiệm chắc chắn của Trưởng Hội…… đã là một minh chứng cho sự đáng tin cậy của ông ta. Nhưng chỉ khi đó không phải là từ cái người phụ nữ không đứng đắn đang đi xung quanh trong bộ dạng trói mai rùa kia thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiêm mũi 1 xong tê vãi bìu vẫn ráng nhấc cái thân tàn này lên ngồi dịch :>
Tiêm mũi 1 xong tê vãi bìu vẫn ráng nhấc cái thân tàn này lên ngồi dịch :>
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Tks
Xem thêm
TRANS
Mai tôi mới tiêm :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@-Lyrith-: gud luck nhé ông
Xem thêm