I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 04: Huyết vũ khí

8 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

  Giờ thì mấy cái kỹ năng trông đa dụng cũng đã tìm hiểu qua rồi……

  Tiếp đến sẽ là【Huyết khí giới】và【Huyết thống】, chúng chắc chắn là hai kỹ năng cần thiết cho công cuộc sinh tồn của tôi.

  Ai mà biết có con gì đang ẩn náu trong khu rừng này cơ chứ. Sẽ rất khó cho tôi nếu bỗng dưng bị đánh úp mà không thể đánh trả lại. Khu vực quanh nơi tôi đang đứng tràn đầy ma lực của ma vương, cho nên đố mà tìm được dù chỉ một con quái lang thang quanh nơi đây đấy.

  Chắp tay con lạy ông trời mong là nó sẽ dễ sử dụng. Tôi nhìn vào chi tiết của kỹ năng trong khi nghĩ vậy.

|  Ma pháp【Huyết khí giới Lv1】|

- Mô tả -

Kỹ năng ma pháp dùng máu của chủ thể như một chất xúc tác để tạo ra vũ khí.

Chỉ những cá thể vampire có mối quan hệ với hoặc được ban phước bởi những vampire cấp bậc cao nhất trong chủng loài mới có thể học được kỹ năng này.

- Hiệu ứng -

• Có thể tạo ra đa dạng các loại vũ khí thông qua máu và ma lực.

<Sự đa hình dạng, sức mạnh, độ sắc bén cũng như những yếu tố khác sẽ tăng lên theo cấp độ của kỹ năng.>

• Mặc dù cơ chế đơn giản, chủ thể cũng sẽ có khả năng thao túng máu của mình.

<Hiệu quả thao túng sẽ tăng lên theo cấp độ kỹ năng.>

  Ai chà, coi bộ thứ này rất mạnh…! Chắc vậy? Nó có đề cập đến việc chỉ sở hữu bởi những người có mối quan hệ với vampire cấp cao, cũng như độ khó trong khâu học kỹ năng thì không nghi ngờ gì mà nó rất mạnh. Chỉ riêng về thực chiến đã cực kì hữu dụng vì bạn có thể tạo ra đủ mọi loại vũ khí như mong muốn thông qua máu và ma lực, mà không phải tốn công thăm ngàn chế tạo rồi bảo dưỡng vũ khí. Nếu bạn là một kẻ thuộc thế giới ngầm, đây sẽ là món vũ khí ám sát lợi hại nhất vì cái này nó khác gì một thứ vũ khí chết người đang chảy trong huyết quản của bạn.

  Mặc dù không đến mức gọi là bá đạo nhưng nó vẫn là một cái gì đấy cực kì hữu ích. Tùy cơ ứng biến mà ta sẽ có hằng hà sa số cách sử dụng. Thật sự là một điều tốt khi có trong tay cái kỹ năng khởi điểm này. Trước mắt thì tôi cần hiểu và thông thạo cách vận dụng kỹ năng này.

「Nói gì thì nói, tôi vẫn đang nhận sự giúp đỡ của cô rất nhiều nhỉ, Leticia……」

  Không có ai đáp lại, thì sau cùng tôi biết chỉ còn mình tôi nơi đây.

  ……Và, kỹ năng ma pháp cuối cùng,【Huyết thống】. Kỹ năng này cũng rất quan trọng nhưng sẽ theo hướng khác so với Huyết khí giới. Nếu như những phỏng đoán của tôi về hiệu ứng của kỹ năng Ma vương là đúng, thì những người trở thành thuộc hạ của mình cũng sẽ được hưởng ké và thúc đẩy sự tăng trưởng.

|  Ma pháp【Huyết thống Lv1】|

- Mô tả -

Kỹ năng thường thấy ở những quái vật bậc cao thuộc chủng undead và vampire, cho phép chúng liên kết với thuộc hạ dưới trướng thông qua việc đặt tên, truyền ma lực và máu.

- Hiệu ứng -

• Tạo khế ước chủ nhân - thuộc hạ thông qua việc đặt tên, truyền ma lực và máu.

<Cần có sự đồng thuận đôi bên để thành lập khế ước.>

• Mức độ hiệu chỉnh sức mạnh ban cho thuộc hạ sẽ phụ thuộc vào khả năng của chủ nhân và cấp độ kỹ năng.

• Chủ nhân cũng sẽ có được năng lực của thuộc hạ nhưng bị hạn chế và gia giảm. [note31211]

<Hiệu ứng này sẽ thay đổi theo cấp kỹ năng.>

  Fumufumu…… Có kha khá chỗ khó hiểu nhưng có thể nắm được đại khái là ký kết khế ước với thuộc hạ bằng việc ban cho chúng cái tên, truyền ma lực và máu của mình cho chúng. Chúng có quyền từ chối nếu không muốn.

  Thuộc hạ có thể nhận lấy sức mạnh của mình cũng như mình có thể sử dụng một vài năng lực của chúng.

  Hiện tại tôi vẫn chưa liên kết với ai cả, nhưng nếu có thì đó sẽ là một bước tiến cho tôi. Bên cạnh đó, cái kỹ năng【Ma vương】này còn thay đổi sự tăng trưởng và phát triển của bản thân tôi cũng như các thuộc hạ.

  Đối với một ma vương thì cũng không lạ gì, tôi đoán vậy.

  Cơ mà chẳng có ai lại đi theo phục dịch một kẻ yếu trừ khi tên đó đủ mạnh.

  Những kỹ năng còn lại là【Tinh thông Kiếm thuật】[note31212] và【Đào tẩu】, chúng sẽ điều chỉnh cho tôi cách cầm kiếm và ra đòn cũng như tìm ra cách tối ưu để trốn thoát.

  Tuy chúng có hơi tầm thường so với mấy cái đáng chú ý như Ma vương hay Huyết thống, nhưng riêng cái Tinh thông Kiếm thuật sẽ là một cặp bài trùng với Huyết khí giới. Trước mắt thì cấp độ của hai cái này vẫn còn thấp, chúng sẽ không có độ ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu là trong tương lai thì phải coi lại đấy. Vậy là tôi đã đại khái nắm được cơ chế và chi tiết về các kỹ năng của tôi.

  Vọc vạch xong cái bảng trạng thái thì chắc là đến giờ thực hành chúng nhỉ…… nhưng, làm sao để sử dụng ma pháp hay kỹ năng đây ta? Cơ mà đến cả Trạng thái còn được liệt vào ma pháp thì chắc mấy ma pháp khác cũng áp dụng cách tương tự. Không chừng có thứ gì đó lỡ kích hoạt thì sao!

  Trước tiên là phải thử sử dụng cái【Huyết khí giới】. Tôi cố vươn tay ra như muốn chạm lấy thứ gì đó mặc kệ hành động này có nghĩa lý gì không.

「V-vậy thì, triển nào……!」

  Trong lúc này mà nghĩ vậy thì hơi kì quặc nhưng không có thằng đàn ông nào mà lại không nhảy cẳng lên trong vui sướng vì lần đầu chạm tay đến thứ gọi là ma pháp. Cũng tốt khi nơi tôi chào đời là Nhật Bản với nhiều thú vui giải trí mà có yếu tố huyền ảo trong đó.

  Sau khi hình dung được trong đầu, tôi tưởng tượng như đang kích hoạt【Huyết khí giới】một cách rõ ràng, sau đó có cái gì chui ra từ lòng bàn tay.

  Một thanh kiếm màu đỏ đậm [note31213] với phần lưỡi kiếm dài 50cm đang thò ra từ tay tôi. Có vẻ nó mô phỏng loại 2 lưỡi chuyên dùng để chém. Nhưng lại không thấy tay cầm hay cán kiếm ở đâu cả, hoặc nói đúng hơn thì phần cán kiếm chính là cái tay của tôi.

  Khi vung kiếm về phía cành cây bên cạnh, tôi cảm giác như mình đang cắt nước vậy [note31214]. Tôi thực sự không biết cái thứ này bén đến mức nào, nhưng khi nghĩ về một thanh kiếm Nhật chuyên dùng để chém thì chẳng phải ta cần đạt đến một trình độ cũng không phải dạng vừa nếu muốn cắt một đường ngọt xớt như vậy chứ?

  Nhưng với một tên nghiệp dư như mình…… lại còn đang trong cơ thể của một thiếu nữ yểu điệu thì có thể nói thanh kiếm này…… chiến đấy! Đã dài lại còn sắc đến thế thì công nhận cái thứ này phi thường thật đấy. Hơn cả thế, khi xem thông tin kỹ năng thì tôi còn biết được rằng tôi có thể thay đổi kích cỡ và hình dạng của vũ khí ở một mức độ nào đó tùy vào cấp độ kỹ năng. Hiện tại, cái nào rõ ràng thì dùng cái đó chứ không nên nghĩ đại ra một cái gì đó mơ hồ.

「Dù gì thì cái cơ thể này…… vẫn là nữ. Tôi cũng chả có ký ức gì về tiền kiếp. Tuy nhiên, tôi sợ là mình sẽ khó mà làm quen được với cái cơ thể này…… Thì, chuyện cũng đã đành rồi, nhưng làm sao mình rút cái này lại…… Ooooh?!」

  Thanh kiếm đỏ đậm phát ra tiếng nổ bong bóng, sau đó là âm thanh như của giọt nước rơi xuống sàn và cuối cùng hoá lỏng rồi rụt vào trong bàn tay tôi. Như đã nói thì kỹ năng này tạo ra thanh kiếm dùng máu như chất xúc tác bên cạnh việc tiêu hao ma lực. Sau một hồi nhìn cái tay ngó nghiêng thì không có vết sẹo nào để lại cả.

  Tuy nhiên, chắc là do lần đầu sử dụng ma pháp nên tôi thấy có hơi mệt so với lúc sử dụng những kỹ năng khác. Đây phải chăng chính là cái cảm giác khi thực sự tiêu hao MP? Để cho chắc ăn thì tôi nên kiểm tra lại cái bảng trạng thái cái đã.

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Vampire Hạ cấp (F)

Trạng thái: Bình thường

LV: 1/10

HP: 12/12

MP: 10/14

  Uwah, chắc chắn là MP đã giảm.

  Tính đến chuyện tôi vẫn còn 13 điểm MP trước đó thì lượng tiêu thụ cho kỹ năng này là 3 MP chăng? Cơ mà chắc là không do MP cũng bị tiêu hao khi dùng Trạng thái. Nói thì có hơi lạ nhưng chắc chắn Trạng thái là một dạng ma pháp và vốn không phải do dị giới tạo ra. Bằng phép toán, khi ta sử dụng【Huyết khí giới】mà không màng đến những hình dạng đặc thù thì sẽ chỉ tiêu hao đâu đó tầm 2 MP.

  Nói đến vấn đề đó thì nó giống như đang tiết kiệm nhiên liệu vậy, chỉ là MP của tôi thấp quá.

  Tuy nhiên, tôi muốn tăng cấp kỹ năng dù chỉ một chút trước khi MP bị cạn kiệt.

  Ngay từ đầu tôi đã chẳng biết làm sao để hồi MP. Nếu HP là sức mạnh thể chất thì MP sẽ là tinh thần. Nếu tham chiếu đến một vài tựa game, ta có thể hồi MP bằng cách nghỉ ngơi hoặc ngủ. Nhưng ai biết được nó có đúng với thế giới này hay không. Có lẽ lượng tiêu thụ sẽ ít lại nếu tôi rút thanh kiếm về sớm hơn.

  Dù gì thì cẩn trọng khi sử dụng kỹ năng này chưa bao giờ là thừa.

  Trong trường hợp điều khiển MP thì dục tốc bất đạt thôi, tốt nhất cứ học cách kiểm soát MP trước cái đã.

Ghi chú

[Lên trên]
Như kiểu 1/50, 1/10, 1/5 sức mạnh mà thằng chủ lấy được
Như kiểu 1/50, 1/10, 1/5 sức mạnh mà thằng chủ lấy được
[Lên trên]
Kiếm thuật không thì phèn quá nên mặc định như vậy đi :))
Kiếm thuật không thì phèn quá nên mặc định như vậy đi :))
[Lên trên]
Tưởng tượng màu máu tĩnh mạch là được
Tưởng tượng màu máu tĩnh mạch là được
[Lên trên]
Mở vòi nước rồi thử cầm dao cắt qua nước chảy ấy
Mở vòi nước rồi thử cầm dao cắt qua nước chảy ấy
[Lên trên]
Do sắp tới có cả tá deadline nên sẽ cố ít nhất là 1 chương cho anh em
Do sắp tới có cả tá deadline nên sẽ cố ít nhất là 1 chương cho anh em
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Liên tưởng tới cái dùi cui thì sao nhỉ
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Cho cầm kiếm vẫn hay hơn nhỉ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Với cái tinh thông kiếm thuật kia thì chắc là lại chơi cục súc như pháp sư cận chiến chẳng hạn :))
Xem thêm
TRANS
@Seijin: ui thế thì bodoi lắm :))
Xem thêm
Ma vương hệ chiến :))
Xem thêm