I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 28: Chuẩn bị trước trận chiến

7 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Nếu Goblin tiến hoá thì sẽ nguy to lắm đây, thậm chí nó có thể vượt lên mức đe doạ cấp C. Mấy con Goblin dưới trướng nó cũng sẽ theo đó đạt hạng C hạ bậc…… Dù vậy nhưng chỉ riêng đám thuộc hạ là đã rắc rối lắm rồi.

Trên thực tế, cái bất lợi nhất của chúng ta là binh lính yếu nhất chỉ mới hạng E. Nhưng kể cả có là E, nếu được đào tạo và huấn luyện bài bản thì vẫn có thể đạt tới tiệm cận chiến lực của phía địch…… Nếu hợp thành đội quân và tổng lực tấn công thì nó sẽ không còn là một cuộc xâm lược mà là trận chiến đôi co giữa hai bên.

Tuy nhiên, bọn chúng vẫn còn non so với con Vua Goblin đã từng xâm chiếm thành công một đất nước nọ, người ta đã đặt nhiều nghi vấn liệu nó có phải thuộc lớp ma vương hay không… Maa, so sánh vậy thì khập khiễng quá.

Nhưng có khả năng thì vẫn là có khả năng dù thấp đến đâu. Vì vậy đừng nên coi nhẹ nó.

「Nói mới nhớ, tôi khá tò mò…… về cách【Thứ hạng】thực sự được xác định.」

Tôi biết là nó ám chỉ sức mạnh rồi…… nhưng tôi thắc mắc cái cách đánh giá của nó thôi. Dù gì cũng là một cơ hội tốt để hỏi.

「Oh về cái đó hả, trước tiên Thứ hạng là…… để coi, là sức mạnh của riêng bản thân quái vật và ma nhân đó…… Nhưng mà tưởng em phải biết kha khá cái đó rồi chứ? Tuy nhiên, không chỉ về mức độ nguy hiểm của nó mà còn là mức độ thiệt hại nó gây ra. Nhân tiện thì ta là C cup đấy. Nó không to cũng không nhỏ, quá vừa vặn cho kích cỡ bộ ngực phải không?」

Eru Ruka tự dưng đâu ra chèn thêm cái thông tin đó vào.

「Im đê đồ ngực nhỏ, sao câu chuyện lại thành ra vậy hả?」

Youmu xen vào giữa cuộc nói chuyện. Riết quen luôn rồi……

「Ara tuyệt vời làm sao…… giờ thì về cái đo lường sức mạnh……」

「Ok, đầu tiên là G. Cỡ đó thì con người hoàn toàn có thể diệt trừ được mà không gặp quá nhiều khó khăn. Mấy con quái thấp hơn hoặc bằng cấp bậc này thường là tuổi đời còn trẻ và đi theo bầy đàn…… Đừng thấy nó yếu mà hạ cảnh giác, dẫu cho chúng khá yếu khi đánh một đối một mà không có tác động từ bên ngoài.」

Công nhận, lúc mới gặp Chibi, em ấy chỉ mới hạng G.

「Tiếp đến là F, mọi thứ bắt đầu thay đổi vì thường cỡ đó đều là con trưởng thành…… chỉ riêng cái đó đã làm nên sự khác biệt khi chiến đấu rồi. Nếu không trang bị đàng hoàng, không có kế hoạch tác chiến thì đối mặt với chúng sẽ nguy hiểm.」

Thứ hạng xuất phát của tôi nằm ở tầm đó. Kể cả mấy con Goblin lang thang xung quanh khu vực đó cũng vậy. Trừ tôi ra, mấy con Goblin đó không đe doạ là bao nếu người đó có kinh nghiệm thực chiến. Kể cả một mạo hiểm giả non trẻ vẫn có thể đối đầu với bọn chúng nhưng thắng hay không thì tùy.

「......Và tới hạng E. Mấy con loanh quanh cỡ đó thường tiệm cận hoặc ngang hàng so với một binh lính đã qua đào tạo. Tuy nhiên chỉ ở mức độ của lính địa phương thông thường và không thể ngồi chung mâm với lính ở thủ đô.」

Goblin mà có chức nghiệp sẽ rơi vào tầm E. Chúng không chỉ quen với chiến đấu mà còn biết phối hợp với các con khác cùng trình độ. Do chúng có năng lực đàng hoàng nên đối đầu với chúng một mình sẽ khó khăn.

「Và từ đây vấn đề mới bắt đầu nè. D là thứ hạng mà ở đó độ nguy hiểm nhảy vọt rất cao. Goblin ở thứ hạng này…… vô cùng nguy hại. Nhất là con Chúa tể, nó có thể hủy diệt cả một cái thị trấn nhỏ dù trông không mạnh cỡ đó. Để đối đầu với nó, ta cần một lượng người đáng kể thay vì một mình.」

Nơi đây là thị trấn địa phương Folserras, ở đây vẫn có người có khả năng tự thân mình đối đầu với mức độ nguy hiểm cỡ đó…… nhưng nhìn tổng quát thì số người được như vậy khá là ít ỏi. Do đó sự khác biệt luôn có giữa những mạo hiểm giả mạnh mẽ và mấy tay hạng ba. Thực lực của Youmu hiện tại đang tầm cỡ D.

「Cao hơn nữa là hạng C với quy mô là【Thành phố/Thị trấn thông thường】, B là【Thành trì lớn】, A là【Tiểu quốc】và cuối cùng S là【Cường quốc】...... Thậm chí có những kẻ còn cao hơn nữa thì sẽ được xếp vào diện【Dị biệt】...... mà thường sẽ rất khó mà chạm trán. Trong đám trên, hầu hết người ta hay đụng phải tụi hạng C là nhiều, nhưng…… chỉ riêng việc phát hiện được một con tầm cỡ đó đã đủ để khiến một quốc gia phải vào cuộc rồi.」

Eru Ruka nói thêm đôi điều, đúng là ngoài đó có vô số kẻ mạnh đến vậy. Nếu đất nước có sở hữu nhân lực có trình độ ngang lũ này, họ thường chả nhờ đến sự giúp đỡ của các nước khác đâu.

Hiển nhiên chuyện đó không liên quan gì, nhưng chuyện những con mạnh cỡ đó có khả năng lật đổ cả một đất nước là sự thật.

Dù có nghĩ đến vậy, những người có tiềm năng lớn nhất mà họ có thể tìm được ở các thị trấn cũng chỉ loanh quanh hạng D……

Tuy nhiên, đúng như mình cảm thấy, so với nơi khởi điểm của tôi khi đến đây thì sức mạnh của các sinh vật tồn tại ở thế giới bên ngoài nó quá là khác biệt. Tôi tự hỏi, nếu tồn tại một kẻ mạnh vãi cả nhái ngoài kia, liệu có lấy số lượng đè chất lượng được không? Nếu được thì ắt phải có chiến lược, tính toán cũng như đối sách đàng hoàng và hợp lý.

Sau khi bàn luận xong về chủ đề đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận với ý kiến được đề xuất bởi Youmu và Adlas nhằm lập nhiều kế sách khác nhau.

「Maa, ta đã liên lạc nhờ viện trợ từ thủ đô để phòng hờ rồi, nhưng linh tính của ta mách bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn dự đoán. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc do thám nhằm tìm hang ổ của bọn chúng vào trưa mai. Em về chuẩn bị mọi thứ cho mình đi, rồi trưa mai đến Công Hội lần nữa được chứ?」

Eru Ruka nói vậy và nở nụ cười tươi tắn.

Kết quả là dù tình huống đã đến mức độ nước đến chân rồi, nhưng nhảy hay không vẫn phải tùy thuộc vào quyết định của quốc gia. Nhưng nếu cứ mặc kệ thì sẽ càng nguy to. Và rồi, như thể đã xác định điều gì đó và hạ quyết tâm, Shino nói với Eru Ruka.

「Ano…… còn tôi……」

Shino không nhận được chỉ thị cụ thể nào cả. Cô ấy ở đây chỉ để xác nhận về cuộc tấn công trước đó chứ không được tính vào lực lượng chiến đấu lần này.

「Nếu em muốn làm đồ chơi hay nô lệ của Goblin…… thì ta không cản đâu nhưng chắc chưa? Đối với tình hình hiện tại, không gì có thể đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra đâu.」

「Ể……」

Shino nghe Trưởng Công Hội đáp lại mà cứng đơ cả người.

「Khoan đã, nói vậy có hơi quá lắm không?」

Đột nhiên tôi thốt lên mà tự thân không hay biết. Tôi hiểu những gì mà Ruka muốn nói, cổ nói có lý. Về mặt chiến lược, sự hiện diện của Shino trong tổ đội chinh chiến trận này gần như không cần thiết, thậm chí có thể còn gây cản trở. Nhưng có hơi quá đáng khi nói những lời đó không vậy?

「Aa, au…… Đ-Được rồi mà Leticia-chan…… Tớ tự biết bản thân mình không có ích gì rồi. Phải ha, xin lỗi vì đã nói gì đó kỳ quặc……」

Shino nói vậy và dần lùi về sau.

Tôi có thể thấy sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt của cô ấy như thể sắp khóc đến nơi rồi.

Eru Ruka tiếp tục trong khi quan sát tình hình.

「Hmm, ta có nói vậy đâu. Ta đâu có nói em vô dụng hay gì đâu?」

「Ể? Nhưng không phải mới nãy……」

Eru đột dưng cười khi nhận ra lời mình nói bị hiểu nhầm.

「Ừ, thật sự là có kinh nghiệm trong mấy chuyện kiểu đó sẽ khá là có ích ấy…… nhưng có chắc chưa đấy? Thành thật mà nói thì chúng ta không cần số lượng nếu nói về lực lượng chiến đấu đâu…… đó là sự thật. Và ta biết kiểu gì em cũng bất mãn vì không thể giúp được ai nên đã lo liệu chuyện này rồi.」

「Nếu đã muốn chứng tỏ bản thân thì em có thể sẽ phải đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống. Liệu em có sẵn sàng cho chuyện đó chưa?」

「......Oi Ruka. Bộ cô tính sử dụng Shino làm mồi nhử sao…」

Adlas giận dữ hỏi Eru Ruka để xác nhận liệu đó có phải ý định thực sự của cô hay không. Đáng sợ thật, ngay từ đầu tôi biết ông ta mạnh mẽ rồi…… nhưng đây là lần đầu tôi thấy ai đó đáng sợ đến nhường này.

「Oh, không phải ngươi đã hiểu ra vấn đề rồi đấy sao? Nói trúng phóc rồi đó. Ta dự định sẽ để em ấy thuần hoá một con Goblin thích hợp và thâm nhập vào hang ổ của địch bằng cách giả vờ là món đồ dâng lên cho chúa tể của bọn chúng. Tất nhiên chúng ta sẽ giữ liên lạc với em ấy bằng ma pháp dò tìm và thần giao cách cảm, kẻ địch mà nghi ngờ là bỏ mịa luôn đấy. Nếu thất bại, có khả năng sẽ phải từ bỏ tùy vào tình hình ở trỏng.」

「Vì vậy cần phải có chút kinh nghiệm trong trường hợp chuyện diễn biến tệ đi. Kể cả khi em ấy bị bắt đi, chúng ta cũng vẫn sẽ tới cứu.」

「Thế có chuẩn bị tinh thần chưa?」

Những gì Ruka nói nãy giờ thực sự khiến tôi phải nghi ngờ đôi tai của mình luôn ấy. Tôi có thể cảm thấy sự bực mình toát ra từ vẻ ngoài của Adlas. Cô đang xem nhẹ mạng sống của người khác sao, khuôn mặt ông ấy đang viết ra điều đó.

Nhưng mà chịu thôi, tình thế ép buộc.

Shino, cô gái đó đang nghĩ liệu mình có thể làm gì đó có ích được không. Vì không thể giúp trực tiếp nên cô nguyện sẽ làm mọi thứ có thể miễn là giúp được gì đó. Ruka hiểu và đã cho cô quyền được lựa chọn.

Liệu cô ấy có chấp nhận mạo hiểm hay là chối từ, điều đó phụ thuộc vào bản thân cô.

Ít nhất, lỡ như Shino từ chối cái ý tưởng này, Ruka chắc cũng sẽ lên một kế hoạch khác cùng với Youmu và Adlas thôi. Cô ta có đủ khả năng để làm vậy.

Về phần Adlas, có vẻ ông cũng sẽ không cản nếu bản thân Shino muốn làm. Mà ngay từ đầu nếu ghét cái ý tưởng đó thì cô đã từ chối ngay tắp lự rồi.

Ngay lúc này tôi có thể nói một Ruka với vẻ bề ngoài và cách cư xử ngọt ngào và có đôi chút tinh nghịch đã nhường chỗ cho một Ruka khác rồi.

「Chuyện cỡ đó……! Tôi cũng có thể……」

「Thôi, dừng ở đó được rồi.」

Ruka chặn Shino lại trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình sau một hồi bị cuốn theo lời nói của Ruka.

「Chuyện kiểu này không nên quyết định ngay tại chỗ, rõ chứ? Ta sẽ chờ câu trả lời của em vào trưa ngày mai, vì vậy hãy về nghỉ ngơi và suy nghĩ cho kỹ vào. Vậy thì, trông cậy vào ông cả đấy Adlas.」

「......Tsk thật tình, nếu quan tâm đến vậy thì ngay từ đầu sao lại đưa ra đề nghị đó chứ.」

「Ara, vì quan tâm nên ta mới nói vậy thôi. Ai cũng đều có quyền được tự do với lựa chọn của mình mà. Chẳng phải không nên bảo bọc quá mà khiến nó trở nên tự kiêu sao?」

「Vậy thì mọi người ơi, hôm nay đến đây thôi, nhớ về nghỉ ngơi cho kỹ lưỡng vào nhé.」

Sau khi Ruka thông báo, cả nhóm được giải tán nội trong ngày hôm nay.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main ngu+nhỏ Shino = flag cực mạnh
Xem thêm
tính ra cách xử lý này bị tụi bên Eng chửi vcl =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mỗi chuyện em main ngây ngô đi kể toẹt ra hết là đủ um xùm rồi thì cái này còn hơn nữa :>
Xem thêm
TRANS
Pha xử lí cực kì cồng kềnh :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời