I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 13: Chuyện phiếm 1 | Một Chuyển sinh giả khác

15 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

【POV: ???】

Ở một góc của con phố có một quán rượu, tiếng keng vang lên và cánh cửa quán được mở ra có lẽ là lần đầu tiên trong tháng này. Cùng lúc đó ánh mắt tò mò hướng về phía tôi, thật là, có gì vui khi phải đón nhận ánh nhìn đến từ mấy người này cơ chứ.

Đừng có mà cười nhếch miệng lên như thế, bỏ cái khuôn mặt kỳ quặc đó đi……

Mới vắng mặt có 1 tháng hoặc hơn tý để đi vào dungeon mà mới đó đã quên tôi rồi sao? Thầm nghĩ vậy, tôi chợt để ý đến một vài gương mặt mới trong đây. Trông lạ phết, nhưng bỏ qua chuyện đó, tôi vẫn cứ thế đi thẳng tới quầy. Nếu trong đám mới đó mà có tên nào tai to mặt lớn thì sẽ rắc rối lắm. Chúng có thể tiếp cận lúc nào không hay và rồi một loạt những hiểu lầm nảy sinh.

Thôi thì cứ hỏi ông già ở quầy đây xem thử.

「Rượu đi, lão già.」

「Hả? Ở đây không có rượu dành cho con nít đâu.」

「Uoh, lại muốn kiếm chuyện nữa hay sao? Ta đã nói bao nhiêu lần là ta đủ tuổi rồi. Cứ làm ta một ly đi.」

Nói vậy, tôi thả mình xuống chiếc ghế cao ở quầy. Ah, khỉ thật, cái ghế này cao quá làm chân mình không chạm đất luôn.

「Chà, chuyện sao rồi? Chẳng phải trông có vẻ đã đại thành công rồi hay sao?」

Tôi nhâm nhi ly rượu Alp mà lão già râu rậm này đã đưa cho trong khi trò chuyện cùng với lão. Cái ly【Trăng non】này rẻ mà uống lại rất vào vị, chưa kể là cả thức ăn cũng được vãi lúa. Tiếc là vị trí của quán này không được đẹp, nên dù là đang giờ ăn tối nhưng ghế vẫn trống khá nhiều.

Nơi đây chỉ có khách quen và người được khách quen của quán này giới thiệu tới thôi, chứ bình thường chả ai mò vô đây đâu.

Dù là vậy, nhưng vẫn có một vài gương mặt mới lạ quanh đây. Ah, jeez, đừng có tia cặp đùi của ta nữa, chíu khọ thật sự ạ.

「Gahaha, đẹp cũng có cái khổ ha.」

「Nhưng ta cũng từng là đực rựa đấy. Aaa mou~, lâu lắm rồi mới được một bữa ăn bình thường thế này mà. Nói ta biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra lẹ lên.」

「Maa~, đừng có nói vậy chứ, đám khách quen quán này cũng đã lâu rồi không được nhìn thấy cậu. Mà chọc cậu chút xíu cũng đâu có sao đâu, được chứ? Thế đã hiểu được vì sao có mấy tên mới kia chưa? Là do nó đấy.」[note33085]

Chủ quán vẫn giữ nguyên hướng nhìn và chỉ tay về phía bảng ủy thác dựng lên giữa quán.

Trong đống ủy thác dành cho mạo hiểm giả được đính lên, có một tờ màu đỏ đứng riêng biệt ra hẳn một chỗ.

「【Ma vật cấp thảm hoạ】, thực sự chúng đã lộ diện rồi sao?」

Hơi hạ tông một chút, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với chủ quán.

「Yeah, và lần này thì coi bộ tệ hơn đấy. Một con【Chúa tể】Goblin đã xuất hiện, theo đó còn có lớp【Pháp sư】,【Tư tế】và【Chiến binh】. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, sẽ có thêm cả lớp【Kỵ sĩ】nữa.」

Nghe vậy, tôi thở dài một hơi và nhún vai một cái.

Thì ra là vậy, cái chốn khỉ ho cò gáy này mà lại trông sinh động đến vậy âu cũng dễ hiểu. Vậy là Công Hội đã tuyển dụng người cho nhiệm vụ khẩn cấp này rồi nhỉ. Chà, đối thủ dù gì cũng là một con lớp【Chúa tể】, đánh nó ngay từ lúc còn trong trứng để tránh việc nó mạnh lên và trở thành một mối hiểm hoạ thực sự.

Nếu riêng con Chúa tể không thì chỉ bậc D thôi, nhưng nếu có thêm Giám mục hay Kỵ sĩ nữa thì câu chuyện muốn chinh phục đám này không chỉ dừng lại ở con số một vài tổ đội đâu.

「Chà, nghe qua là thấy khó nhai rồi đấy. Nhưng nhìn tích cực thử xem, chẳng phải cửa hàng của ông đang phất lên hay sao?」

「Cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà Youmu, không phải đã tới công chuyện rồi hay sao? Cậu là【Chuyển sinh giả】mà nhỉ? Kẻ địch được liệt vào cấp độ thảm hoạ luôn đấy. Cậu không muốn làm giàu cấp tốc à?」

「Về già rồi thì chả còn hứng để theo đuổi cái vinh hoa phú quý đó đâu. Liệu ông có nghĩ như ta không?」

「Thật đáng tiếc, tôi đây thích sự mạo hiểm hơn. Nhờ phước Thần linh ban mà tôi mới có thể làm lại từ đầu cả. Mà, nghe câu đó phát ra từ miệng cậu trông chả có sức thuyết phục tí nào.」

Chủ quán cười lấy cười để rồi nhìn cơ thể tôi. Thôi tôi đi chết đây.

「Nhưng dù gì thì Chuyển sinh giả cũng có thứ hạng. Và không phải ai cũng sở hữu tư chất của một Dũng Giả.」

Nói vậy, tôi nốc hết phần còn lại của ly rượu Alp trong một nhịp.

Tôi quả thật là một Chuyển sinh giả.

Tôi từng là một ông chú sống ở miền thôn quê của Nhật Bản…… mà vì lý do gì đó, hiện giờ tôi là một【Mỹ thiếu nữ】.

Tôi buộc mái tóc bạc dài của mình qua một bên và mặc chiếc váy trắng một mảnh thông thường. Tôi trông lạc lõng giữa quán bar này thật. Cũng đúng thôi, chả ai nghĩ trong mấy địa điểm có bầu không khí như thế này lại lọt đâu ra đứa con gái như tôi đâu.

Ở thế giới này, tôi chỉ mới bước qua tuổi 16, nếu là Nhật Bản thì tuổi này đã đủ để kết hôn rồi. Nhưng có cho tôi tiền thì tôi cũng chả muốn dây dưa vào cái đó lần nữa đâu.

「Cậu thuộc dạng thứ 4 của Chuyển sinh giả mà nhỉ? Đến giờ tôi vẫn còn thấy nó khó hiểu thật. Ít nhất, tôi không nhớ là đã có ai tự nhận mình là Chuyển sinh giả dạng 5 đâu…… và hiện giờ cậu chỉ đang trong giai đoạn phủ nhận thôi. Ah, thôi kệ nó đi.」

「Không cần ông phải để tâm đâu. Tự tôi biết tôi đang sống một cách nửa vời mà.」

Chuyển sinh giả, một tồn tại sinh ra với ký ức tiền kiếp và sở hữu những kỹ năng vô cùng mạnh. Họ đại khái được chia ra làm 5 dạng.

Dạng đầu tiên là dạng 1. Những người dạng 1 sinh ra với các kỹ năng đặc trưng và năng lực phi thường, cùng với đó là các danh hiệu như【Dũng Giả】,【Trị Liệu Sư】và【Thông Tuệ Vương】[note33087]. Chà, ở mức này thì lượng quái vật có thể xếp ngang với họ cũng không quá nhiều. Thời buổi bây giờ tìm Chuyển sinh giả dạng 1 cứ như là tìm kim đáy bể vậy.

Dạng 2 là những người kém hơn dạng 1 về khoản sức mạnh nhưng ký ức thì vẫn toàn vẹn. Trừ một vài người ra, thì đa số những Chuyển sinh giả dạng 2 đều được đối đãi như anh hùng ở một số quốc gia.

Dạng 3 là những người tương đối mạnh nhưng ký ức của họ có đôi chút chập chờn. Từ dạng 3 này, sức mạnh giảm rõ rệt. Họ có thể mạnh hơn so với người thường nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Muốn tiến xa hơn nữa thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân.

Dạng 4 như tôi thì có ký ức mờ nhạt và kỹ năng khá là kỳ quặc. Trong trường hợp của tôi, trí nhớ của tôi ổn định hơn so với mặt bằng chung dạng 4 nhưng cơ thể và sinh lý thì thay đổi 180 độ luôn.

Nhưng bên trong tôi vẫn là một ông chú thôi.

Mặc dù là vậy, tôi dành một tình yêu to bự cho những thứ dễ thương và rất thích thời trang.

Hai thứ trên hợp lại thành ra trông như này. Một thiếu nữ xinh xắn bỏ nhà ra đi và cố bắt chước lối hành xử như một ông chú trung niên để tránh bị lợi dụng. Cuối cùng lại trở thành một mạo hiểm giả.

Những Chuyển sinh giả dạng 3 và 4 gặp rắc rối với việc dù họ đặc biệt, nhưng họ lại không thực sự xuất chúng.

Và cuối cùng là dạng 5…… với gần như không có chút ký ức tiền kiếp nào, kỹ năng không quá đặc biệt nhưng lại rất tiện ích. Họ vẫn sống ổn kể cả khi không nhớ gì về cuộc sống trước đây.

「Maa~, đừng quá nẫu ruột về điều đó. Này Youmu, chẳng phải người quan tâm tới cậu đang ở đây sao?」

「Hừ, thôi đi cha, nó làm ta sởn gai ốc đấy. Thế, phía bên Công Hội dự tính làm gì? Cùng lắm vấn đề này sẽ ở cấp độ B, nhưng mà chẳng phải tụi tụ họp về đây cao lắm là hạng D thôi sao?」

「Yeah, hiện tại có 3 hạng G, 56 hạng F, 24 hạng E và vỏn vẹn 4 hạng D bao gồm cả cậu. Tổng quân số không vượt quá 100…… Thật tốt biết bao nếu【Sự bùng phát】này không tiến triển quá nhanh và ta có thêm thời gian chuẩn bị.」

「Trước mắt, tạm thời ta cần lập tổ đội xoay quanh hạng D và E, họ sẽ là những người đi xử lý mấy con lọt ra ngoài và trinh thám cũng như định vị【Hang ổ】. Sau khi xác định được hang ổ của bọn chúng, ta sẽ tái thiết lập tổ đội với quy mô phù hợp và nếu được thì xuất chinh đi tiêu diệt con Chúa tể Goblin.」

Đây là một chiến dịch nhưng không hoàn toàn là một chiến dịch hẳn hoi, chỉ là họ không muốn để con Chúa tể Goblin có thêm thời gian nữa. Và đó là tất cả những gì họ có thể làm trong tình thế hiện tại. Còn hơn là đứng trơ mặt ra nhìn và luôn miệng bảo chúng tôi biết làm gì đâu.

Tôi cảm giác như đây sẽ lại là chuỗi ngày mệt mỏi vì làm quá sức cho cam. Nhưng dù gì đây cũng là vì an nguy của cái thị trấn này mà.

「Vậy ta sẽ giúp một tay miễn là trong tầm với. Nhưng đừng có kỳ vọng quá nhé. Tổ đội nhờ ông, tụi ta sẽ cố đương cự lại cái thứ chết tiệt đó cho. Thế, còn gì nữa không?」

「Xin lỗi nhé Youmu. Chà…… tôi không biết liệu nó có liên quan đến vụ Goblin này hay không, nhưng đứa nhóc con của một tay thợ săn đã nói một điều gì đó rất kỳ lạ. Cậu ta men theo hàng cây bị hư hại vào sáu trong khu rừng. Ở đó thằng nhóc nói là đã thấy một cái cây giống như cái cây của Leticia trong truyền thuyết. Maa~, nếu thực sự có cái cây to tổ chảng như thế thì đã có thể thấy từ đây luôn rồi. Thật sự là một câu chuyện dấy lên sự hoài nghi về tính xác thực của nó.」

Nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là do đi cảnh mà ra, lão chủ quán cười. Thật tình, những lúc thế này mà lại đi vô rừng làm gì không biết…… Mà, chắc cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Không thể đứng bên này mà phán xét bên kia được.

「Được rồi, có dịp thì ta sẽ đi xem thử.」

Tôi nhảy xuống khỏi ghế và chỉnh lại váy.

Kể cả khi đó chỉ là con Goblin, thì cũng sẽ rất phiền hà nếu chúng có chức nghiệp. Đầu tiên, tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ cho bản thân. Lá Cây Thánh, vật phẩm huyền thoại chỉ có ở một số làng nhất định, duy chỉ có công năng là đã được chứng thực.

Có lời đồn cho rằng cái lá này đắt lắm, nhưng lại không thần thánh đến mức cứu được một mạng người. Nhưng kệ đi, tôi vẫn cần phải trữ vài cái để phòng hờ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bên raw lão chủ quán này gọi là omaesan nên dịch là cậu luôn nha :)))
Bên raw lão chủ quán này gọi là omaesan nên dịch là cậu luôn nha :)))
[Lên trên]
Khúc này nó là Wise Emperor nên chả biết từ nào khác ngoài từ này cả :))))
Khúc này nó là Wise Emperor nên chả biết từ nào khác ngoài từ này cả :))))
[Lên trên]
Đêm nay thức xem VN đá với UAE tiện làm chương này luôn xD
Đêm nay thức xem VN đá với UAE tiện làm chương này luôn xD
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Sao lại thêm thanh niên nữa gb à. Nản thế
Xem thêm
Ủa wtf khôi hài vậy
Xem thêm
Ơ tui tưởng chỉ có mình main gender bender thôi chứ tự nhiên thêm người khác nữa làm mất hứng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc mới dịch ta cũng cụt hứng y chang z đó =))
Xem thêm
@Seijin: trans cụt hứng vậy bộ này vẫn tiếp tục hay là bay màu rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tác giả thích chơi trò genben nhỉ, cơ mà tui cx thích :))
Xem thêm
Youmu nghe như tên ai đó trong tensura
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ối dồi ôi luôn =))
Xem thêm
youmu trong ten là kiếp trc
h chuyển sinh sang gái
hợp lí UvU
Xem thêm
TRANS
tem?...
Xem thêm
Tại sao nó lại thành câu hỏi rồi?
Xem thêm
TRANS
@Rikonomia: vì lag đó bro :)) đôi khi không biết được có phải mình hay không :))
Xem thêm