I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 26: Eru Ruka Vermilion

3 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

「Em có thể gọi ta là Ruka-chan đệ nhất siêu cấp dễ thương được đó?」

Tôi có thể thấy đôi mắt và xung quanh cô đang toả ra vô số ngôi sao đấy biết không. Lại còn nháy mắt một cái trông lạc quẻ và kỳ lạ thật. Bộ ở thế giới này cái đấy phổ biến lắm sao?

「Đừng có cố quá chứ lão bà.」

Adlas nói vậy với sắc mặt không được tốt cho lắm. Mà lão bà……? Nhìn như chỉ mới bước qua cái tuổi 14 15 thôi mà…… 

Bộ người này là kiểu trong già ngoài trẻ hay là chuyển sinh giả như Youmu à? Dù là gì thì không được để bị phân tâm. Tôi cần khiến người ta chú ý mình, không thì sẽ mất thế chủ động đàm phán mất.

Vì vậy, bằng cách nào đó trước khi đàm phán tôi cần thử【Thẩm định】lên Trưởng Công Hội Eru Ruka mới được…… nhưng phải không để bị phát hiện…… Tuy nhiên, Thẩm định lên một ai đó sẽ khiến họ phát giác vì cảm giác khó chịu liền. Để có thể lén lút nhìn trạng thái của một ai đó thì hơi căng đấy.

「Ara? Hứng thú với ta sao? Muốn nhìn bao nhiêu cũng được thôi.」

「Ể!?」

Tự dưng bị nhìn thấu suy nghĩ và rồi nhận được lời mời gọi như thế, tôi không thể không phản ứng một cách kỳ quặc được.

「Thì Leticia-chan, em định giúp thảo phạt Chúa tể Goblin mà phải chứ? Vì vậy ta nghĩ chả có vấn đề gì nếu em muốn biết thêm về ta đâu.」

「Ơ-ờ…… nhưng mà dễ dàng cho ai đó xem có được không đấy? Vẫn có khả năng tôi chỉ đang lừa cô thôi đó?」

Thật sự tôi cứ nghĩ là họ phải quyết tâm hơn và hỏi cho đến cùng để truy ra mục đích của tôi ấy chớ…… Nhưng lại suôn sẻ đến độ khiến tôi lạc trôi luôn rồi.

「Ara, đáng sợ quá. Hay là Leticia-chan định lợi dụng thời cơ để bắt cóc ta và đem dâng lên con Chúa tể Goblin ư!?」

「A-a-a-ai lại làm điều đó chứ!?」

「Là vậy sao, Chủ Nhân!!?」

Tôi liền lườm Eru Ruka người đang nở nụ cười thỏa chí hơi nhếch mép. Và không hiểu vì sao Chibi cảm thấy bất ngờ trước những gì Eru nói mà tai và đuôi dựng ngược hết cả lên. Em còn nhỏ và quá trong sáng để hiểu mấy chuyện này. Eru Ruka đang mỉm cười chứng kiến mớ hỗn độn cô vừa dấy lên.

「Há chẳng phải tốt sao? Bản thân em đang nghĩ gì hay có cảm xúc ra sao, ta không thể đọc được, và em cũng không có gì để chứng minh nó cả. Đấy có phải cái gọi là minh chứng của ma tộc sao? Vậy thì chỉ còn việc nói về quyết ý cũng như hành động của em thôi, không sai chứ?」

Đúng thật là ai cũng sẽ khó mà chứng minh được ý định thực tâm của họ thôi.

Vậy thì không còn cách nào khác ngoài hành động, nhằm giành được lòng tin của bọn họ.

Đây có thể coi là quy tắc bất thành văn trong xã hội loài người kể từ thuở sơ khai cho đến nay, bất kể chủng tộc hay địa vị.

「......Được rồi. Cô nói đúng, Eru Ruka-san. Tôi phải chứng minh nó bằng hành động mà thôi.」

「Nn, tinh thần phải thế chứ. Nhưng mà hãy cứ gọi ta là Ruka-chan đi nhé.」

Eru Ruka kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười nhe răng. Youmu thì tay che mặt, Adlas thì nở một nụ cười đắng cay. Còn Chibi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó, mà để chuyện đó sau đi. Chibi thì không nói…… sao hai người này cũng phản ứng thế? Tôi đã phải giải quyết chuyện này ổn thoả đến thế mà……

……Iya, khoan đã.

「Giờ thì nếu đã chốt rồi thì thử phân tích sức mạnh của ta trước đi.」

Eru Ruka phấn khởi tiếp tục câu chuyện. Cô ấy hoàn toàn nắm thế chủ động trong cuộc nói chuyện này rồi. Biết thị trấn này đang trong tình trạng cấp bách, tôi và Chibi định phô bày sức mạnh để có thể nắm thế thượng phong của cuộc thương lượng này.

Tuy nhiên câu chuyện đang dần đi theo hướng tôi sẽ phải hợp tác toàn tập với bọn họ giữa tình thế khẩn cấp hiện tại.

Are…… thế tôi là người đã tự tay đưa cuộc nói chuyện sang hướng thuận lợi cho bọn họ đó á? Tôi bối rối nhìn Adlas, ông ta đáp lại「Maa, khác biệt về kinh nghiệm thôi.」và vỗ vai tôi.

「Fufufu, cưng còn non và xanh lắm.」

Eru Ruka người đang trong tâm trạng tốt liền cười phá lên khi thấy tôi cuối cùng cũng nhận ra được tình hình. Aa, chắc chắn biểu cảm của tôi giờ y như những gì mà cô ta muốn. Tôi dự định tham gia vào cuộc chinh phạt này nên không có vấn đề là bao, nhưng cuộc thương thảo này thì tôi bị đánh bại rồi.

「Xin lỗi mà, lỗi ta lỗi ta. Nhưng thay vì xung đột ở chốn lạ hoắc này, ta nên bắt tay cùng hợp tác dẫu có hơi ép buộc chứ? Vì trường hợp của em khá là nhạy cảm, làm theo chỉ thị của Công Hội và đem lại kết quả tuyệt vời là cần thiết đấy? Hấp Huyết Tiểu Công Chúa-san.」

「Cái đó…… maa, được thôi.」

Vì Adlas đã báo cáo tình hình trước đó rồi, cô ấy ắt sẽ hiểu tình hình hiện tại nhạy cảm ra sao. Maa kết quả là mọi chuyện sẽ đi theo dự định của Eru Ruka, nhưng bằng cách nào đó vẫn khá có lợi cho mục đích nhất thời của tôi, cùng với đó là đảm bảo cho địa vị của tôi. Kể cả khi nó đi theo hướng kỳ lạ, tôi muốn cảm ơn hai người bọn họ đã giúp đỡ sắp xếp chuyện này cho tôi.

「Vậy thì trước mắt tôi sẽ ngó qua năng lực cô nhá.」

Cứ theo kế hoạch ban đầu thôi, tôi sẽ thẩm định và thu thập thêm thông tin từ cô ấy.

「Vâng vâng xin mời, à nhân tiện, nếu em có thắc mắc ta mặc gì thì là màu hồng và có dây á nha.」

「Tôi không có nghe gì hết á!!」

Tôi vô thức vặn lại. Aaa~ cái bà này, vô phương cứu chữa rồi…… không biết là giả trân hay đang cố khiến mình mất cảnh giác nữa. Tuy nhiên tôi nhận ra một điều, cái người này chỉ cần để lộ sơ hở là được đà mà lấn tới cùng luôn.

Mà bỏ qua đi, đã đến giờ Thẩm định. Kích hoạt Thẩm định và hướng mắt nhìn Eru Ruka, cô ấy tự dưng rên lên một cách damdang「Iyaa~aah!!」...... Tôi thề sẽ không bao giờ để Chibi tiếp xúc với cái bà này đâu. Cái người này sẽ ảnh hưởng xấu đến em ấy…… chắc chắn là như vậy.

Lộn xộn một hồi thì tôi cũng đã nhìn thấy được bảng trạng thái của Eru Ruka.

_____________________________________

Tên: Eru Ruka Vermilion

Chủng tộc: Nhân Loại

Trạng thái: Bị phong ấn

LV: 5/5

HP: 32/32

MP: 40/45

STR: 24

VIT: 25

AGI: 32

MAG: 19

LUK: 50

- Danh hiệu -

【Kẻ cai trị quần chúng Lv2】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Đa nhiệm Lv6】

【Tiên đoán Lv5】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv5】

【Thẩm định Lv4】

- Kỹ năng thông thường -

【Thể thuật Lv9】

【Ngắm bắn Lv9】

【Né Lv9】

【Ma cụ thuật Lv9】[note37599]

_____________________________________

……Ể? Sao cô ấy yếu vậy? Chỉ số thua cả Hiệp sĩ Goblin? Vậy là mình hiện giờ mạnh hơn cô ấy sao? Nhưng trái lại kỹ năng thì khủng quá, cấp độ này là cao nhất tôi từng thấy đó. Trạng thái thì là bị phong ấn…… Không biết nó có ý nghĩa gì nhưng chắc có mệnh hệ gì với cái chỉ số vô cùng mâu thuẫn với kỹ năng kia rồi.

Không có dòng nào liên quan tới chuyển sinh nên chắc kèo là dân bản địa rồi…… nhưng sao Adlas lại gọi là lão bà nhỉ? Maa, chắc để hỏi Adlas sau cho rồi, nếu phải đi hỏi trực tiếp về tuổi của người như cô ấy, thật sự là tôi hơi rén đó.

「Giờ thì, thấy chưa, vì vài lý do nên ta không thể vận dụng toàn lực được. Mà cũng không phải ta không thể chiến đấu trong thời gian ngắn hạn nếu cần thiết…… Nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng, suy cho cùng ta không muốn phải dùng đến nó.」

「Eto, vậy nó có liên quan đến cái trạng thái bất thường đó sao?」

「Mà, có phần đúng, chỉ là vụ lần này nó không có liên quan gì nên bỏ qua đi, được chứ? Và còn, bên ta không có ý định dùng đến Adlas trừ phi thị trấn bị tấn công trực diện. Lý do thì…… chắc bản thân ông phải là người hiểu rõ nhất rồi chứ?」

Eru Ruka hướng ánh nhìn và chỉ tay về phía Adlas.

「Ugh…… Ah tôi biết rồi mà.」

Adlas miễn cưỡng gật đầu đồng ý như thể nuốt phải con bọ. Vốn anh ta cũng từng là mạo hiểm giả có tiếng…… nhưng chắc có lý do gì đó đằng sau chuyện ông ta về hưu. Nó có thể liên quan tới lời thông báo ông không được đưa vào chiến sự lần này.

「Vậy Youmu có đi được không?」

「......Haaa, đừng có xem tôi như một đứa con gái yếu ớt chứ, làm như tôi sẽ khóc chỉ vì bị đánh bại cỡ đó ấy. Không sao, lần này nhất định sẽ thắng mà.」

Youmu bày tỏ quyết ý muốn trở lại chiến trường. Cô ấy dường như hơi hăng máu, mặc dù là đang tự động viên bản thân. Eru Ruka có lẽ nhận ra điều đó mà nhắc nhở Youmu không nên cố quá.

「Giờ thì, để coi…… Ngoại trừ việc tuần tra ra, Leticia-chan và Chibi-chan sẽ có nhiệm vụ đi tìm hang ổ và tiêu diệt con Chúa tể [note37600]. Ta cũng sẽ cử thêm 4 mạo hiểm giả hạng D trong đó có cả Youmu để đi cùng, vậy là sẽ có tổng 6 người.」

Eru Ruka đếm số lượng người trên đầu ngón tay và chốt những người mạnh mẽ có thể sử dụng ngay bây giờ. Nhân tiện, Shino muốn nói「Còn tôi……」nhưng bị tắc nghẽn giữa chừng vì biết cô không được tính vào lực lượng. Eru cho rằng nhận định của cô không sai nếu cân nhắc trận chiến trước đó, kể cả có cử một số lượng lớn mạo hiểm giả hạng E thì cơ hội thắng vẫn mỏng manh, và kẻ địch thì đang ngày một lớn mạnh.

Bất kể Shino có nghĩ gì, Eru Ruka không có ý định vứt bỏ đi mạng sống của người mà cô đang trông nom.

「Nếu ta nhớ không lầm, kẻ địch đã mạnh đến độ đơn vị trinh thám của chúng có cả【Hiệp sĩ】và【Đại Pháp sư】rồi. Trong trường hợp tệ nhất, chúng có thể đã tiến hoá lên một biến thể khác nữa rồi.」

Shino, Adlas và Youmu chỉ biết nín thở khi nghe lời phỏng đoán của Trưởng Công Hội.

Ghi chú

[Lên trên]
Magic tools Art
Magic tools Art
[Lên trên]
Đoạn này tui check raw mới biết bên eng họ nhầm lẫn giữa lord và road =)))
Đoạn này tui check raw mới biết bên eng họ nhầm lẫn giữa lord và road =)))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chẹp chẹp, vào harem thì ngày nào cũng có cảnh bỏng mắt quá :))
Xem thêm
TRANS
Chẹp
Xem thêm
OP quá :))
Xem thêm