Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 304 – Lời Xin Lỗi

0 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:

『Điểm yếu của 【Fūrinkazan】… chính là không thể thực hiện nhiều kỹ thuật cùng lúc. Cô ta không thể phòng thủ bằng 【Ka】 hoặc 【Zan】 trong khi vẫn vung đuôi để sử dụng kỹ thuật 【Fuu】 và 【Rin】… nói cách khác, 【Fūrinkazan】 của Norja không thể vừa tấn công vừa phòng thủ cùng một lúc. Việc chuyển đổi giữa công và thủ phải được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối… cũng chính vì vậy mà những đòn 【Fuu】 và 【Rin】 của cô ta… đặc biệt là tuyệt chiêu kết liễu 【Rin】, nếu ngươi có thể lách qua được――――』

Tôi hiểu ý Tre’ainar đang nói và bật cười.

Cô ta tập trung tất cả các chiếc đuôi phía trên đầu và vung xuống như một cây búa khổng lồ.

Nhưng cũng nhờ vậy, giờ đây Norja không còn một chiếc đuôi nào để bảo vệ bản thân.

“Không thể nào… phi lý… cái chiêu đó… sức mạnh đó!? Ngươi… ngươi là cái quái gì vậy!?”

Hơn nữa, khi tôi kích hoạt 【Great Magic Spiral】, Norja hoàn toàn bị sốc và cứng đờ.

Một cơ hội hoàn hảo!

『Và bây giờ, khi tất cả những chiếc đuôi đã giương lên cao, bộ phận chưa từng hứng chịu một đòn nào vì luôn được che chắn… giờ đây hoàn toàn không có sự bảo vệ! Dù có là mãnh thú, quái vật hay rồng đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi thương tổn!』

Norja là một chiến binh dày dạn trận mạc.

Dù cô ta có sử dụng những chiếc đuôi bao nhiêu đi nữa, khi giao chiến với kẻ mạnh, không phải lúc nào cũng có thể lành lặn mà rời đi.

Nhưng ngay cả với Norja, vẫn có một vị trí hiếm khi nào bị tấn công.

Nói cách khác, đó chính là điểm yếu của cô ta.

“Giờ thì xong rồiooooo!! Ta sẽ xuyên thủng ngươi và cho ngươi thấy ta rốt cuộc là aiiiiiiiiiii!!”

Tôi sẽ tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi Norja còn đang đơ người!

Còn Tre’ainar, tôi nên giáng đòn này vào đâu?

Mắt? Miệng? Hay bụng?

Đối thủ là một trong Lục Tướng huyền thoại. Không thể nương tay.

Dù kết cục có ra sao… dù lịch sử có bị thay đổi… ngay lúc này, tôi sẽ dốc toàn lực!

『Đó! Dùng 【Goosestep】 để vòng ra sau Norja!』

“Oh!”

Tôi lao qua giữa hai chân đang cứng đờ của Norja và vòng ra phía sau cô ta.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cả chín chiếc đuôi đều đã giương lên trên, để lộ hoàn toàn phần lưng trần trụi.

『Kết liễu… h, hãy giáng đòn vào điểm đó!!』

“Ooooooohh!!”

Norja hoàn toàn sơ hở.

Tôi cũng đã vòng ra sau lưng cô ta.

Không còn bất kỳ lớp phòng thủ nào.

Cơ hội nghìn năm có một.

Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa.

Chỉ làm theo chỉ dẫn của Tre’ainar, di chuyển mà không cần suy nghĩ.

Tôi lao lên, giương cao 【Great Magic Spiral】.

“Hả!? Hohe? Đợi đã, ngươi…!? Kh, không lẽ…!?”

Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Norja.

Có vẻ Tre’ainar đã đúng, đây là một điểm yếu chí mạng.

Nếu vậy thì, tôi sẽ không nương tay.

Làm chính xác theo những gì Tre’ainar bảo, nhắm vào vị trí không được bảo vệ kia và tung đòn 【Great Magic Spiral】…

“Uoooohhh, xuyên thủnggggg! Uoooooo… oo… ooeh? Huh?”

…… Hả?

『Đ, đừng dừng lại, nhóc con! Đừng nghĩ gì cả, đừng nhận ra gì cả, cứ lao tới!!』

“N, nhưng mà… gì cơ…”

Khoan… tôi sắp lao vào đâu vậy…… và tung đòn 【Great Magic Spiral】 vào đâu chứ?

Trước mặt tôi… ừm? Bình thường, chỗ này được che phủ bởi đuôi… hả? Ủa? Gì đây?

『Nhóc con! Phần cơ thể vốn luôn được che giấu bởi bộ đuôi rậm rạp kia chính là nơi nhạy cảm nhất của mọi sinh vật――――』

À… ừ… đúng rồi nhỉ?

Chỗ đó… khi còn nhỏ, tôi cũng từng nghịch dại, cùng đám nhóc quậy phá khác chơi cái trò 【Thousand-Year Death】 rồi còn gì…

Ừ, nên là… chắc đau lắm đây… chắc chắn rất đau.

Nhưng, ông muốn tôi tung 【Great Magic Spiral】 vào đó sao?

Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã siết chặt mông theo phản xạ.

Hả? Không phải đối thủ là một trong Lục Tướng sao? Như thế có ổn không? Hả? Như thế có được phép không?

Ý tôi là, trước hết, Norja là nữ… hay đúng hơn, là một người phụ nữ, phải không?

Đúng vậy! Ngay từ đầu, hình dạng con người của Norja trông chẳng phải giống hệt một bé gái tai tiếng đó sao?

Nghĩa là, tôi sắp làm chuyện đó với mông của một bé gái sao…

“Guh… k, không ổn rồi…”

『N, nhóc con!』

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác ghê tởm đã lấn át khát vọng chiến thắng của tôi.

Theo phản xạ, tôi dừng lại, khiến 【Great Magic Spiral】 chỉ dừng ngay trước điểm tôi nhắm tới.

“Oni-channnnnnnn!!”

“Hả?”

Cùng lúc đó, một con tàu bay xuất hiện từ xa…

“Hả?”

Con tàu đâm mạnh vào 【Great Magic Spiral】 đã được tôi tạo ra từ phía sau.

Kết quả là, bất chấp ý định của tôi, sức mạnh của 【Great Magic Spiral】 đã bị đẩy mạnh lên gấp nhiều lần so với bình thường.

Và giống như một chiếc búa đập vào cây đinh…

――――Zboryunnuuuuuuu

Luồng sức mạnh khổng lồ đó đã xuyên thấu Norja, người hoàn toàn không có khả năng phòng thủ… từ phía sau… với một lực vô cùng mạnh mẽ.

[note68974]

“Ngooooo, ho….. k, khoooooooooooooAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!????”

“””””ĐẠI TƯỚNG QUÂN!!!????”””””

Ngay tại vị trí mà tôi chần chừ không dám giáng đòn, 【Great Magic Spiral】 lại được thúc mạnh mẽ, chính xác đến tuyệt đối, không lệch đi dù chỉ một chút… mà còn đang xoay tròn!

“NHOOOOOOOOOOHH, NHOOOOOOOOOHH, NHAAAAAAAAAAH!!?? HNKYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!???”

Khoảnh khắc kinh hoàng ấy, các nữ chiến binh Amazon đang quan sát từ xa cũng hét lên thất thanh.

Và tôi cũng suýt nữa hét theo.

Quá tàn nhẫn…

“Ha, kahe, ah, ahi, ngo oh, ooh, ah, ah, ahi……♡”

Chỉ trong giây lát, toàn thân Norja căng cứng.

Nhưng ngay sau đó, cô ta không thể đỡ đòn, cũng không thể chống đỡ cơ thể, liền ngã gục xuống đất với một tiếng ầm khổng lồ, toàn thân co giật.

“Oh, ừm… xin lỗi… không, t-tôi không cố ý…”

『Đừng bận tâm… cô ta sẽ không chết đâu… đối thủ là một trong Lục Tướng… nếu không làm vậy, chính ngươi đã bị giết rồi.』

Tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay run rẩy, ngay phía sau Norja đang nằm bất động.

Đối thủ là một trong những Lục Tướng huyền thoại.

Một kẻ không cần bất cứ sự thương hại nào.

Nhưng… chuyện này thì… tôi vô thức cất lời xin lỗi…

“Oni - chan!!”

Cùng lúc đó, một cô bé từ trên tàu bay lao thẳng đến tôi, nước mắt rơi lã chã, rồi nhào vào lòng tôi.

Dù tôi đang đeo mặt nạ nhưng dường như cô bé vẫn nhận ra tôi.

“O, oh… E, Espie.”

“Uwaaaaaaahh, ngốc quaaaaaaaaaa!!”

“Oh, whoa…”

Espie mạnh mẽ lao vào ngực tôi và bật khóc nức nở.

“Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!”

“Ai da, đau đấy, ta nói đau đấy, dừng lại đi.”

“Tại sao anh lại bỏ em ở đó!?”

Vừa ôm chặt lấy tôi bằng cả hai chân, cô bé đang dùng cả hai tay đấm liên tục vào ngực mình.

Có vẻ em ấy đang rất tức giận.

“Ưm, Espie, đó không phải lỗi của anh, là do ma thuật của kẻ địch mà…”

“Oni - chan mạnh lắm mà, sao anh lại để bị bắt dễ dàng như vậy hả!? Sao lại bị bắt chứ? Ngốc!”

“Ha, haha… trời ạ… À, còn mọi người thì sao?”

“Em đã đưa họ đến nơi an toàn ngay lập tức! Em muốn đến đây ngay, nhưng mà… Uuuuuu, ngốc! Tại sao anh lại đánh nhau với con hồ ly đó!? Nếu em đến trễ một chút thôi, anh trai đã… Uuuugh… uwaaaaahh!”

Espie đã đảm bảo rằng tất cả những người chúng tôi giải cứu đều an toàn…

Em ấy đã thể hiện trách nhiệm của một anh hùng.

Nhưng rồi, khi nhận ra tôi đột nhiên biến mất và đang chiến đấu với một trong Lục Tướng, hẳn là em ấy đã hoảng loạn.

Nếu tôi bị giết…

“Oh, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”

“Uh… Gushun…… Hig, ugh…”

“Nhưng… em đã làm rất tốt khi đưa mọi người đến nơi an toàn… và còn đến cứu anh nữa. Cảm ơn em, Espie.”

“…… Un…… Guss… Ugh…”

Tôi nói lời xin lỗi, đồng thời khen ngợi em ấy vì đã làm rất tốt.

Và rồi…

-------“Thế là tiêu tùng hết rồi… Giờ thì ta không thể làm cô dâu xinh đẹp nữa… chỉ là một món hàng đã qua sử dụng… chỉ là một con đàn bà tầm thường thôi…”

Giờ tôi phải làm gì với chuyện này đây…?

Ghi chú

[Lên trên]
Rồi xong, ass nở hoa
Rồi xong, ass nở hoa
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận