Aka. Thật đấy, lúc nào ta cũng thấy ngươi phiền phức, besa.
Ngươi thực sự là một mớ hỗn độn. Nếu chịu chuyên tâm, ngươi cũng có thể nhận danh hiệu Một Trong Trăm Chiến Binh Vĩ Đại, giống bọn ta, besa.
Thế nhưng, ngươi lại đau khổ vì chính cuộc chiến hơn là vì danh hiệu ấy, hơn là những chiến công hay thành tựu của mình, besa.
――Dừng lại đi!! Tại sao!? Tại sao mọi người lại làm thế này……!?
Ta không thể chỉ đáp lại bằng một câu “Vì đây là chiến tranh” và bỏ mặc, besa.
Thật là bức bối, besa.
――Vì sao chứ!? Sao mọi người có thể làm những chuyện khủng khiếp như vậy!?
Vì nếu chúng ta không làm vậy, bọn ta sẽ bị tấn công, besa.
Không chỉ đơn thuần là giết chóc. Nếu chỉ giết bọn chúng, gia đình và bạn bè của chúng sẽ tìm đến báo thù.
Bọn chúng có thể sẽ nhắm vào ngươi, vào ta, vào bạn bè và gia đình của chúng ta, besa.
Đó là chiến tranh, besa.
――Nếu chúng đầu hàng là được rồi! Aonii, cha, mẹ, cả cô Lal nữa…… mọi người bị làm sao vậy!?
Nếu bọn ta có thể khiến con người kinh hoàng trước sức mạnh áp đảo và sự tàn nhẫn tột cùng của mình để chúng không bao giờ dám chống lại nữa, thì cuộc chiến tương lai sẽ dễ dàng giành phần thắng, besa.
Ngươi quá ngây thơ. Quá mức ngây thơ. Đó không phải là lòng tốt, besa.
――Nếu hai bên chịu lắng nghe nhau, chúng ta và con người có thể thấu hiểu nhau! Nếu không thử thì làm sao biết được chứ!?
Lắng nghe con người? Làm bạn với chúng? Không thể nào, besa.
Chúng ta đang trong chiến tranh. Đừng mơ mộng hão huyền như thế, besa.
“Aonii. Ngươi có hiểu ngươi đang làm gì với ta không?”
“Ha, ha…… tiểu thư ơiiiiiiiiiiii!!”
Aka. Ngươi thật sự quá yếu đuối, besa.
“Hả?”
“Dây thừng này, cầm lấy đi, besa!”
「…… A, Aonii?”
“Mau lên, đưa mọi người rời khỏi đây, besa! Ta sẽ cầm chân bọn chúng!”
「…… Cái…… gì?”
Tương lai của những oni đồng tộc, của vô số ma tộc đang sinh sống tại Ma Giới, và của những đứa trẻ thuộc thế hệ sau đều đặt trên vai bọn họ, besa.
Ta không thể bỏ chạy chỉ vì khó khăn, besa.
Nếu ta không làm, tất cả sẽ diệt vong, besa.
Phải có ai đó đứng ra làm…… nên…… ta không còn lựa chọn nào khác, besa.
“Espie của Thất Anh Hùng!”
“Hả!?”
“Mang theo đệ đệ ngươi…… tập hợp toàn bộ tộc Elf, bám lấy tiểu thư ngay và trốn đi bằng dịch chuyển, besa!”
“Ể……?”
Vậy nên, dù có tàn nhẫn đến đâu, bọn ta cũng không thể nương tay với con người, besa.
Ta không muốn dây dưa với lũ cặn bã của gia tộc Bockmati, nhưng ta vẫn muốn lợi dụng tổ chức ấy để làm suy yếu con người từ bên trong, besa.
Tất cả là vì Ma Giới, besa. Không cần nhân nhượng làm gì, besa.
“Này…… ngươi định làm gì vậy? Aonii. Ngay cả Larou’iph…… ngươi cũng định phản bội quân đoàn Ma Vương sao?”
“Ít nhất thì…… với người đã chứng minh cho ta thấy hắn không nói dối…… với người bạn của đứa em trai hư hỏng của ta… chỉ cần chút chân thành… thế thôi, besa.”
“Gì cơ?”
Ấy vậy mà, khi ngươi bỏ chạy, ta đã thực sự thất vọng, besa.
Dù có sợ hãi đến đâu, ta vẫn tin rằng ngươi là kẻ có thể hành động khi cần thiết, besa.
Nhưng ngươi lại phản bội chúng ta và bỏ trốn, besa.
“Xin lỗi, Đại tướng Hakuki, nhưng…… nhưng…… ta sẽ không để các ngươi qua đây đâu, besaaa!!”
「………………」
Dù ngươi có sống ẩn dật tại Ma Giới hay có trốn lên Nhân Giới đi chăng nữa, thì thế gian này cũng không còn chỗ nào dành cho ngươi.
“Uooooooooooooooooooooooooooohhh!!!”
Ít nhất thì, ta cũng đã báo rằng ngươi tử trận để ngươi không bị truy lùng vì tội đảo ngũ, xem như tình xưa nghĩa cũ.
Ta đã quyết định không nói cho tiểu thư biết sự thật, để ký ức của cô ấy về ngươi mãi như trước, besa.
“A, Aonii!?”
“Tiểu thư, đi đi, besa! Khi hắn tỉnh lại, hãy nghe toàn bộ những gì hắn muốn nói, besa!”
“Này, ngươi đang nói cái gì vậy……
“MAU ĐI NGAY, BESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Aka, ta đã nghĩ ngươi sẽ tự lo liệu sau đó, besa.
Chúng ta không còn chung đường nữa… ta cũng chẳng quan tâm ngươi sẽ ra sao…… ta đã nghĩ vậy, besa.
“Ta không ngờ một kẻ như ngươi lại phản bội ta…… ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra…… nhưng mà……”
“Oooooh! Ga, AAAAAAAAH, hi, gah……!
“Này, ngài đang làm gì vậy, Đội trưởng Aonii? T, tại sao, Đại tướng!? Xin ngài dừng lại!”
Này, Aka…… ngươi biết không…… suốt quãng thời gian ở bên ngươi…… điều ta vẫn luôn mong muốn……
“Espie của Thất Anh Hùng! Mau mang mọi người tới chỗ ta! Nhanh lên!”
“Nhưng…….”
“Chỉ lần này thôi… chỉ lần này, tin ta đi! Ngươi muốn cứu anh của mình đúng không!”
“F-Fu-, Fluffy Collection!”
Điều ta mong muốn là cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt trong thời đại của ta…… Ta không dám nói ra, nhưng ta đã cố gắng để Aka và tiểu thư thành một đôi, oni và Dark elf, tình yêu của họ sẽ vượt qua ranh giới chủng tộc…… Ta cũng sẽ trở thành một người hùng ở Ma giới, cưới một cô vợ xinh đẹp, để con của ta và con của ngươi có thể chơi cùng nhau, trở thành bạn tốt……
“Mọi người, tiến lên nào! Ngôi làng…… không thể giữ được nữa!”
“Chàng ơi, n, nhưng mà!”
“Mau lên!”
Thật nực cười…… Giấc mơ ban đầu ta hằng ôm ấp… đến tận bây giờ ta mới nhận ra mình đã quên mất, besa.
Aka, ngươi nói đúng, besa. Ta cũng đã thay đổi, besa.
Chiến tranh đã thay đổi ta, besa.
“A, Aonii……”
“Tiểu thư, hãy lắng nghe…… nghĩ xem bản thân muốn sống thế nào trong tương lai…… rồi hãy sống theo mong ước đó, besa! Vậy nên, đi đi!”
“Ể! …… Ḧaṫṧuṇoṝiḱaḷa Ṋoḡoṧeṇ Ẏenḉḣoḱa, Ma pháp dịch chuyển trung cấp, 【Tachzi】!!”
Aka, ngươi đã bỏ chạy, nhưng ngươi vẫn không thay đổi, besa.
Và ngươi đã tìm thấy nó, đúng không, besa?
――Ta… ta hiểu rồi. Mọi người đều mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng hắn lại hiền hậu hơn bất kỳ ai… một oni có trái tim thuần khiết hơn cả bọn ta!!
Ngươi đã gặp được hắn bằng cách nào, besa? Người chân chính đó.
Vậy nên, ít nhất thì…
“Ta đã nghĩ rằng sớm muộn hắn cũng sẽ hối hận vì sai lầm của mình và chịu quy phục, nhưng…… dù có bị vặn gãy tay chân…… dù ta chỉ đánh nhẹ để hắn cảm nhận được cơn đau mà không bất tỉnh, hắn vẫn tuyệt vọng bám lấy ta, thực sự đã liều mạng…… Aonii. Dù hắn có sai lầm, tinh thần chiến đấu của hắn vẫn rất đáng khen. Đúng như ta dự đoán, hắn xứng đáng là một trong trăm người mạnh nhất.”
“Hah…… ka…… hah…… hah……”
“Ta không để chúng trốn thoát chỉ vì ngươi câu giờ đâu. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng…… một người như ngươi…… kẻ đã cống hiến rất nhiều cho Quân đoàn Ma Vương trong quá khứ, lại chỉ được tha mạng nhờ vào quyết tâm kiên trì đến cùng dù rơi vào tình cảnh này…… ít nhất hãy cho ta biết…… rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
So với ngươi, ta ra sao rồi, besa?
Ta đã thay đổi, và ta đã sai, đúng không?
“Ta đã…… sai…… đúng không…… besa?”
“Hử? Đúng vậy. Chống lại ta sao có thể đúng được chứ?”
Vậy là…… ta đã sai…… Đại tướng đã sai…… Đại Ma Vương đã sai…… Quân đoàn Ma Vương đã sai, besa?
Nhyah, ngay cả loài người cũng sai lầm.
Gia tộc Bockmati đã sai, besa?
Dũng Giả…… Liên minh Quân Đồng Minh…… tất cả đều sai, besa?
Nhyah……
“Không… thứ sai lầm ở đây là…”
“Hử?”
――Oni… Ma tộc, loài người… tất cả đều luôn chìm trong chiến tranh!!
“Chính bọn chúng…… là những kẻ không để cuộc chiến kết thúc, besa!!”
Ah…… Ta không sợ cái chết…… Aka…… nếu ta có thể nghe được rằng ngươi đã tìm ra chân lý và kết bạn với loài người…… nhưng giờ ta không thể mong ước điều đó nữa, besa…… Ta… ta đã không thể làm gì khi ngươi đau khổ, ta đã không làm gì cả.
Ta không thất vọng vì ngươi bỏ trốn, nhưng ta đã không thể đuổi theo và nói chuyện với ngươi ngay lúc đó, ta không có tư cách…… nhưng……
“Di nguyện này thật vô nghĩa, nhưng tinh thần thì đã được truyền tải. Ta cũng chẳng đủ hứng thú để tìm hiểu sự thật đằng sau những lời đó…… ít nhất, hãy sống tiếp trong thân xác của ta…… tạm biệt…… Aonii.”
Aka…… ngươi, cùng với tiểu thư…… ta muốn gặp lại hai người một lần nữa――――


0 Bình luận