Lần cuối
Số từ
153.287
Đánh giá
4,80 / 20
Lượt xem
157.352
Tên khác:
Reincarnated Into a Game in Impossible Mode (RIGIM)
インポッシブルモードのゲームに転生してしまいました
Imposshiburu Moudo no Gemu ni Tensei Shite Shimaimashita

Tóm tắt

Amemiya Ryoshu đã chuyển sinh vào thế giới của một trò chơi hardcore mang tên Rainfall Disorder.

Giờ đây cậu phải cố gắng hết sức để sống sót trong một thế giới với những con quái vật và kẻ thù luôn rình rập xung quanh mạch cốt truyện chính.

Nhưng cậu ta lại không nhận ra có những điều còn tồi tệ hơn thế đang chờ đợi ở phía trước.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Mình sẽ cố gắng đăng một tuần hai chương. Và nếu truyện có sai sót gì thì xin hãy chỉ ra giúp mình để mình sửa ạ. Hi vọng được đồng hành cùng các bạn trong thời gian dài tới.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Hồi 0: Tuần đầu tiên (Cũ)
  2. 02.Hồi 1: Học viện Spiral (Cũ)
  3. 03.Thông tin ngoài lề (Cũ)
  4. 04.Tổng hợp minh họa (Cũ)
  5. 05.Tập 1. Học viện Spiral
  6. 06.Tập 2. Đại hội thể thao
  7. 07.Tập 3. Lễ hội Văn hóa
Reviews mới
Hồi 0: Tuần đầu tiên (Cũ)
Hồi 1: Học viện Spiral (Cũ)
Thông tin ngoài lề (Cũ)
Tổng hợp minh họa (Cũ)
Tập 1. Học viện Spiral
Tập 2. Đại hội thể thao
Tập 3. Lễ hội Văn hóa
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (2382)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

933 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hello mọi người, mình đến để thông báo rằng mình đã chỉnh cốt truyện đến 80% rồi. Những điểm yếu về nhân vật và mạch truyện đã phần nào đó giảm đi nhiều rồi, giờ đây nó rõ ràng, mạch lạc và có điểm nhấn hơn chứ không chỉ đơn giản là cái để lấp chỗ trống cho câu chuyện. (Và cái này thì mình phải nhờ các bạn đọc góp ý thì mới dám chắc được). Những gì mà mod Thiên Ý đề xuất cho mình thì mình vẫn đang cố gắng khắc phục từng ngày.
Và nếu các bạn quan tâm đến cô bạn bàn bên thật phiền phức thì... mình sẽ nói là câu chuyện vẫn đang rất tốt nhưng mà mình đã thay đổi hướng đi. Giờ mình sẽ tập trung 30% thời gian online vào một novel duy nhất và nó là RIGIM, 70% còn lại là vào công việc tương lai của mình. Sau khi xong RIGIM thì mình sẽ tính đến novel sau, còn giờ thì mình sẽ chỉ tập trung vào RIGIM mà thôi.
Để mà nói khi nào mình đăng bản Remake thì hãy cho mình 2-3 tháng nữa để ổn định với cuộc sống bên Châu Âu đã (tại vì mình cx chưa biết được khi đó nó sẽ khó khăn như nào). Sau đó mình thề sẽ đăng lại như trước và lần này làm bản Eng nữa.
Mình sẽ kể 1 số thay đổi lớn:
1. Ryoshu hoàn toàn không còn hệ thống nữa và giờ cậu hoàn toàn vô dụng trong thế giới này. Nhưng cậu sẽ có một năng lực độc đáo khác... mình chưa biết là có bộ nào làm về nó hay chưa.
2. Sức mạnh của thế giới đã được làm rõ hơn để hợp với world building hơn chứ không chỉ copy.
3. Nhiều tình huống combat gay cấn và drama hơn trước. (trước mình còn chưa nghĩ đến bối cảnh đánh nhau nữa xD)
4. Phát triển một số nhân vật chính và phụ sẽ được lồng ghép để trở nên phức tạp hơn chứ không giới thiệu từng cái một nữa.
5. Một số tình tiết trong truyện sẽ trở nên hợp lý vì có tình tiết hỗ trợ từ trước đó chứ không phải là tự nhiên xuất hiện.
6. Fvck plot armor 👎
Và đó là một số tình tiết mới.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình (bằng cách nào đó truyện lên 150k view rồi)
Xem thêm
Mất hệ thống thì anh tôi sống thế nào đây😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Gái alime: đó là điểm hay của lần remake này đấy bác. Sống như một nhân vật quần chúng và không có hệ thống hay thứ gì buff cả. Chỉ có kiến thức và sức mạnh cá nhân mà thôi.
Xem thêm
Xem thêm 27 trả lời
AUTHOR
hay là bác collab với tôi đi cho nó phấn khởi 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok luôn bác ơi, xin discord với =)))
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: =))) oke bác để tui kiếm lại diiss
Xem thêm
Xem thêm 23 trả lời
Hello mấy khứa tình hình các ô chửi trường nhiêu lần r:)) tôi trc: vừa đủ bàn tay dù mới đi shcd đc 1 buổi:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
trường t cx nhiều bất cập nma cũng vui lắm bác ạ xD
Xem thêm
@AistinaBer: nay lại iu trường:)) tại trường cho nghỉ 1 buổi
Xem thêm
AUTHOR
Bro có tính đăng ký sự kiện hako đợt này không đấy?👀
Xem thêm
Đang tạm ngưng thì làm gì được tham gia?
Xem thêm
AUTHOR
@Prince: Ooh-tôi quên mất...😭
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
ủa drop rồi à bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tui tạm ngưng để remake nhé bác
Xem thêm
Điểm đóm như nào r ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Điểm đủ dùng luôn bác ơi
Xem thêm
@AistinaBer: nhất vật lý toàn quốc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào mọi người, truyện đạt được mốc 140k rồi.
Mình rất cảm kích vì sự ủng hộ của mọi người. Sau khi viết truyện hằng ngày, mình nhận ra rất rõ những lỗi truyện mình đang mắc phải từ đầu truyện đến giờ. Nhưng mà lúc đó mình định viết hết arc 1 đã rồi sẽ quay lại remake lại. Nhưng nhận ra có nguy cơ bị xóa truyện nên mình đã nghĩ lại lần nữa
Mình viết lại hết cùng với mạch truyện rõ ràng hơn, đột phá hơn, mới mẻ hơn (tức là giọng văn sẽ có nhiều chỉnh sửa).
Quan trọng nhất là cốt truyện và nhân vật, mình sẽ tạo điểm nhấn rõ ràng hơn cho họ. Mình cũng phải công nhận là truyện mình yếu nhất có lẽ ở khoản xây dựng nhân vật. Nhưng giờ đây, mình đang cố gắng cải thiện phần đấy nhiều hơn.
Vì vậy, cho đến khi remake xong thì mình sẽ không đăng thêm chương nào nữa. Mình xin lỗi mọi người vì tuần qua chẳng nói gì cả. Mình đang gặp khá nhiều vấn đề ở ngoài đời thực (học đại học, gia đình,...) nên mình đang khá chật vật.
Trong tương lai thì dự án Cô bạn bàn bên sẽ là dự án ra mắt sớm nhất cùng với những dự án nhỏ khác để mình tập luyện (tất nhiên là mình cx rất tâm huyết vào cốt truyện).
RIGIM hay Chuyển sinh vào một Tựa game ở chế độ bất khả thi sẽ vẫn luôn là novel mà mình tâm đắc nhất. Chính vì thế mình càng muốn dành sự quan tâm xứng đáng cho nó.
Mình yêu tất cả nhân vật của mình từ Ryoshu, Esther, Katia, Charlotte, Alan, Ryan và vô vàn những nhân vật khác. Và vì thế nên mình muốn chăm sóc cho tính cách của họ được thể hiện ra trên cả những gì mình đã mơ về họ
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian của bản thân cho bộ truyện không hay của một tác giả non nớt và tệ hại như mình.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại trùng phương.
Yêu mọi người nhiều.
Tên tác giả với bộ xương sống làm bằng sắt thép,
Ber
Xem thêm
Ấy chà, một nguồn cảm hứng lớn mà bị sửa. Đau lòng ghê ( ´・・)ノ(._.`)
Xem thêm
Hồi 1 viết tới giờ nhưng để nhớ đc cx khó , tại chắc do sự kiện nó không có gì quá nổi bật 🐧 . Có khi đọc chap mới rồi cứ vậy liên tục khéo quên mất diễn biến của mấy phần trước 🐧🐧🐧
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Toicanchapmoi
Xem thêm
Lưng của tác gãy rồi hay sao mà ko thấy ra chap mới vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
gãy hẳn rồi bác ơi =)))
Xem thêm
Tích tầm 20 chương r đọc 1 lượt nhỉ, nửa chừng k đã
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
như thế hợp lý phết bác =)))
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Cốt truyện nông quá, xây dựng nhân vật cũng hơi yếu, khó tạo điểm nhấn. Người đọc của bạn sẽ sớm quên mất quyển 1 nói về cái gì, có sự kiện gì nổi bật, có nhân vật nào ấn tượng. Nói chung là một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạ, mình xin cảm ơn bạn đã nhận xét cho truyện của mình. Vì một số vấn đề cá nhân nên mình đã gửi tin nhắn riêng cho bạn rồi nên hy vọng bạn sẽ đọc qua ạ. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Xem thêm
AUTHOR
vãi cớt ông ra thật kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác thì sao 🐧 có ra không?
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: =)) chắc cũng sắp có chương cuối tập 1 rồi còn tập 2 tui ngưng tí
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời