Lần cuối
Số từ
23.170
Đánh giá
2,50 / 2
Lượt xem
4.822

Tóm tắt

Tôi chỉ định mua một con búp bê S-DOLL để dọn dẹp nhà cửa và… ừm, phục vụ vài nhu cầu cá nhân. Ai ngờ lại rước về một cỗ máy chán đời, suốt ngày triết lý về ý nghĩa cuộc sống và còn từ chối nghe lời. Giờ thì tôi không biết mình là chủ nhân, hay đang làm bác sĩ tâm lý cho nó nữa. Đây là câu chuyện về tôi, một gã bình thường, và con búp bê muốn... chết?

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01 (cũ)
  2. 02.Tập 01 (mới)
Reviews mới
Tập 01 (cũ) *
Tập 01 (mới) *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

AUTHOR
Did anyone say "sech doll"?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi vì chất lượng kém cỏi của bản này, thế nên tôi sẽ viết lại một bản khác tốt hơn. Tuy nhiên cốt lõi sẽ không đổi, đây chỉ là một bộ Romcom thuần tuý, có lẽ sẽ pha thêm chút tâm lý nhưng không quá nhiều.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bản cũ tôi vẫn sẽ để đó, không xoá.
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Như Tuyết
Tưởng có gì đột phá nhưng hoá ra chẳng có gì sất. Lết được tới chương 2 là hết cỡ, dẫn dắt tâm lí nhân vật chán vãi cớt, có nhiều hướng để khai thác mà tác lại đâm đầu vào cái bức tường mang tên sếch. Rồi cái "một cỗ máy chán đời, suốt ngày triết lý về ý nghĩa cuộc sống và còn từ chối nghe lời" hay "con búp bê muốn... chết?" ở cái phần tóm tắt trong truyện nó chẳng rõ ràng mấy, rồi sau bị ném hẳn sang 1 bên, tình tiết về sau cứ rập khuôn đi theo lối mòn chẳng có tí gì thuyết phục. Nay vô lướt qua cái phụ chương càng thấy cringe.
Xem thêm
Quên bìa cũ ròi😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quên hay là quen cơ?
Xem thêm
@notaclone:
Nhớ bìa cú quá!
Xem thêm
quả tên chất đấy
Xem thêm
Nhìn tên tôi thấy uy tín
Xem thêm
quả bìa :))
Xem thêm
TRANS
Sech don fr
Xem thêm
Bruhhhhhh
Xem thêm
angela from library of ruina, is that you?
Xem thêm