Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 38: Công chúa Mia.... trở thành một người phụ nữ thành đạt...

9 Bình luận - Độ dài: 2,266 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: I’m back! Thắc mắc gì thì đọc cái comment được tôi pin ngoài trang truyện chính đi.

--------------------------------------------

           

             

              

“Hmmm.... Mmm..... Hnnnnnnngh....”

Tiếng kêu của Mia vang vọng khắp văn phòng hội học sinh. Với tư cách là hội trưởng mới, nhiệm vụ đầu tiên của cô là lựa chọn thành viên cho hội. Bởi năng lực quản lý thực tế của cô tiệm cận con số không nên việc tập hợp một đội hỗ trợ thân cận chính là ưu tiên cấp thiết. Mà, nếu Mia là kiểu lãnh đạo thiếu tư cách điển hình thì cô sẽ chọn tập hợp quanh mình những người chỉ biết vâng lời răm rắp để đảm bảo mọi chuyện trơn tru xuyên suốt nhiệm kì của mình. Tuy nhiên, Mia không phải kiểu điển hình đó; đúng hơn thì cô nhận thức được rất rõ vị trí mình đang đứng.

“Nếu mình chọn nhầm người.... Mình sẽ là người bị trảm mất!”

Cô nói câu này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù gì thì cô cũng đang ngồi trên chiếc ghế mà Rafina đã tự nguyện trao cho cô. Thà cô thắng cuộc tranh cử thì đã có thể đổ lỗi sự thất bại của mình cho những người bỏ phiếu vì chọn sai người, nhưng Rafina lại giao phó vai trò đó cho cô, và phần sự tin tưởng của việc giao phó chính là thứ khiến Mia sợ. Lỡ như cô phản bội lại niềm tin của Rafina thì....

“Mình chỉ suýt soát khiến cô ấy tha lỗi cho những việc mình đã làm ở Suối nguồn Thanh tẩy thôi. Giờ mà mình lại làm hỏng chuyện nữa thì.... Ôi, mặt trăng nhân từ ơi.....”

Cô rùng mình khi nhớ lại khung cảnh Rafina với đôi mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên, cô hoàn toàn không biết lý do Rafina quyết định nhường cái ghế hội trưởng lại cho cô. Có điều cô vẫn biết một chuyện, đó chính là thứ sẽ xảy ra nếu cô làm hỏng công việc mới của mình. Cô biết chắc từ sâu trong tâm can mình; cô có thể cảm nhận được nó trên cổ.

“M-Mình tốt hơn hết nên làm mọi thứ có thể để đạt được kì vọng của Rafina thôi....không thì những chuyện vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra mất!”

Và thế là cô phải chọn một cách cẩn thận để đảm bảo mọi vị trí trong hội học sinh được lấp đầy bởi những con người siêu cấp tài năng. Cơ bản mà nói thì cô cần một nhóm với N các Ludwig. Bằng cách đó, cô chỉ việc cưỡi lên dòng chảy đều đều của những đề nghị đã được cân nhắc kĩ lưỡng mà họ đưa ra, ném thêm vài câu nhận xét vô dụng về sự phù hợp của mấy ý tưởng đó rồi đưa chúng vào triển khai. Ý tưởng của cô về quy trình quản lý là phải để mọi thứ tự thân làm việc, để tất cả những gì cô cần làm là đóng dấu chấp thuận lên mọi đề nghị được đưa tới chỗ mình. Thật vậy, mục đích của Mia không phải tập hợp một đám người vâng lời răm rắp quanh mình; mà là trở thành người vâng lời răm rắp.

“Trước hết thì. Mình cần Rafina trở thành hội phó số một....”

Thay vì đợi cho tới khi cô tạo nên một đống hổ lốn không thể sửa được để rồi khiến mọi người giận mình, cứ để Rafina chỉ ra những lỗi sai của cô từ sớm thì tốt hơn. Việc này cũng có một hiệu quả phụ và ít đáng khen hơn đáng kể là nó cho phép cô nói rằng “Đó cũng một phần là lỗi của Rafina nữa!” nếu có chuyện gì đi sai hướng.

“Còn về hội phó số hai thì..... Phải là Sion thôi.”

Cơ sở cho việc bổ nhiệm (đọc là làm dính líu tới) Sion của cô cũng tương tự như trên. Nếu không chỉ Tearmoon mà cả Sunkland cũng làm hỏng chuyện thì còn ai dám chỉ trích họ nữa chứ?

“Quan trọng hơn là mình còn lâu mới để cậu ta làm người duy nhất được nhàn nhã!”

Nguyên tắc làm việc của Mia đơn giản là lôi kéo mọi người đi đối phó với rắc rối của cô....

“Mình sẽ để Abel làm trợ lí hội trưởng để mình có thể giữ cậu ấy bên cạnh....”

....Trong khi kín đáo thỏa mãn ý thích của mình. Một khi đụng tới những vấn đề đó, Mia luôn luôn giành thế chủ động.

“Tiếp theo, Tiona có thể làm thư kí, mình nghĩ vậy, còn về Chloe thì.... Mình sẽ để cậu ấy làm thủ quỹ, bởi cả hai đã giúp mình rất nhiều trong cuộc bầu cử.”

Việc bổ nhiệm này là để thể hiện sự cảm kích với những đóng góp của họ trong chiến dịch tranh cử của cô.

“Hừ. Không hiểu sao các thành viên của hội toàn những khuôn mặt mình thấy trong buổi họp mặt phản Chaos Serpent. Hừm....”

Khi đó cô chợt nhận ra vài điều.

“A, đúng rồi. Mình cũng nên đưa Sapphias vào đây luôn. Mình nghĩ mình sẽ để hắn ta làm trợ lí cho thư kí.” Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cô. “Việc hắn có liên hệ với Chaos Serpet đã khá rõ ràng rồi, thế nên thay vì để hắn tự do đi lung tung thì tốt hơn hết nên đặt hắn ngay cạnh mình trong hội học sinh, nơi mình có thể để mắt đến hắn. Để xem hắn cảm thấy thế nào khi bị bao vây bởi nhóm phản Chaos Serpent nào. Ha. Chừng đó chắc đủ để khiến hắn phải lúng túng....”

Cảm thấy khá tự hào về bản thân khi nghĩ ra được một ý tưởng hết sức tuyệt vời, cô bắt đầu vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ.

“Ôi, Sapphias tội nghiệp. Hắn hoàn toàn không biết mình đang rơi vào đâu cả..... Mình sẽ khiến hắn phải làm đến rục xương! Hắn sẽ bận bịu đến nỗi không còn chút thời gian nào để ấp ủ mấy cái kế hoạch xấu xa nữa!”

Dĩ nhiên, việc Sapphias có liên hệ với Chaos Serpent theo một cách nào đó là chuyện cực kì không hiển nhiên, nhưng Mia thì lại chẳng chút bận tâm tới mấy cái chi tiết không quan trọng đó; bởi cô đang bận vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ rồi!

Rafina không chút chần chừ chấp nhận quay lại với vai trò hội phó, phản hồi với một bức thư xác nhận ngay khi cô nhận được yêu cầu của Mia. Theo quan điểm của cô thì đây là một quyết định lựa chọn thành viên cực kì đúng đắn để đảm bảo việc chuyển giao trách nhiệm được trơn tru.

“Và....đây có lẽ cũng là một nước đi để bình ổn ý kiến của công chúng chăng?”

Việc con gái của Công tước Belluga bị đẩy ra khỏi cái ghế hội trưởng đã là một chuyện rất lớn rồi. Giờ nếu như cô hoàn toàn bị loại khỏi hội học sinh thì sẽ tạo nên rất nhiều vấn đề. Quả thật, xét về mặt giảm nhẹ gánh nặng công việc của cô thì đây không phải một việc lý tưởng cho lắm, có điều cô vẫn có một khoảng thời gian thoải mái hơn nhiều khi được làm hội phó.

“Tất cả đều nhờ có Mia mà bây giờ mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, thế nên mình không bận tâm việc phải ở lại để giúp đỡ cậu ấy đôi chút đâu, chỉ là....” Ánh mắt mông lung của cô hướng lên trên khi cô suy ngẫm về các quyết định chọn thành viên của Mia. “Mình thật sự phải nói là cậu đang đưa ra một thông điệp vô cùng cứng rắn bằng những lựa chọn đó đấy.”

Khi lựa chọn thành viên cho hội học sinh, theo thông lệ thì người ta sẽ lựa chọn những học sinh có ít mối liên hệ với Tearmoon và Sunkland. Nhưng bảng phân công của Mia thì lại chẳng khác nào một lời tuyên bố bãi bõ cái điều luật bất thành văn đó.

“Mình không ngờ là cậu ấy lại chọn Hoàng tử Sion. Và cả Hoàng tử Abel nữa....”

Sau cuộc bầu cử, cô nghe rằng hai vị hoàng tử đã giúp một tay trong việc viết nên bản cam kết tranh cử của Mia.

“Hai người họ đã giúp cô ấy làm các cam kết tranh cử, thế nên họ cũng sẽ yêu cầu được hỗ trợ trong việc triển khai chúng. Mình đoán việc đó cũng hợp lý. Tiếp đó, với lý do tương tự, Tiona và Chloe, những người đã nổ lực rất nhiều trong chiến dịch tranh cử của cậu ấy cũng được đưa vào hội học sinh. Ngoài mặt thì đây thật sự trông như những bổ nhiệm phù hợp. Tuy nhiên....” Cô nheo mắt lại. “Đây cũng có thể được xem như một kiểu tuyên bố với những người có liên quan. Rằng Tearmoon, Sunkland và Remno đang hợp sức với Belluga trong cuộc chiến chống lại Chaos Serpent.”

Với Rafina, đây trông như một nước đi để thể rõ ý định tập hợp toàn bộ các thành viên liên minh phản Chaos Serpent vào hội học sinh, để việc phối hợp và giao tiếp trở nên dễ dàng hơn trong khi tiếp tục cuộc sống học đường.

“Và sau cùng, cậu ấy đưa cả cậu ta vào nữa. Sapphias Etoile Bluemoon sẽ là một thành viên của hội học sinh.....”

Cô nhắm mắt lại và tập trung hồi tưởng lần tương tác trước của cô với Sapphias. Rụt rè và bồn chồn, cách cư xử của chàng trai không truyền tải sự đáng tin cậy hay chính trực, có chăng chỉ là sự ranh mãnh nhỏ mọn thường thấy ở những tên gian lận hay lừa đảo tép riu. Nói thẳng thì cuộc nói chuyện đó đã để lại cho cô ấn tượng khá xấu về cậu ta.

“Cậu ta trông chẳng giống một ứng viên đáng có chút nào... nhưng bằng cách cho Sapphias một cơ hội như thế này, cậu ta sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ra sức làm đến còng lưng. Phải chăng đó là ý định của Mia ư?”

Mia không khiển trách những sai phạm trong quá khứ mà thay vào đó lại đưa cậu ta vào một vị trí có trách nhiệm. Mặc dù nhìn sơ thì đây trông như một quyết định sai lầm... nhưng nếu việc này có thể tạo được động lực để cậu ta đối mặt với khó khăn thì cũng đáng.

“Với một người đứng ở vị trí của cậu ấy thì có thể nói không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ phải đưa ai đó từ Tứ đại Công tước vào. Thật ra, nếu nghĩ vậy thì cậu ta có lẽ là người dễ đối phó nhất.”

Dĩ nhiên việc phát hiện một trong Tứ đại Công tước có thể có liên kết với Chaos Serpent đã thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ Sapphias lại là kẻ đó.

“Bên cạnh đó.... Mình đoán đây cũng là một thông điệp tới các quý tộc Tearmoon khác. Và tới tất cả những học sinh khác nữa.”

Đây có lẽ chính là ranh giới vẽ trên nền cát của Mia. Cô đang vạch rõ giới hạn ưu đãi mà các quý tộc đế quốc có thể mong đợi ở mình. Việc không có chút ưu ái nào với những người cùng quê hương với cô có thể được xem như một hành động kỳ quái. Một người đứng ở vị trí của Rafina ủng hộ tính không thiên vị ở mức cao nhất là khả thi, chỉ là công chúa của đế quốc trở thành hội trưởng hội học sinh mà lại không chỉ định bất cứ quý tộc nào của nước mình vào hội thì lại quá sức bất thường. Dĩ nhiên còn có Tiona, nhưng cô đã luôn ủng hộ Mia kể từ ngày khởi đầu chiến dịch và rất có thể được xem như một thuộc hạ trực thuộc. Một người khác cần phải được chọn cùng với cô ấy để duy trì vẻ ngoài.

“Nói thật là dù cậu ấy có đưa toàn bộ con cháu của Tứ đại Công tước vào thì cũng chẳng lạ gì mấy, nhưng điều đó rất có thể sẽ gây nên một vài phản ứng dữ dội. Vậy còn việc bổ nhiệm chỉ một trong số họ.... Hừm, mình hiểu rồi. Cậu ấy thực sự đang luồn lách qua cái hàng rào chính trị đấy nhỉ?”

Càng nghĩ thì cô càng thấy quyết định của Mia dựa trên sự đánh giá thận trọng và thấu hiểu của động lực chính trị hiện hành đến mức nào. Cô khẽ thở ra một hơi đầy ngưỡng mộ.

“Hóa ra cậu ấy cũng có thể làm chính trị nữa...”

Rafina gia tăng đánh giá của mình về Mia, người hiện đang ngồi chễm chệ trên nấc thang mang tên “người phụ nữ thành đạt.”

       

.....Trong khi đó, người phụ nữ thành đạt được nhắc đến hoàn toàn không biết mức độ năng lực của cô đang được thổi phồng lên một cách đáng kể.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Ít nhất thì con mắm Mia cũng đã cố gắng :v lựa chọn không phải lúc nào cũng sẽ theo ý ta. Nhưng năng lực đưa người vào đúng vị trí thực ra là 1 thứ rất mạnh, không phải người cầm quyền nào cũng làm được
Xem thêm
Đôi khi sự ngu ngốc cũng là 1 phước lành
Gấu
Xem thêm
Hội học sinh toàn trùm thế này đố tên nào dám hó hé
Xem thêm
Tính ra cái hội học sinh mà toàn hoàng gia thế thì mia thành trùm trường rồi (lãnh đạo các thành viên hoàng gia khác)
Xem thêm
Cầm đầu thiên hạ 🐧
Xem thêm
Nghĩ ác :)))
Xem thêm
Thà bị coi là một con ngốc còn khỏe hơn
Xem thêm