Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20 : Bạo hành động vật là điều không nên làm

6 Bình luận - Độ dài: 915 từ - Cập nhật:

Vài ngày đã trôi qua và hôm nay là ngày thứ bảy tuyệt vời khi không phải đi học.

***TL: đi học lúc 8h30 và nghỉ ngày thứ 7, thấy bất công vl.

Thường thì tôi sẽ dành cả ngày nằm dài ở nhà, tuy nhiên, bay giờ thì lại khác.

Vì hôm nay tôi phải đi tìm hiểu nguyên nhân của cái sự kiện hãm tài kia. Tôi đã định làm lơ chuyện này và nghĩ rằng creep mà ra thì ta farm nhưng lại mất ngủ vì bọn này. Vậy nên bây giờ tôi mệt lắm, đầu thì đau, đến thở cũng mệt nữa.

Đây là vấn đề sống còn với những người dành phần lớn thời gian. cuộc đời để ngủ như tôi. Kết thúc vấn đề này sớm chừng nào thì nhàn chừng đấy.

Chỉ có vài vấn đề nhỏ, như là ngoài việc có mấy chủng loại và vị trí địa lý thì còn lại đều mù mờ cả. Chẳng có lấy một gợi ý nào, nên khả năng tôi mò ra được chân tướng sự việc vô cùng thấp.

Nhưng mặt trời tri thức chói qua bộ não tàn tạ mệt mỏi vì thiếu ngủ của tôi, quả là một ý tưởng tuyệt vời.

---------

“Buooo! Buoooo!”

Đứng trước tôi đây, theo tên thường gọi của mấy bộ truyện thần thoại, có thể gọi đây là lão trư, hay hợp lý hơn là orc.

Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, tôi đã tạo ra kĩ năng  【enslaving】-【nô dịch】trước đó. Ừ thì tên nó miêu tả đúng chức năng của nó rồi đấy, không lầm đâu.

Kế hoạch ban đầu là dùng kĩ năng này thu phục con pet rồi bắt nó nói chuyện, nhưng vì thiếu ngủ, tôi nhanh chóng trở nên cáu bẳn vì mấy tiếng thét của con orc này.

“Buoo”

“Im giùm ta cái.”

Mất hết kiên nhẫn, tôi đá vào mặt hắn và one hit K.O, hắn tan biến theo các hạt sáng.

À thì nó là cố ý đấy, không phải trạng thái hóa cuống gì đâu.

Mà chả sao, dù gì tôi cũng chả thích orc.

Có lẽ tôi nên bắt con pet nào tốt hơn. Dù sao thì xung quanh vẫn còn cả đống.

Cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tôi đi tìm mấy con khác.

----------------------

“GuGyaaaa!!”

“Loại. Xấu quá.”

Bam.

“Guaaa!”

------

“Piiii”

“Không tệ nhưng nhìn thảm quá”

Slap.

“Piii….”

------------

“Kasakaskaksa”

“Ta không chịu được mi.”

Don!!

“....”

(Hiệp hội bảo vệ động vật không thích điều này)

------

Tôi đã thấy nhiều chủng loài rồi, nhưng chẳng có con nào lọt vào mắt xanh của tôi cả.

Có cả gấu, rắn rết nhưng không ổn lắm.

Có cả con gián quái vật nữa, nhưng nó đã về với lửa thiêng rồi.

Lần tới là lần cuối, tôi mệt rồi. Hi vọng là khá hơn mấy lần trước. Tôi dịch chuyển tới nơi phát hiện quái vật.

Tôi đang ở một vùng đát trống không có lấy một bóng người.

Tôi nhìn xung quanh và thấy một con sói.

“Wan! Wanwan!!”

Nó màu bạc, kích thước trung bình so với một con sói và nhìn như một vị thần.

Nó trông không tệ, nhưng lại có vẻ không mạnh. Mà cũng chả sao.

Tôi tự thỏa hiệp với bản thân và kiểm tra thông số.

Sói bạc   LVL 5

Chỉ số vật lý 400/400

Chỉ số ma thuật 350/350

Kĩ năng

Cắn - đang nạp

Khá cao đấy chứ.

Nó làm tôi hơi ngạc nhiên rồi đấy.

Ai mà nghĩ rằng một con cún lại được đến thế kia chứ. Có vẻ như không trông mặt mà bắt hình dong được rồi.

Có lẽ thuần hóa nó cũng không đến nỗi tệ.

Không chút do dự, tôi chuẩn bị phép thuật của mình.

Trước hết, tôi cần khiến tinh thần nó khuất phục rồi mới tung skill được.

Tôi hù dọa con sói lúc nó chuẩn bị tấn công, con thú hoảng sợ và nhanh chóng đầu hàng.

Dừng ở đây là được rồi.

Tôi kích hoạt kĩ năng với mục tiêu là con sói bạc trước mặt.

“Thuần hóa sói bạc thành công. Hãy đặt tên cho sói bạc.”

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Một cái tên, hử, để xem nào…

Trong khi tôi suy nghĩ về cái tên thích hợp, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

“Tên mày từ bây giờ sẽ là Rouga!”

“Wan!”

“Sói bạc đã đổi tên thành Rouga.”

Với điều này, cuối cùng cũng xong rồi.

Bây giờ thì tôi đã có thể giao tiếp với Rouga rồi. Có lẽ nên thử một chút.

Thông qua thần giao cách cảm, tôi hỏi nó:

“Ta nói, ngươi nghe rõ không?”

“Vâng, tôi có thể nghe được, thưa chủ nhân!”

“Được rồi, tốt thôi. Tên ta là Kamiya Yato. Từ nay trở đi ngươi sẽ là pet của ta, Rouga.”

“Đo là vinh hạnh của tôi, thưa chủ nhân!”

Có vẻ như chúng tôi có thể giao tiếp ngon lành.

Rouga có vẻ hạnh phúc vì nó cũng có thể nói chuyện với tôi, biểu hiện bằng cách vẫy đuôi và cà vào chân tôi.

Đáng yêu quá.

Tôi chống tay lên đầu gối và xoa đầu Rouga, tận hưởng cảm giác mềm mại của bộ lông tuyệt vời.

***TL: À nhân tiện, sáng nay ta thi, tốt đẹp thì sẽ chương tiếp, không thì nghỉ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Rouga cute thế nhờ
Xem thêm
Kích thước trong bình so với một con sói -> trung
Xem thêm
:)) thank trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm