Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39 : Xả xui mùa thi cử - Tông đồ part 2 - Nguồn gốc sự kiện - Chuẩn bị đổ máu

12 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Trans: Quốc Huy

Edit: Sĩ

Tôi mở to mắt sau khi nghe những lời khai của Lina và hỏi cô ấy trong khi nghiêng đầu bối rối.

“Vậy thì Metron là ai cơ?”

“Hả?”

Đầu tiên, cô ta phản ứng một cách bối rối, nhưng ngay lập tức hiểu ra tình huống và trở nên kích động.

“Sao ngươi dám quên vị thần người đã ban cho ngươi những quyền năng đó!”

Nghe những lời tức giận của Lina, tôi dành chút thời gian để gợi lại và cuối cùng nhớ được Metron là ai.

“A? Ý bạn Lina đây là tên nhóc láo xược triệu hồi cả lớp mình đến thế giới khác?”

“Tên nhóc láo xược?! Người không chỉ quên về Metron-sama, mà còn dám mạo phạm đấng bề trên?”

Ô hô, nộ khí xung thiên luôn rồi.

Thấy sự tức giận ngút trời ấy, tôi nhún vai, cái phản ứng ấn tượng ghê. Đâu có cần giận dữ thái quá đến vậy, đồ cuồng tín.

“Vậy? Tại sao ngài Metron-sama đến tận lúc này mới đem mình đến thế giới khác vậy?”

Lina lấy lại sự bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi, lấy một hơi thật sâu và bắt đầu nói.

“Lúc đầu, chúng ta nghĩ rằng, 39 và 40, chỉ thiếu đi một người, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, 39 là nhiều rồi. Nhưng rồi chúng ta nhận thấy , sức mạnh của ngươi một đẳng cấp khác so với anh hùng, vậy nên Metron-sama ra lệnh đem ngươi đến thế giới kia.”

Thật lố bịch.

Gã này chắc chắn lên kế hoạch sử dụng tôi.

Hơn nữa, sao họ lại cần tôi trong khi đã có 39 anh hùng ngoài kia?

Hơn nữa, có phải hắn đã quan sát tôi chật vật ở cái sự kiện chết bằm đó? Tại sao hắn không giúp một tay?!

Phàn nàn trong lòng về tên nhóc xấc xược đó, bỗng nhiên tôi rút ra được một giả thiết.

“Này, đừng nói …mấy người đã gửi những con quái đó đến đấy nhé?”

Cô ta im lặng.

À, vậy luôn, vui đấy.

Khi tôi xác nhận tình huống, Lina bắt đầu nói một cách thất vọng.

“Metron-sama cũng chịu trách nhiệm cho việc đó. Một ngày, Ngài ấy đã vô tình gửi chúng vào thế giới này, và bởi vì không thể hủy việc ấy, giải pháp duy nhất là thay đổi vị trí nơi chúng sản sinh…”

“Và thế là gửi tới chỗ tôi?”

Lina gật đầu xác nhận câu nói của tôi. Biết ai phải chịu trách nhiệm cho việc đó rồi đấy!!!

Thậm chí thời gian hoàn hảo mà chúng xuất hiện cũng là trò của tên nhóc xấc xược đó?

Tôi muốn đấm vào mặt hắn. Hắn sẽ hối hận về việc lấy con người làm trò đùa.

“Tại sao ông ta lại không bảo cô giải quyết chúng?”

Một ý nghĩ bật ra trong đầu tôi.

“Bởi vì bọn ta không có quyền can thiệp vào thế giới này quá nhiều. Kể từ lúc Metron-sama triệu hồi lớp của ngươi, nó đã trở nên khó hơn để can thiệp vào thế giới này mà không bị chú ý bởi những vị thần cấp cao hơn. May mắn thay, ngươi vẫn ở đây, vậy Ngày ấy quyết định sẽ giao mọi việc cho ngươi.”

Đừng! Đó là việc của mấy người, không phải của tôi!

Có chuyện gì với tên thần này vậy? Thần phải có những khả năng thần kì chứ? Cõi tiên là một công ty hay là cái gì à?

Tôi nghe lời giải thích của Lina về tình huống hiện tại trong khi phàn nàn từng điểm một, mặc dù tôi đã ngừng hỏi thêm vì mọi việc trông thật lố bịch.

“Chà, vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hãy dừng ở đây đã. Trở lại chủ đề chính, tại sao mấy người lại cần tôi trong khi đã có 39 anh hùng khác?”

1 chúa quỷ vs 39 anh hùng? Chừng đó chưa đủ à? Nhìn kiểu gì cũng thấy áp đảo mà.

“Thực ra, tất cả 39 người anh hùng không mạnh như ngươi. Họ không có khả năng đánh bại chúa quỷ ở mức độ này.”

Những lời đó làm tôi bất ngờ. Đùa, ý tôi là, tại sao 39 anh hùng không thể đánh bại một chúa quỷ duy nhất?

Chỉ là, tên đó mạnh đến mức nào?

Nghĩ về điều đó, bọn họ đã làm gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua để rồi yếu hơn cả tôi?

“Thêm một người duy nhất cũng chả có ý nghĩa gì đâu”

“Kể cả một khả năng nhỏ nhất cũng có thể thay đổi tình huống.”

Tôi không thể đồng ý với những lời của Lina.

“Nếu như chúa quỷ mạnh như vậy, tại sao tên nh ... Metron đó không tự mình đánh bại hắn?”

“Metron-sama là một vị thần bận rộn. Ngài ấy không có thời gian để giải quyết từng vấn đề nhỏ nhất trong thế giới của Ngài. Và như ta đã nói từ trước, chúng ta không được can thiệp quá mức, đó là lý do lớp của ngươi được triệu hồi.”

Vô dụng!

Sau một lúc, Lina cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi định nói “tên nhóc xấc xược” thay vì “Metron” và trách mắng tôi thậm tệ, mà tôi cũng chả quan tâm.

Đối mặt với một Lina giận dữ, tôi cố gắng thay đổi chủ đề lần nữa.

“Thực sự cần thiết đến mức phải đến tận đây ư? Chỉ cần dịch chuyển tôi đến thế giới kia như trước đây thôi mà.”

“Vòng tròn ma thuật dịch chuyển không hữu ích đến thế. Thiết lập và kích hoạt nó sẽ cần rất nhiều thời gian, và ta thừa biết, ngươi sẽ tránh nó kể cả khi nó hoạt động.”

Hiển nhiên rồi, không đời nào tôi sẽ đứng yên nếu có một vòng tròn ma thuật mà kì lạ xuất hiện dưới chân. Và tôi không ngu đến nổi đi bước vào một thứ như vậy.

“Vậy mấy người định làm gì để đưa tôi tới đó?”

“Lựa chọn tốt nhất là làm cho ngươi ngoan ngoãn đến đó.”

Kể cả khi cô nói vậy, tôi vẫn từ chối.

“Tất nhiên là éo! Tại sao tôi phải đi đến thế giới khác vào thời điểm này.”

“…Ta hiểu rồi”

Lina trả lời cùng lúc thay đổi biểu cảm, sau đó toả ra sát khí, khiến cho bầu không khí căng thẳng hơn. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy với khuôn mặt thường ngày.

“Vậy ngươi đã mạnh đến thế này.”

“À, có bao nhiêu đâu…”

Ấn tượng bởi tôi dễ dàng đứng vững trước tình cảnh hiện tại, Lina vào tư thế chiến đấu.

Ôi chao, có vẻ như cô ấy nghiêm túc trong việc dùng vũ lực.

“Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Ngươi có đến thế giới của bọn ta không?”

“Tôi đã nói không thì hẳn là đ*o, nhé.”

Từ chối lời mời lần nữa, Lina, thở hắt ra, bật cười.

“Là do ngươi chọn đấy.”

Ờ thì cũng chả bất ngờ mấy.

Tình huống xoay chuyển thế này cũng đoán được phần nào rồi.

“Tôi tưởng cô không được phép can thiệp vào thế giới này?”

“Ta đã được Metron-sama cho phép can thiệp ở một mức nhất định.”

Lina trả lời, thế là không né được à.

Có vẻ như chẳng còn cách nào khác.

Với Lina trước mặt, sẵn sàng trao đổi chiêu thức, suy nghĩ duy nhất tôi có trong đầu là…

Tôi chỉ muốn quay về ngủ 1 giấc…

-----------

Bonus

Sự thật

Phía Metron

“Ah- phải rồi, ta cần phải gửi một số quái vật đến Anamz hôm nay. Nó hơi phiền phức chút, nhưng ta phải làm điều đó.”

“Okay! Chủng loại và số lượng đã thông qua. Hãy gửi chúng đến…ê ê!!! Khoan! Aaaaah,aaaaaaa!!”

“Có chuyện gì sao, Metron-sama?”

“Eh, aaa, yeah. Không có gì.”

“Vâng, tôi đã hiểu.”

“Ôi ôi ôi. T- Ta nên làm gì…họ sẽ thông ta nát @$$ nếu họ phát hiện ra… A! Còn người từ lớp đó chưa bị dịch chuyển sang  Anamz sao? Hãy để điều đó cho hắn lo. Yeah, hãy làm như vậy! Và vì đã lỡ rồi, tới bến luôn đi..”

Sau đó, Metron đã có thời gian vui vẻ gửi quà đến Yato.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Yato:đậu xanh nhà mày em trai của aqua
Xem thêm
Ủa theo tốc độ của thằng anh hùng thì đúng ra nó phải mạnh hơn main chứ nhỉ ????
Xem thêm
Tốc độ train lvl thường như này 1-20>20-30>30-40>…>100-110
Xem thêm
@Rimuru_sama: đang nói đến đống chỉ số mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
......=))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thằng thần rất bận, và sau này main gặp thì thần chó chết đang cày game sau khi đã cày 2000 giờ, bận nhỉ!!!
Xem thêm
main :"lịp pẹ đám thần thất trách vô năng" :v
Xem thêm