Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 52 : Phe lớp

6 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng qua được mớ bài kiểm tra + bài tập, giờ up lại đây. Cảm ơn đã chờ đợi :3

---------------------------------------------------

Ba tháng sau khi cả lớp học bị triệu hồi. Những người bạn cùng lớp với Yato đang trải qua một ngày luyện tập yên bình.

“Được rồi, hãy dừng lại cho hôm nay!”

Theo lời của hiệp sĩ hướng dẫn của họ, lớp kiếm sĩ cuối cùng cũng có thể thở sâu.

Đã được ba tháng kể từ khi họ bắt đầu luyện tập, tất cả nhóm kiếm sĩ đã hoàn toàn quen với lối sống mới và và có vẻ như chưa ai cảm thấy mệt.

Đó là bởi vì họ có khả năng phát triển bất thường.

“Làm tốt lắm, mọi người!”

Trong số họ, có một người, Tenjouin Hikaru, người rõ ràng nổi bật nhất.

Trong khi tất cả các thành viên đang thở một cách nặng nề và chảy mồ hôi, Tenjouin là người duy nhất có thể đứng như chưa có gì xảy ra.

Khả năng tiến bộ của cậu ta nhanh đến mức những người hiệp sĩ hướng dẫn thừa nhận rằng họ không còn gì để dạy cậu ta nữa.

Bình tĩnh trao vài lời cảm ơn đến những người bạn cùng lớp, cậu ta nghe một nụ cười từ bên ngoài.

“Kyaa! Hikaru-sama!!”

“Làm ơn hãy nhìn qua bên này!!”

“Cảm ơn vì đã cố gắng!! Làm ơn hãy ăn thứ này nếu như ngài thích.”

Bên ngoài sảnh luyện tập, những cô gái trẻ đến để chào mừng Tenjouin sau khi buổi tập luyện kết thúc.

Nhằm khích lệ tinh thần, những công dân trung bình được cho phép đến xem cả lớp luyện tập. Nhờ vào đó, tất cả thành viên của lớp bắt đầu nỗ lực hơn trong việc luyện tập của họ.

Quay về hướng của những lời cổ vũ, Tenjouin cười với mọi cô gái trẻ, làm cho những lời cổ vũ ngày càng to hơn. Như mong đợitừ một tên đầu rỗng.

Trong những người đang quan sát cảnh đó, có một người trông có vẻ như không hề thích nó.

“Cậu đang làm gì vậy? Tenjouin-kun?”

Tendou Miki người dịch chuyển ngay kế bên Tenjouin, liếc cậu ta bằng đôi mắt khinh miệt.

“Yo, Miki. Tớ định nhận vài món quà từ những cô gái ấy.”

“Cậu định nhận những thứ ấy ư?”

“Thật là thô lỗ nếu không.”

“Hmmm, tớ hiểu rồi…”

Miki vẫn lườm Tenjouin.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại giận dữ?”

“Tớ không giận.”

Miki đáp và quay mặt đi.

Tenjouin không thể dấu đi vẻ hoang man và nghiên đầu. Mọi người trong lớp đều biết về cảm xúc của Miki.

Thật là nực cười khi chỉ có Tenjouin là người duy nhất không hề nhận ra tình cảm cô ấy dành cho cậu, nhưng có vẻ như không ai quan tầm về sự thật đó sau tất cả thời gian đã trôi qua. Mọi người đã quen với mối quan hệ hiện nay của họ.

Nhưng với Miki, crush của cô ấy đang nhận những đòn tấn công mãnh liệt không ngừng từ những cô gái khác. Việc đó không hề vui với cô ấy khi phải nhìn cậu ta nhận những món qua của họ.

“Có lẽ nó không hề tốt để làm việc đó, sau tất cả…”

Miki lẩm bẩm với giọng yếu ớt.

Tenjouin vẫn đang bận nhận quà từ những cô gái trẻ, nên cậu ta không nghe cô ấy nói.

Miki bắt đầu hồi tưởng những gì đã xảy ra cho đến giờ.

Cả đống chuyện xảy ra tháng trước.

Sự khám phá của cái dungeon đầu tiên của họ và thanh trừng nhóm cướp.

Tiêu diệt bầy quái vật và chế ngự một con quái hiếm.

Hai sự kiện đã đóng góp rất lớn vào sự nổi tiếng của Tenjouin là thanh trừng lũ trộm và bầy quái vật. Những người hâm mộ của cậu ta tăng lên rất nhanh.

Đối với Miki, việc thấy crush của cô ấy được ca ngợi như vậy cũng khiến cô vui, như cuối cùng, cô ấy không thể đứng im nhìn mọi việc trôi khỏi tay.

(Mình sẽ không để ai cướp mất cậu ta từ mình!!)

Miki bí mật xác nhận quyết định của cô ấy.

Nhưng, không chỉ mình Tenjouin đã thay đổi trong tháng này.

“Cảm ơn vì đã cố gắng hôm nay. Đây, hãy nhận lấy.”

“Oh, Cảm ơn.”

“Cậu có mệt không?”

“Mình đã khá quen với mức như thế này rồi. Nên mình ổn thôi.”

“Bây giờ cậu có rãnh không? Muốn đi đến nơi nào đó cùng nhau chứ?”

“Thật chứ? Yeah! Đi thôi!”

Một vài nam sinh đang vui vẻ nói chuyện với thế giới của những cô gái này.

Gần đây, có vài người đang bắt đầu hẹn hò với những cô gái ở thế giới này.

Có vài cô gái bị hấp dẫn bởi hình dáng những chàng trai đánh nhau với lũ trộm, trong khi những số khác được giải cứu bởi họ. Nhưng dù như vậy, những người đang bắt đầu hẹn hò đang cố gắng hơn nữa trong việc luyện tập.

Không chỉ vậy, nhưng kể cả người không có cơ hội để hẹn hò đang cố gắng hết sức mình.

“Chết tiệt!! Nhìn họ tán tỉnh nhau cả ngày kìa!!”

“Cậu ta đã ra ngoài với chung ta gần đây…”

“Tớ cũng sẽ kiếm một cô bạn gái trong một ngày!”

“Chúng ta cũng cần luyện tập chăm chỉ hơn để có một cô bạn gái!!”

“Tớ sẽ làm! Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để có một cô bạn gái!!”

Nhìn những cặp đôi xung quanh họ, những chàng trai không có cơ hội đang vội vã về việc đó.

Họ cũng chăm chỉ hơn và cố gắng luyện tập với hy vọng tìm được một nửa còn lại.

Họ có vẻ như không quan tâm về việc quay lại thế giới cũ của họ nữa, nhưng ít nhất họ cũng đang luyện tập rất chăm chỉ.

Họ không cố gắng vì việc gì xấu, nên vậy là được rồi.

Lớp học được chia ra gần đây bởi hai phe, [ chuẩn mực ]  và [ Không chuẩn mực ] . Hai phe đối đầu với nhau rất thường xuyên, không có cái gì được thể hiện rõ ràng.

Điều quan trọng là mọi người trở nên cực kì năng nổ trong luyện tập.

Hoặc đó là những gì những hiệp sĩ hướng dẫn chú ý đến lúc cuối.

“Được rồi mọi người!! Bài huấn luyện đặc biệt!!”

“”Yeah!!””

“Cái gì? Huấn luyện đặc biệt? Hãy để tớ tham gia –“

“”Chúng tớ không cần một kẻ chuẩn mực đi cùng!!””

Phe [ Không chuẩn mực ]  của lớp đang từ chơi để Tenjouin tham gia trong buổi “tập huấn đặc biệt” của họ.

Ba tháng sau khi được triệu hồi. Cả lớp đang trải qua một ngày êm đềm, tận hưởng phong cách sống mới của họ.

Bonus

Đáng kinh ngạc.

“Kyaa!!”

“Cậu ổn chứ?”

“Ah, Ừm, Tớ ổn…”

“Mừng rằng cậu không bị thương. (nháy mắt)”

“Ah âu ….”

“Một cô gái khác được thêm vào kỷ lục đáng kinh ngạc của Tenjouin. Cậu vẫn đang đếm họ chứ?”

“Tớ đã dừng sau người thứ 100.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

bằng tất cả sự tôn trọng cho những cố gắng và nỗ lực của team tôi vẫn chưa bỏ mấy chap kiểu này bao giờ :v
Xem thêm
Mình biết nhóm dịch mất công dịch nhưng mình vẫn đéo đọc .
Xem thêm
cứ như thằng bánh quy nào đó
Xem thêm
Công nhận, đọc 2 dòng là kéo thẳng, chả hứng đọc, xin lỗi nhóm dịch nha
Gấu
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Yamerou đừng lm tao kinh tởm như kouki (lol)
Xem thêm