Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 85 : Việc đặt bẫy để kích hoạt tiếp sau khi cái bẫy đầu tiên bị phá hủy là một truyền thống.

5 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Trong khi Yato đang đánh nhau với con golem trong đại sảnh, Karen có vẻ như đã tìm ra một nơi thú vị và nói chúng tôi theo cô ấy

“Uwa...”

“Nơi này là gì đây...?”

Lina và tôi không thể giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên.

Đó là một căn phòng nhỏ tồi lờ mờ với trần nhà khá thấp.

Tôi không nghĩ một căn phòng bé xíu ấy có thể được ẩn giấu ở một nơi rộng rãi thế này.

“Ai mà biết được rằng một căn phòng bí mật như thế này lại được giấu ở đây chứ. Tôi ấn tượng lắm đấy, Karen-dono.”

“Yay!”

Cảm thấy có chút vui vẻ vì được Lina khen, Karen mỉm cười trong khi ra dấu chữ V bằng tay.

Căn phòng bí mật mà chúng tôi tìm thấy bị ẩn trong khoảng giữa đoạn đường đi tới đại sảnh mà chúng tôi đang đi.

Khi Karen yêu cầu chúng tôi theo cô ấy, chúng tôi đã không hỏi lý do mà cứ đi cho đến lúc tới căn phòng này.

“Cô tìm ra nó bằng cách nào?”

“Bức tường dẫn tới căn phòng này có những hoạ tiết rất đặc trưng.”

Rõ ràng, Karen đã thắc mắc về nó kể từ lần cuối chúng tôi đi qua bức tường này và khi cô ấy thử đẩy bức tường có hoạ tiết kỳ lạ kia thì căn phòng bí mật này mở ra. Liệu có còn bức tường nào kỳ lạ hơn thế không nhỉ?

“Em tính làm gì nếu đó là một cái bẫy?”

“Nếu đó là cái bẫy thì nó phải kích hoạt từ lần đầu chúng ta đi qua.”

“Nhưng dù vậy thì cô đã làm rất tốt khi tìm ra căn phòng này chỉ từ hoạ tiết của bức tường. Tôi không nghĩ ai cũng có thể làm điều đó đâu.”

“Nếu không tự động kích hoạt thì nó không phải là cái bẫy. Bên cạnh đó, Tôi đã kiểm tra những bức tường trên đường tới đại sảnh và không thấy bức nào giống với nó, nên dĩ nhiên là có thứ gì đó ẩn giấu đằng sau nó.”

Karen giải thích cho Lina cách cô ấy tìm ra căn phòng.

Tôi thực sự ấn tượng với sự nhạy bén của cô ấy

Cô bé tuyệt vời thật...

“Được rồi...”

Ngừng nói giữa chừng, cô ấy hướng ánh nhìn về phía cái thứ trước mặt mình.

“Có cái gì đó ở đây nữa nè.”

“Đúng rồi.”

“Em nói đúng.”

Lina và tôi hướng ánh nhìn về phía thứ mà Karen đang nhìn trong khi đồng tình với cô ấy.

Tôi nhìn thứ đó và nói.

“Đó là một vòng tròn ma thuật, phải không?”

Một thứ ánh sáng cuốn hút đang toả sáng trong căn phòng bé xíu.

Tôi có thể nói vậy vì tôi đã từng thấy một cái hồi nãy lúc ở trong đại sảnh.

“Chị thắc mắc rằng vòng tròn ma pháp này là loại gì nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn cái vòng tròn đó.

Hoạ tiết của nó khác hoàn toàn với cái mà tôi thấy lúc ở đại sảnh. Tuy nhiên, sự thật là nó đang toả sáng đã ám chỉ rằng nó đang hoạt động.

Mặc dù tôi không thể nói trước tác dụng của nó.

Lina trả lời thắc mắc của tôi trong khi nhìn cái vòng tròn đó gần hơn.

“Có lẽ cái vòng tròn này đang ngăn chặn việc sử dụng ma thuật trong tàn tích này.”

“Cái này á?”

Ngạc nhiên vì chúng tôi đã tìm ra nó một cách nhanh chóng, Karen nhìn cái vòng tròn đó với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Căn phòng này nằm ngay giữa tàn tích nên sẽ là nơi hoàn hảo để đặt vòng tròn ma pháp tác dụng lên toàn bộ nơi này. Bên cạnh đó, nó có thể là gì nếu không phải là thứ đang ngăn chặn việc sử dụng ma thuật đây?”

Hoá ra đó là cách mà vòng tròn ma thuật này hoạt động.

Tôi trở nên thích thú khi nghe lời giải thích của Lina về cách vòng tròn ma thuật này hoạt động.

“Vậy ta phá hủy nó bằng cách nào đây?”

Karen mà đang nhìn cái vòng từ nãy đến giờ đã hỏi một câu hỏi quan trọng.

Nếu thực sự cái vòng này đang ngăn chặn việc sử dụng ma thuật thì chúng tôi phải phá hủy nó nhanh nhất có thể

“Dễ lắm.”

Lina lôi ra một thanh kiếm từ đâu đó và bước tới trước vòng tròn ma thuật.

“Cậu lấu thanh kiếm đó ở đâu thế?”

“Tớ để nó trong kĩ năng【Hòm chứa】của mình. Kĩ năng này không dùng ma thuật nên tớ có thể xài bất cứ lúc nào cần thiết.”

Lina giải thích trong khi khoe thanh kiếm của mình.

Wow, mấy kĩ năng đó tiện lợi thật đấy.

“Một vòng tròn ma thuật sở hữu rất nhiều tác dụng hữu ích, nhưng nó cũng có một thiếu sót chí mạng. Cấu trúc tinh vi và mỏng manh của nó sẽ khiến nó trở nên vô dụng nếu có một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất.”

Nắm chặt thanh kiếm trong khi chĩa nó vào cái vòng, cô ấy chuẩn bị chém xuống đất.

“Nói cách khác, cô chỉ cần làm như thế này!!”

Sau đó cô ấy vung kiếm xuống với tất cả sức mạnh của mình.

Thanh kiếm đâm xuống đất và tạo ra một vết trầy nhỏ trong vòng tròn ma thuật.

Ngay sau đó, ánh sáng của vòng tròn ma thuật bắt đầu tắt dần cho đến khi nó ngừng hoạt động. Vòng tròn sáng ngời kia đã trở thành một hình vẽ đơn thuần.

“Giờ mọi chuyện ổn rồi.”

Nói xong, Lina cất thanh kiếm và giải phóng một ít sương mù màu xám từ tay mình để xác nhận rằng cô ấy có thể sử dụng ma thuật trở lại.

Có vẻ như cô ấy đã thành công trong việc tiêu hủy cái vòng tròn đó.

Tôi ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng và dễ dàng khi cô ấy làm điều đó.

Ý tôi là...tôi cảm thấy nếu là bình thường, những tình huống thế này sẽ không thể được giải quyết chỉ với chừng đó.

Khi tôi quay lại để nói điều đó với Lina thì...

“WanWan”

Rouga bắt đầu sủa như thể cô nhóc đang đưa ra lời cảnh báo cho chúng tôi vậy.

Đó có thể là gì nhỉ?

Khi tôi quay lại, tôi để ý thấy cô nhóc đang nhìn chằm chằm xuống đất.

Cảm giác như có một mối đe doạ nào đó đang đến gần chúng tôi từ dưới lòng đất.

Nó là gì mới được?

Khi tôi định hỏi Rouga thì mọi chuyện đã trễ.

“Ha!?”

“Ah!”

“Eeeh!!?”

Dĩ nhiên là nỗi sợ hãi mà tôi có lúc trước đã trở thành sự thật.

Sau khi Lina phá hủy cái vòng tròn ma thuật thì tới lần này, một cái lớn hơn xuất hiện quanh chúng tôi.

Một cái bẫy kích hoạt sau khi phá hủy cái vòng tròn ma thuật.

Ý tôi là...nó không phải như là tôi mong chờ một điều gì đó như thế xảy ra.

Lina tỏ rõ vẻ kinh ngạc trong khi Karen khẽ thốt ra một tiếng bối rối và đờ mặt ra.

Chẳng thể làm gì về cái vòng tròn ma thuật xung quanh mình, chúng tôi biến mất khỏi căn phòng bí mật đó.

—————————————————————————-

Bonus

Vòng tròn ma thuật

“Liệu vòng tròn ma thuật có thể làm được mọi thứ không?”

“Không phải tất cả, nhưng chúng có thể được dùng trong rất nhiều thứ.”

“Như là?”

“Ờ thì...cậu chỉ cần nhìn cách chúng có thể ngăn chặn việc sử dụng ma thuật kìa. Chúng cũng thường được dùng trong việc dịch chuyển.”

“Hểể...vậy là cậu có thể dịch chuyển tới bất cứ nơi nàu mình muốn nếu tạo ra một cái hả?”

“Đó là nếu cậu biết được địa điểm mà mình muốn đến.”

“Vậy xài nó để dịch chuyển tới trường cũng được hả?”

“Có thể được nhưng tôi không nghĩ có người xài nó vì mục đích này đâu.”

“Ểh? Chỗ của Yato-kun thì sao?”

“Có thể (Dù tớ sẽ không để cậu làm điều đó!)”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sang dị giới quẫy chăng :))
Thớt và đồng bạn :D
Xem thêm
VN vô địch rồi Trans đánh luôn chap ms cơ ak`
Xem thêm
Chúng ta cùng đi bão :)
Xem thêm