Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 30 : Huấn luyện.

9 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

“Giờ thì, Rouga, làm sao để trở nên mạnh hơn?”

“Em k biết ~”

Không biết hử? Mà thì cũng chả đáng ngạc nhiên lắm.

Không có những sinh vật giống Rouga ở vị diện này.

Để tăng sức mạnh thì cần kinh nghiệm, mà để có kinh nghiệm thì cần farm. Mà nói đi nói lại thì không chỉ farm mới có kinh nghiệm, cơ mà cái thường thức này ăn vào máu rồi.

Nói chung thì, để lên cấp thì cách dễ nhất là đánh bại thứ gì đó, cách này hay cách khác, chỉ cần farm được là ta lên cấp, cơ mà lượng kiếm được thì bị hạn chế với mấy người cấp thấp.

Mặt khác, biến một con pet thành một con chó săn khát máu chỉ để lên cấp cũng chẳng hay ho gì thế nên tôi suy nghĩ cách khác.

Mà mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết nếu có vài thứ để farm…

“Sếp, anh không định gọi chúng đấy chứ ~?”

“Thật vô lý. Không đời nào ta lại ...không triệu hồi chúng…”

***TL: Nhớ thằng main fuck timeline đc k? Nghi mấy con đó là do nó triệu hồi lắm.

Nhờ câu hỏi của Rouga, tôi chợt nảy ra ý tưởng.

Đúng như những gì đã nói, chỉ gần gọi chúng ra thôi.

Quyết định thế, tôi ngay lập tức tạo ra kĩ năng thích hợp.

“Triệu hồi thuật đã học.”

***TL: GM đâu fix cái coi.

Đây rồi. Với cái này, tôi có thể triệu hồi tài nguyên từ vị diện khác.

“Ngon lành, triệu hồi cái nào.”

“Đã hiểu thưa sếp ~”

“Đến đây, slime bình thường!”

Và như thế, một vòng tròn phép nhỏ xuất hiện phía trước tôi và con slime xanh lam nhảy ra từ đó.

Ngay sau khi nhảy ra khỏi vòng tròn, nó cứ nảy nảy. Có vẻ như đây là đặc điểm nhận dạng của nó.

Khi tôi nhìn chằm chằm một cách mơ hồ vào con slime nhỏ, Rouga đi ra phía trước và sủa vào nó. Có vẻ đang phấn khích lắm nhỉ.

“Hạ nó đi”

“Gâu!”

Theo lệnh của tôi, Rouga nhanh chóng lao tới con slime.

Rất nhanh, con slime, bị thổi bay xuống đất do Rouga, tan thành từng hạt sáng rồi tan biến.

Quá yếu. Có lẽ tôi đã ước lượng sai tương quang giữa hai bên.

Vẫn đang còn bàng hoàng về con quái yếu nhớt mà tôi vừa gọi ra, Rouga lao thẳng đến chỗ tôi.

“Sếp! Em làm được rồi ~”

Nhìn biểu hiện vô cùng vui mừng của nó, tôi cũng hùa theo mà cưng nựng.

Mà vẫn đuôi vui mừng vì thắng được slime? Đùa nhau à?

“Làm tốt lắm. Nhưng thế này chả có nghĩa lý gì cả, đó chỉ con quái yếu nhất thôi.”

“Em hiểu ~”

Tốt. Tôi ngừng việc vuốt ve lại và chuẩn bị gọi một sinh vật khác.

“Đến đây, Goblin!”

Một tạo vật màu xanh lá giống như một đứa trẻ cầm cây gậy xuất hiện.

"GyiiGyiii."

Nó tỏ ra đe dọa khi thấy chúng tôi.

“Cẩn thận đấy, con này không yếu như trước đâu.”

“Em hiểu.”

“Được rồi, lên đi!”

“Gâu gâu!”

***TL: Thanh niên nào cho hỏi cái sói nó có sủa không?

Theo lệnh của tôi, Rouga nhanh chóng lao vào con goblin.

Chênh lệch giữa chúng không quá lớn, tôi từ hỏi mọi việc sẽ thế nào.

Nhìn qua Rouga, tôi thấy con goblin lao đến với cây gậy.

Rouga né tránh bằng việc lách sang bên.

“Wan!”

Không chút chậm trễ, nó cũng lao vào con goblin.( muốn dịch goblin thành yêu tinh ghê)

Và răng của Rouga cắn ngập vào cổ họng của con goblin. Máu, máu, và máu, còn đống răng nanh thì ngày càng cắm sâu hơn.

Con goblin vùng vẫy dữ dội một chút, trước khi nó mất hoàn toàn sức lực và không còn nhúc nhích nữa.

Rất nhanh, nó tan biến thành các hạt sáng rồi biến mất.

Bộc lộ rõ ràng sự vui mừng vì chiến thắng, Rouga hú lên đúng như bản chất loài của nó.

Tuy nhiên, bỏ qua chuyện đó, dù tôi đã biết từ trước, thứ diễn ra trước mắt tôi vẫn khá tàn nhẫn.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh cổ họng bị xé nát như vậy.

Và vì lý do nhảm nhí gì đó, trông khá khó coi khi mặt con pet của tôi dính đầy máu dù con goblin biến mất rồi.

“Sếp ~ thắng rồi ~”

Không hú nữa, con pet lao thẳng vào tôi với cái mạt vẫn còn bê bết máu.

Tởm quá.

Con bé dừng lại gần tôi và trưng ra ánh mắt như “vuốt ve em đi”. Tha cho ta, éo muốn chút nào.

“Ờ, làm tốt lắm!”

“Em đã cố hết sức nên là xoa đầu em đi.”

Nhận thấy tôi né tránh chuyện vuốt ve, nên nó nói toạc móng heo luôn.

Ừm, thôi tha cho ta…

“Sao vậy ạ?”

“À, thì, trước hết, nên làm gì với đống máu me đó cái đã…:

Hết sự kiên nhẫn, con bé sử dụng một phương pháp mạnh mẽ hơn.

“Thôi nào! Xoa đầu em đi chứ!”

“Cái éo! Đừng có nhảy vào ta, con ngu này!”

Tôi suýt soát thoát khỏi cú lao vào của Rouga.

“Sao lại né?”

“Nói rồi đấy, làm cái gì đó với… đừng có lao vào đây nữa!”

“Không, xoa đầu em đi!:

Vào tai này ra tai kia, Rouga lao vào tôi với tốc độ chả thua gì ninja lead đổi hướng rẽ. Tôi chạy bán sống bán chết, tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

***TL: Đôi khi ta éo hiểu nó có cả mớ skill để làm cái éo gì? Injoker confirm!

Sau đó, tôi rửa mặt cho nó và vuốt ve thật nhiều.

Chương trình huấn luyện tiếp tục cho đến khi con bé mạnh hơn nữa.

____

Bonus.

Pokemon

“Nghĩ kĩ thì, ta nhìn như huấn luyện viên pokemon ấy.”

“Pokemon”

“Game ấy mà. Muốn chơi chứ?”

“Gì ạ?”

“Pokemon battle.”

….

“Rouga, tấn công!”

“Wan!”

“Rouga! Cắn hắn đi!”

“Wan wan!”

“Rouga! Gyro ball!” (cái này ta thua k dịch nổi)

“Wan wan wan!”

“...Ta đã hơi quá khích nhưng mi làm được hết à?”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

lại loli r.
không có BB à.
Xem thêm
“Con bé” có lhi nào con chó hoá loli thật k ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
injoker.......
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Sói thì awooo vs woof các kiểu cơ mà con này giống cái ak mùi flag đâu đây
Xem thêm
khoan .... con sói là con cái à ??? thế sau này nó có học đc skill nhân hình rồi biến thành loli ko :) ???
Xem thêm
Sói ko sủa gâu ta nghĩ sói guwzz..
Xem thêm