Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 78 : Cậu không nên đến gần thứ đó

11 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

Đôi mắt của chúng tôi theo dõi những vụ nổ cho đến khi chúng đến gần chúng tôi.

“Ah! Thật là ám ảnh !”

Một cô gái hiện ra từ bên trong vụ nổ cuối cùng và nhảy vọt đến chúng tôi.

Cô ấy đang nắm chặ một cái búa khổng lồ trong tay và vung nó một cách dễ dàng.

Đằng sau cô gái, một con quái duy nhất đuổi theo cô.

« Gyooooooo!! »

Con quái bò trên mặt đất trong khi nó đánh đổ những cái cây trên đường đi và dừng lại đột ngột trước cô gái.

Cả hai người bọn họ có vẻ như không chú ý đến chúng tôi và đang tập trung cao độ lên đối phương. Cô gái di chuyển thận trọng và tìm cơ hội để tấn công.

Tất cả chúng tôi đều lúng túng bởi sự kiện đột ngột này, tuy nhiên, việc còn sốc và không yên là hình dáng của con quái vật đang xuất hiện trước cô gái.

« Uwa... »

« Uhe.... »

« Cái quái... »

« Ghê quá... »

« Tuyệt thật ~! Nó đang xoay! »

Tất cả chúng tôi đều nói lên ấn tượng về con quái vật khổng lồ ấy.

Ấn tượng cuối cùng hơi dị một chút, nhưng thường thì, ai trải qua thứ như thế này trong đời họ sẽ không cảm thấy gì ngoài kinh tởm.

Toàn bộ cơ thể màu tím của nó đang bị bao bọc bởi bộ da dày cùng với vài cái xúc tu, gần giống với cái của con slime, mọc trên người nó. Thêm vào nữa, khuôn mặt của nó đơn thuần là kinh tởm.

Đôi mắt của nó rõ ràng nhô ra từ vị trí của nó và quay vòng ở nhiều hướng khác nhau trong khi bụng của nó đầy những răng nanh sắc nhọn, đang chảy đầy nước dãi.

Nó tạo cảm giác được tạo ra bằng cách ghép con bạch tuộc và slime cùng lúc trước khi trích xuất hỗn hợp thành hai phần. (trans : cái này k hiểu lắm.)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi chứng kiến nó.

Không chỉ vậy, nhưng loài này có vẻ còn mạnh hơn nhưng gì một người có thể giả định bằng cách đánh giá vẻ bề ngoài kì quặt của nó.

Sự thật rằng kỹ năng [Presence sensation] của tôi không hề phản ứng với nó chỉ có thể là nó có khả năng che dấu hiện diện.

Sẽ không bất ngờ nếu nó đang dấu thứ gì đó.

Để xóa tan những mối nghi ngờ, tôi thẩm định con quái.

Turbidity slime slime Lvl 69

Physical points: 1590/2790Magic points: 1765/2770

Skills:

Xúc tu Ngụy trang Riêng tư. (trans : xin lỗi, tui chẳng biết tui đang dịch cái gì.)

Có vẻ như nghi ngờ của tôi đã đúng.

Con quái đang sở hữu một kỹ năng khá khó chịu đấy.

Cô ấy sẽ ổn chứ...?

Ngay khi tôi có ý tưởng muốn giúp cô gái , người đang đánh với con Turbidity slime, cô gái đã hành động. (Trans: slime hỗn độn ?)

“Chết quách đi!!”

Với giọng mạnh mẽ, cô gái xông đến con slime và vung xuống cái búa nặng nề của cô.

Chuyển động của cô cực kì nhanh và mượt khiến nó không mất đến một giây để đến gần con slime.

“Gyuru!”

Tuy nhiên, con Turbidity slime có vẻ như năng lực của con slime cao hơn một chút. Con Slime khôn ngoan sử dụng những xúc tu của nó để quắn chúng xung quanh một cái cây gần đấy và đẩy nó theo hướng khác, né cái búa của cô gái.

Đó đúng là một nước đi xảo quyệt.

Tôi phát hiện bản thân đang âm thần khen ngợi nỗ lực tuyệt vời của con slime. Cú vung của cô gái giờ thành công cốc và lún sâu vào mặt đất.

Ngay lúc đó, điểm nhận va chạm bắt đầu vỡ ra rồi sau đó nổ tung một cách tuyệt vời.

“Chết tiệt!! Mình lại trượt một lần nữa!!”

Cùng với một âm thanh to khác, mặt đất rung động dữ dội. (trans: chỗ này Eng k rõ lắm.)

Vậy đây chính là nguyên nhân của những vụ nổ.

Tôi cuối cùng cũng biết được nguyên nhân âm thanh của những vụ nổ, cô gái tiếp tục đuổi theo con slime với cái búa như thể không có gì xảy ra.

Mỗi lúc con Turbidity slime né được đòn đánh của cô, chúng tôi sẽ nghe một âm thanh của vụ nổ đã được hứa hẹn.

Bằng cách nào mà cô ấy vẫn lành lặn mặt dù vẫn nằm trong vùng nổ vậy?

“Wow, cô gái đó....hơi...”

“Nguy hiểm...”

“Mặt đất nổ cái BÙM ~! Vui thật ~!”

Saya Và Karen đang quan sát bằng cách nào những vụ nổ đó là kết quả của cây búa đó, công nhận sự nguy hiểm của cô gái.

Mặt khác, Rouga đang trở nên quá phấn khích.

Cả hai cô gái đều đúng. Nếu chúng tôi thả lỏng phòng vệ, chúng tôi có thể bị dính vào một trong những vụ nổ.

Sau cùng, cô gái đã ngẫu nhiên vung cái búa được khá lâu rồi.

“...Hãy đi thôi.”

Chúng tôi nên tránh xa nơi này.

Ở mức này, họ sẽ thực sự đánh nhau gần chúng tôi.

Tôi ra lệnh cho mọi người lùi lại, nhưng Lina khoongpharn ứng lại với lời của tôi như thể cô đang chìm trong suy nghĩ.

“Hmmmm/....”

“Chuyện gì vậy, Lina?”

“Không, cô gái ấy, tớ có cảm giác đã gặp cô ấy trước đây.”

Lina nghiên đầu trong khi quan sát trận đánh.

Có lẽ nào họ là người quen?

Khi tôi cố hỏi cô ấy về việc đó, con Turbidity slime hành động và cuối cùng tôi vô tình nhìn bằng đôi mắt mình.

Lần này, con Turbidity slime biến mất sau khi tránh những đòn vung. Nó chắc hẳn đã dùng skill Ngụy Trang.

Con slime đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn và cô gái thận trọng nâng búa lên.

« Đến đi, hướng nào ngươi muốn cũng được.!!»

Với thái đố khiêu khích rõ ràng để lộ ý định tiêu diệt con slime khi có cơ hội, cô thận trọng đợi nó xuất hiện.

Con slime đó đã làm gì cô ấy à ? Cô ấy rõ ràng đang đang bị khiêu khích.

Ngay khi tôi bắt đầu có những suy nghĩ như vậy về cô gái điên trước tôi, tôi phát hiện rằng con slime chuẩn bị tấn công cô gái từ bên cạnh và hét lên.

« Ở bên phải cô ấy!!! »

Cô gái phản ứng lại với giọng tôi và nhanh chóng vung cây búa theo đường chéo vào bên phải.

Cô ấy đổ toàn bộ sức mạnh vào một lần vung và nó đập một phát hoàn hảo và con Turbidity slime.

« Chết đi!! »

Cơ thể con slime văng ra khắp mọi nơi cùng với giọng cô gái đang hét lên giận dữ.

Những miếng nhầy màu tím của sinh vật từng là con slime rải rác khắp nơi và cuối cùng biến thành những hạt sáng và biến mất.

Mặc dù biết rằng cô ấy đã đánh bại nó, cô vẫn tiếp tục nhìn hướng nơi con slime bị đập nát bét.

« Ngươi tự nhận lấy thôi!! Đây là hậu quả của việc cố sờ mó cơ thể của người khác !! »

Khuôn mặt của cô ấy đầy giận dữ cùng với sự xấu hổ.

Sự xấu hổ tăng lên thêm nữa khi cô ấy có lẽ nhớ phần lúc bị sờ mó từ khi mặt cô trở nên ửng đỏ.

Chà, điều này giải thích lý do đằng sau cơn giận giữ kinh hoàng ấy.

Tôi không thể trách cô ấy đi xa như vậy nếu như điều như vậy thật sự xảy ra.

Khi tôi đang tự nắm bắt tình hình, cô gái có vẻ như đã bình tĩnh hơn, bắt đầu tiến đến chúng tôi.

« Tôi biết ơn vì đã hỗ trợ lúc nãy. Cảm ơn. Nhưng, các cậu có thể là ai? Đây không phải là nơi người bình thường có thể tham quan một cách vô tư. »

Cô gái thể hiện sự biết ơn theo kiểu thô thiển.

Này, kể cả nếu cô cảm ơn tôi kiểu vậy, nó không mang cảm giác tôi được cảm ơn tý nào.

Tôi cảm thấy khó chịu với hành động thô lỗ ấy.

Mặc dù nói rằng cô cảm ơn vì tôi đã giúp, cô vẫn đa nghi nắm lấy cây búa, chuẩn bị vung bất cứ lúc nào.

Thậm chí cô còn không dám che dấu sự cảnh giác với chúng tôi.

« Cũng như vậy. Cô có thể là ai? »

Duy trì tư thế cứng rắn, tôi hỏi ngược lại.

Cô không phải là người duy nhất tò mò về người khác.

Trong trường hợp cô hóa ra lại là kẻ thù, tôi sẽ không thể hiện bất cứ sự nhân từ nào.

Cả hai chúng tôi vẫn im lặng nhìn nhau, gia tăng sự căng thẳng.

Karen cũng có phản ứng tương tự như tôi và tiếp tục nhìn cô gái, trong khi Saya nhìn tôi và cô gái nhiều lần.

Rouga đã nổi hứng cho trận đánh tiếp theo và hét lên « Chủ nhân!! Bắt lấy cô ấy!! »

Khi tôi bắt đầu cân nhắc khả năng tình huống hiện tại dẫn đến một cuộc chiến, cô gái nói vài lời khiến những lo lắng của tôi trở nên vô nghĩa.

« Heh? Lina? »

Phát hiện rằng Lina đang đứng đằng sau tôi, cô gái bày tỏ bằng giọng hoàn toàn khác biệt với cái hung dữ cô ấy vẫn dùng đến giờ.

Lina chỉ nhớ lại tên của cô gái sau khi cô đối mặt trực tiếp, lẩm bẩm tên đó.

« Có thể nào, Sara? »

Cuối cùng, cả hai bọn họ xác định danh tính của mỗi người.

Hm? Có thể nào cô này cũng là...

« Cô là thiên thần à? »

Tôi cố nói chuyện với cô gái hóa ra là người quen của Lina.

Cô ta thả lỏng sự cảnh giác với chúng tôi và đáp lại câu trả lời.

« Đúng vậy. Tên tôi là Sara. Cũng như Lina, tôi là một thiên thần phục vụ Metron-sama. »

-------------

Bonus

Nếu như

Điều gì sẽ xảy ra nếu Sara dù thế nào cũng không thể đánh một đòn vào con Turbidity slime.

« Hyaahahahaha!! Chết đi!! Chỉ cần chết đi!! »

Booom!! BOOOOM!

« ....Này, cậu, nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để cô ấy như vậy? »

« Hòn đảo có vẻ như sẽ chìm đấy. »

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vãi cả xúc tu slime ko để slime ăn quần áo cho phê kk
Xem thêm
slime tốt cho tim mạch :)
Xem thêm
Slime xúc tu =)). Quỳ god
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thiện :)