Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 25: Giết boss và chuyện sau đó

4 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

“Ê, cái gì vậy?”

“Là rồng sao?”

“Ê? Thật á? Đang có sự kiện gì à?”

Trên đường đầy người đang kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột cảu con rồng.

Nhìn cảnh con rồng dang cánh lượn trên bầu trời, phản ứng của người ta chuyển từ nghi ngờ sang hứng thú. Còn con rồng, cảm nhận được ánh nhìn, nó bắt đầu hướng mắt về phía những người dưới đất, sau đó, nó hướng đầu lên trời, và đầu hít vào một lượng lớn không khí.

Điềm xấu, rất xấu.

Thấy cảnh đó, tôi lập tức dịch chuyển đến ngay phía dưới cơ thể con rồng.

Đã đủ lượng không khí cần thiết, con rồng hướng đầu về mặt đất lần nữa để thổi ra hơi thở chết chóc của nó,  nhưng ngay lập tức tôi đá vào hàm của nó, khiến đầu nó bật ngược về hướng đối diện.

Ngay khoảnh khắc đó, một cột lửa khổng lồ từ miệng nó xuyên thẳng lên bầu trời.

Ngọn lửa xé toạc bầu trời và xóa xổ tất cả đám mây gần đó.

Suýt nữa thì, nó mà bắn thẳng vào thành phố thì hậu quả thế nào đây?

Tôi đặt tay lên ngực trong khi nhẹ nhàng gọi gió giúp tôi tiếp tục lạc trôi giữa trời.

Không khí nhộn nhịp mới đây đã được thay thể bởi khung cảnh tĩnh lặng sau những gì vừa diễn ra.

“Kyaaaa!”

“Cái quái gì thế?”

“Nó mà rơi vào đây là chúng ta chết hết!”

Bọn họ bối rối theo một cách khác.

Cũng chẳng trách được, thấy cái cảnh đó ai mà chả thế.

Khi tôi mải suy nghĩ, nhìn tình trạng thành phố, con rồng quyết định thét gào lần nữa và nhìn tôi. Nó vừa nối điên, phải không?

“Gyaaaa!”

“Câm mồm. Đau tai đấy!”

Tôi đáp trả lại con rồng đang cố khiên tinh thần tôi hoảng loạng.

Và rồi tôi dùng gió để tạo ra một lưỡi kiếm và đẩy nó tới mục tiêu.

Con rồng vỗ cánh bay đi tránh khỏi lưỡi kiếm.

Chạy đi đâu, tôi tiếp tục tạo ra nhiều hơn nữa trong thời gian ngắn và ném chúng thẳng vào con rồng. Nhưng nó né tránh toàn bộ chúng một cách điêu luyện.

Tôi bị bất ngờ trước sự khôn ngoan của nó. Và giờ đổi bên, nó chuẩn bị thôi lửa về phía tôi.

“Tệ rồi.”

Tôi sử dụng thuật dịch chuyển và sẵn sàng né tránh cú tấn công, nhưng nó nhanh chóng thổi lửa liên tục không cho tôi cơ hội chạy thoát.

Hoàn toàn đảo ngược tình thế, tôi tiếp tục sử dụng phép thuật để né tránh.

Vừa tránh ngọn lửa, tôi vừa tìm thời điểm thích hợp để dịch chuyển đến phía sau lưng nó.

Con rồng bị bất ngờ bởi sự biến mất của tôi và nhìn xung quanh không ngừng.

“Đây cơ mà, con thằn lằn to xác.”

Con rồng quay về hướng âm thanh phát ra, nhưng đã quá muộn.

Tôi sử dụng phép thuật để gia cường cơ thể, tóm lấy cánh con rồng trong khi siết chặt tay, sau đó đánh vào lưng nó với tất cả sức bình sinh.

“Gyaaaa!”

Con rồng bị thổi theo hướng nắm đất xuống đất, nhưng giữa chừng nó dùng cánh để ngừng chuyển động rơi của nó.

“Gyaaa!”

Lao về phía tôi và hét một tiếng kinh khủng.

Hơi thở của nó có vẻ nặng nề, có lẽ cú đánh của tôi gây ra ít nhiều sát thương.

Chịu được cú đó, không tệ.

Không hề nói quá khi bảo rằng tôi đề cao sức chịu đựng của con rồng. Nó bắt đầu hít không khí lần nữa. Nữa à? Hết trò rồi à?

Ta mệt lắm rồi đấy.

Khi tôi dịch chuyển đến phía trên đầu con rồng, biểu cảm cảu nó như muốn nói “Mày đùa tao à?”

Cảnh này thấy mới đây thôi mà. Sao mà ngu quá vậy?

Chỉ số thông minh thấp của con rồng khiến tôi hơi sốc, dù vậy ngay lập tức tôi sử dụng phép thuật trung cấp để kết thúc cuộc chiến.

Tuy nhiên, lần này không chỉ có vậy.

Nắm đấm của tôi bừng lên ngọn lửa một cách bất ngờ.

“Lần này éo thoát được đâu con nhé. Hỏa long thủ!”

Khi nắm đấm chạm vào con rồng, một vụ nổ lớn sinh ra.

“Gyaaaaaaaaaaa!”

Con rồng bắt đầu rơi xuống trong cơn đau quăn quại.

Lần này, nó không thể chống đỡ và lao thẳng xuống đất.

Xong chưa?

Tôi quan sát cẩn thận để chắc chắn rằng con rồng đã thật sự bị hạ gục và thấy rằng, nó còn sống.

Thế quái nào mà mày còn thở được vậy? Lỳ lợm vừa thôi.

Hử? Sao nó không bay lên lại?

Cố gắng làm rõ mối nghi ngờ, tôi nhìn về hướng con rồng đang đối mặt và thấy 4 người ở đó.

Cái éo gì?

Phải cứu họ trước đòn tấn công kế tiếp của nó.

“Từ bỏ đi.”

Ngay khi tiếp cận, tôi táng vỡ đỉnh đầu nó bằng gót chân. Con rồng đập đầu xuống đất, mặt đất nứt khắp nơi.

Tôi quay lại để kiểm tra xem thử 4 người kia có làm sao không, thì bắt gặp một gương mặt thân quen.

Thế éo nào.

-------------

Rouga muốn xuất hiện.

“Tác giả! Tại sao Rouga không xuất hiện, tác giả hứa rồi mà?”

“Ta xin lỗi, nhưng không có cảnh phù hợp.”

“UUU~ hứa rồi mà…”

“Ta thành thật xin lỗi. Lần tới ta sẽ cho mi xuất hiện, chắc luôn!”

“Vậy cho Rouga một chuyện phụ khi mọi việc bình thường đi!”

“Ơ chuyện đó có hơi..”

“Không được sao? Đi mà. Uurururururu”

“À thôi được.”

“Yay~~”

“Lão dễ bị thuyết phục quá vậy?”

--------------

Skill name

“Sếp, khi dùng phép, sao có lúc sếp gọi tên có lúc không vậy?”

“Ta sẽ gọi tên mấy phép mà ta tạo ra.”

“Sao sếp biết nó mới?”

“Từ mấy cuốn sách mà ta đọc. Ta không thích lấy cắp hàng của người khác.”

“Nhưng nếu đến thế giới khác, có khả năng là sẽ có người sử dụng mấy kĩ năng đó.”

“Đừng nói vậy chứ.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

vãi lìn BTS(phía sau hậu trường) :))
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm