Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35 : Xả xui mùa thi cử - Chuyện của họ part 2 - Harem time: harem war.

21 Bình luận - Độ dài: 1,103 từ - Cập nhật:

Quay lại một khoảng thời gian trước, 2 tháng sau sự kiện triệu hồi, hầu hết cả lớp (trừ một thằng ất ơ nào đó), do Tenjouin Hoikaru lãnh đạo đang tập luyện trong sân của lâu đài.

“Rất tốt. Hôm nay tạm dừng ở đây!”

Nghe hiệu lệnh của vị hiệp sĩ chịu trách nhiệm huấn luyện cho họ, cả lớp ngồi sụp xuống đất như một con rối đứt dây.

“Làm tốt lắm mọi người.”

Kẻ duy nhất vẫn đứng với vẻ cool ngầu trong khi mồ hôi túa ra từ trán là kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

“Cậu đúng là đáng kinh ngạc đấy. Làm sao mà cậu vẫn đứng được hay thế?”

“Tớ nghĩ là cứ sự khác biệt trong chỉ số.”

***TL: nói thật là ta ghét mấy đoạn chỉ số vãi ra ấy, muốn chỉnh lại thôi mà éo biết nên chỉnh thế nào.

Cậu trả lời như thế trong lúc nhìn vào bảng chỉ số của bản thân.

Tenjouin Hikaru   

Tuổi: 15   Nam

Loài người

Lvl25

Physical points: 2080/2080

Magic points:    1980/1980

Skills

Quang thuật – Bậc thầy kiếm thuật – Taimaken

Chỉ số của cậu cao nhất trong lớp. Việc cải thiện khả năng một người phụ thuộc vào từng cá nhân, 10 đến 20 được xem là bình thường.

Và cái lớp này tăng 40 trong khi Tenjouin lên đến 70.

Được xem như cá thể nghìn năm có một, thậm chí có khả năng còn hơn cả các anh hùng thế hệ đầu tiên, làm cho vương quốc đặt rất nhiều kì vọng.

Thêm vào đó, còn sỡ hữu Taimaken, một kĩ năng đặc biệt của anh hùng.

Thế hệ anh hùng đầu tiên đến đây 1000 năm trước[note5555]trong cuộc chiến ma quỷ, và đã cứu thế giới, hoặc đó là điều được kể lại.

Liệu thế này mình đã đến gần hơn với thế hệ thứ nhất chưa…

Tenjouin đã nghe về huyền thoại đó và bắt đầu ngưỡng mộ bí mật thế hệ đầu tiên.

Cậu ấy muốn trở nên giống thế hệ đầu tiên.

Cậu ấy muốn cứu thế giới.

Che giấu những tham vọng trong trái tim, cậu quan sát bảng chỉ số và nắm bắt tốc độ phát triển của mình.

“Tenjouin-kun, hôm nay cậu làm tốt lắm.”

Xuất hiện trước cậu là một cô gái không cao lắm với mái tóc đen dài được buộc lại.

“Miki đấy à? Bên ma thuật xong rồi hả?”

Tendou Miki, cô gái vừa cất tiếng là người xinh đẹp nhất lớp.

Lớp được chia thành kiếm thuật và ma thuật. Với những ai dùng cả hai, gồm cả Tenjouin, thì luyện tập luân phiên giữa hai lớp.

Vì Miki xuất hiện nhanh đến vậy, có lẽ cô đã dùng ma Teleport.

Nghĩ vậy, Tenjouin mở lời.

“Này, tốt hơn hết là cậu hạn chế dùng nó đi.”

“Nhưng tớ muốn gặp cậu nhanh nhất có thể.”

Không có chút hối lỗi lỗi nào về hành động của mình, cô đáp lại với nụ cười ehehe trong khi đỏ mặt.

Thấy rằng có cảnh báo nữa cũng vô dụng, cậu thở dài ngao ngán.

“Hôm nay làm tốt lắm, mọi người.”

Lần này là công chúa Lurian, cô cảm ơn mọi người đang ngồi trên nền đất, rồi từ từ tiến đến Tenjouin.

“Ngài thật xuất sắc, Tenjouin-sama.”

“Cảm ơn, công chúa.”

Vươn người một cái thật dài, cậu đáp trả lời khen của cô công chúa.

Tuy nhiên vì lí do gì đó, cô trở nên khó chịu và cau mày, một cách đáng yêu.

“Tôi đã nói ngài hãy gọi tôi là Ruri.”

“Xin thứ lỗi. Tôi không thể gọi công chúa của một vương quốc như thế được.”

“Tôi hiểu.”

Vì đã bị từ chối, cô công chúa đáp lại với nét mặt buồn, nhưng rất nhanh, cô lấy lại tác phong và đổi chủ đề.

“Bỏ chuyện đó sang một bên, ngài đã quen với Anamz chưa?”

“Tôi đã quen hơn nhiều rồi.”

Anamz là tên của thế giới này. Lục địa được chia thành 3 phần chính: loài người, quỷ tộc và cuối cùng là tộc thú nhân. À mà ở đây không có tiên tộc.

“Thật vui khi nghe điều đó.”

Trả lời như vậy, rồi cô công chúa bẽn lẽn do dự định nói gì đó.

“Ừm, Tenjouin-sama. Ngài không phiền nếu dùng trà cùng tôi chứ?”

“A! Không công bằng! Tôi cũng muốn đi cà phê với Tenjouin-kun.”

Miki là người đầu tiên phản ứng lại lời mời của cô công chúa.

“Miki-sama, hai người vừa đi cà phê mới đây mà.”

“Chỉ là đi mua sắm thôi.”

Và thế là cãi nhau.

“Đi ba người cũng được mà.”

“”Hai người!””

***TL: ta nói thật, trans đến đây là ta bắt đầu thấy nản, não đéo có hay lâu không dùng nên teo rồi? Hai thằng như một.

Khi cậu cố gắng làm hai người họ bình tĩnh lại, kết cục lại là bị họ hét vào mặt.

Nhận thấy họ đang vô cùng kích động, cậu quyết định không nói gì nữa và lặng im đứng nhìn.

“Thế thì để cho cậu ta quyết.”

“Tôi đã hiểu. Vậy hãy làm thế đi.”

Cậu không giấu nổi sự hoang mang khi nhận thấy rắc rối đổ lên đầu mình.

“Nhanh nào Tenjouin!”

“Tenjouin-sama.”

““Cậu/ngài muốn đi cùng ai?””

Bị ép buộc đưa ra quyết định, cậu mất hết kiên nhẫn và suy tính đến một câu trả lời có thể chấp nhận được.

“C-cà hai.”

“Đừng có điên.”

“Làm ơn hãy trả lời thật rõ ràng.”

Mà dĩ nhiên là câu trả lời đó không được chấp nhận, và cậu còn bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Trong lúc đó, phần còn lại của lớp đang ngồi trên nền đất cảm thấy mệt mỏi khi nhìn những cảnh tượng nhàm chán này.

Lớp học được triệu hồi dành ngày này qua ngày khác chờ thời điểm ấy đến.

Thời điểm mà họ đánh bại ma vương.

----

Bonus: Lý do mà ta không nhớ

“Sếp sao anh mạnh vậy?”

“Vì ta không đi theo lớp lúc triệu hồi.”

“Mấy người kia sao rồi?”

“Ta biết thế quái nào được. Mà có lẽ vẫn còn ở đó.”

“Họ là người thế nào?”

“Xem nào...hử?”

“Gì vậy ạ?”

“Ta...ta không nhớ. Ta không thể nhớ bọn họ như thế nào cả.”

“Sao vậy ạ?”

“Ta không biết. Không lẽ có kẻ nào đó can thiệp vào kí ức của ta sao.”

“Không phải chỉ vì sếp không có bạn thôi sao?”

Ghi chú

[Lên trên]
chỗ này bên eng là 100, ta nghĩ mới 100 năm thì khó thành huyền thoại lắm, nên viết thành 1000, có gì sửa sau
chỗ này bên eng là 100, ta nghĩ mới 100 năm thì khó thành huyền thoại lắm, nên viết thành 1000, có gì sửa sau
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cái war ở đây đúng là chán, chả có tí drama
Gấu
Xem thêm
Main có cheat tăng trưởng sau 1 năm chỉ số khoảng 10000 thằng hero k có cheat tăng chưởng sau 2 thắng lên đc 2000 nếu cứ theo tốc độ vầy thì sau 1năm chỉ số của nó sẽ tầm 12000 vậy là vẫn hơn main cơ à
Xem thêm
bác ko tính đến việc mấy thằng kia giảm tốc độ tăng chỉ số sau khi lên lv cao à :-?
Xem thêm
hai tháng đó là hai tháng trước khi mùa thi của main diễn ra, nghĩa là hơn 1 năm rưỡi rồi mà bác :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
mấy chap kiểu này có đọc hay ko cũng chả sao
Xem thêm
bọn kia cày sấp mặt mới mạnh len xíu, main ngủ thôi cũng bá gấp chục lần
Xem thêm
Đi học thì ngủ 99% giờ học rồi còn đâu mà kết bạn nữa
Xem thêm
...... bọn anh hùng yếu vãi beep
Xem thêm
sau này 1 đám dưới lv.200 đánh k lại 1 thằng lv.431
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mình muốn ngủ mà ko ngủ đc chỉ muốn dành thời gian đọc truyện
Xem thêm