Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 2: Hai nàng hầu, hai paizuri

6 Bình luận - Độ dài: 1,101 từ - Cập nhật:

Seria mở cửa mời tôi vào trong.

Các nữ hoàng đã tập hợp sẵn.

Eunice, Elenaira, Shizuku và Olivia.

Trông mọi người đều rất thoải mái.

Nhận thấy tôi, cả đám mắt sáng rực.

“Chờ đã mấy cô. Ta sẽ vui vẻ với các cô sau, ráng chờ đi.”

Vừa kịp, mấy nàng trông như sắp nhảy bổ vào tôi rồi ấy.

Phải thoả mãn đám này trước khi họ mất kiểm soát quá.

Họ chắc không dám sớ rớ tôi trong lúc đang giữa trận chiến đâu, nhỉ?

“Vậy, Ryuu-sama cũng sẽ chuẩn bị ạ.”

Melia nói và hướng về phía bên trong căn phòng.

“Ừ, được.”

Chả hiểu là cần chuẩn bị cái gì nhưng tôi cứ gật đầu.

Melia đã nói thế thì cứ để mọi chuyện cho cô ấy.

Tôi bước qua, hướng đến phía sau căn phòng.

Melia có vẻ cũng đang bám theo.

“Ta vào đây.”

Tôi nói khi đến chỗ cánh cửa.

“Xin mời vào!”

Nghe tiếng Seria, tôi mở cửa và bước vào.

Tôi nhìn quanh.

Hình như độ ẩm và nhiệt hơi cao.

Bên trong có vẻ phủ đầy hơi nước.

Đây là phòng tắm à?

“Em sẽ phụ giúp chủ nhân tắm rửa. Hay là ngài muốn tự làm ạ…?”

Ra thế.

Seria e thẹn hỏi.

Cô gái này vẫn không rũ bỏ vẻ lịch thiệp.

Tức là sự đối lập khi nàng phê sẽ tuyệt lắm.

“Tuỳ ý em.”

Tôi đáp lại trong lúc cởi đồ.

“Ta đi trước đây.”

“Vâng. Ryuu-sama.”

“Em cũng sẽ tới ngay, thưa chủ nhân.”

Tôi vào chỗ tắm trước và ngồi xuống ghế.

Seria cùng Melia xuất hiện cạnh tôi ngay sau đó.

Nhìn sang.

Seria trông mảnh dẻ hơn khi mặc đồ.

Cặp đồi hoa của nàng ẩn sau lớp áo nay bung lụa trước mắt tôi.

“Xin đừng nhìn mỗi Seria chứ ạ.”

Tôi lướt sang phía Melia.

Cũng chẳng hề kém cạnh Seria.

Đôi cánh và chiếc đuôi đặc trưng của succubus càng tăng thêm sự cuốn hút.

“Ryuu-sama. Chúng em sẽ cọ người giúp ngài.”

“Xin hãy tận hưởng ạ!”

Nói vậy, Melia cùng Seria quỳ xuống với xà phòng trên tay.

Hai cô gái xoa xà phòng lên người mình.

“Chúng em sẽ dùng chính cơ thể này, Ryuu-sama.”

“Ừm, nhớ kỳ cọ sạch sẽ đấy.”

Các nữ hoàng đang chờ, thôi cứ chờ tiếp đi.

Tôi muốn ưu tiên các cô nàng láu cá này trước đã.

“Em sẽ lo tay phải.”

Trước tiên, Seria cọ người tôi từ một bên.

Cánh tay cảm thấy sự cọ xát mềm mại.

Cùng với dáng hình căng mọng đầy nước ấy.

“Em cũng lau bên này.”

Ở phía còn lại là Melia, lớp xà bông khiến cơ thể tôi nhớp nháp.

Cánh tay trái nhận được giác cảm munyu munyu.

Cả hai kỳ cọ tay tôi bằng khe vực kỳ ảo của họ.

“Chủ nhân, em sẽ xử cả đằng trước.”

Seria di chuyển cơ thể trần trụi ngập trong bong bóng xà phòng.

“Cả em nữa.”

Melia trông như đang bị bỏ lại trong cuộc đua vậy, cô ấy thích cạnh tranh với Seria lắm à?

Hai nàng kỳ cọ cơ thể tôi bằng cả tâm trí.

Nhưng có chút khó khăn vì tôi đang ngồi trên ghế.

“Ngừng chút đã. Để ta đứng cho dễ làm.”

Tôi bảo cả hai rồi đứng dậy.

“Tiếp tục đi.”

“Vâng, chủ nhân!”

Dường như đã xử xong phần thân trên, hai cô gái dịch dần xuống dưới.

Và,

“Chúng em sẽ chăm sóc thứ này thật cẩn thận.”

Seria nhấn chìm thằng nhỏ đã thức tỉnh một nửa sâu trong cặp đồi màu mỡ.

“Thế thì em sẽ làm ở bên kia.”

Seria bên phải, tạo thế kẹp thịt với nửa còn lại từ Melia bên trái.

Tôi cứ đứng yên vậy, hai bộ ngực thấm đẫm xà bông dễ dàng xoa nắn thằng nhỏ.

Đầu súng thò ra giữa hai thung lũng trù phú, dần biến hình.

“Nó đang to lên… Thứ đó của chủ nhân quả thực tráng lệ.”

“Chắc sẽ giải phóng nhiều lắm đây.”

Hai cô nàng thán phục sự trỗi dậy của thương kỵ sĩ.

Những đôi mắt ướt đẫm nhục dục.

Đúng là làm gì có chuyện chỉ tắm thôi chứ.

“Chủ nhân của các cô còn có chuyện. Nếu muốn làm gì thì mau tiến hành luôn đi.”

Không nên bắt các nàng kia chờ thêm nữa.

Nhưng tất nhiên tôi vẫn đang tận hưởng màn phục vụ này.

“… Vâng, thưa chủ nhân.”

“Bọn em sẽ vắt kiệt nó.”

Cả hai siết cặp ngực đang kẹp thằng nhỏ bên trong và đưa lên đưa xuống.

Sự mềm mại, ngọt nước ôm trọn lấy nó, nhào nặn nó từ mọi phương.

Sức ép đang dâng lên.

Đáng tiếc, chỉ vậy thì tôi sẽ không lên đỉnh đâu.

“N, aan… thế nào ạ? Ryuu-sama…?”

“Không tệ, nhưng chưa đủ…”

“Vậy…”

Melia xoay xở khiến cặp nhũ đập vào thằng nhỏ.

Seria cũng làm theo.

Cả hai đều là thuộc hạ của nữ hoàng, tôi đoán họ cũng có chút kinh nghiệm.

“Được đấy…”

Với cảm giác kẹp dễ chịu làm nền, những cú chạm của núm tạo một sự kích thích.

Khoái cảm tăng lên cùng lực ép.

Bốn chiếc nhũ dựng dậy, từng chiếc một kích thích thằng bé của tôi.

“Hii…fuun, aaaaaan! Chủ nhân!”

“B-bọn… em … Hyuun!”

Hai nàng để lọt tiếng rên lên đỉnh quá sớm.

Chắc bởi họ đã nứng trong suốt quá trình cọ người cho tôi.

“Núm của em sướng quá… Em sắp…”

“Ryuu-sama… Em cũng…”

Sắp đến giới hạn, cả hai paizuri nhanh tay hơn.

Bốn miếng thịt mỡ màng chà xát một cục thịt cứng cáp, tạo thứ thanh âm ngọt ngào.

Trộn thêm gia vị dâm đãng từ tiếng rên của các nàng, khiến tôi đê mê.

“Nnnnnnnaaan, Kuun! Ryuu-sama… Sắp…”

“Aan~ Chủ nhân…! Em không nổi nữa… Aaaaaaan~!”

Cả hai đã đến giới hạn.

Vất vả rồi.

Đủ kích thích để tôi ra rồi.

“Tốt lắm, tới đi hai người!”

Nghe tôi nói, cơ thể hai nàng siết lại và giật bắn.

“Chủ nhân… Ra… Em ra! Aaaaaaaaaaan~!”

“Cả em nữa… Fuaun! Aaaaaaaaaa!”

Lên đỉnh với vẻ mặt mê ly.

Tôi xuất ngay sau đó.

Sữa đặc phóng ra từ những cặp đồi hoa và phủ trắng tất cả.

“Haa…haa… chúng ta phải tắm sạch, vậy mà…”

“…Phải kỳ cọ lần nữa thôi, Ryuu-sama.”

Những ánh mắt đói khát không hề dịu lại.

Xin lỗi các nữ hoàng của ta, cứ chờ tiếp nhé!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ??????