Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 14: Thiên nữ sụp đổ

7 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Trước khi bắt đầu, tôi đặt tay lên đầu Judith.

“L-lại kích dục nữa sao!?”

Cô ấy hét lên.

Nhầm rồi.

“Ngược lại. Lần này ta loại bỏ ma thuật cưỡng chế cho cô.”

Tôi huỷ bỏ hiệu ứng quyến rũ.

“Tại sao?”

Cảm thấy như sắp bị vứt bỏ sao? Judith bối rối hỏi.

“Là để hoàn toàn khuất phục cô. Không thì sau cô lại lý do lý trấu là bị ép buộc.”

Đúng vậy, tôi phải khiến Judith đổ gục mình.

Tôi phải khiến cô ấy đầu hàng chỉ bằng kỹ năng.

“Bầu không khí ban nãy nguội mất rồi, ta phải làm lại thôi.”

“Đừng làm trò hề nữa, cả thành phố đang rơi đấy!?”

Judith tuyệt vọng.

Cô chống cự dữ dội để thoát khỏi tay tôi nhưng không chống lại được sức mạnh cơ bắp.

Tôi đặt tay lên tường.

Tôi có thể nhận ra ngay khi cô ấy định di chuyển.

“…Ku”

Có lẽ đã nhận ra sự kiểm soát tuyệt đối của tôi, cô ấy từ bỏ.

Nhưng nếu có kẽ hở thì nhất định sẽ bị tận dụng.

Cẩn trọng cũng tốt.

“Được, bắt đầu nào. Ta đã nghịch ngực rồi, tiếp theo sẽ là dưới này.”

Tôi đưa tay xuống và chạm vào hạ bộ Judith.

Cô ấy phản ứng.

“Biểu cảm tuyệt lắm, cứ thế nhé.”

“M-muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng, ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước một kẻ như anh.”

“Ồ, dù núm của cô đã đến cứng vậy? Ta đã huỷ bỏ hiệu ứng kích dục rồi mà.”

Judith quay mặt đi.

Tôi cười khi thấy Judith đang dần vào thế bí.

Rồi tôi cởi đồ cô ấy.

Rồi tôi luồn tay giữa cặp đùi.

“Ừm, ướt hết rồi. Hay đây là tinh dịch chảy ra nhỉ?”

Cứ vậy thì có thể thoải mái mà nhét vào.

Tôi lập tức rút súng, đặt lên hạ thân cô ấy.

“Vào này.”

Tôi đẩy tới.

“…Nn, fuu, haa”

Thằng nhỏ tiến vào âm đạo, Judith thốt ra một tiếng rên.

Tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất nếu Judith không thèm phản ứng lại, nhưng kết quả thú vị hơn dự tính.

Tôi tóm lấy bờ eo Judith và lập tức đâm thật sâu.

“Ngi! Guu…”

Động thịt chào đón tôi.

Toàn bộ co siết kích động thằng nhỏ.

Dâm đến mức thật không tưởng tượng được mới nãy cô ấy vẫn chỉ là trinh nữ.

Nứng lên bởi suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục di chuyển.

Dùng hông Judith làm đà, thằng nhỏ liên tục chạm đến sâu thẳm.

Mỗi khi đầu khấc hôn lấy tử cung, tôi lại dõi theo biểu cảm của cô.

“Haahaaa, xin hãy kết thúc sớm đi. Chúng ta phải mau rời khỏi đây.”

Có vẻ Judith muốn làm tôi ra nhanh và chạy trốn.

“Cô thì sao? Đâu thể chạy với đôi chân lẩy bẩy được nhỉ?”

“…!”

Tôi chẳng thấy vấn đề gì nhờ dịch chuyển còn Judith không có chút ma lực nào để chạy thoát.

Cô ấy chỉ còn đường chết nếu bị tôi bỏ mặc tại đây.

“Thật bất công! Anh không thấy xấu hổ sao?”

“Nói vậy trong khi thân dưới cô đang rỉ dịch của ta, mỉa mai quá nhỉ?”

Sữa trắng trữ bên trong cô ấy ban nãy đang chảy ra theo tác động tới lui của thằng nhỏ.

Một vũng nước tình lẫn với tinh dịch loang ra trên sàn.

“Vì cô vẫn còn sức để phàn nàn, ta sẽ mạnh tay hơn chút.”

Nói vậy, tôi làm nhanh hơn.

Tiếng động khi hai cơ thể va vào nhau nay trở thành những thanh âm ướt át khiêu gợi.

Tôi cứ thế tận hưởng tiếng rên của Judith.

Âm đạo phản ứng với cuộc công kích mãnh liệt, tiếp thêm khoái cảm cho tôi.

“Ku, tệ quá. Ta sắp ra.”

Bên trong Judith sướng hơn mong đợi sớm đưa tôi đến giới hạn.

“Aan, aan, th-thế thì mau xuất đi. Cứ ra hết sạch đống dịch mà anh tích trữ đi.”

“Ồ, bất ngờ đấy. Judith lại muốn được creampie à?”

“Ai thèm chứ…! Không, cũng chả sao. Miễn mau ra là được.”

“Vậy ta không khách sáo đâu.”

Tôi buông thả bản thân vào dòng khoái lạc và bùng nổ khát vọng vào trong Judith.

Byubyurururuu!

Tôi nã pháo vào tận sâu cùng lúc nắn bóp bầu ngực bấu víu hạnh phúc.

Tôi ưu tiên niềm vui của bản thân hơn là khuất phục Judith.

Tôi tận hưởng dư âm nhỏ bé và lại tung bờ hông.

“Uga! Anh vừa xuất mà!”

“Lần này đến lượt cô, Judith. Ta sẽ chăm sóc thật kỹ càng để khắc sâu vào cô cuộc hân hoan này.”

Tôi lại nhấp mãnh liệt.

Âm đạo nóng hổi mới nhận bầu sữa đục khiến thằng nhỏ di chuyển mượt mà hơn bao giờ hết.

Tuyệt diệu, tôi khuấy đảo hố mật của Judith.

“Iii, u…nn!”

Judith rên rỉ trước khoái lạc quá sức chịu đựng.

“Sướng đến phát điên phải không? Cứ thả lỏng cho dục vọng chiếm hữu, đừng chống cự.”

“Kh-không đời nào! Ta… Aku!”

“Thấy không, cô đến giới hạn rồi. Ngoan ngoãn chịu thua đi.”

“T-ta là Thiên Nữ thống trị toàn cõi thiên quốc! N, ahi!”

Tôi củng cố màn tấn công khi thấy cần thêm cú hích.

Bóp mạnh vòng eo Judith, tôi cho thằng nhỏ càn quét đến tận tử cung.

Tôi tra tấn Judith với sức mạnh tương tự cú bứt phá của vũ khí công thành.

Chịu thua tác động, tử cung co giãn đẩy ngược khẩu đại bác nay đã tả tơi.

“Đừng làm mạnh thế! Ta không chịu nổi nữa!”

“Đúng, chấp nhận đi. Quy phục ta đi!”

Tôi càng xuyên phá, bên trong càng tả tơi.

Cuối cùng, quy đầu chìm nghỉm vào trong.

“Đ-đừng mà, sướng quáaaaaaaaaa! Không nổi nữ…aaaaaaaaaa!”

Khoái lạc đã đến tối đa rồi sao? Tiếng la của Judith vang lên như con đập vỡ nát.

“Dương vật, dương vật sướng chết mất! Xin hãy tàn phá l*n em nữa đi!”

Đến giới hạn, cô ấy thét lên những lời thô tục trái ngược với vẻ ngoài của mình.

Tôi cười vang.

“Tuyệt vời, ta đã chinh phục tất cả nữ hoàng. Và, cuối cùng, sẽ là Nữ thần…!”

Phải, chỉ còn lại nữ thần.

Chỉ còn nữ thần nhưng giờ tôi phải khuất phục tuyệt đối thiên nữ đã.

Để cô ấy không chống đối một lần nào nữa.

“Ta sẽ cho em sướng. Hãy thề trung thành đi!”

“V-vuoâng! ~ Ra, em sắp ra!”

Bên trong Judith xáo động.

Tôi nhận ra nó, đấu hiệu cô ấy lên đỉnh.

Tôi dùng động lượng hỗ trợ cô ấy.

Tôi dao động bờ hông với khẩu đại báo không bao giờ mất động lượng.

“Ihiiiiiii! Ra, ra, agiiiiiiiiiiiiiiiii!?”

Bên trong Judith đóng chặt khi lên đỉnh.

Bị tấn công bởi một kích thích mạnh bạo, tôi vẫn đẩy hông.

“Khôngkhôngkhôngkhông! Chết mất, chết mất! Em sẽ chết vì sướng!”

“Đằng nào chả chết thì chết vì sướng càng tốt chứ sao!”

Để ý xung quanh, những âm thanh sụp đổ cũng như rung chấn xuất hiện.

Quyền năng báu vật đã yếu đi và không thể chống đỡ nổi thiên quốc nữa.

Thành phố bắt đầu rơi, cùng lúc đổ vỡ.

“E-em không muốn chết! Nhưng khoái cảm không dừng lại!”

Judith gào lên nhưng vẫn không tách âm hộ khỏi thằng nhỏ.

“Ta sắp ra rồi. Cùng nhau nào Judith!”

Bên trong co bóp mạnh mẽ bởi tác động của khẩu súng, đưa tôi đến đỉnh một lần nữa.

Không lối thoát.

Cuối cùng, tôi ấn mạnh thằng nhỏ vào thật sâu, dán chặt lấy tử cung.

“Iiiiiiiiiiiiiii! Rara, em đang chết vì raaaaaaaaaaaa!!”

Bikun! Bikun!

Cô ấy dữ dội như cá rời nước.

Tôi ôm chặt cô và xuất.

Tinh dịch trào vào tử cung.

“Hi, ha, ooooo…”

Nét mặt Judith mất sạch sự sáng suốt trong cơn lên đỉnh.

Tôi thực sự hài lòng.

Cơ mà, âm thanh huỷ diệt đang đến gần.

“Căng đây, mình không định chết, và càng không được để cô ấy chết!”

Tôi bế Judith và nhặt viên pha lê bầu trời.

Sự huỷ diệt ngày càng nhanh.

“Thiên quốc? Quả là đáng tiếc.”

Tôi dịch chuyển cùng lúc cả thành phố sụp đổ và đâm vào mặt đất.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hhahahahahahaha
Xem thêm
Tưởng hết rồi ???? vậy ra vẫn phải chinh phục kami-sama nữa
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Còn nữ thần cơ à:))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm