Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 3: Hai nàng hầu, hai thế cẩu dục

9 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Màn paizura đôi đã kết thúc.

“…Chúng em phải kỳ cọ lại cho ngài thôi chủ nhân.”

Seria đưa tay quệt chút dịch dính trên mặt.

“Không cần đâu.”

Tôi nhìn hai người.

“Ta chưa định dừng ở đây.”

Tắm rửa làm gì phí thì giờ.

Tôi chỉ cần dùng ma thuật làm sạch là xong.

Tôi muốn chơi với họ thêm chút nữa.

“Màn phục vụ rất tuyệt. Ta sẽ thưởng cho hai em trước các nữ hoàng.”

“…Thưởng?”

Melia hỏi.

“Đúng, thưởng.”

Nói đúng hơn là bữa khai tiệc.

Triển luôn cho tươi.

“Hai em, chống tay chân xuống.”

Tôi chỉ vào cái bồn tắm.

“Vâng…”

“Theo ý chủ nhân…”

Melia và Seria đặt hai tay lên thành bồn.

Rồi ưỡn háng lên.

“Ryuu-sama. Em trước.”

“Không, xin hãy đút vào em trước, chủ nhân.”

Tới nước này hẳn họ đã rõ chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Nhắc đến phần thưởng thì chắc chỉ có thể là vậy thôi nhỉ?

“Ta sẽ thưởng thức Melia đầu tiên.”

Tôi lập tức quyết định.

Hướng tới nàng succubus thiếu kiên nhẫn, tôi nhét thằng nhỏ vào.

“Fuuuuun…! Nó tới rồi…”

Hoan hở trước phần thưởng, bên trong Melia siết chặt lại.

“Vào trong em nữa chủ nhân…”

Seria bên cạnh van nài.

Thấy cận cảnh Melia như vậy, có vẻ cô nàng không kiềm nổi.

Cặp mông lắc qua lại cám dỗ tôi.

“Em hăng hái quá đấy Seria.”

“V-vâng… Đầu em trống rỗng mất rồi.”

“Đành vậy.”

Tôi rút thằng nhỏ ra khỏi Melia rồi mạnh mẽ chọc thẳng vào trong Seria.

Cơ thể nàng giật bắn với khoái cảm mãnh liệt.

Âm đạo cuộn xoắn còn hơn cả Melia.

Cô ấy chưa từng biết đến đàn ông mãi tới bây giờ.

Nói vậy không phải là Melia ở kèo dưới, nhưng cái cảm giác nhớp nháp trên thằng nhỏ thật không thể chịu nổi.

“N…Haaaaann~! Bất ngờ… vào… hết như thế…!”

“Chuyện gì vậy? Đây không phải thứ em muốn sao? Cảm kích mạnh lên chứ.”

Xác nhận rằng đã chạm đến nơi sâu nhất trong Seria, tôi bắt đầu khởi động máy dập tần suất cao.

“Aan, Aaaaaan! Nhanh… quá… làm ơn chậm lại…!”

Nhưng tôi vẫn cứ dập nhịp nhàng từ phía sau.

Đến đây rồi thì đừng mong ta nghe gì hết.

Đây cũng là phần thưởng cho cả hai nữa mà.

Miệng phàn nàn nhưng trông họ rất thoả mãn.

Một ánh nhìn tham lam từ Melia.

“Sao thế Melia? Có gì muốn nói thì nói to lên.”

“Nữa, em cũng muốn cái đó của Ryuu-sama…”

“Được thôi.”

Đáp lại lời cầu khẩn, tôi rời khỏi ổ mật ngọt của Seria, lần nữa tiến đến Melia.

“Aaaaa! Tới rồi…”

Lập tức bị nuốt chửng, thằng nhỏ chìm sâu vào trong.

Vũ khí của succubus có khác.

“……..”

Seria cũng buông vẻ hờn dỗi khi bị ngưng tiệc.

Nào nào, đừng nhìn thế chứ.

Ta chỉ có mỗi cái thân thôi, đâu thể thoả mãn cả hai cùng lúc được.

Tôi cảm thấy gần đây hai nàng này hơi khát tình quá.

Nên hôm nay họ thực sự vồ vập cậu bé của tôi.

“Ryuu-sama… sao vậy?”

Melia hỏi.

Hình như chuyển động của tôi tệ đi vì bận suy nghĩ.

“Không, không có gì. Nhận lấy này.”

Phải dồn hết say mê vào phần thưởng này mới được.

Tôi đẩy thằng nhỏ bằng cả tâm trí.

“Aaaaaaaaaan! Sâu quá, Ryuu-sama…!”

Hố mật của Melia chấp nhận khẩu pháo quyền năng, siết chặt lấy nó.

Những nếp thịt lên rồi xuống, mật ngọt kích thích mãnh liệt.

Sự chính xác tuyệt đối để vắt lấy tinh dịch.

“Tuyệt lắm Melia, quả như mong đợi!”

Cảm giác bên trong càng quện chặt hơn khi nàng được khen.

Khoái cảm dâng cao.

“E-em cũng có thể giúp chủ nhân sướng!”

Nói vậy, Seria uốn éo bờ mông khoe khu vườn Eva.

Cuộc cạnh tranh của hai cô gái khiến thằng nhỏ càng sung sức.

Đáp lại lời mời mọc, tôi rời khỏi Melia và trở lại với Seria.

Và lập tức nhấp.

“Hiii! Bạo, bạo quá, chủ nhân!”

“Mới thế đã kêu rồi à? Vậy ta đành xuất vào Melia thôi.”

Seria kịch liệt lắc đầu.

“Kh-không, em muốn hạt giống của chủ nhân cơ!”

“Thế làm hết sức đi nào.”

Tôi cho thằng nhỏ làm việc căng hơn.

Tiếng dập chiếm lấy căn phòng.

“Na, Haa, Ryuu-sama, ngài có thể dùng em bất cứ lúc nào mà.”

Đến lượt Melia khoe nơi sâu thẳm ra lôi kéo tôi.

Môi dưới của nàng đang co giật.

Khỏi nghĩ cũng hiểu lúc này mà đút vào thì sướng phải biết.

Không chịu nổi, tôi nhào tới Melia.

“Fuu, tuyệt!”

Quả vậy, cậu bé được ôm trọn bởi những thớ mật ngọt quằn quại kích thích tôi đến tận nóc.

“Ngài nói vậy em vui lắm.”

“Nhưng em nghĩ thắng được Seria bởi mình là succubus ư?”

Tôi thọc mạnh vào sâu thẳm.

“Hyaaaauuu! Khônggggggggggg!”

Đồng hành cùng Melia lâu hơn Seria, tôi nắm rõ những điểm yếu của cô ấy.

Một trong số đó là khi bị công kích thật sâu.

“Chân em run lẩy bẩy kìa Melia, succubus mà thế à?”

“Tại vì, dương vật của Ryuu-samaaaaaaaa! Hiiin, xin đừng làm thế nữa mà!”

Melia gắng sức trụ vững mặc kệ đôi chân.

Trên cơ succubus tuyệt thật.

Cứ vậy tôi lần lượt vui vẻ với cả hai.

Nhưng cũng mất khá nhiều thời gian.

Các nữ hoàng vẫn đang đợi.

Thời khắc đến, tôi luân phiên đút thằng nhỏ và cảm nhận được sự biến chuyển trong âm đạo hai người.

Có vẻ họ sắp lên đỉnh rồi.

Mà tôi thì không thể chọn một trong hai để xuất vào trong được.

Đã thế thì bắn lên cả hai vậy.

“Ta sắp ra rồi.”

Melia và Seria lập tức phản ứng.

“Xin hãy ra đi…! Bên trong bọn em!”

“Cho chúng em thật nhiều hạt giống của chủ nhân!”

“Được rồi, xếp hàng nào!”

Tôi kéo họ lại và bóp lấy cặp mông nảy nở.

Tôi rút thằng nhỏ ra và phóng lên lưng họ.

“Nóng quá… Nnuuuuu! Aan…hyaaaaaaaauuuuunn!”

“Auuuuu, Aaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Melia và Seria cùng lên đỉnh, cùng bị sơn trắng bởi tinh dịch.

Cảnh tưởng hai người phụ nữ ướt đẫm dịch thật thoả lòng.

Cả hai co giật một lúc bởi khoái cảm, đổ sụp xuống với hơi thở nặng nhọc.

“Ha, Fuuun… Làm tình với Ryuu-sama quả là tuyệt vời…”

“Haaahau… Sướng quá… Chủ nhân, cảm ơn ngài vì phần thưởng này…”

Cả hai cất lời cảm kích tôi.

Họ vẫn không quên tính lịch thiệp dù đang trong tình trạng này, không hổ là những người hầu trung thành.

“Rồi, ta đến chỗ các nữ hoàng đây.”

Tôi để lại hai người đang chẳng dậy nổi và đến bàn tiệc tiếp theo.

Chà, các nàng sẽ phục vụ ta thế nào đây?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Toàn bắn vào trong mà chẳng đứa nào có thai =)) Ảo thật đấy
Xem thêm
xài bn cao sìn sú để đc như lày :D
Xem thêm
TRANS
thằng này nốc Xích Thố Vương r
Xem thêm
TRANS
Cheat cả
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
nhanh thế
Xem thêm