Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 6: Aisha phong cách doggy

8 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Sau cuộc vui với các nữ hoàng, tôi giao việc dọn dẹp lại cho Seria và Melia rồi quay về phòng.

Không có người dẫn đường nên suýt đi lạc, bằng cách nào đó tôi vẫn mò được về.

“Fuu, quả thật là hơi quá sức rồi.”

Bạn tình là các nữ hoàng nên tôi phải dùng nhiều năng lượng hơn bình thường.

Bước vào phòng, tôi bất giác khựng lại.

“Sao em lại ở đây?”

“Ồ, vậy để hỏi lại anh, sao em lại không thể ở đây?”

Bất ngờ là Aisha vẫn đang ở trong phòng.

Cô ngồi trên ghế, tao nhã thưởng trà.

“Không, cứ thoải mái thôi. Nhưng em ở đây suốt nãy giờ à?”

Tôi nghĩ từ lúc mình rời đi cũng phải vài tiếng rồi.

“Vâng. Tiện đây thì trông như anh đã rất vui vẻ với các nữ hoàng đấy nhỉ?”

Hô, cô ấy ghen tị sao?

Tôi nhớ đã hẹn trước khi rời đi.

Aisha đang chăm chú nhìn tôi.

Trông không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ thì cô ấy đang tức giận.

“… Đừng dỗi. Anh đâu thể cứ bỏ mặc các nữ hoàng hứng tình được chứ.”

“Em hiểu. Em cũng là phụ nữ mà.”

Aisha nói, nhưng bầu không khí thì vẫn nặng nề.

Có vẻ lý trí và cảm xúc đang đối nghịch nhau.

“Chịu em rồi.”

Tôi lại gần Aisha và kéo tay nàng dậy.

“Anh làm… Kya!”

Tôi đẩy nàng ngã xuống giường.

“Ch-chờ đã Ryuu! Anh định làm gì thế?”

Aisha hốt hoảng.

“Cứ phụng phịu thế thì anh phải cho em một bài học thôi.”

Aisha đỏ mặt.

“Không công bằng! Nói như vậy…”

“Nhưng trông em có ghét đâu.”

Nàng kháng cự một chút nhưng từ bỏ khi nghe tôi nói.

Mạnh miệng đấy, nhưng trong lòng hẳn đang thích lắm.

“Tại, làm tình với Ryuu không hề tệ. Thế nên em mới bảo anh thật không công bằng.”

Tay nàng thôi đẩy tay tôi ra.

Thấy rằng Aisha đã ngưng chống đối, tôi định trút bỏ y phục nàng.

“Khoan, để em tự làm.”

Aisha đứng dậy.

Tôi lại đẩy nàng xuống.

“Cởi đồ phụ nữ là sự kích thích với đàn ông. Cứ ngoan ngoãn nằm yên đi.”

Tôi cản lại và từ từ lột từng mảnh vải.

“Em hiểu rồi.”

Aisha nghe lời và giao cho tôi.

Mặc dù trang phục của nàng đã hở hang lắm rồi, vẫn còn một chút nữa mới đến được mức trần trụi.

Bầu sữa lớn của Aisha lộ ra khi tôi chầm chậm cởi bỏ xiêm y.

Mỏng đến nỗi cứ như đang bào lớp vỏ dưa vậy.

“Đừng nhìn nhiều thế…”

“Sao? Ngượng à?”

Cứ nghĩ chỉ tầm này thì đâu có ngại gì cơ mà…

Nàng ngứa ngáy ngọ nguậy, e thẹn lên tiếng.

“Bị Ryuu nhìn làm núm em cứng rồi.”

“Em… đúng là”

Dâm.

Gần đây ngày càng dâm.

“Thế này thì sao?”

Tôi liếm cặp nhũ dựng đứng.

“n, Au… đừng mà…”

Aisha thốt lên đầy quyến rũ.

Đúng rồi, đây mới đúng là em chứ.

“Haahaa, em cũng phải chăm sóc cho Ryuu.”

Trong lúc tôi đang mơn trớn những viên ngọc, Aisha ngẩng dậy.

Nàng chúi đầu vào giữa háng tôi.

“Nó như đang muốn xé toạc lớp quần kìa. Để em hạ nhiệt cho.”

Aisha nhanh nhạy cởi quần tôi, hôn lên thằng nhỏ.

“Chụt, Rerorero… To lên này.”

Nó đã lên một nửa từ lúc được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của Aisha, nay thì thức tỉnh hẳn.

Tuy chỉ là một màn thổi kèn nhẹ bẫng, vì Aisha mới ra như vậy.

Cảm giác thật hoài niệm, nàng đã bên tôi từ lúc bắt đầu.

Tôi cảm thấy mình thoải mái bên nàng hơn hẳn những người phụ nữ khác.

“Sẵn sàng rồi. Chống tay chân xuống rồi chổng mông lại đây.”

“Từ phía sau? Tuyệt quá. Anh định ăn tươi nuốt sống em sao?”

“Anh sẽ bắt cái miệng xinh xắn ấy phải thở hồng hộc ngay thôi.”

Đặt thằng nhỏ lên cửa mình nàng, tôi đẩy mạnh.

“Aan, Ukuu! Thứ to lớn ấy đang tiến vào… Aaaan~!”

Nó trơn tru chui tọt với một cú nuốt chửng.

Ngay lập tức, bên trong nàng siết lại.

“Rất tốt. Quả đúng là Aisha.”

“Haaaaannnn, anh thấy sướng chứ?”

“Ừ, vừa như in ấy.”

Tuy chưa di chuyển, âm đạo của Aisha đã kích thích thằng nhỏ kịch liệt.

Đủ khiến tôi xuất mà còn chẳng phải nhấp hông.

Nhưng thế là chưa đủ cho Aisha.

“…Di chuyển đi anh, hãy làm em lên đỉnh với dương vật của Ryuu!”

Yên lặng một hồi, nàng lên giọng nài nỉ.

Nàng thở dốc, như đã đến giới hạn.

“Như em muốn.”

Như nàng muốn, tôi đưa đẩy.

Nhưng, với toàn lực.

Đâm đến tận cùng, hông tôi đập mạnh vào bờ mông Aisha.

“Aa, Hiiin! Mới đầu, mà mạnh thế!”

“Theo yêu cầu của em thôi. Chẳng phải em nói đừng kiềm chế sao?”

“Nhưng mà, bất ngờ quá… Aaan~ Sướng! Em phát điên mất!”

“Anh sẽ chăm sóc em sau. Cứ tận hưởng hết mình đi!”

Giúp Aisha phiêu, nhanh thêm nữa.

Cơ thể nàng giật bắn bởi những đòn tấn công dữ dội.

“Đừng, không thể! Raa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Nhận thấy dấu hiệu, tôi hướng mũi tên thẳng vào tử cung và hạ gục nàng.

“Raaaaa, em ra bởi dương vật của Ryuuuuuuuuu!!”

Aisha lên đỉnh, cơ thể nàng uốn éo trong sung sướng.

“Haahaaa, th-thật tuyệt vời. Cứ nghĩ là ngất rồi chứ…”

Aisha, không giữ nổi tư thế, đổ rạp.

Vẫn còn lại bờ hông nàng.

“Aisha, anh đã xong đâu.”

Aisha hoảng hốt.

“Ch-chờ một chút. Em phải hồi… hii!”

Tôi dập tiếp mà không đợi nàng nói cho xong.

“Giờ đến lượt anh sướng.”

Tôi một mình hành động, không màng đến Aisha.

Tôi dập hông tham lam và bạo lực, tận hưởng khoái cảm bên trong động tiên của nàng.

Aisha chẳng kháng cự nổi.

Những chuyển động hoàn hảo đem đến những kích thích không thể cản phá.

“Aa, aa, hông em mất cảm giác rồi!”

Nếu không nhờ tôi giữ thì hông nàng đã sụp rồi.

Tôi cứ nhấp và cảm nhận dục vọng trào dâng.

“Anh ra đây Aisha.”

“Nn, Haa! Tới đi! Xả hết vào trong em đi!”

Không cản nổi cơn lên đỉnh, tôi ôm chầm lấy Aisha.

Tay tôi mò xuống đùa nghịch hột le của nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Aisha, mới nãy còn kêu mất cảm giác hông, nảy dựng lên.

“A, aaaaaaaaaaa! Ra, raaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Uu!”

Âm đạo nàng bóp chặt lại, cào cấu thằng nhỏ.

Không chịu được nữa, tôi xuất.

Byuu! Byuubyuururururu!!

Tôi lấp kín tử cung nàng bằng cơn đại hồng thuỷ tinh dịch.

“Haa, haa, thoả mãn rồi chứ, Aisha?... Aisha?”

Không thấy phản hồi, tôi ngó lại.

Nàng ngất rồi.

“…Trời ạ!”

Cứ để vậy sẽ cảm lạnh mất, tôi kéo chăn lên đắp cho nàng.

Rồi tận hưởng thứ đồ uống đã được Aisha chuẩn bị từ trước.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

aisha is de best
Xem thêm
Aisha vẫn best nhất trong mấy gái.
SEUf3Xv.gif
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm