Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 5: Khoái lạc hậu cung cùng các nữ hoàng 2

6 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Rời mắt khỏi Shizuku cùng Olivia đã kiệt sức, tôi nhìn sang hai người còn lại.

“Đến lượt các em rồi đấy, Eunice, Elenaira… Này!”

Bước xuống giường, tôi thấy Eunice đang hãm hiếp Elenaira.

Có vẻ họ không chờ nổi và đã bắt đầu trước rồi.

Cái dương vật quen thuộc mọc ra từ háng Eunice đâm qua lỗ hậu Elenaira.

“Nnhaa! Tuyệt quá đi! Ai sướng hơn đây, cô hay là Shizuku?”

“Đừng có so sánh kiểu đấy, Uhiiiiii!”

Trông họ khá nứng.

Tôi chỉ biết nhìn hai cô nàng đang tự vui vẻ, thèm ghê.

Đã thế, tôi chọn nhảy vào và kẹp Eunice hoặc kẹp Elenaira.

Người sau đi.

“Xin một chỗ nào.”

Tôi lao đến trước mặt Elenaira.

“Aa, Onii-chan! Anh đã xong hai người kia rồi à?”

“Đ-đức vua!? Chuyện này, Eunice đã tấn công trong lúc em bất cẩn…”

Đột nhiên xuất hiện, họ cho thấy những biểu cảm khác nhau.

Eunice tỏ ra như không còn Elenaira hoảng sợ xin lỗi.

Cá tính của họ lộ hết rồi.

“Ừ, họ đang nằm trên giường. À mà đây là năng lực của Eunice, đừng quá bận tâm.”

Tấn công và làm tình với chủ nhân của kiếm báu.

Tuy bảo là bị bất ngờ, nhưng có vẻ Eunice trên cơ đấy.

Tôi hoàn toàn quên mất bởi cô ấy ít khi cho thấy bầu không khí như vậy.

“Trông hai cô tận hưởng khi ta không có ở đây kìa!”

“Ahaha, em phát mệt vì phải chờ. Cơ mà đít Elenaira ngon thật đấy. Nó cứ siết lại khi bị em đục.”

Eunice nhấp hông và Elenaira lập tức phản ứng.

“Higi! D-dừng lại Eunice. Trước mặt đức vua thế này, guu!”

“Aa, dừng thế quái nào được!”

Eunice bị kéo theo nhục dục còn Elenaira bị kéo theo Eunice.

Mà vẫn còn thừa chỗ kìa, Eunice tính trước cho tôi rồi à?

“Tôi sẽ không tha cho cô, nfuu!”

“U---, sợ thế. Cô cứ rên rỉ vậy nghe chả thuyết phục tí nào.”

Eunice khiêu khích.

Elenaira đỏ rực gào.

“I-im đi! Cái đồ biến thái!”

Cô nàng muốn thoát lắm nhưng có vẻ khoái cảm từ Eunice quá mãnh liệt.

Tôi cũng phải vào thôi.

“Nào, đừng cáu giận thế Elenaira. Đổi lại ta cũng sẽ chơi em nữa.”

Tôi trình diễn khẩu đại pháo.

“X-xin hãy chờ đã, thưa đức vua. Em đang bị Eunice tấn công từ đằng sau mà!”

Cô ấy thường tự nguyện chăm sóc nó bằng miệng mình nhưng lúc này lại kịch liệt phản ứng.

Tôi muốn thử.

“Đáng tiếc, ta quyết định rồi. Eunice, giúp một tay nào.”

“Fufufu, có ngay đây!”

Eunice thích chơi khăm, dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi.

“Đùa sao, chờ đã, đức vua! Nếu ngay bây giờ…!”

“Bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cho ta biết được chứ?”

“……!”

Eunice tóm chặt tay Elenaira không cho kháng cự.

Tôi kéo hông cô nàng và đút thằng nhỏ vào động tiên.

“Ku, aaaaaaaaaa!”

Elenaira thét lên một tiếng thống thiết cho lần đầu bị đút đôi.

“Đừng lo, sẽ sướng ngay thôi. Lên nào, Eunice.”

“Un!”

Chúng tôi căn thời điểm và cùng đẩy.

“O, hoooooooooooo!?”

Có vẻ cơn đau đã biến thành cơn sướng ngay trong cú thúc đầu tiên.

“Trông em tuyệt lắm Elenaira. Sướng vì ta đứng phía trước à?”

“Hii, hii, Ryuu-sama…”

Eunice đã thôi kiềm chế Elenaira, hoàn toàn gục ngã bởi khoái cảm, đang bám lấy vai tôi.

Nhìn biểu cảm của cô nàng bám chặt lấy mình đúng là kích thích.

“Tuyệt lắm, thêm nữa nào.”

Nói vậy, tôi lại lắc hông.

Eunice phối hợp theo.

“Agiiiiiii! Dương vật ở cả trước và sau! Bên trong em đang bị tàn phá!”

Tiếng rên của Elenaira trở thành nhạc nền cho những cú đẩy hông, tôi cảm nhận được thằng nhỏ của Eunice đang di chuyển giữa lớp tường thịt.

Cái đó của Eunice cũng ra gì đấy, nó đang đàn áp hoàn toàn Elenaira.

Nhưng, tôi bù lấp điểm đó và trao cô ấy khoái lạc thống trị.

“Bị thúc từ cả hai phái. Không, ra! Em ra đây!”

“Cho ta thấy đi.”

Eunice và tôi nhịp nhanh hơn.

Dâm thuỷ liên tục trào ra thấm đẫm đôi chân, Elenaira đang chấn động.

“Ra, ra, ra! Em ra từ cả âm đạo và hậu môn!”

“Uu, khít quá.”

Lỗ hậu cũng siết lại vì lên đỉnh sao? Eunice trông phê ra mặt.

“Chưa nghỉ được đâu. Em còn phải giúp bọn ta sướng chứ.”

“U, Un”

Elenaira yếu ớt lên tiếng khi chúng tôi tiếp tục nạp đạn sau màn lên đỉnh.

“Đ-đức vua, thêm nữa thì em chết mất…”

Nhưng cuộc vui đã xong đâu mà.

Thế nên tôi bỏ mặc lời cầu xin.

“Uuuuu! Đ-đức vua! Ryuu-sama!”

Đáp lại bằng cách đục đến tận tử cung, cô ấy lập tức lại rên rỉ trong khoái lạc.

“n, haahaa, Onii-chan, em cũng không xong rồi…”

Lần này đến Eunice.

“Được rồi, anh cũng thế. Chúng ta sẽ nã hết vào Elenaira một lượt nhé.”

“Un, đã rõ.”

Chúng tôi đồng bộ và đâm xuyên vào tận sâu trong Elenaira, khai hoả.

“Ahiiiiiiiii! B-bên trong nóng quáaaaaaaaaaa!”

Elenaira run rẩy nhận lấy những cú xuất của chúng tôi.

“Aa, ra! Rara, raaaaaaaaaaa!”

Nhận phải cơn lũ tinh dịch vào cả tử cung và hậu môn, cô nàng chịu không thấu nhiệt.

Chờ cơn lên đỉnh của Elenaira dịu lại, tôi đặt cô ấy xuống nằm với hai người kia.

“…Uu, đ-đức vua…”

“Nghỉ ngơi đi.”

Tôi nói và quay sang người còn lại, Eunice.

“Cuối cùng cũng đến em rồi Onii-chan.”

Không một chút do dự luôn.

“Muốn thế nào Eunice? Anh sẽ nghe theo yêu cầu của em.”

“Thật ạ? Yay!”

Eunice sung sướng.

Tôi cũng không ghét mặt này của cô nàng.

“Thế làm từ đằng trước nhé.”

“Ồ? Muốn anh dẫn cuộc ư? Có gì xảy ra thì anh không biết đâu nhé.”

“Ahaha, cứ xơi em tơi tả đi.”

Eunice nói.

Như em muốn.

“Nằm xuống… mà giường chật rồi, dùng cái bàn kia vậy.”

“Vâng, vâng, hú hú! Tới, nào, Onii-chan.”

Eunice nằm xuống mời mọc tôi.

Đôi môi giật giật ẩm ướt giữa hai chân đầy nước tình.

Cái dương vật mới nãy còn ăn hiếp lỗ sau của Elenaira đã biến mất.

“Bắt đầu chứ?”

Tôi đứng trước Eunice và đặt thằng nhỏ lên mép bướm.

Rồi đâm thẳng vào.

“Kuhaa! Onii-chan to thật đấy!”

Hai má đỏ rực xúc động, Eunice vẫn còn sức để khen.

Tôi nhấp hông để bắt cô nàng phải rơi xuống vực thẳm dục vọng.

“Nhiiii! Tuyệt quá!”

Tôi tóm lấy đôi chân Eunice tạo thế chữ M và dập liên tục.

Những tiếng động ướt át bay ra từ cú chạm hông với mông.

“N, Haa, nn!! Sướng, sướng lắm! Thằng nhỏ của Onii-chan đang cấu xé tử cung em!!”

Đặt hết tâm trí lên ngọn giáo, vẻ điềm tĩnh của Eunice dần tiêu biến.

Âm đạo quằn quại mãnh liệt.

“Không được, em muốn cảm nhận onii-chan thêm nữa… Vậy mà sắp ra mất!”

Tôi cười gượng.

“Tốt thôi, cứ ra đi. Anh sẽ không thả ra cho đến phút cuối đâu.”

“Ahn~ Chờ đã, Onii-chan! Anh cứ mạnh bạo thế… Aa, aaaaaaa!”

Eunice co giật mạnh mẽ.

Eunice ra nhẹ.

“Phải thế chứ Eunice. Nữa nào.”

Hang thịt co bóp thúc giục được khai phá.

Tôi không bận tâm đến việc bị tấn công bởi khoái cảm.

Tôi chỉ bận tâm đến việc xơi trọn Eunice.

“Không thấy xấu hổ khi cứ bóp lấy nó thế à?”

“T-tại, em không chịu nổi! Agii! Ra nữa!”

Vẻ mặt Eunice nhăn lại vì lên đỉnh.

Dục cảm trong tôi cũng trào dâng.

“Anh sắp rồi. Em muốn ở đâu?”

“Trong tử cung! Em muốn tinh của Onii-chan ở nơi sâu nhất!”

Eunice trả lời ngay tắp lự.

“Được thôi, cho đến lúc đó thì đừng có gục đấy.”

Tôi nhấp để leo lên đỉnh.

Đó là những cú nhấp ích kỷ, nhưng có vẻ Eunice cũng đang nhận được rất nhiều khoái cảm.

“Aa, oooooo! Không thể nào, ra, raaaaaaa!”

Eunice đến giới hạn.

Tường thịt siết chặt lại khiến tôi cũng tới bến.

“Đến này Eunice.”

“Au! Mau, mau, mauuu! Bắn điiiiiiiiiiiiii!!”

Tôi hướng cú thúc cuối vào tử cung Eunice và xuất.

Byuku byubyururururu!

“Hii, Ooooooooooooooo!!”

Mắt Eunice đã trăng dã.

Tôi hài lòng và thu súng về.

Rồi bế Eunice đặt xuống giường.

Các nữ hoàng nằm bất động thành hàng, sữa trắng trào ra khỏi cửa mình.

“Fuu, nhìn đã mắt ghê.”

Tất cả đều nở nụ cười trên mặt, hết sức thoả mãn.

Tôi hạ bàn toạ xuống chiếc ghế gần đó, tận hưởng dư vị của dàn hậu cung.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Noice (ehehe)
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Eunice có vẻ vừa M vừa S :))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm