Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 11: Judith thủ dâm

8 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:

“Băt đầu ở đây hơi bất tiện, ta đến phòng của cô đi.”

Tôi nói với Judith sau khi niệm quyến rũ như mọi khi.

Tuy nhiên, cô ta hành động chậm chạp vì tâm trí vẫn còn kháng cự.

“Ư… Cơ thể ta đòi di chuyển.”

Cuối cùng vẫn phải làm theo lệnh tôi.

Trông vui phết.

Bước đi trong lâu đài, chúng tôi đến phòng Judith.

“Xin phép làm phiền nhé!”

“Một gã đàn ông dưới mặt đất lại dám đặt chân vào phòng ta… Ku!”

Vẻ nhục nhã hiện lên mặt Judith.

Thế nhưng cơ thể cô ta hướng tôi đến một chiếc ghế.

Nhìn cơ thể và tinh thần xung đột nhau buồn cười ghê.

“Giờ ta muốn hỏi về báu vật. Nếu ngoan ngoãn thì mọi thứ sẽ kết thúc mà không ai phải bẽ mặt cả.”

“Đừng có mơ!”

“Quyết định vậy đi. Cởi đồ ra!”

Nghe vậy, Judith đặt tay lên lớp trang phục.

Chuyển động khá đần độn vì tâm trí vẫn còn kháng cự, nhưng vậy cũng được.

Mỗi lớp vải rơi xuống, làn da dần hiện ra.

Cuối cùng đến chiếc quần lót bị cởi ra và quăng đi.

“Đ-đừng nhìn!”

“Không muốn, không được che!”

Tay Judith dừng lại theo lời tôi, toàn thân cô nàng đã hé lộ.

Tôi vô thức thán phục trước thân hình tuyệt mỹ ấy.

Phong cách nổi bật, tôi cảm nhận được cơ thể cô được phủ trong một sự hấp dẫn của đàn bà.

Tôi suýt hoá thú nhưng đã kiềm lại được.

“Để xem… Thủ dâm ngay tại đây thì sao?”

“Th-thủ… Không đời nào ta lại làm cái trò thiếu lành mạnh như thế.”

Judith đỏ mặt khước từ.

“Ồ, ta không nghĩ cô lại tự nói từ đó.”

“Đâu… đâu phải ta không có dục vọng chứ.”

Cũng phải. Sở hữu một cơ thể quyến rũ như vậy mà lại không có kinh nghiệm thì thật vô nghĩa.

“Ta lệnh cho cô thực hiện. Trên giường, thủ dâm trước mặt ta.”

Tôi ra lệnh rõ ràng, cơ thể Judith di chuyển.

“Một chuyện ngu ngốc như thế… Không thể chấp nhận nổi.”

Tuy cố kháng cự, cuối cùng cô ta vẫn leo lên giường, đối mặt với tôi và dạng háng ra.

“Kuuuuu!”

Mặt Judith nhuộm trong tủi nhục.

Cửa mình hoàn toàn khép chặt, có vẻ cô ta vẫn chưa trưởng thành ở vài chỗ.

Bộ ngực và bờ mông chín ngọt, nhưng vùng kín vẫn chưa đủ.

Chỉ duy nhất nơi đó vẫn còn trẻ con, sự mất cân bằng ấy gợi lên dâm dục.

“Trông như nó chưa từng được trải nghiệm, mau cho ta thấy cô thủ dâm đi.”

Tay cô nàng đưa xuống theo lời tôi.

“Ta không muốn, không muốn mà…!”

Bàn tay chầm chậm, chạm đến cửa mình.

“N, kuu, haa!”

Judith kích thích nơi miệng dưới.

Cảm giác rất ít ỏi bởi cô vẫn còn phản kháng.

Chưa thấy dấu hiệu ướt từ bên ngoài.

“Haahaa, unn!”

Một chút thì vẫn là sướng, cô nàng dần để lọt những tiếng rên.

Cơ mà cứ thế này tốn thời gian lắm.

“Chịu rồi, để ta phụ một tay.”

Tôi đứng dậy và lại gần chiếc giường, rồi đặt tay lên đầu Judith.

Truyền ma lực như mọi khi.

“Ng-ngươi tính làm gì!? Đầu của ta…”

“Kích dục đấy. Cô chậm đến mức làm ta ngủ gật luôn.”

“Đồ thô bỉ, đúng là thứ đàn ông dưới mặt đất!”

“Thôi cái giọng hỗn xược đấy đi!”

Tôi trở về chỗ ngồi.

Nhìn lại, tay cô ta đã chuyển động nhanh hơn trước.

Âm hộ đang co giật, biểu cảm lộ rõ ràng.

“Tốt, xoa cả hột le nữa.”

“Đồ, biến thái… Nnaaa!”

Tay Judith đưa lên chỗ âm vật chưa từng được sờ mó.

Một khung cảnh đáng xem. Rất gợi tình.

“Đúng, đưa ngón tay lên xuống miết nó. Thế nào?”

Judith làm theo.

Cô ta tìm ra điểm sướng à? Chuyển động ngày càng mãnh liệt kìa.

“C-cảm giác kỳ lạ này! Không, ta không muốn thêm nữa!”

Judith lắc đầu nguầy nguậy nhưng bàn tay vẫn theo lệnh tôi không dừng lại.

Cô ta đang đắm chìm trong khoái dục.

Hẳn là có cả cảm xúc sợ hãi nữa.

Cũng bởi cô ta đang khám phá miền đất chưa từng biết đến mà.

“Dừng lại, xin hãy dừng lại! Không, dừng lại đi!”

Cô nàng đau khổ cất tiếng nhưng vùng kín đã bắt đầu rò nước sướng.

Mọi chuyện đều rất trôi chảy.

“Cơ thể cô mà, nếu có ý chí đủ mạnh thì tự dừng lại xem.”

“Chuyện đó… ta đã cố nãy giờ rồi! Không dừng được!”

“Thì là bởi tâm trí cô khao khát nó thôi.”

Tất nhiên tôi chỉ nói bừa chuyện tâm trí nhưng Judith lúc này chẳng thể bắt bẻ nổi đâu.

“Này Judith. Ở đây chỉ có mình ta thôi, lên đỉnh đi xem nào.”

“Ngươi nói cái quái quỷ gì thế?”

“Có hơi bất ngờ nhưng dục vọng sẽ kết thúc khi cô lên đỉnh đấy.”

Tôi mở sẵn lối thoát cho Judith trong giây phút cuối cùng.

Cùng đón xem cô ta nhảy vào.

“Cô sẽ làm gì? Cứ tiếp tục vậy hay được ăn cả ngã về không?”

“Uuuuuuuuuu, ta…”

Judith quyết định.

“Hiểu rồi. Nhưng nếu ta làm vậy thì ngươi phải hứa sẽ hoá giải hết dục vọng trong ta.”

“Được, được.”

Tôi cười thầm trong đầu. Con mồi còn chẳng biết là đã rơi vào bẫy.

“Làm thì làm cho rõ ràng vào.”

“Chuyện như thế… Nhưng mà…”

Có chút lưỡng lự, Judith dạng háng hết mức tạo thành thế chữ M.

Rồi cô nàng bắt đầu đưa ngón tay mạnh mẽ.

“Haa, haa, hii, nn!”

Ngón tay cào cào cửa mình rồi cuối cùng, một ngón tiến vào trong.

“A, aaaaa! Bên trong nóng quáaa!”

Kinh ngạc bởi cảm giác mới lạ lần đầu trải nghiệm, Judith cất giọng quyến rũ.

Ngón tay đang khuấy đảo trong động tiên.

“N, haa, ta cảm nhận được…!”

Hỗ trợ ngón tay đang xâm nhập, cô ta xoa bóp bộ ngực khủng của mình.

Cặp núm trên đỉnh đồi trông có vẻ đã dựng lên trước cả khi được chạm vào.

“Aa, fuaa! Ta cảm thấy nó trong ngực!”

“Ồ, cho chơi với.”

“Ế!? Chờ đã, nếu ngươi chạm vào lúc này… Hiiii!”

Chứng kiến vẻ ngờ nghệch của Judith làm tôi nứng.

“Được đấy, tự sờ núm luôn.”

“Không, wa, aan~!”

Cô ta cất giọng mỗi khi mơn trớn ngực bằng một tay.

Cô ta sắp lên đỉnh rồi.

“Đừng dừng tay lại, cho ta xem cô ra nào.”

“U, hyaa, hyaiiii”

Nghe lệnh, Judith đưa thêm một ngón nữa vào trong.

Âm hộ cô đã thả lỏng ra rồi.

Và nó kích động giới hạn của cô.

“Uu, ra, nó đang ra! Ta ra!”

“Ừm, cứ tự nhiên!”

Tôi cũng vân vê cặp nhũ đến cùng.

“Agiiiiiiiiii! Raaaaaaaaaaaaaa!”

Biku, bikubikun, bikun!

Judith co giật mãnh liệt trong cơn lên đỉnh.

Và cứ thế ngã sụp xuống.

Đôi chân cô xoã rộng như con ếch, trưng ra cơ thể ngọc ngà đầy hớ hênh trước mặt tôi.

“Hiii, haa, haa, haa…”

Judith hít sâu cố lấy lại nhịp thở.

Nhìn vậy, tôi nghĩ đến trò chơi tiếp theo dành cho cô nàng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cái này mà thử 1 lần thì nghiện luôn gái à. Cứ như mai thúy ấy mà mai thúy còn cai được chứ cái này thì...
Xem thêm
r r h thì...........
Xem thêm
damn ngon vl thế
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
minh họa time :))
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Candy
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm