Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 12: Judith lắc hông

16 Bình luận - Độ dài: 1,149 từ - Cập nhật:

“Thế nào, khoẻ lại chưa?”

Tôi hỏi Judith đang sõng soài trên giường.

“Đỡ hơn rồi, khỏi cần ngươi lo.”

Judith vẫn còn ngượng vì dư âm của màn lên đỉnh nhưng đôi mắt đã tập trung trở lại.

Bởi vì dục vọng của cô đang tạm thời biến mất.

Cơ mà tôi không tốt bụng đến mức dừng ở đây đâu.

“Tốt, để ta kiểm tra xem cô hết khát tình hẳn chưa.”

Nghe vậy, Judith đáp lại với thái độ điềm tĩnh.

“Dù ngươi có ra lệnh gì, lần này ta sẽ chịu được.”

“Ồ, đáng mong đợi đấy.”

Tôi cười lớn rồi nằm xuống giường.

Judith nghi ngờ nhìn.

“Ngươi tính làm gì? Muốn được ta giẫm lên sao?”

“Cứ mơ đi.”

Đấy là nếu tôi có cái fetish đó thôi.

“Nhưng cũng gần đúng rồi.”

Judith bối rối.

Cô sẽ hiểu sớm thôi.

“Judith, trèo lên người ta. Đặt chân ở đó.”

“Ngươi có nói gì cũng vô…!? T-tại sao!?”

Vẻ điềm tĩnh của cô nàng sụp đổ.

Cơ thể cô không hề kháng lệnh tôi.

“Tốt, cứ thế hạ hông xuống.”

“Uu, dừng… Dừng lại!”

Tiếng hét thất thanh cũng không tác dụng.

Cô ta làm theo lời tôi còn mượt hơn cả ban nãy.

“Chuyện này! Tại sao chứ? Ta tưởng dục vọng sẽ tan biến hết sau khi lên đỉnh cơ mà.”

Judith trừng trừng nhìn tôi.

“Ờ thì tức là nó lập tức hồi lại thôi. Hẳn cô phải bấn dục lắm nhỉ, hahahaha!”

“… Ngươi nói dối đúng không hả? Bắt ta làm trò ngu ngốc đó…!”

Judith tức điên lên.

“Đừng giận thế.”

“Kuu, đồ hèn…!”

“Mà cô chắc chứ? Càng phản kháng thì càng khổ đấy.”

Cô ta lưỡng lự.

Ngay lúc đó, tôi ra lệnh tiếp.

“Judith, cô sẽ cho nó vào và làm tình với ta.”

“Cái gì!?”

Vẻ mặt cô ta cứng lại vì bất ngờ, nhưng cơ thể vẫn di chuyển.

Nắm lấy thằng nhỏ,

“Uuuuuu!”

Judith cố thốt ra sự chống cự cuối cùng.

Dù vậy, bờ hông chầm chậm hạ xuống.

“Ta không muốn thứ này vào bên trong, ta không muốn!”

Cô ta cật lực chống lại, cuối cùng đầu khấc vẫn tiến vào.

Âm đạo Judith đem lại cảm giác hơi thít nhưng đã đỡ chút nhờ màn thủ dâm ban nãy.

“Dừng, lại…”

Thằng nhỏ cứ từ từ xâm nhập, bất chấp lời cầu xin.

Người phụ nữ coi thường tôi đang tự giạng háng và làm tình với tôi.

Không gì tuyệt hơn thế.

Tiến độ và kích thích hơi chậm, tôi cố không động thủ để tránh mất vui.

Phải để Judith tự làm tất cả.

“Uuu, không nổi nữa.”

Và Judith, đã đến giới hạn tập trung, buông bỏ kháng cự.

Ngay lập tức, hông cô ấy mạnh mẽ dập xuống.

“Igiiiiiiiii!?”

Thằng nhỏ xé toang thứ gì đó theo cùng tiếng hét, và chạm tới tử cung chỉ trong nốt nhạc.

“Judith… cô là gái trinh à?”

Mà cũng đúng, với tính cách như vậy, hẳn cô ta phải giữ gìn trinh tiết kỹ lắm.

“U, uuuu”

Cô kìm nén nước mắt vì đau, giọng nói nghẹn lại.

Tôi không thấy rõ biểu cảm nhưng rõ ràng là gương mặt xinh đẹp đang xoắn vẹo.

“Mới vào thôi mà, nhấp đi.”

Thế nhưng tôi không tính dừng lại dù cô ấy có khóc lóc ca thán.

Tôi ra lệnh.

“Sao lại… nó vừa vào mà!?”

“Và? Nghĩ sao ta lại chuốc kích dục lên cô? Chẳng phải cô đã ướt rồi sao?”

Rất nhiều nước sướng đang rỉ ra từ cửa mình, trở thành một thứ dịch bôi trơn.

Cô ấy sẽ không phải chịu đau dù tôi có di chuyển.

“Nào, ngưng rên rỉ và bắt đầu đi.”

“Yaa, hông của ta tự ý…”

Phản bội ý chí Judith, cặp hông của cô nhịp mạnh mẽ.

“Cho dù ta không muốn cảm thấy nó!”

Thuốc phóng đại khoái cảm của Judith, để lọt tiếng rên sung sướng.

Cô nàng sẽ sớm lên đỉnh thôi.

“Góc nhìn đẹp ghê…”

Bờ mông căng tròn nảy lên xuống ghìm lấy hông tôi.

Thằng nhỏ được vuốt ve đón chào khoái lạc.

Trái với vẻ ngoài, âm hộ Judith vẫn chưa chín muồi, cứ kẹp siết chặt.

Sự mất cân bằng ấy khiến tôi mê mẩn.

“Aa, bên trong Judith tuyệt lắm. Ta ra mất. Tất nhiên sẽ là ở trong.”

“Cái, không được! Ta không cho phép!”

Judith phản ứng kịch liệt.

Cô quay lại lườm tôi nhưng gương mặt đang nhuộm đỏ vì cơn sướng.

Lên đỉnh, đếm ngược.

“Cô thì sao, sắp ra phải không? Cũng đang tiện, sao hai ta không làm cùng nhau nhỉ?”

“Ai… thèm… với ngươi… nkuu!”

Judith khước từ nhưng hông thì lại càng nhịp nhanh.

Tốc độ, âm hộ, siết chặt, dồn tôi đến giới hạn.

“Tới đây, nhận lấy!”

“Không, ta không muốn nhận của một gã thô bỉiiiiiiiiiiiiiii!”

Thằng nhỏ sạc đầy với tiếng hét của Judith và nã pháo vào tử cung.

“N-nóng quá! Không thể nào, ngươi đã! Aa, đừng, đừng ra lúc này! Hyuuuuuuuuuuuuuu!”

Âm hộ tràn đầy tinh dịch, lên đỉnh.

Quá sức chịu đựng, Judith cong người ra sau, run rẩy.

“Uu, higu, uuuu”

Hình như cô ta khóc thật rồi.

Tôi chưa tha đâu. Tôi sẽ chinh phục hoàn toàn người phụ nữ này.

“Đừng ngừng lại, cứ tiếp tục đến khi nào kiệt sức thì thôi.”

Judith trợn trừng mắt.

“V-vô lý… Đàn ông đáng lẽ phải khô quắt sau khi xuất chứ?”

“Đáng tiếc là thường thức không áp dụng với ta. Từ giờ sẽ là trò thử thách sức chịu đựng.”

“Yên điiii! Ta không muốn ra trong tình cảnh này!”

Thế nhưng cơ thể vẫn chống lại ý chí của chủ nhân.

Chưa kể là chuyển động còn nhuần nhuyễn hơn nữa.

“Cơ thể cô quen với làm tình rồi à? Rất có tiềm năng.”

“Uuu, auuu, hyuuuuu”

Judith còn chẳng thể đáp lời tôi.

Vài tiếng sau…

Sau cùng tôi xuất cả tá lần và cơ thể bị bỏ bùa của Judith lên đỉnh cũng tương đương.

“Haahaa, ta ra… Ta ra nữa!”

Judith, hoàn toàn bị khoái lạc nuốt chửng, đã tự thân thèm khát dục vọng.

Xông xáo lao vào tôi, đến giới hạn liên tục, kiệt sức.

“Thế nào Judith? Muốn nói vụ báu vật chưa?”

“Nói… Ta sẽ nói. Xin hãy cho ta ra…”

“Được, phát cuối nhé.”

Tôi cho hông và pháo tiến công lần cuối cùng.

“Higuuuuuuu! Bên trong ta đang bị đào xới!”

“Tới này!”

“Ra, rararararaaaaaaaaaaaaa!”

Tinh dịch giải phóng lấp trọn tử cung.

Không chứa nổi nữa, chúng tràn ra ngoài.

“Fu, fuuuu, aaaaaaa…”

Judith cạn kiệt sức lực bám vào tôi.

Đỡ lấy cô nàng, tôi hướng tâm trí về món báu vật của thiên quốc.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

đỉnh kao :P
Xem thêm
đỉnh cmn kao r
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
ra tá lần. T ko còn quá bất ngờ với thằng này nữa :)))
Xem thêm
Cần lắm minh hoạ judith :))
Xem thêm
ảnh bìa của vol đó bác
Xem thêm
Khổ thân con bé:(
Xem thêm
Mấy bác cứ comment tem là thế nào vậy chứ em ko hiểu j hết à
Xem thêm
Tức là người đọc chap này đầu tiên ấy
Xem thêm
Bóc tem em chapter mới ra lò còn trinh nóng hổi :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm