Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 8: Nữ tu sụp đổ

14 Bình luận - Độ dài: 1,281 từ - Cập nhật:

Ánh sáng ma pháp dịu đi, còn lại một nữ tu với ánh mắt đờ đẫn.

“Thế nào?”

Cô ấy nhìn tôi, mặt đỏ rực.

“Cơ thể tôi nóng quá. Anh đã làm gì?”

“Quyến rũ đấy. Mà cô cứng phết nhỉ.”

“Ku, chỉ thế thôi…”

Quay mặt đi nhưng ánh mắt vẫn dán vào tôi.

Cô ấy không thể nhìn đi chỗ khác. Ma thuật đã có tác dụng.

“Vô dụng thôi, kẻ bị dính quyến rũ sẽ phải tuân theo lệnh ta.”

Đến cả đám hiệp sĩ hồi đầu còn phải quỳ gối cơ mà.

“Lòng trung thành với thiên nữ quả là đáng khâm phục. Sức mạnh của ta hay sự tận trung của cô, thật thú vị khi chờ xem thứ nào sẽ bị khuất phục.”

“Kinh tởm… lũ đàn ông đều vậy sao?”

Cô nàng đốp lại tôi.

Ban nãy vẫn rất lịch sử, đây là con người thật à?

Càng tốt.

“Nếu làm theo lời ta tức là chịu thua sự kinh tởm ấy đấy. Cố hết sức nhé!”

Tôi bắt lấy tay nàng sơ và đẩy cô ta xuống chiếc bàn gần đó.

Lần này không chống cự gì cả.

Cơ thể đã khuất phục ma thuật rồi.

Chỉ còn lại ý chí.

“Ba người ra canh chừng đi.”

Họ gật đầu rời đi.

Giờ tôi có thể tập trung vào vụ này.

“Cho ta thấy lòng trung thành của cô nào!”

Tôi lật đồ sơ lên, thân dưới cô ấy lộ ra.

Đã có vết ố trên chiếc quần trong.

“Ướt rồi à, đang kìm nén sao?”

“Không có… hiin!”

Khi tôi lướt ngón tay trên lớp quần lót, nàng sơ thốt lên một tiếng đáng yêu.

Dễ hơn tôi tưởng.

“Để ta giúp cô giải toả nhé.”

Những chuyển động của ngón tay mạnh mẽ hơn.

“An~ Aan~! Thứ như vậy… Thiên nữ!”

Nữ tu ráng chịu đựng trong khi gọi tên thiên nữ mà cô tôn kính.

Nhưng cơ thể thì trung thực hơn nhiều.

Nước sướng thấm đẫm tay tôi xuyên qua lớp vải ướt sũng.

“Đừng mà! Sướng chết mất!”

Dường như không thể kìm nén khoái cảm.

Cô ấy run lên mỗi khi tay tôi di chuyển.

“Cánh cổng nằm ở đâu?”

“T-tôi không nói! Tôi sẽ không bao giờ… aaaa!”

Trái tim vẫn chưa vụn vỡ.

Không sao, dễ quá không thú vị.

Tôi tiến đến giai đoạn tiếp theo, cởi chiếc quần lót của nàng sơ ra.

Một dải nước sướng nhớp nháp kéo giãn từ miếng vải ấy nối vào giữa cặp đùi.

Tôi hiểu quá rõ cô đang cảm thấy thế nào.

Giờ mà đâm vào chắc chắn sẽ không kháng cự.

“Trước tiên là tay nhé.”

Tôi đút ngón trỏ vào âm hộ cô ấy.

 Bên trong sũng nước tình, bọc kín ngón tay.

“Hii! V-vào rồi!”

“Phải. Ta cảm nhận được bên trong cô đang khao khát nó, không muốn nhả tay ta ra.”

Giống như một lỗ hút chân không vậy, càng nhiều nước sướng, càng khó rút ra.

“Ăn này.”

Tôi tiếp tục chơi đùa chỗ kín của nữ tu.

Tôi tiến vào trong và kích thích nhiều chỗ.

“N, iii, ahiiii!”

Và tìm thấy vị trí khiến cô ấy cảm nhận nhiều nhất.

Tôi nhấn nhấn và đặc biệt mơn trớn nơi đó.

“Fuu, ukuu! Đ-đừng! Tôi sắp…”

“Ấy chết, cứ từ từ.”

Tôi thu tay ngay lúc cô ấy suýt lên đỉnh.

“Haahaaa, s-sao lại?”

Chịu thấu thế quái nào được.

Cô ấy nhìn tôi, van nài tiếp tục.

“Muốn nữa thì nói đi, cổng ở đâu?”

“…! Tôi không nói!”

“Thế đừng mơ được ra.”

Tôi nói, và lại đút tay vào.

Và lại chăm sóc chỗ nhạy cảm ban nãy.

“Hyaaa, Uu, Uuuuuu!!”

Và khi nàng sơ sắp lên đỉnh, tôi lại dừng.

Tôi cứ làm vậy, cuối cùng cô ấy phải lên tiếng.

“T-tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói nên làm ơn cho tôi ra đi mà!”

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Tốt lắm, nếu kể thêm về thiên nữ và thiên quốc, ta sẽ cho cô thứ này.”

Tôi trưng bày khẩu đại pháo dựng đứng trước mặt nữ tu.

“Aa, aaaa, to quá đi mất!”

Chỉ ngón tay đã vậy thì với thứ này, quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

“Cho tôi! Xin hãy cho tôi dương vật của anh! Tôi sẽ nói mọi thứ!”

Không còn bóng dáng cứng cỏi ban nãy.

Nhưng không sao, tôi cũng hứng lên rồi.

“Được, ta cho vào này.”

Tôi cho thằng nhỏ hôn lấy miệng dưới đẫm nước và đâm thẳng một lượt.

“…Aaaaaaaaa!!”

Cơ thể cô nàng co quắp vì lên đỉnh chỉ trong một cú thúc.

Động thịt co bóp kích thích thằng nhỏ, tôi nghĩ mình đã vô thức rỉ tinh.

 “Hii, haa, dương vật sướng quá!”

Vẻ mặt nữ tu nhuộm trong khoái lạc.

Làm chuyện dâm dục với cô gái mặc đồ nữ tu tạo cảm giác thật trái đạo đức.

Dục vọng cũng trào dâng theo cùng sự phản bội thiên nữ.

“Giờ nói đi.”

“Vâng… Cánh cổng được che giấu bằng ma thuật ở phía sau điện thờ.”

“Điện thờ kia ư? Lớn ghê.”

Có một điện thờ lớn nằm trước mặt tôi.

Tiện thật, kích thước như vậy đúng là đủ để nguỵ trang cho cánh cổng.

Trông như đủ cho quân đội đi qua.

“Rất tốt. Tiếp theo là mọi chuyện về thiên nữ và cả thiên quốc.”

“Ryuu-sama, nếu nói thì anh có làm mạnh hơn không?”

“…Được. Ta sẽ chơi cho cô ngất thì thôi.”

“Em hiểu rồi, thiên quốc là…”

Nhờ thế tôi nhận được thông tin về nội bộ thiên quốc.

Cô ấy còn tiết lộ cả những thứ mà tôi còn chẳng hỏi.

Việc chinh phục đã dễ dàng hơn rồi.

“Ta hiểu hết rồi.”

“Vậy thì!”

“Ừm, ta sẽ cho cô thứ cô muốn. Nhớ trụ cho vững nếu không muốn bị rớt lại.”

“Vâng.”

Nàng sơ vòng tay lên cổ tôi và nâng chân quặp lấy hông.

Xác nhận đã vững vàng, tôi khởi động máy đục.

Hết công suất.

Đó là thứ dành cho các nữ hoàng, không một người phụ nữ bình thường nào có thể chịu được.

Cô nàng ra ngay sau cú đâm thứ ba.

“Nhiiiii! Raraaaaaaaaaaaaa!!”

Cô tạo biểu cảm ướt át trong cơn phê những hai tay vẫn bám tôi không rời.

“Đã hứa rồi, ta sẽ chơi đến cùng luôn.”

Tôi quăng hông vào thân dưới cô ấy không chút thương tiếc.

“Higii! L-lại raaaaaa!”

Nàng lên đỉnh không ngừng.

Khoái cảm trong tôi dâng lên nhờ sự co bóp.

“Ê, tiếp đi! Đừng có hòng nghỉ ngơi.”

Trước khi cơn lên đỉnh dịu lại, tôi cứ kích động khoái cảm và hoan lạc.

“Hi, haaaaaaaaaa!?”

Hết vẹo rồi à? Chân cô ấy thả ra.

Tôi giữ lấy và bắt tử cung đón nhận một cú bắn mạnh mẽ.

“Sâu quá!? Không không! Aaaaaaa!”

Cứ thế, tôi cũng đến giới hạn.

“Ta sẽ xuất hết bên trong.”

Cô ấy phản ứng lại.

“Xuất, tinh ư? Làm ơn, làm ơn vào trong em!”

Tôi thúc nhanh hơn bất chấp sự co bóp trong âm đạo.

Thằng nhỏ đóng thẳng vào nơi sâu nhất.

“Hyaaaaaaa! Ra, aaaaaaaaaaa!!”

Tôi cũng xuất cùng với tín hiệu ấy.

Sữa nóng được giải phóng lấp đầy hang mật.

“……….”

Nàng sơ kiệt sức, bất động.

Ngất luôn.

Ta giữ lời hứa rồi nhé.

Tôi rút ra, dịch trào khỏi âm hộ dính lấy thằng nhỏ.

Nhìn cảnh này, tôi tự hỏi khi bạn tình là nữ hoàng cuối cùng, Thiên nữ, thì sẽ thế nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Mạnh dạn đoán Thiên nữ thích chơi s*x toy, uống thuốc kích d*c và chơi với Orc, Gobin:v
Xem thêm
mỗi 1 chap là cả 1 thế giới mới mở ra trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên mà tôi có thể suk mà ko cần hình ảnh :)))
Xem thêm
Chuẩn đọc thôi cũng nứng rồi
Xem thêm
TRANS
Lên level
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chết con ngta luôn
Xem thêm
9 phát chọc. Ngất :l
Xem thêm
bruh k kịp tem
Xem thêm