Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Thiên nữ Judith

Chương 4: Khoái lạc hậu cung cùng các nữ hoàng 1

9 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

Sau khi vui vẻ với Melia và Seria, tôi trở lại phòng thay đồ.

Tôi loại bỏ những vết bẩn ban nãy bằng ma thuật.

Nếu vậy thì việc tắm còn có ý nghĩa gì nữa ư?

Vấn đề về cảm giác thôi.

Phòng tắm là bữa khai vị.

“…Giờ thì tới món chính nào.”

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa phòng thay đồ.

Tôi hiện đang không mặc gì cả.

Đến đây rồi cũng phải cởi ra thôi mà.

Cửa mở ra đầy hăng hái.

Bốn nữ hoàng trần truồng đang đợi sẵn.

“Onii-san! Mau lên đi!”

“Em mệt vì đợi lắm rồi, đức vua.”

“Em muốn được hành hạ…”

“Ngài đến rồi. Hãy bắt đầu thôi.”

Eunice, Elenaira, Shizuku và Olivia, cực kỳ sốt ruột.

Đúng là tôi ở chỗ phòng tắm lâu quá.

Mấy cô này thật sự ngóng chờ được thác loạn.

“Khiến các em phải chờ. Tới luôn chứ?”

Tôi sẽ làm đến khi họ thoả mãn thì thôi.

Tất nhiên là tính cả tôi nữa.

“Cơ mà bốn người cùng lúc thì hơi quá… Để xem… Chia đôi ra đi.”

“Chia thế nào ạ?”

Shizuku hỏi.

“Shizuku và Olivia sẽ lên trước.”

“Vâng.”

“Tuyệt vời.”

Nghe vậy,

“Tại sao chứ? Sao không phải bọn em?”

Eunice vòi vĩnh.

“Em càng nóng lòng thì khoái cảm sẽ càng tăng. Chịu khó nhé.”

Mà cảm giác được chôn vùi trong cơ thể bốn người phụ nữ cũng không tệ.

Tôi nhất định phải thưởng thức tất cả họ.

“Nn~… Được rồi.”

“Elenaira thì sao?”

“Em hiểu.”

Vậy bắt đầu với Shizuku và Olivia.

“… Ngài sẽ lại bắt em làm chó chứ?”

Đôi mắt Olivia cứ như đang ngóng đợi điều gì đó.

Lần trước chúng tôi đã chơi trò hoá trang với tai và đuôi chó.

Olivia, chẳng thể hài lòng với những kiểu hân hoan bình thường, có vẻ đã bị trò này mê hoặc.

Cơ mà thôi.

“Không, hôm nay bỏ tai với đuôi đi.”

“T-tại sao?”

“Ta mệt rồi.”

Nếu lần nào cũng chơi thì sự mới mẻ sẽ không còn nữa.

“Umu… Em hiểu.”

“Đừng bận tâm. Không phải ta chán em hay gì đâu.”

Olivia tỏ vẻ thất vọng nhưng gật đầu với tôi.

“Chưa được ạ? Xin hãy ân ái với em đi.”

Shizuku cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cô nàng này thật thú vị.

So với lần đầu gặp nhau, giờ cô ấy đã hoàn toàn sa ngã.

Thế mới hợp với harem của tôi chứ.

“Cũng phải, nói lâu quá.”

Mau tận hưởng cuộc vui thôi.

“Tới đây nào.”

Đã khoả thân sẵn, những cặp đồi nảy lên.

“Shizuku đầu tiên, lại đây với anh.”

Tôi nói và nằm xuống chiếc giường lớn.

Nó trông như đủ chỗ cho cả năm cùng lúc nhưng muốn làm tình thoải mái thì chỉ ba người thôi.

“Vâng, rất hân hạnh.”

Shizuku vui sướng ra mặt.

Sự dễ thương hợp với độ tuổi của cô.

“Em sẽ chăm sóc cậu bé này ngay.”

Shizuku đưa tay nắm lấy thằng nhỏ và đẩy tới hạ thân.

Bên ngoài ngây thơ trong sáng, nhưng bên trong dục vọng ngập tràn.

“Naaaaaa, dương vật sau một thời gian dài chờ đợi! Em phát điên mất!”

“Này này, vừa mới vào thôi mà.”

Shizuku kéo cơ thể về phía tôi.

“Đành chịu thôi, lâu lắm rồi ta mới làm tình mà.”

“Olivia nữa sao?”

Tôi hỏi trong lúc bóp lấy bộ ngực.

Cô ấy đáp lại trong lúc bộ ngực được xoa bóp.

“Vâng, nghĩ đến việc cho nó vào là em đã ướt rồi.”

“Ta sẽ chơi với em thật nhiều sau Shizuku nhé.”

Shizuku nhấp hông thật mạnh khi tôi đang nói với Olivia.

“Ahii, nn, Nnn!”

Biểu cảm của cô tan chảy, không còn thấy con người của mọi khi đâu nữa.

Nhưng, Shizuku này mới là thật.

Không phải nàng vu nữ nhu mì trông coi báu vật.

“Em ngày càng thuần thục đấy, thêm nữa đi rồi ta ra.”

Ánh mắt Shizuku sáng rực.

“Thật ạ? Em sẽ được nhận tình yêu của Ryuu-sama!?”

“Ừm, thế nên lắc eo mạnh vào.”

“Vâng! Em sẽ làm Ryuu-sama sướng, xin hãy ra thật nhiều.”

Nhờ trọng lực giúp đỡ, khẩu súng của tôi đâm xuyên đến tận tử cung.

Nhưng cuộc mài miết của Shizuku mới thực là sướng.

“Ku, sự kích thích này…”

Tôi nhận lấy xúc cảm từ những cử động nhiệt thành của Shizuku.

“Fuaa, fuiiii! Dương vật vào sâu quá, em sắp ra!”

“Anh cũng thế…”

Tôi, sắp lên đỉnh, cũng bắt đầu đưa hông của mình.

“Ahyaaaa! Dương vật bên dưới đang đâm chọc em!”

Trở thành ngòi nổ, âm đạo Shizuku siết lại như muốn vắt lấy tinh dịch.

“Chưa được, một chút nữa…”

Sắp cướp cò.

“Hiiii! Ra, em ra! Dương vật khiến đầu óc em trắng xoáaaaaaa!!”

“Ra đây, Shizuku!”

“Hahiiii! Siin hoãy trooo ieem triinh dịịch cooả Ryuuu-shamaaaaa!!”

Tôi phóng hết dục vọng kìm nén.

“Bên trong, bên trong nóng quá! Ra, ra đâyiiiiiiiii!”

Shizuku co giật vì lên đỉnh.

Tôi đỡ lấy và đặt cô ấy xuống giường.

“Đến lượt em.”

Quay lại là Olivia.

“Em sẽ bắt ngài phải chiến đấu bằng đủ số thời gian em chờ.”

Với đôi mắt săn mồi, thánh nữ toả ra bầu không khí của kẻ bề trên giống như lần đầu gặp tôi.

Tuyệt vời.

“Được, nằm xuống giường đi.”

“…Thế này sao?”

“Đúng, cứ để ta lo.”

Tôi nhấc một chân Olivia, gác lên vai.

Vườn Eva đã hoàn toàn rộng mở.

“Trong tư thế này, chúng ta sẽ có được khoái cảm hoàn toàn mới.”

Khẩu súng không hề dịu đi tiến vào hố đen lôi cuốn của Olivia.

“Ngi! Cảm giác dương vật bên trong khác hẳn…”

Đúng vậy, tư thế truyền đạo và chó bốn chi tạo góc 90 độ nên thường thì có thể nhận lấy khoái cảm từ hướng này.

“Aaaffuun! Chưa kể là còn sâu hơn nữa!?”

Cái cách cô ấy gác chân lên vai tôi giúp cho dương vật tiến sâu hơn.

Olivia lắc hông, kiến tạo dục cảm.

Bộ ngực quyến rũ rung lắc theo nhịp nhấp.

“Thế nào Olivia? Tư thế mới này thế nào?”

“S-sướng đến nỗi em không thể nghĩ đến gì khác nữa!”

Hang thịt Olivia cuộn xoắn như minh chứng cho lời cô.

Tôi có ý này.

Tôi nhìn chằm chằm bộ ngực khổng lồ trước mặt.

“Phải rồi, bị tấn công ở đây có sướng không nhỉ?”

Tôi vươn tay với lấy cặp đồi.

“Aan~ Fu, em cảm thấy nó!”

Còn lớn hơn cả tưởng tượng.

Tôi vân vê đôi nhũ hoa trên đỉnh núi.

“Aan~ Không được! Em ra mất!”

“Vô vọng thế. Ít nhất chúng ta sẽ ra cùng nhau.”

Tôi mạnh mẽ nhấp hông gặt hái khoái cảm.

Tôi ích kỷ nhấp hông mặc kệ Olivia.

Không trụ nổi, Olivia từ bỏ.

“Aa, aa Ra! Em ra đây!”

“Ta sẽ rót hết vào trong!”

Cuối cùng, tôi đẩy thằng nhỏ hết sức.

Tôi vừa xuất vừa chà xát bên trong cô nàng.

“Higuu, tinh dịch đang tràn vào tử cung!! Ra, raa, ra, raaaaaaaa!”

Tôi phóng dịch vào Olivia đến phút cuối, ngẩng dậy lấy lại nhịp thở.

Rồi, xong hai, còn hai.

Cuộc vui với các nữ hoàng vẫn còn một hiệp nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
TRANS
Thế này là 5some
Xem thêm
@MikuNakano: Quên tính cả tk main
Xem thêm
Z0z
Tuyệt vcl luông
Thank trans nhìu <3
Xem thêm