The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 3 :

Chương 67 : Chuyến du hành của Cựu Hiệp Sĩ và ạnh Thương Nhân~

8 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

"... Tto"

Cơ thể của tôi bị bị sốc do cú rung từ xe ngựa. Quá đủ để đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ.

Mặc dù con đường được xây dựng rất tốt , nhưng nó được làm chủ yếu bằng thổ thuật . Nếu một con ngựa đi qua nhiều lần, nó sẽ trở nên méo mó, và cuối cùng nó sẽ bắt đầu có lỗ.

"Xin lỗi, Felnote-san.Cô có ổn không?"

"À ngoại trừ việc bị giật mình ra thì vâng , tôi ổn "

Tôi xoay cánh tay mình và trả lời đến Zeno người đang đánh xe. Không có gì nghiêm trọng, nhưng mông tôi bị tê và ngực tôi cứ đàn hồi liên tục vậy  (trans: hãy để trí tưởng tượng làm việc nào). Tôi chỉ cần điều chỉnh vị trí, để bộ ngực không còn lúng lắc nữa.

Nhân tiện, chúng tôi hiện đang nói chuyện bằng ngôn ngữ nước Cộng hòa. Tôi đã nhớ về những cuộc trò chuyện , chào hỏi hàng ngày ở đất nước này ở một mức độ nào đó, và bây giờ tôi vẫn có thể sử dụng nó khá tốt.

Nó khá khác so với ngôn ngữ của Vương quốc, và có những lúc sử dụng ngôn ngữ này nó hơi bối rối, nhưng tôi đã quen với nó. Nếu tôi tiếp tục sử dụng nó, tôi sẽ có thể nói lưu loát hơn .

Khi tôi nhớ, cụm từ khó hiểu từ trước khi có những từ đẹp, vì vậy nó có nghĩa là "luồng gió" trong ngôn ngữ cộng hòa.

"Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến Sakura-nomiya vậy ?"

"À, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến nơi vào chập tối."

Zeno là một Thương nhân. Anh ta đã từng làm việc ở một số thị trấn trước khi chúng tôi đến đây, do đó , nói sao nhỉ nó cũng mất kha khá thời gian khi mà để cho anh ta đánh xe , không phải là tôi muốn chê bai gì đâu mà là anh ta mặc dù là mang tiếng đã từng đi đây đi đó nhiều nơi , ấy vậy mà tại sao tài đánh xe của anh ta lại có thể tệ hại đến thế này chứ  .

... Chà ít ra thì nó sẽ đi nhanh hơn Arge .

Cô bé lười biếng đó luôn muốn mọi điều thật dễ dàng. Ngay cả khi em ấy nhắm đến thủ đô, em ấy cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ngủ.

Trừ khi em ấy bị bắt và bị mang bởi một ai đó, em ấy sẽ không thể đi trước tôi được . Không nghi ngờ gì điều đó .

"Arge, cô có chắc là em ấy đến Sakura-nomiya không?"

"Có lẽ vậy"

Điều này hoàn toàn không chắc chắn . Nhưng, có lẽ Arge sẽ hướng tới thủ đô.

Mục đích của em ấy là ăn ba bữa, ngủ và ăn, và có vẻ như em không biết gì về thế giới này. Bởi vì sức mạnh của em ấy là một thứ hấp dẫn, nó sẽ lôi kéo những kẻ xấu tới. Kẻ xấu ở đây là những kẻ có thể lợi dụng em ấy.

Em ấy có một mục tiêu thú vị, nhưng cũng có những lúc ngầu một cách bất ngờ.

Nếu em ấy di chuyển, em ấy sẽ chọn nơi có khả năng cao có những người sẽ cung cấp mọi thứ cho em ấy. Nói cách khác, để nâng cao khả năng đó, em ấy sẽ đi đến nhiều thủ đô của các thành phố .

Tôi  không nghĩ làm thế nào để tìm em ấy, nhưng tôi đã hỏi rất nhiều. Zeno cũng đã nói với những thương nhân khác tìm em ấy.

Em ấy là một cô gái xinh đẹp, với khuôn mặt đẹp và mái tóc bạc, đôi tai nhọn. Một cô gái xinh đẹp đến nỗi vô lý. Một khi bạn đã gặp , bạn sẽ không thể nào mà quên em ấy. Và bạn sẽ dễ dàng tìm thấy em ấy nếu em ấy đang đi bộ trong thị trấn.

Mà thôi tôi không cố gắng nghĩ quá nhiều về cô bé ma cà rồng đó khi mà em ấy chưa được không tìm thấy. Quá nhiều thời gian để đạt được điều này. Vâng, tôi có thể tìm thấy em ấy.

Tôi sẽ bắt em ấy. Và tôi sẽ nói với em ấy con đường đúng đắn nhất để sống thay vì có lối suy nghĩ viển vông như vậy .

"... Ah"

"Chuyện gì vậy?"

"Hồi nãy, hoa anh đào đang rơi ..."

"Chúng ta đã tới gần Sakura-nomiya rồi, và chúng tôi đang trồng cây ở các làng mạc và thị trấn xung quanh đây. vì vậy không có gì lạ khi cô nhìn thấy nó ở đây. "

Một cánh hoa nhỏ đáp nhẹ nhàng xuống lòng bàn tay tôi.

Khi tôi tự hỏi liệu có nên  chạm vào nó, chiếc xe ngựa đã rung lên rất nhiều. Dường như nó lại vấp vào một cái hố nào đó trên đường .

"Ah"

Vào lúc tôi nhận ra,những cánh hoa đã bay trên bầu trời.

Gió mang theo những cánh hoa trôi nổi trong bầu không khí tươi mát , bỏ lại chiếc xe ngựa ở phía sau để quấn theo làn gió  . Tôi đưa mắt nhìn theo những cánh hoa không thể nhìn thấy ngoài vùng đồng cỏ.

"Việc bảo trì đường thật là tệ, đúng không?"

"Vì có rất nhiều xe ngựa đi qua lại, để đi và quay lại, nơi này vẫn cách xa thủ đô. Ngay cả khi chúng ta muốn bảo trì nó, điều này sẽ không thể làm ngay, bảo trì chính con đường này do các Guild thương mại phụ trách. Chúng ta không có nhiều pháp sư thổ thuật để bảo trì nó cho đến nay "

Điều đó đúng cũng giống như Zeno nói.

Tôi đã thấy nhiều nhiều người bán rong và người thương nhân khác khi đi du lịch. Chắc chắn với nhiều toa xe, đường cũng sẽ bị hư hỏng. Và chúng tôi vẫn còn xa thủ đô, chúng tôi không thể mong đợi họ đến ngay . Tôi đã nói một điều thật ngu ngốc.

"Tôi xin lỗi, Zeno"

"Không, tôi là người phải nói xin lỗi, rằng chúng ta không thể đi qua một con đường  dễ chịu"

"Đó không phải là lỗi của Zeno."

Cậu ấy chỉ liếc tôi khi chúng tôi đang nói chuyện. Những điều cơ bản của lái xe là cậu ta  phải nhìn về phía trước và thao tác ngựa.

Tôi có thể nhìn thấy nó trên lưng cậu ta. Ngay từ đây, tôi có thể nhìn thấy dấu hiệu của nụ cười cay đắng.

Tôi đã không ngủ chung với Arge trong hơn mười ngày rồi. (Trans: sặc mùi yuri rùi) Trừ khi em ấy không còn quan tâm đến tôi nữa hoặc em ấy không biết làm thế nào để gặp tôi. Sự tinh tế đó làm tôi nhận ra.

... Tôi không quan tâm, mặc dù.

Mặc dù tôi nói rằng chúng ta nên ăn tối, em ấy không nói có gì cả và chỉ ngủ.

Khi tôi thay quần áo, em ấy đôi khi cảm thấy rất tiếc vì đã nhìn thấy nó. Vì vậy, nếu bạn cho thấy sự quan tâm quá của bạn, nó sẽ gây nhầm lẫn, vì vậy tôi đang cố gắng không nói bất cứ điều gì.

Trong chiếc xe bị rung lắc dữ dội, tôi cố gắng ngồi xuống nhưng không thể thư giãn. Tôi phải tự chuẩn bị cho những đợt rung lắc kế tiếp, để bảo vệ mông của tôi. Và cũng để di chuyển ngay khi có điều gì đó xảy ra.

Bởi vì sắp tới gần thủ đô, tôi thấy rằng không có kẻ trộm và quỷ tộc, nhưng tôi lo lắng về gặp một kẻ thù lớn. Một giây phút phân tâm trong trận chiến, nó có thể gây tử vong

Khi tôi cầu nguyện rằng sẽ không có rắc rối trên đường chúng tôi, tôi lại bị rung lắc bởi một chiếc xe .Chúng tôi sắp tới gần Sakura-nomiya.

Edit : Uhm mọi người ơi có thể là hết tháng này mình sẽ không thể dịch được nữa , nên từ mai mình sẽ cố hết sức để trans 2-3 chương 1 ngày . Mình mong là từ giờ đến hết tháng sẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất của mình và các bạn độc giả . Mình không thể nói trước được điều gì nên chỉ có thể nói vậy thôi , thông cảm cho mình nhé mọi người .

Dù sao cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bản dịch của mình cho đến tận chap này , chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng , sức khỏe dồi dào và gặp được nhiều may amwns trong cuộc sống . Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt quáng thời gian mình dịch , nói thật nếu không có mọi người chắc mình sẽ không bao giờ có thể dịch được đến chap này . Mình cảm ơn rất nhiều  . Thân  

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cảm ơn Trans-sama nhiều ạ ! ????
Xem thêm
Cảm ơn Trans-sama nhiều ạ ! ????
Xem thêm
Chuẩn bị tâm lí để nui thêm một bé loli cáo moe nửa
Xem thêm