The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 3 :

Chương 89 : Anh Chàng thương nhân và Bé cáo loli~

4 Bình luận - Độ dài: 1,743 từ - Cập nhật:

“....Em có ổn không?” (Zeno)

Tôi gọi với ra sau về phía bé gái thú nhân kia người mà được xem là bạn của Arge .

Đó là một bé gái tộc thú nhân khá dễ thương với đôi tai cáo đang ve vẩy liên hồi trông có vẻ khá lo lắng  . Bộ trang phục mà em ấy đang mặc có vẻ giống như trang phục của những người hầu ở đền thờ nhưng nó có vẻ hơi phô bày da thịt nhiều hơn những bộ kia . Nó có vẻ giống trang phục ở nước Cộng Hòa hơn.

Em ấy nhìn tôi và cho tôi tính hiệu chấp thuận. Chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó bắt đầu nói

“Vâng, Zeno-san…. Cảm ơn anh rất nhiều, em ổn rồi.” (Kuzuha)

“Thật tốt khi bọn anh tới kịp lúc” (Zeno)

….Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong làng

***

Sau khi chúng tôi trở về guild thương mại sớm hơn dự kiến, chúng tôi đã được báo là Arge-san đang tới ngôi làng này, vậy nên chúng tôi nhanh chóng đuổi theo em ấy tới Recia

Khi chúng tôi tới, cái không khí yên bình thường thấy ở Rencia giờ chả khác gì một cái tổ quái vật và giờ em ấy đang chiến đấu cùng với Kuzuha

Chúng tôi nhận thấy tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Nên tôi để việc tìm kiếm Arge cho Felnote và tôi sẽ tới giúp em ấy (Kuzuha)

“Ta đã chấm dứt cuộc sống của ngươi, ngươi có vẻ không vẻ không thích điều đó đúng ko” (Zeno) (R: chú thôi việc nói với quái vật đi, ta đã mất gần 15p để hiểu ra đó)

Chỉ một lúc trước, con quỷ kì đà thổi ra những hơi thở đầy chất độc tê liệt. Nếu chúng tôi hít phải, nó sẽ làm tê liệt mọi chuyển động của chúng tôi. Đó có thể là đòn chí mạng với chúng tôi. Một cách nào đó, tôi thổi hết chúng đi với ma thuật phong nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ .

“Gishiiiii~i….!” (tiếng hét của quái vật)

Khuôn mặt của con quỷ kì đà rống lên một tiếng kêu khó chịu, bất kì điều gì ngăn chặn hơi thở của nó, nó sẽ làm khuôn mặt như vậy bởi vì nó không thích điều đó .

Tôi chưa giờ thấy kiểu kích thích này ở bất kì con quái vật nào

Nếu như chỉ nhìn khuôn mặt, nó là một con kì đà, một con quỷ kiểu thằn lằn sống ở vùng sa mạc, nhưng phần thân lại giống kiểu quỷ sói sống ở khu vực rừng và cái đuôi mịn màng như vòi bạch tuộc với vòi hút dính vào .

Hình dáng con quái vật đó thật bất hợp lí. Nó giống như là bị cắt ra và dán vô nhiều bộ phận khác nhau của nhiều con quái vật với nhau vậy..

Có vô sinh vật được gọi là quái vật, không phải chỉ một hoặc hai con

Tôi đã giết vài con trong số chúng, những chúng vẫn còn rất đông. Nói thật lòng thì tôi đang cần sự trợ giúp (cách thức tấn công) bây giờ .

“Chết tiệt không cần biết bao nhiêu con mà chúng ta tiêu diệt, chúng cứ liên tục tiến tới...ku~....tránh đường cho ta , ta cần phải tới giúp Arge-san…!” (Kuzuha)

“Đừng lo lắng, Felnote sẽ làm điều đó” (Zeno)

“Ku...điều đó thật vô ích, chúng quá đông! Cảm ơn vì đã giúp em nhưng làm ơn hãy chạy đi!” (Kuzuha)

Kuzuha không có vẻ gì đang bị thương, em ấy có vẻ rất giỏi trong việc chiến đấu với nhiều con quái vật như thế này nhưng trông em ấy vào lúc này có vẻ đã thấm mệt rồi .

Và tôi cũng nghe thấy cái tên Arge-san, nếu cô gái này thật sự là người quen của Arge-san thì không đời nào tôi lại để cho một đứa trẻ dễ thương như em ấy chiến đấu một mình trong cái tình huống này.

“Sẽ rất nguy hiểm cho em nếu cứ tiếp tục sử dụng năng lượng ma pháp. Hãy để đó cho anh” (Zeno)

….Tuy nhiên, tình huống này không thực sự tệ?

Cho dù tôi nói vậy, tôi không hề có bất kì kĩ năng nào mạnh cả, vả lại tôi chỉ là thương nhân. Không giống như Arge-san và Felnote-san, tôi không đủ mạnh để chiến đấu

Những con quỷ xung quanh tạm thời rút lui bởi vì chúng không thích khí độc, nhưng đó là vẫn đề thời gian trước khi chúng tấn công trở lại .

“Không còn lựa chọn nào khác, anh phải làm nó bây giờ” (Zeno)

“...Anh đang định làm gì?” (Kuzuha)

“Uhm...anh định vượt qua tình huống này như một thương nhân” (Zeno)

Không cần biết người ngoài nhìn tôi như thế nào. Tôi yếu , đúng ,nhưng không phải là vô dụng nhưng dù vậy nếu tôi nói là hãy để mọi việc cho tôi giải quyết . Đương nhiên là Kuzuha sẽ nghi ngờ điều đó

Cho dù tôi nói sống sót như một thương nhân, những người không phải thương nhân sẽ không hiểu. Tất cả kẻ thù của tôi là quỷ, chúng không hứng thú với với tiền bạc

Tôi lấy tiền từ trong túi áo, chúng va vào nhau tạo những âm thanh vui tai với chúng tôi (thương nhân)

“Khoan , chờ đã , anh đang định làm gì với những đồng tiền đó thế, chúng là quỷ đấy!?” (Kuzuha)

“ Chúng không phải là đối tượng để sự dụng, đúng không” (Zeno)

Thực hiện nó sẽ nhanh hơn việc giải thích cho em ấy, Khi tôi thực hiện trò này, tôi cần một số các đồng tiền có giá trị cao

Vàng, bạc, đồng. Tôi ném ba loại tiền cùng lúc lên bầu trời

“Chúng là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi, với những đồng tiền này, hãy đưa cho chúng tôi ánh sáng của người….” (Zeno)

Tiền tệ ở thế giới này có tên là Cyril, có một số lí do mà đồng tiền này được sự dụng ở nhiều quốc gia

Đó là do việc đưa những biện pháp chống làm giả được đưa vào mỗi đồng tiền Cyril

Nếu như đưa vào đồng tiền này dù chỉ một ít năng lượng ma pháp, chúng sẽ nhấp nháy một cách mờ nhạt. Bởi vì mang đặc tính ma pháp như vậy, đồng tiền này được lưu hành ở nhiều quốc gia .

Dù chỉ phát sáng, nhưng đó là ánh sáng đặc biệt. Đó là một ma pháp phức tạp mà số lượng màu sắc trong ánh sáng thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể làm giả chúng được

Nói một cách khác, nó có phần giống như vật phầm ma pháp vậy

Và khả năng của đồng Cyril không phải là chống hàng giả, đồng xu Cyril là một vật chứa một ma pháp thần kì cho dù không phù hợp với kích thước của nó .

Có một kĩ năng mà chỉ có các thương gia là có thể sự dụng để rút sức mạnh ma pháp bên trong từng đồng xu

Đương nhiên, các đồng xu đã bị rút sức mạnh ma pháp thì nó sẽ trở thành những đồng kim loại đơn giản và mất đi giá trị của nó như một vật ngang giá. Chỉ khi chúng tôi bị đặt vào trong một tình huống giữa sự sống và cái chết thì chúng tôi mới dùng phép thuật này

Khi Arge-san cứu tôi lần đó, tôi đã không có cơ hội để sử dụng nó, nhưng lần này thì khác

Ánh sáng ma pháp từ ma thuật phát sáng trên bầu trời tụ họp xung quanh chúng tôi

Sức mạnh ma pháp từ những đồng xu là rất mạnh nhưng cũng khó kiểm soát. Cho dù ma pháp này có thể được trao đổi bằng tiền (R: Pay to win is real :))

Tôi tập hợp sức mạnh ma pháp đang dần rời khỏi từng đồng Cyril

“Tôi hiến dâng những đồng tiền vàng này như một cống phẩm, sinh hãy giúp tôi cứu lấy đứa trẻ này, Turning wing” (Zeno) 

Và năng lượng ma pháp đó mang theo sự tận diệt tới những kẻ thù bao quanh chúng tôi.

Những con quỷ như được tạo từ việc cắt và ghép những phần của những con quỷ ngẫu nhiên dần trở nên tan biến .

Những cơn gió ma pháp thậm chí còn hủy diệt khung cảnh xung quanh chúng tôi .

Sau khi sự hủy diệt qua đi, chúng tôi là những người duy nhất còn lại

"... Ký tên, đó là thu nhập của tôi." (Zeno)

Tôi lẩm bẩm, nhìn những đồng tiền đã mất đi năng lượng ma pháp và rơi xuống đất

Tôi đã sử dụng phần lớn lợi nhuận mà tôi kiếm được ở Sakuranomiya, nhưng nó không thể tránh được. Hãy nghĩ rằng đó là một khoản chi phí cần thiết (R: tội thanh niên này theo nhiều nghĩa)

"Vậy thì đi nào, Arge-san cũng là người quen của tôi" (Zeno)

"... Anh, anh có phải là người mà chị Arge-san đang tìm kiếm ...?" (Kuzuha)

"Uhm , em có thể hiểu như thế" (Zeno)

"Một ngày nào đó em sẽ trả lại ân huệ của anh" Arge-san đã nói với tôi điều đó khi chúng tôi chia tay nhau. (hoặc khi chúng ta gặp nhau lần cuối)

Thực ra, tôi ổn với điều đó, Arge-san không cần phải làm bất cứ điều gì. Và rồi, tôi đưa tay ra với Kuzuha-chan.

"... Đó là ...?" (Zeno)

Đột nhiên, có cái gì đó ở góc tầm nhìn của tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một cái gì đó giống như một bóng đen đang bay trên trời, phát sáng nhẹ nhàng như đang hòa ca với ánh trăng .

"Một con chim ... Không, một con dơi?" (Zeno)

"Zeno-san, có chuyện gì vậy?" (Kuzuha)

"Ồ không, không có gì" (Zeno)

Mặc dù tôi quan tâm, bây giờ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tập hợp với Felnote-san và Arge-san.

Tôi nắm lấy tay Kuzuha-chan và đưa cô ấy lên xe ngựa ( R:Zeno định để Kuzuha nghỉ ngơi trước tiên).

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận


Zeno chắc chắn là 1 tên lolicon
Xem thêm
Đọc câu đầu tiên biết góc nhìn của đồng chí zeno....quyết định bỏ ếu đọc chap này... Cơ mà tk vì trans
Xem thêm
AUTHOR
Booya
Xem thêm