The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 3 :

Chương 86 : Cựu hiệp sĩ vs Công Chúa Ma Cà Rồng~

9 Bình luận - Độ dài: 5,179 từ - Cập nhật:

Chú Ý : NGHIÊM CẤM SHARE ẢNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC , MONG CÁC BẠN CHÚ Ý ĐỂ NHÓM AN TÂM KIẾM NHIỀU HÌNH HƠN.....THÕA MÃN HƠN.....MÃN NHÃN HƠN..

Argento Vampear là ân nhân của tôi

Vị ân nhân, người mà đã mang lại ánh sáng đã mất về đôi mắt bị nguyền rủa của tôi .

Nếu lúc đó Argen không xuất hiện, thì tôi sẽ vẫn sống trong yên bình nhưng mà ở một nơi chán ngắt như thành phố cảng Arlesha , tôi vẫn sẽ đắm chìm trong sự mù lòa của bóng tối .

Khi em ấy biến mất , cho dù tôi vẫn có thể nhìn thấy nhưng thế giới của tôi đã mất đi thứ ánh sáng đó vì tôi không còn nhìn thấy em ấy nữa , dường như khi em ấy đi mất em ấy đã mang theo cả một nửa thế giới của tôi đi vậy . Tôi vẫn tiếp tục đuổi theo em ấy, ánh dương của cuộc đời tôi

….Mình sẽ tới kịp lúc, mình phải tới kịp lúc!

Tôi nhận ra rằng Arge đã an toàn và tôi mỉm cười

Đó chỉ là một sự trùng hợp khi tôi tới thủ đô. Và tất cả là nhờ Zeno, người thương nhân đã đi du hành cùng tôi

Sau khi Zeno trở về guild thương mại sớm hơn dự tính và anh ấy hỏi về Arge. Arge biết Zeno và có vẻ em ấy đã để lại lời nhắn cho anh ta

“Chúng em đang ở Rencia”, ngay khi chúng tôi nghe về điều đó, chúng tôi ngay lập tức leo lên xe ngựa và chạy tới đây

Ngay khi chúng tôi tới làng thì thấy dấu hiệu đang có một cuộc chiến, Arge đang bị đè xuống nên tôi vội vã lao vào giúp em ấy

“....Arge, lâu rồi không gặp” (Felnote)

“Fel . . . . . . note . . . . . -san….”

Đó đã có thể là một điều tuyệt vời nhất đối với tôi khi mà được gặp lại em ấy , nhưng vấn đề ở đây là trong ‘Hoàn Cảnh’ thế nào . Bởi khi mà tôi nhìn thấy em ấy tôi đã không tin vào mắt mình .

Hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng tôi không thể ngờ đến .

Arge hiện giờ đang bi trói bó buộc trên một chiếc giường với những sợi dây xích thắt chặt nơi cổ tay và cổ chân em ấy khiến em ấy không thể nhúc nhích được tẹo nào .

Và có vẻ như bộ quần áo của em ấy đã bị xé ra thành từng mảnh và cơ thể em ấy gần như lộ ra

Có những dấu hôn gần như là trên khắp cơ thể em ấy. Có vẻ như có vài vết trầy xước trên cổ của em ấy nhưng là vết cắn. Và có vài vệt máu ở đó

“N,ha~a hah hah ….” (Arge)

Hơi thở em ấy vừa nặng nề vừa ngắt quãng như em ấy đang bị sốt và khi tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy. Chúng ươn ướt giống như em ấy vừa mới khóc. Đôi mắt màu hồng ngọc đặc trương của ma cà rồng đang rung động, nhưng khác với hình tượng đặc trưng ngái ngủ thường ngày của em ấy, có vẻ như em ấy đang khó chịu ở đâu đó. Bộ ngực trắng không tì vết của em ấy bây giờ gần như lộ ra giờ đang đầy mồ hôi từ cơn sốt của em ấy. Em ấy quay mình, đưa khuôn mặt mình tránh xa tôi .

Đôi tai em ấy dần ửng hồng và Arge nói với tôi với giọng run rẩy

“Ano … Felnote-san….” (Arge)

“Chuyện gì vậy?” (Felnote)

“Làm ơn đừng nhìn chằm chằm em như vậy … ở một nơi như thế này ….” (Arge)

“Ha~...Chị xin lỗi!” (Felnote)

Tôi chỉ định xem thử Arge có ổn không nhưng có vẻ tôi đang nhìn chằm chằm vào em ấy. Ngay khi nhận ra tôi đang làm gì thì tôi vội quay mặt ra khỏi em ấy

Arge người lúc nào cũng ngầu và ngái ngủ là điều tôi thường thấy ở em ấy .

Hơn cả điều đó, em ấy cũng hay quên mất sự hiện diện của tôi

Nếu như nhìn em ấy từ một góc nhìn khác, ngay bây giờ Arge đang rất xấu hổ, em ấy quay măt tránh nhìn vể phía tôi và nói với giọng run run, chứ không phải với giọng nói ngái ngủ như thường ngày

Em ấy quá ư là dễ thương!

Tôi nghĩ trái tim mình đang khóc thét lên vì vui sướng khi mà nhìn thấy em ấy như thế này , tôi cần phải bình tĩnh lại và kiềm chế lại bản thân nếu không tôi sẽ gần như muốn lao vào ôm lấy em ấy mất .

Nếu tôi mà cứ tiếp tục nhìn, tôi sẽ gần như không thể kiềm chế được bản thân với ham muốn được chạm vào người em ấy. Cô bé luôn gây rắc rối mà dễ thương này. Tôi muốn em ấy gối lên đùi của mình , không không…. khoan, bình tĩnh đã

Tôi muốn làm điều gì đó nhưng tình trạng của Arge bây giờ khác so với lời nguyền. Hiệu ứng từ hút máu lên cơ thể không thể chữa bằng ma pháp phục hồi

May mắn thay, em ấy có lượng ma pháp dồi dào và kĩ năng kháng lời nguyền nên nếu em ấy bình tĩnh thì em ấy có thể thoát khỏi trạng thái đó .

Bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để em ấy tập trung vào điều đó. Được rồi , tôi hiểu được đại khái mọi chuyện rồi , nghĩ vậy tôi liền chĩa thanh kiếm của mình vào ả ma cà rồng với mái tóc hoàng kim kia , kẻ đã làm cho Arge –ân nhân của tôi trở nên như vậy .

Nhận thấy sát khí tỏa ra từ tôi , nhưng ả ta chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi rồi lên tiếng .

“ Ngươi là ai ? Mà dám phá đám khoảng khắc lãng mạng giữa ta và cô dâu của ta .”

"S-Sao mà ngươi ... có thể làm một điều ghê tởm như vậy đối với em ấy , đối với những gì ngươi đã làm với em ấy ta sẽ không để ngươi toàn mạng mà rời khỏi đây đâu !" (Felnote)

“Hmmm ồ có phải ngươi đang ghen tỵ với ta vì đã làm những điều hư hỏng với em ấy à?” (Elsee)

“... Ta đã phạm một sai lầm mà ta đã mắc phải ở quá khứ …. ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã làm những điều như vậy đối với em ấy !” (Felnote)

“Haha khẩu khí lớn đấy ta thì đang chờ xem ngươi sẽ làm gì để khiến ta hối hận nào , có lẽ ta nên giải quyết ngươi thật nhanh để quay lại làm chuyện ta đang làm với em ấy , hehe ta không thể chờ để được tận thưởng thêm về em ấy cô dâu của ta . ” (Elsee)

“Uuu, im mồm, em ấy là cô dâu của ngươi khi nào !” (Felnote)

“Hehehe, miệng lưỡi chua ngoa quá đó , ta chỉ đơn giản là muốn đoạt lấy thứ mà ta vẫn hằng mong muốn” (Elsee)

“Vậy thì ngươi nên biết là có vấn đề về “thứ mà ngươi muốn” và thứ mà ta muốn…!” (Felnote) (R: đù cat fight)

Cho dù tôi nhìn trừng trừng ả một cách mạnh mẽ thì ả ta vẫn làm một khuôn mặt bình thản như đang trêu ngươi tôi vậy .

default.jpg

Ả ta là một đứa con gái với mái tóc hai bím màu hoàng kim với cái kẹp tóc hình dơi, ả có vẻ ngoài khá xinh đẹp đó là điều khỏi phải bàn cãi.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi . Đứa con gái này không hề vô hại như vẻ ngoài và đương nhiên ả ta không hề dễ thương chút nào cả về mặt (nhân cách)

Ả ta được mang biệt danh “Hoàng Kim Hấp Huyết, Công Chúa Ma Cà Rồng-Elsee” mà mỗi lần nghe tên ả thì ngay cả Vương Quốc và Đế Quốc còn phải run sợ mỗi khi nhắc đến theo như những gì tôi còn nhớ . Trước đây, ả ta được biết đến như là một ma cà rồng kẻ đã đem đến những tai ương khắp mọi nơi trên đất nước thậm chí là trước khi tôi được sinh ra .

Ả ta là nguyên nhân của rất nhiều những tội ác man rợ trong quá khứ cũng như reo rắc sự kinh hoàng mỗi khi mà ả xuất hiện , và đôi khi ả ta thậm chí còn hủy diệt cả một vương quốc nhỏ chỉ trong một đêm .

Rất nhiều tờ truy nã đã được dán khắp mọi nơi ở Vương Quốc mà ngay cả một đứa con nít như tôi hồi xưa cũng biết đến , và ở Vương quốc cái đầu của cô ta là mục tiêu hàng đầu . Nó cũng sẽ như vậy ở một số nước khác

Đoàn thể lính đánh thuê Landsknechts còn sẵn sàng chi trả một cái giá lớn đến mức đủ để chúng tôi sống an nhàn cả đời

Nói một cách khác, nếu tôi đánh bại ả ta vào lúc này , tôi sẽ có một khoảng tiền lớn đủ để tôi có thể chăm sóc cho Arge suốt đời và chắc chắn chúng tôi sẽ ở bên nhau …. không không không. Không phải vậy. Mục đích của tôi là hồi phục lại Arge đúng như em ấy. Để đạt được điều đó, chúng ta phải loại trừ ả ta (Elsee) trước.

“Huh… ngươi đang dự định đấu với ta ư ?” (Elsee)

“Chà , chẳng phải đó là điều bình thường sao?” (Felnote)

Tôi chỉ có một thanh kiếm mượn tạm này . Thanh kiếm này nó không tốt bằng với những thanh kiếm khi tôi còn phục vụ Vương Quốc .

Nói thật, cơ may chiến thắng của tôi rất mỏng manh khi đối đầu với ả ta . Tốt nhất nên nghĩ ả ta (Elsee) là “ một thảm họa sống” ngay trước khi chiến đấu .

Tuy nhiên nó không phải là bất khả thi để chiến thắng với thanh kiếm này

Thanh kiếm mà tôi có từ Zeno-kun không tệ. Tôi vung nó vài lần rồi và khá quen với nó . Cả chiều dài và trọng lượng đều gần bằng cái mà tôi từng dùng vào những ngày còn hoạt động ở Vương quốc.

“Từ trang phục và tướng mạo của ngươi thì chắc ngươi là hiệp sĩ của vương quốc, cơn gió nào mang ngươi đến nước Cộng hòa vậy ?” (Elsee)

“Ta không phải là hiệp sĩ, chỉ là một cựu hiệp sĩ thôi , ta ở đây vì lí do cá nhân” (Felnote)

“....Ngươi quả thật là vô lí, thế giới này quả thật là không ngờ tới và vô lí dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra được , ta chưa bao giờ nghe về người như ngươi” (Elsee)

“Cứ làm như ngươi là kẻ duy nhất ở đây phải đối mặt với chuyện đấy vậy”(Felnote)

“Ah, uh phải rồi … và ta nghĩ là chắc ngươi cũng nên biết đến hậu quả của việc phá hỏng khoảng khắc thỏa mãn của ta là như thế nào chứ nhỉ ?” (Elsee)

Vừa dứt lời tôi cảm nhân được một luồng sát khí tỏa ra từ ả như thể ả muốn đâm hàng vạn thanh kiếm vào người tôi .

Không chỉ hào quang chiến đấu của ả mà còn cả hào quang ma pháp rất lớn, chúng đâm vào da tôi, và người tôi đổ mồ hôi do căng thẳng thần kinh xuất hiện từ phía sau lưng .

Cho dù đó là sinh vật sống nhưng tôi cảm giác như mình đang đối mặt với một cơn bão dữ dội. Chân tôi có vẻ như đang run một cách vô thức nhưng tôi vẫn có thể đứng vững nhờ ý chí của tôi

“Theo ta thấy thì ngươi có vẻ là người quen của Argento nên ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi , nhưng cho dù vậy…. ta vẫn cần phải làm ngươi im lặng” (Elsee)

“Đó là nếu như ngươi có thể làm điều đó, cứ thử xem . ” (Felnote)

"Ta ta thường hay chuẩn bị trước cho một cuộc chiến , và ta cũng không thích các yếu tố bất ngờ.」” (Elsee)

“. . . . . .”

Ả ta tan vỡ ra thành một làn sương với một nụ cười giống như bán nguyệt và ả bắt đầu di chuyển. Ả ta làm chiếc váy rung chuyển như cánh dơi và bay lên không .

“Được rồi , vậy thì ta nghĩ là chúng ta đã nói chuyện phiếm đủ rồi phải không nhỉ . ”(Elsee)

“NGƯƠI NÓI ĐÚNG Ý TA RỒI ĐẤY !!!!!!”(Felnote)

“Nguyền Ấn , 「Will o wisp]”(Elsee)

Trong khi đang bay lượn trên không, ả ta niệm chú . Khi chúng tôi đang đứng trên mái của một nhà dân thì những chiếc cánh đen bỗng xuất hiện ở ngay bên cạnh.

Sự xuất hiện của lời nguyền này tỏa ánh sáng rung rinh như những ngọn lửa ma trơi. Chúng giống như chim hơn là dơi và chúng bay thẳng về hướng tôi

Tôi không thể chém cơ thể ma pháp mà không có thực thể với thanh kiếm. Tôi từ bỏ lựa chọn chặn đứng đòn tấn công mà chọn tránh chúng

“He~e, vậy ra ngươi cũng có tài cán đấy , ta có lời khen . ” (Elsee)

“Cảm ơn , nhưng ta không hề cảm thấy vui cho dù ngươi có khen đi chăng nữa . ” (Felnote)

Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ, tôi phần nào có thể tránh được lời nguyền đó mà không để chúng chạm vào người tôi. Tuy nhiên, cho dù tôi đã tránh được chúng thì vẫn chưa kết thúc ở đây. Những chiếc cánh của lời nguyền quay lại và lao thẳng vào tôi lần nữa như thể chúng có ý chí vậy . Ngoài ra chúng còn liên tục thay đổi vị trí nhiều lần khiến cho việc né tránh rất là khó nhằn .

….Tôi không hiểu?

Nếu cứ tiếp tục tránh như vậy thì nó chỉ làm tiêu hao đi nhiều thể lực . Nó sẽ chỉ khiến tôi thêm bất lợi mà thôi

Nhưng nếu tôi chịu đòn tấn công trực diện kèm lời nguyền thì đó sẽ là một điều bất khả thi để ngăn chặn ả ta với kĩ năng kháng của tôi .

Nếu không thể quét sạch hết chúng thì tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngoài tránh ra và chờ cơ hội phản công . Đây rồi khoảng khắc này , tận dụng đòn đánh trựơt từ những ngọn lửa ma trơi kia .

“Fu~u…!!”

Vào khoảng khắc khi tôi đã tránh chúng nhiều lần, tôi mạnh mẽ dậm mạnh xuống đất lấy đà .

Tôi bắt đầu lao tới ả ta sau hành động tránh đó .

“Huyết tạo, 「Xích」” (Elsee)

“Tch, cút ra khỏi tầm nhìn của ta !” (Felnote)

Mười sợi xích được làm bằng máu bỗng trồi lên từ mặt đất và lao đến cản trở tầm nhìn của tôi .

Tôi xoay thanh kiếm chém lên những sợi xích đỏ thẫm vươn lên từ mặt đất , khiến chúng tan vỡ ra thành từng mảnh .

Tôi giữ chúng ngay sau khi chém và tôi ném chúng đi về phía những chiếc cánh lời nguyền ở đằng sau lưng .

Tôi cũng tăng tốc để kéo dãn khoảng cách với những chiếc cánh lời nguyền và thu hẹp khoảng cách với ả ta . Tuy nhiên ả ta có vẻ như đã biết trước là tôi sẽ làm gì .

“Qúa tệ, mánh khóe đó của ngươi sẽ không lừa được ta đâu” (Elsee)

Gửi lời xin lỗi cho chủ nhân của ngôi nhà vô danh đó, tôi xoay thanh kiếm trong tay và chuẩn bị cho con bài tẩy của mình .

Đó là một đòn đánh với sự hỗ trợ của kĩ năng kiếm kỹ với mục đích làm cho thanh kiếm trở nên sắc bén hơn. Tập trung hết tinh thần và sức mạnh vào lưỡi kiếm tôi tung một đường kiếm .

“Yaahhhhh!!!”

Một đường chém lớn hơn cả chiều dài của lưỡi kiếm xuất hiện ngay cạnh chỗ mà ả ta vừa đứng , và ngôi nhà đã bị cắt mất một góc khiến cho mọi thứ bị chẻ làm đôi bao gồm cả một nửa căn nhà khiến mọi thứ đổ rạp rầm rầm .

Tất nhiên là đối với người vừa chứng kiến chuyện gì vừa xảy ra , thì ngay cả Elsee cũng phải kinh ngạc .

"Ngươi đập phá mọi thứ khá nhiều đấy nhỉ ... Ngươi có thực sự là con người không vậy ? Theo như ta có thể nói, có vẻ như ngươi đã gần đạt đến trạng thái mà ít con người nào có thể đạt đến được. "(Elsee)

"Không phải ta đã nói là ta không cảm thấy vui ngay cả khi nhận được lời khen từ ngươi rồi nhỉ .”(Felnote)

Trong khi tôi vẫn nghe thấy âm thanh của đồ đạc và căn nhà đang rơi rụng lả tả gần bản thân và ả ta , tôi nhắm vào kẻ thù của mình. Đẩy bản thân vào khoảng cách mà các đợt tấn công có thể chạm tới.

Trước khi ngôi nhà hoàn toàn sụp đổ, ả ta đã tránh ra khỏi nó. Trong khi truy đuổi theo ả ma cà rồng với mái tóc hoàng kim kia thì trước khi ả ta phóng xuống và đạp xuống nền mặt đất nhằm hãm lại tốc độ của mình .

Ả ta quay lại đối mặt với tôi và tiếp tục niệm chú tạo ra những thứ quái dị để phóng về phía tôi , trong khi vừa đi chuyển vừa né tránh hết mọi thứ , khi tôi đã tiến đến gần ả , ả ta bật nói .

“Fu fu,khá đấy nhưng liệu ngươi có thể né từ đằng sau không nhỉ ?” (Elsee)

“Tch , Ta vẫn có thể tránh chúng cho dù ta không nhìn thấy chúng…!!” (Felnote)

Đó không phải là một kĩ năng. Mà đó là kinh nghiệm của sự từng trải trong chiến trận cả về ban ngày và ban đêm , và những kinh nghiệm xương máu đó đã giúp cho tôi có thể sống cho đến tận bây giờ . Nó còn được gọi là trực giác. Nó rất đơn giản, sử dụng những chuyển động rất nhỏ để tránh lời nguyền mà không cần phải nhìn và khi chúng thay đổi vị trí thì tôi lao tới tấn công cô ta

Để đạt được mục đích phá vỡ cái tình trạng bất lợi này, tôi tấn công như vũ bão .

“Arara, thật là ngươi có vẻ nóng nảy quá . ”(Elsee)

Trong khi vuốt nhẹ mái tóc của mình, cái thứ “Thảm họa sống” đó đang cười .

Nhìn vào tình hình lúc này , giờ tôi đang truy đuổi kẻ thù của mình. Từ khoảng cách này nó đủ gần để mà thanh kiếm của tôi có thể chạm tới ả và tung một đòn chí mạng .

Khoảng cách từ đấy đến chỗ ả là đủ gần để tôi có thể là cho ả đo ván , mà dường như ả ta có vẻ như đã biết là tôi sẽ định làm gì nhưng ả ta có vẻ như vẫn không thay đổi cái kiểu cười đầy bình tĩnh mà đáng ghét đó . Ả ta bắt đầu di chuyển mà trông như ả đang tận hưởng một điệu nhảy vậy .

Chắc chắn, ả ta đang chơi đùa với tôi. Thay vì nổi giận, tôi sẽ thấy vui nếu cứ để ả cảm thấy như vậy bởi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng

Và tôi sẽ tiếp nhận sự khiêu khích đó.

“Fu fu … “Huyết tạo,「Xích」” (Elsee)

“Chỉ phí thời gian thôi!” (Felnote)

Ba sợi xích xuất hiện lần nữa để chặn tầm nhìn của tôi

Tôi đã nghĩ như vậy vào lúc ấy , và tôi đã chẻ đôi cả ba cùng lúc và….

“...!?”(Felnote)

Tôi thấy có gì đó không ổn với phản ứng của mình bởi vì tôi không có sức mạnh và tốc độ vốn có của mình

Cho dù tôi chém cả cùng một lúc thì phản ứng vẫn yếu hơn so với thường ngày. Nó trông giống như tôi đã dính hiệu ứng bất thường, tôi cảm thấy nó từ cái cách mà tôi tấn công. Tôi cố gắng tránh nhưng đã quá muộn.

“Hehe , ngươi biết không nếu như em ấy (Arge) mà có những kĩ năng mà ngang tầm ngươi thì chắc bây giờ ta đã chết rồi” (Elsee)

“Spellbinding Circle ” (Elsee)

Ngay khi ả ta niệm chú xong , chân của tôi bỗng nhiên bị dính chặt . Không, không chỉ là chân của tôi. Tôi còn không thể cử động ngón tay và cổ

Tôi cảm thấy như mình bị kéo vào một không gian khác thay vì là mặt đất .

Nhìn vào tôi con mồi mà ả ta vừa bắt được , Elsee trông có vẻ rất vui .

"Khả năng kháng ma pháp và lời nguyền của Argento cao hơn ta tưởng, vì vậy ta sợ rằng ngươi cũng có sức đề kháng như vậy. Fu fu ... nhưng có vẻ như là ngươi không có. "(Elsee)

"N ... nn ... !!" (Felnote)

"Đó là một lời nguyền mạnh mẽ có thể phong ấn chuyển động của kẻ thù , và thậm chí là con mồi còn không thể cử động miệng . Có khó khăn lắm không để mà tiếp nhận được điều đó ? "(Elsee)

Chầm chậm , chầm chậm, ả ta tiến gần tới tôi .

Trong khi ngắm nhìn còn mồi mà ả ta vừa bắt được , ả ta đặt tay mình lên ngực tôi, xác định con mồi mà mình bắt được .

“Hehe trông vậy nhưng ngươi có vẻ khá nở nang đó nhỉ….chà , lâu lắm rồi ta mới bắt được một con mồi đầy sức sống như thế này ? Hehehe ta tự hỏi là nên xử lí con mồi này như thế nào đây dù sao ngươi cũng khá dễ thương , ngươi có vẻ sẽ rất thú vị để chơi đùa đó ”

“N mn n …!” (Felnote)

Khi tôi cảm nhận được bàn tay của ả ta chạm vào người tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu .

Nhưng nó không phải là là vì bị đụng chạm vào người mà bởi vì thay vì hạ gục kẻ địch đang ở ngay gần tôi, tôi thậm chí không thể di chuyển cả lông mày của mình.

"Hehe, ngươi không việc gì phải lo lắng về thứ mà sắp xảy ra với mình , hehe bởi vì ngươi sẽ sớm cảm nhận được nó thôi . Ta sẽ ngay lập tức giải trừ lời nguyền, bởi nếu mà ngươi không phát ra giọng nói thì nó sẽ thật nhàm chán ." (Elsee)

Elsee cười và để lộ ra cặp nanh như thể ả đã nhìn thấy sự bất mãn của tôi.

Bàn tay đang ấn trên ngực tôi đã di chuyển lên cổ tôi, nó trở thành một tư thế để được ôm lấy .

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của ả phả trên cổ tôi. Và nanh của ả đang ép trên làn da tôi .

"Vậy thì, ta sẽ tháo bỏ lời nguyền này ... à liệu ngươi có thể cho ta nghe thấy tiếng gào khóc tốt nhất mà ngươi có thể không ?" (Elsee)

Tôi cảm thấy một cảm giác như xác thịt của tôi đang bị xé ra vậy .

"Ngươi khá tự phụ, phải vậy không?" (Felnote)

Tôi chào đón đối thủ của mình . Ngay khoảng khắc mà nanh của ả cắn vào cổ tôi :

"Dzu ~ ... gyyyyyyyyyy ~, aaaaaaaaaaaaa !?" (Elsee)

Ả ta hét lên, kéo nanh ra và tránh xa khỏi tôi.

Thoát khỏi sự phong tỏa bởi lời nguyền, tôi giương cơ thể và kiểm tra lại xem liệu mình còn chịu bất kì hiệu ứng bất lợi nào không.

"Thanh Tẩy" (Felnote)

Vết răng trên cổ tôi chỉ là một vết sẹo nhỏ. Nó có thể được chữa khỏi với phép thuật phục hồi đơn giản.

Hài lòng với cơ thể của tôi trở lại bình thường lần nữa, tôi nhìn vào đối thủ của mình .

"A ... aaaargh! ? Uuuuuu ... guuuu !!! "(Elsee)

Chắc chắn ả ta đang rất đau đớn trong khi đang cố khép miệng lại. Có vẻ như ả không thể duy trì những lời nguyền mà mình đã niệm lúc trước .

Không giống với vẻ mặt tươi cười như trước , ả ta hiện giờ không còn có thể cười được nữa vì một phần miệng của ả đang tan chảy và cả khuôn mặt nhìn như đã bị biến dạng hoàn toàn , nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt như rực cháy bởi sự phẫn nộ.

Trái ngược với lúc nãy, giờ đã là lúc để dáp trả những gì mà ả ta đang trêu đùa tôi lúc nãy.

"Đó là một tiếng khóc khá tốt đấy, muốn nữa không?" (Felnote)

"Aaah , . . . . Ngươi , ngươi . . . . . là . . . . . Thánh kỵ sĩ !?(Elsee)

"Như ta đã nói, ta chỉ là một「 Cựu kỵ sĩ 」. Đừng làm cho tôi cứ phải lặp lại điều đó mãi chứ "(Felnote)

Trong số các hiệp sĩ, vẫn còn tồn tại một số người giỏi về Thánh quang ma pháp . Đó là những được biết đến với tên gọi Thánh kị sĩ. Nhưng nếu chỉ có mỗi 「 thuộc tính thánh」, họ chỉ có thể trở thành linh mục hoặc tu sĩ . Chỉ có hiệp sĩ người mà đã đạt được một mức độ nào đó cả về thánh quang ma pháp và kỹ năng kiếm thuật thì mới được gọi là như vậy. Tuy vậy , đó là một câu chuyện quá khứ, vì vậy tôi không muốn nói nhiều về nó.

Những gì tôi đã làm trước đó là một điều rất đơn giản.

Đó là một phép thánh, một phép thuật làm mà khiến các thuộc tính thánh được tích tụ bên trong cơ thể. Tôi chỉ niệm nó bên trong bản thân mình trước khi chúng tôi chiến đấu.

Ma cà rồng là những sinh vật với ma pháp của thuộc tính bóng tối, chúng là một thực thể được tạo ra bởi ma pháp và có ý thức. Chúng rất yếu khi đối mặt với thuộc tính thánh.

Miễn là chúng là ma cà rồng, thuộc tính thánh là kẻ thù tự nhiên của chúng thậm chí chỉ là chạm vào.

Bằng cách không niệm ma pháp thuộc tính thánh bên ngoài cơ thể mà giữ nó bên trong, tôi đã bơm một lượng lớn ma pháp thánh vào ả vào khoảng khắc mà ả ta cắn.

... Và nó đáng.

Ngay từ đầu nếu tôi sử dụng ma pháp thánh dù chỉ một chút thì ả ta sẽ ngay lập tức cảnh giác.

Nhờ đó, tôi quyết định chiến đấu hoàn toàn khác với phong cách chiến đấu ban đầu của mình , nhưng kết quả là một thành công lớn.

Bị thiêu rụi bởi sức mạnh thần thánh , Elsee nhìn tới đây trong khi lấy tay che miệng của mình .

Nhìn ả ta lúc này , khuôn mặt xinh đẹp ngạo nghễ của ả đã không còn mà thay vào đó là bộ mặt bị biến dạng trông cực kì gớm ghiếc với một bên miệng bị tan chảy cùng đôi mắt tóe lửa tràn ngập sự căm hận .

Mặc dù tôi đã thành công, nhưng tôi không biết tôi đã gây bao nhiêu tổn thương lên ả ta. Tuy nhiên, không có cách nào khác ngoài thay đổi kế hoạch bởi vì ả ta sẽ không bị lừa lần nữa.

Bây giờ là lúc tôi vứt thanh gươm. Và chở lại đúng phong cách chiến đấu của tôi.

"Hỡi thanh gươm thần thánh xin hãy mở ra một đường tới ánh sáng . " (Felnote)

Khi câu thần chú được đọc lên, tôi lấy sức mạnh ma pháp của mình và tập chung ánh sáng bên trong mình .

Ánh sáng thần thánh đầy mạnh mẽ mang sức mạnh kỳ diệu của thuộc tính Thánh Quang đang được tập hợp trong tay tôi và cuối cùng tạo thành một thực thể rõ ràng.

Đó là Bằng chứng của sức mạnh. Một thanh kiếm yêu thích mà tôi vung nhiều lần.

Vũ khí thực sự của tôi.

"Hỡi ánh sáng hãy tập hợp lại bên trong cơ thể của ta, hãy hiện diện! Và Thực thể hóa! "(Felnote) ,

Kết thúc câu niệm chú Thánh Quang ma pháp , Từ bàn tau tôi đang cầm ánh sáng tích tụ và đã trở thành hình dạng của một thanh gươm ánh sáng trong tay tôi.

Trọng lượng nhẹ như lông vũ, nhưng lưỡi kiếm thì sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào trên thế giới này .

Một thanh gươm mà sẽ chém nát bất kì thứ gì nào và mở đường. Sức mạnh được sinh ra bởi lời cầu nguyện.

"Thánh Khí , dù cho ngươi có là sương mù hay là bóng tối với thanh kiếm này , ta sẽ không để ngươi toàn mạng mà rời khỏi đây . " (Felnote)

"Nn ... Đôi mắt hai màu đó , Ngươi là Thánh kỵ sĩ ... Ngươi là ... Felnote Lyria ...!" (Elsee)

"Đó là niềm vinh hạnh của ta khi mà Công Chúa Ma Cà Rồng lại biết đến tên của người kị sĩ đã gác kiếm và đã bị che phủ bởi những lớp bụi của thời gian " (Felnote)

Ý tôi là, tôi cũng khá nổi tiếng. Có một số điều tôi có thể nghĩ đến, nhưng bây giờ nó không phải là điều tôi quan tâm.

Phát động sức mạnh ma pháp không còn có nghĩa gì để dấu nữa.

Từ bây giờ, trò chơi thực sự mới bắt đầu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

dám hiếp vk t h thì m xác định kkkk
Xem thêm
Hà sá ghìììììììììììììììììììììììììììììììì
Xem thêm
Sai rồi Demacia!!! với chuẩn :v
Xem thêm
Đậu xanh, pha đánh ghen này lớn quá
Xem thêm
Uk. Đánh ghen đc anime hóa
Xem thêm
AUTHOR
Ara ara~~
Xem thêm