The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 3 :

Chương 79 : Công chúa Ma Cà Rồng và sự Ham muốn trong màn đêm tĩnh lặng~

13 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

Cảnh Báo : có Yandere cân nhắc trước khi xem . 

Thế giới này thật đáng nguyền rủa

Luôn mưa ở những nơi không ngờ tới. Ngay khoảng khắc ta nhận ra điều đó , ta đã ướt và run cầm cập trong cái tiết trời lạnh giá này .

Ta quyết định đi trong cơn mưa thay vì tìm một chỗ trú thì dù sao ta cũng đã bị ướt rồi.

Ngày hôm ấy, ta đã bị ướt và quyết định như vậy

“Cho dù vậy ,ta nghĩ ta vẫn chưa thể hoàn toàn ôm lấy em ấy trong vòng tay mình”

Thật sự bây giờ ta đang rất giận dữ vì mọi thứ không đúng theo như dự đoán của mình. Ta đang bị áp lực và ta đang muốn giết một ai đó. Nó không tệ khi tô màu nơi này bằng màu của máu. Nhưng nó sẽ là vấn đề nếu làm bây giờ nên ta phải kiềm chế điều đó.

Ta chạm vào mái tóc vàng của mình và cố làm dịu cơn giận của mình với một cảm giác bình thản

Mọi người xung quanh ta cảm thấy sợ hãi và quỳ xuống trong khi hạ thấp tay mình xung quanh chiếc ghế ta đang ngồi và cố xu nịnh ta. Và dĩ nhiên chúng là nô lệ của ta .

“Elsee-sama…”

“Elsee-sama vạn tuế…”

“Rồi rồi. Đúng rồi. Các người có thể làm ơn câm mồm trước khi ta giết vài đứa nào đó được không? Đặt biệt là lũ đàn ông”

Bọn chúng câm nín ngay khi mà ta nói vậy, mà thật sự thì ta có thể giết chết một vài đứa nào đó ngay trong lúc này . Ma thuật điều khiển rất dễ để sử dụng nhưng nó cũng có nhược điểm là ta phải ra luôn ra lệnh cho bọn chúng mọi lúc .

Khi Bandersnatch phát hiện ra ta đang có một tâm  trạng không được vui cho lắm , nó tới bên cạnh ta và cọ cọ cặp đầu sáng bóng của mình vào bàn tay ta tạo ra một âm thanh trầm trầm nhằm giúp ta bình tĩnh.

“Ta hiểu, ta không nên khó chịu đối với cưng nhỉ.”

Kế hoạch của ta lại không được theo  như như ý muốn . Và điều đó khiến ta giận dữ đến độ mà có thể giết tất cả lũ nô lệ trong tầm mắt của mình ngay lúc này nhưng may cho chúng là ta đã có một người an ủi ta  (Bandersnatch) [và nó là một con vật cưng đối với ta ] cũng trong một khoảng thời gian dài rồi . Vì vậy, ta ổn

Tuy nhiên, nếu như mọi thứ đều đi trệt hướng ta muốn thì ta sẽ cảm thấy chán ghét

Hãy nghĩ về một thứ khác trước khi tâm trạng của ta lại tệ lần nữa. Nếu ta thay đổi kế hoạch, tình thế chắc hẳn sẽ tốt hơn. Đúng, hãy nghĩ như vậy

Nguyên nhân của sự tức giận của ta là bởi vì cô dâu của ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt ta nhưng nếu chúng hoàn thành mục đích của chúng, phía bên kia sẽ không thể gây trở ngại lần nào nữa .

“Vậy ra tên của em ấy là Argento Vampear, em ấy được hộ tống bởi một đứa con gái hồ ly . Hihihi Hehehe

Hehehe, cô ta có vẻ là một con thú cưng dễ thương”. (Yandere smile)

Chà chỉ nghĩ tới những thông tin về “cô dâu đáng yêu của ta” đang như thế nào cũng làm tâm trạng của ta đã  cảm thấy tốt hơn rồi .

Argento Vampear, Cô dâu của ta, mái tóc bạc cùng với khuôn mặt đáng yêu của em ấy, tất cả mọi thứ những điều gì của em ấy đều sẽ thuộc về ta .

Cho dù thật hiếm khi vampire có tên họ nhưng em ấy chắc chắn mới được sinh ra nên không biết điều đó, ta cứ ngắm nhìn em ấy qua ma pháp ghi nhớ hết lần này đến lần khác mãi không thôi và ta không thể nào giữ được giọng của mình nữa 

“ NÓ THẬT TUYỆT VỜI . . . . .  THẬT TUYỆT VỜI !!!”*

Vẻ đẹp của em ấy thật hoàn hảo khi đứng bên cạnh ta. Ta tự hỏi những cảm giác thăng hoa nào mà ta có thể cảm nhận khi mà ta cắn ngập chiếc răng nanh của mình vào nước da trắng như tuyết của em. Những hương vị tuyệt trần gì mà ta có thể trải nghiệm  khi ta uống dòng máu của em. Những âm thanh rên rỉ chỉ cần nghe thôi cũng khiến ta ngây ngất phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh trong cơn ngất ngây ấy, âm thanh của những tiếng thở ngắt quãng mà ta có thể nghe được bằng đôi tai của ta. Và khi ta uống dòng máu của em, đôi mắt mơ màng của em sẽ nhìn ta, ta tự hỏi sự dễ thương và viễn cảnh tuyệt đẹp đó nó sẽ như thế nào. *

Em ấy không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn có cả một nguồn ma thuật đáng chú ý. Cái cảm giác khi em xua tan đi lời nguyền của ta lên suối nước nóng. Ta đã có cảm giác như vậy *

Ta rất thích thú khi nếm em ấy và sức mạnh ma thuật của em ấy.Giống như  em ấy sinh ra là để dành cho ta. Tất cả những gì thuộc về em ấy, ta muốn em ấy, ta muốn em ấy đến nỗi ta đang run rẩy trong niềm hân hoan vui sướng khi ta chỉ nghĩ tới việc có thể đặt tay lên em ấy…

“EM SẼ LÀ CỦA TA VÀ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT TAY LÊN EM NGOẠI TRỪ TA”

“HEH Hehehe Hehehe Haha A Hahahaha !!”

Tình yêu của ta đang chảy ra không ngừng, ta không thể ngăn cản nó…

Chỉ nghĩ tới việc ta có thể làm gì khi ta có được em, răng nang và cả trái tim ta ngứa ran với sự kích thích.

TA NÊN LÀM GÌ? TA NÊN LÀM GÌ? TA NÊN LÀM GÌ ĐỂ CHỨNG TỎ TÌNH YÊU CỦA TA VỚI EM?

Để tiến hành kế hoạch của ta, ta đưa ra mệnh lệnh cho những nô lệ của ta

“Có lẽ ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?”

“...”

“Oh?...Ah, uh, ngươi có thể nói.”

“Vâng...Elsee-sama, tôi sẽ làm tất cả những điều người muốn”

Mắt cô ấy mở và ta có thể thấy nhưng không có ý chí nào trong mắt cô ấy và cô ta gật đầu chậm rãi khi nhận mẹnh lệnh của ta

Tôi đã dùng ma pháp điều khiển lên cô ta nhưng nó vẫn chán

Ban đầu cô gái đang đứng trước mặt ta rất thân thiện, xinh đẹp và dễ thương hơn. Ta thấy buồn khi không thể nhìn thấy chúng nữa

Ý chí cô ấy đã mất, cô ấy không thể cảm thấy gì nữa ngay cả khi cô ấy ăn hoặc uống, cô ấy tiếp tục đi. Sau tất cả, cơ thể cô ấy tiếp tục đi và hoàn thành yêu cầu của ta, cuộc đời cô ấy được dùng để thỏa mãn nguyện vọng của ta

Nếu cô ấy hoàn thành mục đích của mình. Ta sẽ uống hết máu của tất cả những cô gái kể cả cô gái đó. Và vì ta ko cần đàn ông nên hãy giết hết chúng thôi

“Vậy thì hãy bắt đầu việc chuẩn bị thôi, hãy làm một sân khấu tráng lệ để chào mừng cô dâu của ta!”

Cho dù đây không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam để chào đón cô dâu của ta nhưng ta sẽ rộng lượng tha thứ cho điều đó vì ta đã có cô ấy. Ta bắt đầu điều khiển người hầu của mình

Để chuẩn bị cho sự hiếu khách nồng hậu nhất, và ta sẽ không cho phép em ấy trốn thoát

Có rất nhiều thứ để làm nhưng ta cảm thấy rất phấn khích.

Kể từ ngày đó, ta cứ lấy những thứ những thứ ta muốn và giữ nó cho bản thân ta (Quá khứ của Elsee mà ngay cả tác giả vẫn chưa tiết lộ ngay cả trong chương mới nhất). Ta không phải là một vampire túng quẩy nhưng ta tiếp tục sống một cách sai trái như một kẻ cướp đoạt. Và ta được gọi là “Công Chua Ma Cà Rồng” hay “Hoàng Kim Công Chúa Kẻ Mang Đến Sự Chết Chóc” mà mỗi khi nghe thấy biệt danh của ta kể cả Vương Quốc hay Đế Quốc còn phải run sợ  . Cho đến bây giờ, nó vẫn như vậy. Những gì ta muốn ta sẽ tước đoạt nó và giữ cho bản thân

Cho dù em ấy có ghét ta đi chăng nữa nhưng đó sẽ chỉ là một khoảng khắc mà thôi . Ta sẽ dùng mọi thời gian ta có để khiến em ấy khuất phục và thuộc về ta, ta sẽ dung tất cả mọi thứ cho dù đó là những thủ đoạn đê tiện nhất để chiếm đoạt em ấy , và em ấy sẽ yêu ta em ấy sẽ không còn muốn rời xa ta nữa. Sẽ không có gì có thể khiến em ấy rồi xa ta nữa vì em ấy đã thuộc về ta mãi mãi. Vẻ đẹp màu bạc ấy sẽ tuyệt đẹp như thế nào nó sánh đôi với màu vàng của ta và nó còn sẽ thăng hoa đến mức nào khi chúng ta hợp thành một, những khung cảnh gì mà hai ta có thể nhìn thấy được, và khi đó ta dám cá rằng sẽ có biết bao nhiêu người ghen tỵ khi nhìn ta và em ấy sánh đôi * (Trans: ta trans tới khúc này mà ta không biết đã chảy ko biết bao nhiêu máu mũi rồi đây)(Edit : Yên tâm mấy chap nữa thì chuẩn bị đi viện mà truyền máu nhé :V)

Mọi chuyện tuy không đi theo đúng như kế hoạch nhưng ta vẫn có thể làm được. Quá trình không phải là vấn đề cho dù nó mất thời gian hơn ta tưởng. Quan trọng là cái kết quả mà ta nhận được.

Nếu em ấy thuộc về ta thì nó sẽ ổn thôi

“Cứ chờ đi… Không , ta sẽ đến đón em Argento Vampear! Hehehe Hehehe Hahaha Hahahaa…”

Chạm vào hình ảnh giả lập của em ấy, ta cười từ tận sâu trong trái tim ta.

Thứ ta muốn sẽ sớm thuộc về ta thôi. Nó thật vừa lòng. Ta đang run rẩy…. Ta đang run rẩy…. Thật tuyện vời….

Thật tuyệt vời!!!!

Ta sẽ khiến em thuộc về ta . . . . . . . MÃI MÃi .

default.jpg

Edit : Tầm mấy chương nữa thôi là có cảnh nóng Yuri nhé . 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

dm càng đọc t càng cười như 1 thg điên vậy,may dọn hết đồ trên bàn rồi ko có cái gì tiện tay chắc t ném vỡ cả cửa sổ trc mặt t mất :V
Xem thêm
cần chi màu mè z chỉ cần đồng ý nuôi ẻm là ẻm cưới ngay :))
Xem thêm
Truyền máu nà ní
Trans với editer có hơi quá ko vậy
Xem thêm
TRANS
Nói thật nuôi ẻm ăn ba bữa là ẻm nhận làm vợ ngay
Xem thêm

Gke quá Yandere gke quá =]]
Xem thêm
Khặc khặc :(( đọc truyện kiểu này chắc tẩu hỏa nhập ma mất :v
Xem thêm
Tao đéo biết nói gì luôn :D
Xem thêm
Dấu chấm huyền thoại đã quay trở lại :)))
Xem thêm