The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 3 :

Chương 82 : Elsee !!!~

5 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

WARNING: Elsee đã xuất hiện

_____________________________________________

Chúng tôi đã đến Rencia. Bây giờ đã là buổi tối và mặt trời đã lặn

Tất cả những điều chúng tôi cần là tốc độ nên tôi không thể ngủ trên lưng của Neguseo như thường lệ

Thật lòng mà nói tôi cảm thấy buồn ngủ nên tôi muốn đánh một giấc và giải quyết tất cả vấn đề vào ngày mai

“Thật kì lạ, đúng ko?” (Arge)

Ngôi làng quá yên tĩnh

Bây giờ là buổi tối và ngôi làng này lại thưa thớt. Nó yên lặng là bình thường nhưng không có tiếng động như thế này thì thật kì lạ

Tôi không nghe thấy bất kì tiếng động hay dấu hiệu của bất kì người nào cả. Ngôi làng này đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ hệt như là một thị trấn ma vậy .

Kể cả tôi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào của hoa nhưng nó không là tôi cảm thấy binh tĩnh mà càng làm cho cái bầu không khí xung quanh ngôi làng ngày càng trở nên kì quái

“Renge-san, thế này là sao….?” (Arge)

“....Tôi xin lỗi, tôi phải làm điều này, nó không thể khác được” (Renge)

“....Ý chị là sao?” (Kuzuha)

Kuzuha-san đang ở dạng cáo được mang đi bởi tôi ngạc nhiên và hỏi, nhưng tôi đã dự đoán được phần nào đó. Sau tất cả, tôi đã ngửi thấy mùi rắc rối ngay từ đầu

“Huh….”

Tôi giữ chặt Kuzuha - đang ở dạng cáo vào tay mình và tránh xa Neguseo

“Neguseo, mau chạy đi” (Arge)

“Tôi hiểu rồi” (Neguseo)

Bởi vì tôi có khế ước máu nên ý định của tôi được truyền tải mà không cần phải nói. Khế ước cực kì tiện dụng trong những lúc như thế này.

Sau khi nghe lời của tôi và xác nhận, Neguseo chạy ra khỏi làng. Và sau đó tôi thả Kuzuha ra khỏi tay tôi, em ấy nhanh chóng chuyển về dạng người

Kuzuha-chan nâng cao cảnh giác khi đuôi và tai của em ấy dựng đứng lên. Có vẻ như em ấy cũng nhận ra cái tình huống mình đang dính vào cực kì nguy hiểm

“....Tôi xin lỗi” (Renge)

Renge cứ liên tục xin lỗi chúng tôi

Nếu nhìn kỹ . Đôi mắt của cô ấy đã trở nên trống rỗng vô hồn , không có bất kì ý trí nào trong đôi mắt màu vàng kim như mật ong của cô ấy

Chuyện này rắc rối hơn tôi tưởng. Mặc dù vậy, trước tiên tôi phải quan sát cẩn thận.

….Có thể, cô ấy đang bị thao túng bởi một kẻ nào đó

Cô ấy nói những kẻ ăn mật bị thao túng bởi bọn cướp nên rất có khả năng là chúng đã thao túng cô ấy và cả ngôi làng nữa.

Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao chúng kêu cô ấy gọi tôi tới đây. Nếu bọn chúng có thể thao túng cả ngôi làng bằng ý chí thì chả phải kêu tôi tới đây sẽ cực kì bất lợi cho chúng sao, thế thì tại sao chúng lại đưa chúng tôi tới đây?

Trên thực tế, khi Akisame-san đến thăm, cô ấy đã che giấu sự tồn tại của những tên trộm đã thao túng những kẻ ăn mật .

Ngay cả khi tôi khám phá ra những gì họ giấu đi, nhưng tôi không biết lý do họ mang chúng tôi đến đây.

“Arge-san, cô ấy….”

“Đúng vậy, cô ấy chắc chắn đã bị thao túng, chị sẽ chữa cho cô ấy ngay bây giờ”

Trong khi tôi đang trả lời Kuzuha-san, tôi đưa tay tôi lên

Không biết liệu lời nguyền có phải do ma thuật hay không nhưng Renge-san rõ ràng bị ảnh hưởng bởi cái gì đó. Nếu tôi gỡ bỏ nó, tôi sẽ hiểu thêm một chút nữa.

Tôi tập trung năng lượng ma pháp của mình và chuẩn bị dùng nó

Tôi có thể cảm nhận dòng chảy ma pháp chảy trong cơ thể tôi. Tôi đã dùng nó rất nhiều lần kể từ khi tôi tái sinh nên tôi có thể nói tôi đã quen với nó

Bây giờ tôi chỉ cần nói từ khóa để kích hoạt ma pháp. Thở vô và để những từ….

“Em tốt nhất là không nên làm điều đó ~♥”

“Cái gì….!!?”

Đột nhiên, tôi có cảm giác lạnh sống lưng bởi tiếng nói của một ai đó .

Nồng độ ma pháp của tôi tan rã ngay lập tức và huỷ bỏ phép thuật.

Giọng nói vừa truyền vào tai tôi cực kì hấp dẫn và ngây ngất đây chắc chắn là giọng của con gái .

Tôi quay đầu về hướng giọng nói đó phát ra

Và tôi nhìn thấy một màu vàng hoàng kim

“Chào buổi tối~♥” 

Sắc màu hoàng kim đang tỏa sáng rực rỡ dù là trong bóng tối của màn đêm, đó là màu sắc của mái tóc được buộc hai bím

Hiện ra trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc hoàng kim , cô ấy có một cái kẹp tóc hình con dơi và mặt một bộ đồ đen như màn đêm . Đôi mắt của cô ấy đỏ như máu. Chiếc răng nanh ấy lộ ra khi cô ấy cười và có một nước da trắng như tuyết giống như ma cà rồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này là ma cà rồng

Cô ấy hướng ánh nhìn chằm chằm đó vào tôi và nhìn không chớp mắt giống như cô ta không muốn rời mắt ra khỏi tôi bằng đôi mắt đỏ ấy   .

Không ánh nhìn của cô ấy tạo cảm giác như dính chặt hơn là nhìn chằm chằm . Đó là ánh nhìn mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ .

…..Cô gái này là ai?

Tôi có cảm giác như mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn vào đôi mắt cô ấy .

Tôi đang run rẩy. Bầu không khí của màn đêm đang dần lạnh đi

Cô ấy có vẻ cùng tuổi với tôi, có thể nói rằng cô ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng cô ấy mang một vẻ đẹp đến say mê long người cùng với mái tóc hoàng kim tất cả những điều đó khiến cho vẻ đẹp của cô ấy lộ ra một cách tuyệt hảo như ánh nhật quang . Tuy vậy màu sắc đó lại tương phản với tôi, một cô gái ma cà rồng với ánh bạc huyền ảo như nguyệt ảnh

Nhưng thật đáng tiếc rằng sự hiện diện của cô gái này chả phải tin tốt lành gì cho cam .

Cô ấy có vẻ là một người phức tạp hơn tôi rất nhiều

Đây là bản năng của một ma cà rồng hay cái gì đó khác chăng ? Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô ấy và tôi cảm thấy mình đang run rẩy và chảy mồ hôi lạnh .

Và cô gái ma cà rồng đứng trước mặt tôi nói với một tông giọng vui mừng

“Nếu em cố gắng tùy tiện giải lời nguyền cho cô gái này, cô ấy sẽ chết, em chả phải đã nhìn thấy kiểu nguyền rủa này rồi sao? “

“Cô là….?”

“Đúng, em chắc hẳn đã nghe thấy tên ta! Nên hãy nghe cho kĩ đây, cô dâu của ta! Kể từ hôm nay, em sẽ gọi tên ta với tất cả tình yêu mà em có vĩnh cửu!”

Khi cô ấy nói những điều mà tôi không tài nào hiểu được, cô ấy xoay chiếc váy và nhảy trong màn đêm

Cô ta bước từng bước và nhún nhảy trong một tâm trạng vui mừng và tiến đến gần mắt tôi.

Chiều cao chúng tôi gần bằng nhau. Đôi mắt của cô ấy có màu giống với màu mắt của tôi và đang nhìn tôi một cách thích thú

“Elsee, đó là tên ta”

“Cái gì….!?”

Những gì cô ấy vừa nói là một cái tên tôi đã từng nghe qua

Elsee. Tôi đã nghe thấy cái tên này ở Sakura~zaka, đó là cái tên của ma cà rồng kẻ đã nguyền rủa suối nước nóng. Vậy cô ta chính là người đã đem cho tôi một đống rắc rối à .

Tôi tự hỏi cô ấy là loại người nguy hiểm như thế nào và tại sao cô ấy lại nhắm vào tôi

Có vẻ như cô ấy vừa gọi tôi là cô dâu của cô ấy nhung tôi không hiểu nó có nghĩa là gì .

Những gì tôi có thể nói là người đứng trước mặt tôi cực kì nguy hiểm. Tôi không biết phải làm gì. Và cơ thể tôi đang run lên

“....Ngươi!!”

Không như tôi người không thể di chuyển, Kuzuha đã chuẩn bị sẵn sàng. Em ấy biết Elsee là người đã nguyền suối nước nóng nên em ấy cực kì giận dữ về điều đó .

Kuzuha hoàn tất việc chuẩn bị khoảng khắc em ấy phân thân ra làm ba

Ba con cáo, ba nguồn sức mạnh chiến đấu và em ấy bắt đầu tấn công từ mọi hướng

“Ha ha ha….thật mãnh liệt”

Miệng của cô ấy(Elsee) méo mó và mờ đi với một nụ cười. “Tán xạ”. Một kĩ năng cơ bản của vampire mà tôi biết rõ. Ngón tay của cô ấy biến thành một làn sương

Kuzuha-san và hai Bushiha-san mất dấu hiệu của mục tiêu, họ dừng tấn công và tìm kiếm xung quanh

"Ả ta đâu rồi  …!?"

"Ở Đây nè  ~♥"

Một giọng nói trêu chọc vang vọng qua đêm tối. Giọng nói đó phát ra ở chỗ Renge-san. Sương mù tụ lại và Elsee trở lại với hình dạng con người. Cô ta xuất hiện bên cạnh Renge-san.

Elsee-san, người vừa xuất hiện, dùng những ngón tay của cô ta vuốt ve má của Renge-san, người đang có một đôi mắt trống rỗng vô hồn.

"Bình tĩnh nào , chúng ta hãy nói chuyện một chút, được chứ ~ ♥?"

Trong khi nói thế, những ngón tay của cô ấy chạm vào cổ của Renge-san.

Ngón tay cô ấy nhìn thì rất trông mỏng manh nhưng tôi biết rõ ràng là chúng có đủ sức để giết chết Renge-san.

Sẽ là quá trễ đối với tôi và Kuzuha-chan để làm điều gì đó, cô ta nhấn mạnh nó bằng những ngón tay.

"... Kuzuha-chan"

"… Em hiểu."

Cô sử dụng những từ ngữ để mời tôi nói, nhưng trên thực tế nó chỉ là một mối đe dọa.

Renge-san không phải là một người xấu, và tôi không thể chịu trách nhiệm về việc cô ấy mất mạng.

Hiện giờ chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc lắng nghe cô ấy trong lúc này.

Elsee khi nhìn thấy điều đó bật cười một cách vui sướng trước mắt chúng tôi.

Spoi trước 

Next chapter : Đêm Tân Hôn Ác Mộng  

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc lại đêy~~
Xem thêm

Kẻ thù mà cũg dùng từ cô ấy như thân nhau lắm vậy chả hiểu nổi
Xem thêm
AUTHOR
(♥ ◕‿◕)
Xem thêm